ZJK chia sẻ sự thật về những cây cốt vợt của mình

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Trình độ của WCQ thì ko cần bàn cãi thêm nhiều, khi FZD đã nửa hưu thì ko còn ai hơn đc nữa.
Điều cần nói ở đây chính là vấn đề của LSD.
Tất cả đều công nhận kèo trái của ku cháu đảo Hải Nam này là hay nhất nhì hiện tại. Nói quá một chút thì bộ công sát backhand của LSD chiếm ưu thế tuyệt đối cho dù bên lưới kia có là ai.
Thế nhưng forehand của Lin thì có thể thẳng thắn mà nói là yếu. Ví von một chút, đẳng cấp của LSD và quả trái của nó là một thanh niên đã sớm trưởng thành thì forehand của nó lại ở level thấp hơn như một bộ ứng xử của trẻ vị thành niên vậy.
Khi chơi với các đối thủ non-China hoặc CNT tầm Liang Jingkun, Zhou Zhihao...LSD có thể dùng ưu thế của bhand để khỏa lấp yếu điểm đó.
Nhưng chơi với một WCQ đủ tỉnh táo để control đc trạng thái hóa thú, thì LSD phải ăn thiệt thòi ngay bất kể là forehand chống backhand hay forehand đấu forehand.
Đơn giản là vì cả hai càng của WCQ đều là những kỹ thuật tiên tiến nhất, hiện đại nhất của BBTG hiện tại và cũng đều ở đẳng rất cao. Khi mái tóc của WCQ chuyển sang màu vàng dưới ánh trăng tròn, chỉ với một bộ kỹ năng backhand tuyệt đỉnh đi cùng forehand cộc lệch của LSD ngược lại lại trở thành yếu huyệt.
Điểm 5-8 của set 01 là một trong rất nhiều points mà người ta có cảm giác forehand của LSD nhường như vô hại.
Và Cao nha nội thì chưa bao giờ kìm chế đc mình trước bất kỳ cô dân nữ xinh đẹp nào dám cả gan ngúng nguẩy trước mặt ^\^
Hi vọng, 2-3 năm tới LSD sẽ hoàn thiện hơn nữa kỹ năng forehand để trở thành đối trọng thực sự của WCQ chứ ko mong chờ rằng Wang sẽ quên mang theo Viagra khi gặp mình.
Hai ông cháu LSD và Felix Lebrun có lối chơi tương đối khác nhau nhưng lại chung 1 vấn đề là quả FH quá yếu, quá yếu so với những tay vợt top 1, và nói thật hơi có chút thất vọng với 1 quả FH của "số 1 thế giới người TQ". Ngày cách đây 20 năm, nhìn tier 2 của CNT như Chen Qi quăng quả FH còn đã mắt hơn.

Lối chơi yếu FH này lại làm em nhớ đến Kenta Matsudaira, tay vợt rất thú vị. WTTC 2013 từng đánh bại Ma Lin và Samsonov, chỉ bại trước Xu Xin nhưng trận đánh với Xu Xin lại vô cùng đang tiếc, nếu quả FH không quá yếu, có thể Kenta đã làm nên kỳ tích trước Xu Xin khi ấy.
 

backhand-ghost

Đại Tá
quả FH của LSD đúng ko mạnh thật nhưng e khá ấn tượng với quả lốp xa bàn FH của cu cháu với độ cuộn khá cao, ăn được điểm với cú đấy cũng phải quại tương đối mỏi tay :D, trái cũng lốp cao & chờ đợi những cú phản công BH hoặc đối giật trái, e cũng tin là khi nó nâng cấp, cải thiện cú FH thì mới là đối thủ xứng tầm của WCQ dc...
Nói thật, đến người xem còn nhìn ra vấn đề thì LSD càng rõ ràng hơn. Nó chắc chắn là muốn nâng cấp forehand lắm lắm. Cơ mà, khó đấy. Ở level đó, muốn nâng cấp bất kỳ đòn đánh nào cũng đều khó vô cùng.
Như XX vậy, biết mình yếu trái nên đặt quyết tâm nâng cấp nhưng suốt bao năm có làm đc đâu. Có một quãng, XX cố chơi trái nhiều hơn, chủ động hơn và thua be bét. Cố mãi ko đc, đành lại quay về máng cũ.
LSD cũng sẽ vậy thôi, đâu cần ai phải nhắc nhở, nâng đc thì nó đã nâng lâu rồi.
Đây là thực tế. Chúng ta thử nhìn lại xem kỹ thuật nền tảng của FZD, Ma Long, hay XX, hoặc Wang Hao...khi 18-19t. Về cơ bản, tất cả các đòn thế của họ đều đã vào hình ở độ tuổi đó rồi. Ai đã mạnh thì cứ thế mà mạnh, ai đã nhẹ thì cũng chỉ đành thôi.
Câu chuyện "oài, một năm ko gặp, giờ quả phải khiếp à nha, khác hẳn năm ngoái" chỉ có thể xuất hiện ở bóng bàn phong trào mà thôi.
Phải chăng, LSD hiện tại nên tư duy "làm thế nào để ăn đc WCQ", và xác định luôn việc quá đắm chìm vào "mình phải làm gì để đòn phải uy lực hơn, sát thương hơn" e là một p/a ko quá khả thi. Kiên định với mục tiêu ko đồng nghĩa với việc nhất thiết cứ phải kiên trì một con đường.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Lại là một bài báo quá hay được chuyển ngữ tuyệt vời bởi một dịch giả am hiểu bóng bàn rất sâu sắc. Xin phép dịch giả được đăng lại bài dịch xuất sắc này ở đây.
 
Last edited:

lehuy2507

Đại Tá
Thật sự mà nói - khi đi sâu vào đam mê Bóng Bàn thì có thật nhiều mảng nhỏ - mà ở đó mỗi người sẽ tự tạo cho mình 1 niềm vui riêng khi đạt đến cảnh giới ( Ví dụ: cũng là bóng bàn nhưng có nhiều người thích trải nghiệm cốt & mút , có người lại thích luyện kỹ thuật cú trái vẩy cổ tay hay là flick phải trên bàn - và thậm chí có người mê mãn nhãn những cứ thủ lốp bóng .. vân vân mà mây mây )

Quy tụ lại , những đam mê đó thì đều phải bỏ thời gian và tiền bạc nhất định . Chia sẻ về quan điểm cây vợt , với 12 năm chơi bóng và trải qua trên dưới 50 cốt vợt - mình thấy điều thực tế (ở góc độ cá nhân như sau)
- Một cây vợt mắc tiền , chưa chắc đã chơi hay bằng cây vợt rẻ tiền - vì nó phụ thuộc vào lối đánh của tùy VĐV - còn mình thì lại cứ thích mua những cây vợt vừa khả năng tài chính + thêm 1 chút tâm linh về số seri - cân nặng
- Đã chơi những cây vợt mà độc lạ (Sar Tem lùn , Vis Tem đồng, Vis Gold , Bản Limited , Bản No. VĐV) thì chắc chắn là nó sẽ cao tiền hơn những cây vợt phổ thông & giá trị cốt lõi của những cây vợt đó không phải nằm ở thực chiến - mà nằm ở giá trị tinh thần - nơi khởi nguồn những cảm hứng bất tận :D
- Ở góc độ hạn hẹp của mình , thì mình lại thích sở hữu những cây vợt mà VĐV chơi ( bản chất tò mò xem nó có gì khác biệt hơn không so với các cây bản thương mại ) & tất nhiên thì mình cũng chả phát huy hết được tính năng của nó .Âu là nếu mình có thắng giải cây mà mình đang chơi thì mình tự cho phép nó xứng với cái giá tiền mà mình đã bỏ ra.

Tổng kết cho việc chơi Cốt , là sẽ không ngừng tìm tòi và học thêm những kiến thức mới để tậu các siêu phẩm - kèm theođó là mài dũa kỹ thuật cho việc cảm nhận chân thực hơn.

Đam mê là thứ mà ở đó mình tìm con người thật của mình -Làm những gì mình thích & thích những gì mình làm . Xô lê...ê...ê.... !!!

Thân ái,
Lê Huy
Ping Pong.jpg
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thật sự mà nói - khi đi sâu vào đam mê Bóng Bàn thì có thật nhiều mảng nhỏ - mà ở đó mỗi người sẽ tự tạo cho mình 1 niềm vui riêng khi đạt đến cảnh giới ( Ví dụ: cũng là bóng bàn nhưng có nhiều người thích trải nghiệm cốt & mút , có người lại thích luyện kỹ thuật cú trái vẩy cổ tay hay là flick phải trên bàn - và thậm chí có người mê mãn nhãn những cứ thủ lốp bóng .. vân vân mà mây mây )

Quy tụ lại , những đam mê đó thì đều phải bỏ thời gian và tiền bạc nhất định . Chia sẻ về quan điểm cây vợt , với 12 năm chơi bóng và trải qua trên dưới 50 cốt vợt - mình thấy điều thực tế (ở góc độ cá nhân như sau)
- Một cây vợt mắc tiền , chưa chắc đã chơi hay bằng cây vợt rẻ tiền - vì nó phụ thuộc vào lối đánh của tùy VĐV - còn mình thì lại cứ thích mua những cây vợt vừa khả năng tài chính + thêm 1 chút tâm linh về số seri - cân nặng
- Đã chơi những cây vợt mà độc lạ (Sar Tem lùn , Vis Tem đồng, Vis Gold , Bản Limited , Bản No. VĐV) thì chắc chắn là nó sẽ cao tiền hơn những cây vợt phổ thông & giá trị cốt lõi của những cây vợt đó không phải nằm ở thực chiến - mà nằm ở giá trị tinh thần - nơi khởi nguồn những cảm hứng bất tận :D
- Ở góc độ hạn hẹp của mình , thì mình lại thích sở hữu những cây vợt mà VĐV chơi ( bản chất tò mò xem nó có gì khác biệt hơn không so với các cây bản thương mại ) & tất nhiên thì mình cũng chả phát huy hết được tính năng của nó .Âu là nếu mình có thắng giải cây mà mình đang chơi thì mình tự cho phép nó xứng với cái giá tiền mà mình đã bỏ ra.

Tổng kết cho việc chơi Cốt , là sẽ không ngừng tìm tòi và học thêm những kiến thức mới để tậu các siêu phẩm - kèm theođó là mài dũa kỹ thuật cho việc cảm nhận chân thực hơn.

Đam mê là thứ mà ở đó mình tìm con người thật của mình -Làm những gì mình thích & thích những gì mình làm . Xô lê...ê...ê.... !!!

Thân ái,
Lê Huy
View attachment 153755
Nếu đọc ko kỹ cái đoạn "12 năm chơi bóng" thì mình cứ nghĩ bác là ông anh Lê Huy - HLV ĐTQG VN haha. Oài, cái đoạn "Thân ái, Lê Huy" giật nảy mình luôn ^\^
Quay lại nội dung bài viết thì phải nói là mình hoàn toàn đồng ý và ủng hộ quan điểm của bác (nhìn cái kho cốt mút trong hình, ko thể ko đồng ý đc, ko ai dám ko xem trọng một người đã có những trải nghiệm ở tầm cỡ như vậy).
Quan điểm của bác cũng phần nào minh chứng cho một điều rằng:
"Với những VĐV phong trào, ko ai có thể yêu cầu họ đạt tới sự hoàn hảo, hoàn chỉnh về động tác kỹ thuật hay những gì tương tự theo chuẩn mực của những VĐV đỉnh cao. Nhưng có một điều, chắc chắn là, chúng ta, những người chơi nghiệp dư vẫn có thể nâng cao trình độ thông qua việc nâng cao cảm giác bóng để bù đắp những khiếm khuyết về mặt kỹ thuật cơ bản.
Ai cũng biết, muốn nâng cao cảm giác bóng thì ko có cách nào khác là "giờ bay" hoặc "trải nghiệm thực sự".
Và bác đã, đang và hẳn là sẽ tiếp tục làm điều đó. Trong nhân sinh này, để có đc một thứ thực sự có thể gọi là đam mê, chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Vậy nên, thật lòng, phải nói lời chúc mừng bác ^\^ Bởi lẽ, nhìn vào cái kho báu của bác, mình bỗng có cảm giác là mình chưa hẳn đã là đam mê bóng bàn đâu, có lẽ mới chỉ là yêu thích mà thôi.
Nghiêm túc mà nói rằng kho vợt của bác làm mình thực sự choáng váng và cả ghen tỵ đấy. Tất cả chúng nó, đều là những cây cốt đại diện cho những đỉnh cao về mặt công nghệ, chất lượng và gần như đều đã được tất cả những người chơi bóng trên TG công nhận.
 
Last edited:
Thật sự mà nói - khi đi sâu vào đam mê Bóng Bàn thì có thật nhiều mảng nhỏ - mà ở đó mỗi người sẽ tự tạo cho mình 1 niềm vui riêng khi đạt đến cảnh giới ( Ví dụ: cũng là bóng bàn nhưng có nhiều người thích trải nghiệm cốt & mút , có người lại thích luyện kỹ thuật cú trái vẩy cổ tay hay là flick phải trên bàn - và thậm chí có người mê mãn nhãn những cứ thủ lốp bóng .. vân vân mà mây mây )

Quy tụ lại , những đam mê đó thì đều phải bỏ thời gian và tiền bạc nhất định . Chia sẻ về quan điểm cây vợt , với 12 năm chơi bóng và trải qua trên dưới 50 cốt vợt - mình thấy điều thực tế (ở góc độ cá nhân như sau)
- Một cây vợt mắc tiền , chưa chắc đã chơi hay bằng cây vợt rẻ tiền - vì nó phụ thuộc vào lối đánh của tùy VĐV - còn mình thì lại cứ thích mua những cây vợt vừa khả năng tài chính + thêm 1 chút tâm linh về số seri - cân nặng
- Đã chơi những cây vợt mà độc lạ (Sar Tem lùn , Vis Tem đồng, Vis Gold , Bản Limited , Bản No. VĐV) thì chắc chắn là nó sẽ cao tiền hơn những cây vợt phổ thông & giá trị cốt lõi của những cây vợt đó không phải nằm ở thực chiến - mà nằm ở giá trị tinh thần - nơi khởi nguồn những cảm hứng bất tận :D
- Ở góc độ hạn hẹp của mình , thì mình lại thích sở hữu những cây vợt mà VĐV chơi ( bản chất tò mò xem nó có gì khác biệt hơn không so với các cây bản thương mại ) & tất nhiên thì mình cũng chả phát huy hết được tính năng của nó .Âu là nếu mình có thắng giải cây mà mình đang chơi thì mình tự cho phép nó xứng với cái giá tiền mà mình đã bỏ ra.

Tổng kết cho việc chơi Cốt , là sẽ không ngừng tìm tòi và học thêm những kiến thức mới để tậu các siêu phẩm - kèm theođó là mài dũa kỹ thuật cho việc cảm nhận chân thực hơn.

Đam mê là thứ mà ở đó mình tìm con người thật của mình -Làm những gì mình thích & thích những gì mình làm . Xô lê...ê...ê.... !!!

Thân ái,
Lê Huy
View attachment 153755
Người đọc nghìn cuốn sách không bằng người cả đời ngâm cứu 1 cuốn!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác lại nghe mấy thằng bảo luyện 1000 lần 1 cú đá và luyện 1000 cú đá rồi. Về triết lý có thể có ích chứ nghe đã thấy bất hợp lý rồi.
Về mặt số học đơn thuần, thằng luyện 1000 cú đá chắc chắn đã tập luyện hàng nhiều ngàn lần động tác "đá". Nhiều khả năng, nếu nói đến ai "đá" giỏi hơn thì mình phải chọn cái thằng "đá" nhiều. Chuyện này thực ra cũng khó nói đúng sai, là quan điểm của mỗi người thôi, tranh luận tốn mực lắm ^\^
 

Thái Khang

Đại Uý
Thật sự mà nói - khi đi sâu vào đam mê Bóng Bàn thì có thật nhiều mảng nhỏ - mà ở đó mỗi người sẽ tự tạo cho mình 1 niềm vui riêng khi đạt đến cảnh giới ( Ví dụ: cũng là bóng bàn nhưng có nhiều người thích trải nghiệm cốt & mút , có người lại thích luyện kỹ thuật cú trái vẩy cổ tay hay là flick phải trên bàn - và thậm chí có người mê mãn nhãn những cứ thủ lốp bóng .. vân vân mà mây mây )

Quy tụ lại , những đam mê đó thì đều phải bỏ thời gian và tiền bạc nhất định . Chia sẻ về quan điểm cây vợt , với 12 năm chơi bóng và trải qua trên dưới 50 cốt vợt - mình thấy điều thực tế (ở góc độ cá nhân như sau)
- Một cây vợt mắc tiền , chưa chắc đã chơi hay bằng cây vợt rẻ tiền - vì nó phụ thuộc vào lối đánh của tùy VĐV - còn mình thì lại cứ thích mua những cây vợt vừa khả năng tài chính + thêm 1 chút tâm linh về số seri - cân nặng
- Đã chơi những cây vợt mà độc lạ (Sar Tem lùn , Vis Tem đồng, Vis Gold , Bản Limited , Bản No. VĐV) thì chắc chắn là nó sẽ cao tiền hơn những cây vợt phổ thông & giá trị cốt lõi của những cây vợt đó không phải nằm ở thực chiến - mà nằm ở giá trị tinh thần - nơi khởi nguồn những cảm hứng bất tận :D
- Ở góc độ hạn hẹp của mình , thì mình lại thích sở hữu những cây vợt mà VĐV chơi ( bản chất tò mò xem nó có gì khác biệt hơn không so với các cây bản thương mại ) & tất nhiên thì mình cũng chả phát huy hết được tính năng của nó .Âu là nếu mình có thắng giải cây mà mình đang chơi thì mình tự cho phép nó xứng với cái giá tiền mà mình đã bỏ ra.

Tổng kết cho việc chơi Cốt , là sẽ không ngừng tìm tòi và học thêm những kiến thức mới để tậu các siêu phẩm - kèm theođó là mài dũa kỹ thuật cho việc cảm nhận chân thực hơn.

Đam mê là thứ mà ở đó mình tìm con người thật của mình -Làm những gì mình thích & thích những gì mình làm . Xô lê...ê...ê.... !!!

Thân ái,
Lê Huy
View attachment 153755
Anh thì U60 rồi, đam mê môn bóng bàn vì muốn kiếm môn gì đó nhẹ nhàng, ít chấn thương mà có thể ra nhiều mồ hôi cho khỏe.
Bên cạnh đó, mở rộng mối quan hệ nhằm relax sau 1 ngày làm việc nhiều stress.
Còn việc cốt, mút anh cũng hay test, cảm nhận nhiều loại khác nhau thì chủ yếu cũng thỏa cái tính ham của lạ của mình thôi, chứ trình chưa đủ cảm nhận các thông số kỹ thuật.
 

lion

Đại Tá
Người đọc nghìn cuốn sách không bằng người cả đời ngâm cứu 1 cuốn!
Chưa chắc cuốn sách đó đã vi diệu, bao hàm cả tinh hoa thế giới, chưa chắc người đọc đã uyên bác và có thể hiểu được mọi thứ từ cuốn sách đó ra…Những điều ta thấy là hữu hạn, điều ta chưa thấy mới là vô hạn!
 

wewe1812

Trung Sỹ
Người đọc nghìn cuốn sách không bằng người cả đời ngâm cứu 1 cuốn!
trải nghiệm cốt mới tuy không lên bóng nhưng được cái vui bác ạ, cái niềm vui cắt dán cốt chuẩn bị đem xuống sân khó tả nổi. 5h đánh mà như đã thấy vui từ 1h, nó như cái niềm vui của thời niên thiếu có được món đồ chơi mới vậy.
 

tuanledragon

Trung Uý
trải nghiệm cốt mới tuy không lên bóng nhưng được cái vui bác ạ, cái niềm vui cắt dán cốt chuẩn bị đem xuống sân khó tả nổi. 5h đánh mà như đã thấy vui từ 1h, nó như cái niềm vui của thời niên thiếu có được món đồ chơi mới vậy.
Đúng. Và niềm vui giảm dần rồi ta tiếp tục con đường thay đổi cốt mút, tạo công ăn việc làm cho nsx, ng bán hàng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thay đổi cốt mút sẽ có lúc tự nhiên thấy đánh hay hẳn lên, giật đc những quả trước kia toàn hỏng,... nhưng rồi chơi 1 thời gian lại thấy nó không sướng bằng máng cũ :D
Sau vài phút giây phấn khích khi chơi thử cốt mút mới, ta chợt thấy mình hình như mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Đúng, ta mất đi cảm giác quen thuộc, dù chưa hay biết là xấu - tốt, nhưng đúng là ở những thời điểm quan trọng thì một cái máng cũ có lẽ sẽ khiến ta an tâm hơn.
Trò chơi cốt mút là vậy, sung sướng - phấn khích rồi lại hụt hẫng. Nhưng kệ thôi, bản chất của trò chơi này nó là vậy, có lúc sướng có khi đau khổ nhưng rất dễ gây nghiện... haha.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
trải nghiệm cốt mới tuy không lên bóng nhưng được cái vui bác ạ, cái niềm vui cắt dán cốt chuẩn bị đem xuống sân khó tả nổi. 5h đánh mà như đã thấy vui từ 1h, nó như cái niềm vui của thời niên thiếu có được món đồ chơi mới vậy.
Việc đó nó tương đương với action ta nhấn phím F5 vậy, tất cả mọi thứ đều cần refresh để tái tạo cảm hứng, pk bro???
 

lehuy2507

Đại Tá
Nếu đọc ko kỹ cái đoạn "12 năm chơi bóng" thì mình cứ nghĩ bác là ông anh Lê Huy - HLV ĐTQG VN haha. Oài, cái đoạn "Thân ái, Lê Huy" giật nảy mình luôn ^\^
Quay lại nội dung bài viết thì phải nói là mình hoàn toàn đồng ý và ủng hộ quan điểm của bác (nhìn cái kho cốt mút trong hình, ko thể ko đồng ý đc, ko ai dám ko xem trọng một người đã có những trải nghiệm ở tầm cỡ như vậy).
Quan điểm của bác cũng phần nào minh chứng cho một điều rằng:
"Với những VĐV phong trào, ko ai có thể yêu cầu họ đạt tới sự hoàn hảo, hoàn chỉnh về động tác kỹ thuật hay những gì tương tự theo chuẩn mực của những VĐV đỉnh cao. Nhưng có một điều, chắc chắn là, chúng ta, những người chơi nghiệp dư vẫn có thể nâng cao trình độ thông qua việc nâng cao cảm giác bóng để bù đắp những khiếm khuyết về mặt kỹ thuật cơ bản.
Ai cũng biết, muốn nâng cao cảm giác bóng thì ko có cách nào khác là "giờ bay" hoặc "trải nghiệm thực sự".
Và bác đã, đang và hẳn là sẽ tiếp tục làm điều đó. Trong nhân sinh này, để có đc một thứ thực sự có thể gọi là đam mê, chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Vậy nên, thật lòng, phải nói lời chúc mừng bác ^\^ Bởi lẽ, nhìn vào cái kho báu của bác, mình bỗng có cảm giác là mình chưa hẳn đã là đam mê bóng bàn đâu, có lẽ mới chỉ là yêu thích mà thôi.
Nghiêm túc mà nói rằng kho vợt của bác làm mình thực sự choáng váng và cả ghen tỵ đấy. Tất cả chúng nó, đều là những cây cốt đại diện cho những đỉnh cao về mặt công nghệ, chất lượng và gần như đều đã được tất cả những người chơi bóng trên TG công nhận
Mình với Bác phải giao lưu vài sec + thêm thì bàn tròn - vì quá đồng quan điểm :D
 

lehuy2507

Đại Tá
Anh thì U60 rồi, đam mê môn bóng bàn vì muốn kiếm môn gì đó nhẹ nhàng, ít chấn thương mà có thể ra nhiều mồ hôi cho khỏe.
Bên cạnh đó, mở rộng mối quan hệ nhằm relax sau 1 ngày làm việc nhiều stress.
Còn việc cốt, mút anh cũng hay test, cảm nhận nhiều loại khác nhau thì chủ yếu cũng thỏa cái tính ham của lạ của mình thôi, chứ trình chưa đủ cảm nhận các thông số kỹ thuật.
Anh là còn mê nhiều thứ quá - chứ chuyên tâm vào bóng bàn thì chắc chắn hơn Em rồi ạ :D
 

lehuy2507

Đại Tá
Chưa chắc cuốn sách đó đã vi diệu, bao hàm cả tinh hoa thế giới, chưa chắc người đọc đã uyên bác và có thể hiểu được mọi thứ từ cuốn sách đó ra…Những điều ta thấy là hữu hạn, điều ta chưa thấy mới là vô hạn!
Anh đã không viết thì thôi - viết ra thì mấy tác giả sách phải gọi Anh bằng điện thoại ạ :D
 

Thái Khang

Đại Uý
Anh là còn mê nhiều thứ quá - chứ chuyên tâm vào bóng bàn thì chắc chắn hơn Em rồi ạ :D
Giờ bỏ được môn nhiếp ảnh rồi, nên cũng đỡ tốn tiền, tốn thời gian.
Bia rượu cũng giảm nhiều nên cái thận cái gan nó cũng khỏe hơn.
Có cái mê gái ... sao khó bỏ quá :D :D :D
 

Bình luận từ Facebook

Top