ZJK chia sẻ sự thật về những cây cốt vợt của mình

gamonamdinh

Trung Sỹ
Trên FB có một clip siêu ngắn đề cập đến thu nhập từ lương của các HLV CNT. Ko biết là sự thật có phải vậy ko, nhưng nếu đúng như vậy thì lương của BHL CNT đúng là có chút thấp đến bất ngờ.
Wang Hao - 20 vạn RMB/năm
Ma Lin - 25 vạn RMB/năm
Xiao Zhan (gã trọc) 28 vạn RMB/năm
Những người chủ yếu làm công tác quản lý hành chính thì chỉ 15-18 vạn RMB/năm.
Cuối cùng trong danh sách này là LGL - chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn - Cầu lông, có lương 200 vạn RMB/năm ~ 7 tỷ VND. Khác biệt là dễ hiểu, LGL gần như là quan chức cấp cao nhất về bóng bàn và cầu lông ở TQ rồi. Tại sao nói gần như, vì còn Tổng cục TDTT của TQ nữa, họ là quản lý nhà nước, tính chất hơi khác chút so với hiệp hội.
Quay lại lương lậu, tại sao nói là thấp khi 20 vạn tệ/năm nghĩa là tầm 700tr VND/năm hoặc tầm 60tr VND/tháng.
Chắc chúng ta nhìn thấy ngay, với mức tiêu phí ở Bắc Kinh, thì 60tr VNĐ tương đương với 35-40tr VND ở HN. Số tiền này chỉ đủ cho người ta thuê nhà ở BK + chi phí xe cộ là hết rồi. Hoặc là mức phí này ở Thượng Hải thì thuê một bảo mẫu fulltime (osin) tốt một chút cũng đã hết khoảng gần 2/3 rồi.
Mà các vị HLV đều là ngôi sao, đều là người nổi tiếng, thì mức sống của họ chắc chắn phải rất cao rồi. Muốn tiết kiệm, muốn giản dị chút e là cũng khó. Ví như Wang Hao chẳng hạn, đi máy bay (vì việc tư) thì chắc chắn là phải ngồi hạng thương gia, ăn uống sinh hoạt cũng phải ở chỗ tương đối cao cấp.
Vậy thì họ phải có thu nhập gì khác nữa, chứ ko thì ko thể tải nổi chi phí cuộc sống với mức lương kia.
Theo em biết còn nhiều nguồn thu khác nữa từ vdv, từ các nhà tài trợ cá nhân, các nhãn hàng mời làm đại diện,… đơn cử như Malin có hơn 20 nhãn hàng mời làm đại diện, Wang Hao cũng có nhưng số lượng ít hơn. Thưởng bóng bàn thấp so với các môn khác như cầu lông, bóng chày, tennis… nếu k có những khoản thu nhập trên thì khó sống lắm chứ đừng nói ăn tiêu thoải mái như mấy vlog các thầy đăng lên.
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Có lẽ đấy là lương cứng từ nhà nước, chưa tính đến thưởng thành tích, vì thưởng của vdv nhận được đều có chia cho hlv và các nhân lực tập luyện sau màn. Thêm nữa họ đều từng có thời đỉnh cao, cũng tích lũy tiền thưởng và quảng cáo này nọ (nhớ từng đọc đâu đấy Malin có nhận nhiều quảng cáo lắm, phải hơn chục).
Tin đồn thổi, hàng đầu như Sun yingsha nhận 1 quảng cáo tầm 70 triệu tệ thì về tay một nửa, còn lại chia cho hậu phương nhân lực hỗ trợ các loại. Nghe không đáng tin lắm nhưng góp chuyện cho vui.
Thu nhập vdv bóng bàn so với cách đây 5-6 năm đã khác rồi bác, đoàn đội chấp nhận cho vdv nhận nhiều hợp đồng thương mại hơn, tỷ lệ ăn chia cho vdv cũng cao hơn trước. Cụ thể thì k ai rõ ngoài người trong cuộc rồi. Có thể tham khảo bảng ăn chia e sưu tầm được, giờ thì tỷ lệ ăn chia khác rồi
 

Attachments

  • IMG_1347.jpeg
    IMG_1347.jpeg
    192.2 KB · Đọc: 48
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Lý do gì khiến người ta phải tung quả bóng cao đến như vậy? Vì để bóng xoáy hơn ư? Vì muốn tận dụng động năng của quả bóng khi rơi xuống ư? Đều ko phải.
Đáp án là gì? Chính là ở ánh mắt dõi theo trái bóng của người đỡ giao.
Một clip minh họa ko thể trực quan hơn.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Một interview được chuyển ngữ tuyệt vời.
Đọc bài báo này, ta thấy những gì mình phỏng đoán về WCQ gần như hoàn toàn đúng, về cá tính, về việc nó ảnh hưởng và kiến tạo lên lối chơi của cu cậu ntn. Đọc mà muốn nhớ hết từng con chữ. Rất cám ơn dịch giả.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Clip này ZJK cùng một người bạn (khả năng cao là một cựu thành viên CNT2) ại bàn về chuyện cốt mút, trong đó có vài chuyện khá thú vị và có lẽ chúng ta ít đc nghe tới. Lược dịch một phần, phục vụ anh em.
Ngay từ phần đầu:
Anh bạn: "giờ trên mạng đang bàn tán "mua cốt của ai (cốt chuyên dụng). Trong buổi live gần đây của tôi có người nói đã bỏ ra hơn 9.000 - hơn 01 vạn tệ để mua một cây cốt của ML đấy.
Tôi hỏi lại là có chắc là bạn mua đc đúng cây cốt của ML ko?
Người đó chỉ nói lại là người ta báo giá như thế.
Tôi nói thế thì cứ mua thôi"
Zhang Jike: "người đó đang mua cái tự an ủi tâm lý thôi, ko phải đang mua một cái cốt vợt đâu".
Anh bạn: "những cây cốt chuyên dụng đó nhà sx phải sử dụng toàn vật liệu đặc dụng cả đấy, ko có nhiều đâu. Bọn tôi chỉ là muốn kiếm những cây có chất lượng tiệm cận thôi còn đã rất vất vả rồi.
VĐV có khi còn ko có đủ để dùng, lấy đâu ra để họ đưa cho bạn"
....
Một chuyện khác cũng rất đáng quan tâm, đó là chuyện phối cốt mút.
Zhang Jike nói: "với tôi thì cốt thì phải là loại mềm nhưng mút thì phải thật cứng, cứng đến mức ko thể cứng hơn"
Anh bạn: "tôi cũng vậy, cũng quen cốt mềm mút cứng. Gần đây có thử chơi cái mặt H3 của HLV Trương (ZJK), thực sự là quá quá cứng đi, nếu thực sự trình độ ma sát + đập (hoặc vỗ hoặc tống) bóng ko cao thì thực sự ko thể chơi, nó cứng đến mức cảm giác đó là cái mút chết luôn."
Trình độ của tôi, chưa nói đến các bạn phong trào, mà cảm giác chơi ko nổi."
Zhang Jike nói thêm: "cốt mềm phối mặt cứng đúng rồi, thế cốt cứng thì sao? Ko thể phối mặt mềm đc, chỉ có thể phối với cái mặt càng cứng hơn mà thôi" (như ZJK nói thì, hiện tại, mặt mút mềm đã thực sự ko còn giá trị tồn tại nữa rồi).
....
Một chuyện lần đầu nghe khác.
Anh bạn: "ngày trước trên tuyển chúng tôi là định kỳ nhận dụng cụ (cốt mút..) nhưng họ (chỉ tuyển 01) thì ko"
Zhang Jike: "đúng thật. Bọn tôi ko có nhận cốt mút từ đội, chỉ nhận duy nhất một thứ thôi, đó là keo dán".
Anh bạn: "đồ họ dùng đều là đc gửi đến" (nhà sản xuất trực tiếp gửi tới tay VĐV).
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Clip này ZJK cùng một người bạn (khả năng cao là một cựu thành viên CNT2) ại bàn về chuyện cốt mút, trong đó có vài chuyện khá thú vị và có lẽ chúng ta ít đc nghe tới. Lược dịch một phần, phục vụ anh em.
Ngay từ phần đầu:
Anh bạn: "giờ trên mạng đang bàn tán "mua cốt của ai (cốt chuyên dụng). Trong buổi live gần đây của tôi có người nói đã bỏ ra hơn 9.000 - hơn 01 vạn tệ để mua một cây cốt của ML đấy.
Tôi hỏi lại là có chắc là bạn mua đc đúng cây cốt của ML ko?
Người đó chỉ nói lại là người ta báo giá như thế.
Tôi nói thế thì cứ mua thôi"
Zhang Jike: "người đó đang mua cái tự an ủi tâm lý thôi, ko phải đang mua một cái cốt vợt đâu".
Anh bạn: "những cây cốt chuyên dụng đó nhà sx phải sử dụng toàn vật liệu đặc dụng cả đấy, ko có nhiều đâu. Bọn tôi chỉ là muốn kiếm những cây có chất lượng tiệm cận thôi còn đã rất vất vả rồi.
VĐV có khi còn ko có đủ để dùng, lấy đâu ra để họ đưa cho bạn"
....
Một chuyện khác cũng rất đáng quan tâm, đó là chuyện phối cốt mút.
Zhang Jike nói: "với tôi thì cốt thì phải là loại mềm nhưng mút thì phải thật cứng, cứng đến mức ko thể cứng hơn"
Anh bạn: "tôi cũng vậy, cũng quen cốt mềm mút cứng. Gần đây có thử chơi cái mặt H3 của HLV Trương (ZJK), thực sự là quá quá cứng đi, nếu thực sự trình độ ma sát + đập (hoặc vỗ hoặc tống) bóng ko cao thì thực sự ko thể chơi, nó cứng đến mức cảm giác đó là cái mút chết luôn."
Trình độ của tôi, chưa nói đến các bạn phong trào, mà cảm giác chơi ko nổi."
Zhang Jike nói thêm: "cốt mềm phối mặt cứng đúng rồi, thế cốt cứng thì sao? Ko thể phối mặt mềm đc, chỉ có thể phối với cái mặt càng cứng hơn mà thôi" (như ZJK nói thì, hiện tại, mặt mút mềm đã thực sự ko còn giá trị tồn tại nữa rồi).
....
Một chuyện lần đầu nghe khác.
Anh bạn: "ngày trước trên tuyển chúng tôi là định kỳ nhận dụng cụ (cốt mút..) nhưng họ (chỉ tuyển 01) thì ko"
Zhang Jike: "đúng thật. Bọn tôi ko có nhận cốt mút từ đội, chỉ nhận duy nhất một thứ thôi, đó là keo dán".
Anh bạn: "đồ họ dùng đều là đc gửi đến" (nhà sản xuất trực tiếp gửi tới tay VĐV).
Em cũng nghĩ như vậy!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em cũng nghĩ như vậy!
Em thì ko, có lẽ vì suy nghĩ đó của em lạc hậu ^\^
Trước nay, mình hay phối cốt cứng với mút mềm hoặc trung bình.
Ví như Primorac + T64 hoặc Tibhar Carbon + T64... Vẫn đánh đc thôi, nhưng xét lại thì đúng là mình chưa thử cốt cứng + mặt cứng hơn cả cốt bao h và suy nghĩ của ZJK có lẽ mới là đúng (ít nhất thì đúng với pro).
Năm 2005, từng có một lần phối Primorac + H2 (tầm 39 độ) nhưng lúc đó mình chưa hiểu kỹ thuật của mặt cứng + tacky (ko nhớ lắm H2 có tacky ko) nên chơi vài bữa rồi bỏ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Điều này lý giải vì sao những trận bóng hay bậc nhất lịch sử BBTG thường phải có ZJK hoặc là ZJK vs ML, ZJK vs Wang Hao.
Ko chỉ bởi vì những point thế này quá đẹp, quá kỹ thuật mà còn bởi tần suất xuất hiện của chúng là khá lớn.
Những pha bóng mà công thủ đối lập, xa gần rõ ràng rồi bất chợt chuyển đổi công - thủ trong sự bình tĩnh của cả hai bên được xác lập bởi đẳng cấp cao vời vợi tương đương, những đặc điểm mà BBTG hiện tại ko có.
Đúng, sự chênh lệch về đẳng cấp là sự thật tồn tại vài năm vừa qua ở CNT, khi Ma Long dần lùi ra sau và FZD hiện tại cũng đã hưu trí.
Các bạn thấy nhạt nhẽo và tôi...cũng vậy ^\^
Thật là cảm giác. ^\^
Ví dụ ở dưới đây có thể coi là chêch lệch đẳng cấp. Ko phải bởi pha đánh bóng cuối cùng. Chênh lệch ở đây là cách nó dẫn tới pha bóng đó, cái tâm thái, sự bình tĩnh đến khắc bạc và ngạo nghễ của FZD trước các đối thủ dưới tầm. Mời mọi người cảm nhận.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Một clip ko liên quan mịe gì tới bban cả. Nhưng nó make it clearly rằng trình độ pro trong thể thao chỉ ra khoảng cách của pro với level phong trào lớn như thế nào và cũng chừng đó là khoảng cách giữa một pro và một legend. Cmn, u made me crazy, Dan.
 

backhand-ghost

Đại Tá

backhand-ghost

Đại Tá
Alamiyan giao một quả con lắc thuận tung bóng cao với kết thúc giả xoáy ngược siêu phức tạp, quá nhiều động tác giả, tiếp xúc siêu nhanh, siêu đẹp mắt và tất nhiên là vô cùng xoáy.
Ko ai dám chê bai người đỡ giao cả, bởi lẽ 04 world ranking 01 (bao gồm cả đương kim) gần đây đã đều "bị" giao bóng của Alaminyan.
Có lẽ, ko nói quá khi nói tay vợt Iran này đã vượt qua Lin Junyu, Wang Chuqin hay Truls... để là người giao bóng hay nhất TG hiện tại.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Alamiyan giao một quả con lắc thuận tung bóng cao với kết thúc giả xoáy ngược siêu phức tạp, quá nhiều động tác giả, tiếp xúc siêu nhanh, siêu đẹp mắt và tất nhiên là vô cùng xoáy.
Ko ai dám chê bai người đỡ giao cả, bởi lẽ 04 world ranking 01 (bao gồm cả đương kim) gần đây đã đều "bị" giao bóng của Alaminyan.
Có lẽ, ko nói quá khi nói tay vợt Iran này đã vượt qua Lin Junyu, Wang Chuqin hay Truls... để là người giao bóng hay nhất TG hiện tại.
Công nhận, chưa thấy ai giao được biến ảo quả bóng tung cao như tay Iran này cả. Kinh khủng!
 

Anhswang57

Thượng Tá
Alamiyan giao một quả con lắc thuận tung bóng cao với kết thúc giả xoáy ngược siêu phức tạp, quá nhiều động tác giả, tiếp xúc siêu nhanh, siêu đẹp mắt và tất nhiên là vô cùng xoáy.
Ko ai dám chê bai người đỡ giao cả, bởi lẽ 04 world ranking 01 (bao gồm cả đương kim) gần đây đã đều "bị" giao bóng của Alaminyan.
Có lẽ, ko nói quá khi nói tay vợt Iran này đã vượt qua Lin Junyu, Wang Chuqin hay Truls... để là người giao bóng hay nhất TG hiện tại.
Đúng lạ dị nhân, giao đa dạng & quả nào cũng cực khó
 

backhand-ghost

Đại Tá
Công nhận, chưa thấy ai giao được biến ảo quả bóng tung cao như tay Iran này cả. Kinh khủng!
Nó giao quả bóng mà mình xem quay chậm ở góc thuận lợi nhất và xem đi xem lại mới phán đoán đc là nó giao quả gì.
Vậy thì trong thực chiến, ở tốc độ tiếp xúc tính bằng chớp mắt thì làm thế nào để đọc cho chuẩn đc quả này.
Nếu là một quả giao ngắn nhiều nảy, bóng sẽ bay chậm, ta có thể nghĩ tới việc bỏ qua nhìn động tác, chỉ nhìn bóng để phán đoán. Nhưng Alamiyan nó giao quả dài, tốc độ như phi chuội thế này thì nhìn bóng bay cũng đọc không ra thật. Vẻ mặt của LSD sau khi "bị" đã nói lên tất cả.
Cùng là động tác này, Ala có thể giao đc một quả xoáy ngược ngắn tụt tung cao với động tác giả kết thúc như một quả giao thuận phi dài. Xem quả đó, còn chóng mặt hơn quả này.
Những quả giao phức tạp và có độ xoáy lớn như vậy, ngay cả với BB đỉnh cao cũng là hiếm thấy.
 
Last edited:

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
WCQ trận này nó dần LSD đau ko kêu nổi. Có cảm giác LSD như một cô thôn nữ khiếp hãi chỉ biết lùi vào góc tường khóc lóc khi Wang Chuqin như một Cao nha nội đã hóa thú sau khi dùng Viagra quá liều ^\^
WCQ nó mà đánh đúng với trình độ của nó, không cần 120% hay 150% như anh em hay hô hào tinh thần thì không có rơ thủ thuần hay phòng ngự phản công nào chịu đc cả :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
WCQ nó mà đánh đúng với trình độ của nó, không cần 120% hay 150% như anh em hay hô hào tinh thần thì không có rơ thủ thuần hay phòng ngự phản công nào chịu đc cả :D
Trình độ của WCQ thì ko cần bàn cãi thêm nhiều, khi FZD đã nửa hưu thì ko còn ai hơn đc nữa.
Điều cần nói ở đây chính là vấn đề của LSD.
Tất cả đều công nhận kèo trái của ku cháu đảo Hải Nam này là hay nhất nhì hiện tại. Nói quá một chút thì bộ công sát backhand của LSD chiếm ưu thế tuyệt đối cho dù bên lưới kia có là ai.
Thế nhưng forehand của Lin thì có thể thẳng thắn mà nói là yếu. Ví von một chút, đẳng cấp của LSD và quả trái của nó là một thanh niên đã sớm trưởng thành thì forehand của nó lại ở level thấp hơn như một bộ ứng xử của trẻ vị thành niên vậy.
Khi chơi với các đối thủ non-China hoặc CNT tầm Liang Jingkun, Zhou Zhihao...LSD có thể dùng ưu thế của bhand để khỏa lấp yếu điểm đó.
Nhưng chơi với một WCQ đủ tỉnh táo để control đc trạng thái hóa thú, thì LSD phải ăn thiệt thòi ngay bất kể là forehand chống backhand hay forehand đấu forehand.
Đơn giản là vì cả hai càng của WCQ đều là những kỹ thuật tiên tiến nhất, hiện đại nhất của BBTG hiện tại và cũng đều ở đẳng rất cao. Khi mái tóc của WCQ chuyển sang màu vàng dưới ánh trăng tròn, chỉ với một bộ kỹ năng backhand tuyệt đỉnh đi cùng forehand cộc lệch của LSD ngược lại lại trở thành yếu huyệt.
Điểm 5-8 của set 01 là một trong rất nhiều points mà người ta có cảm giác forehand của LSD nhường như vô hại.
Và Cao nha nội thì chưa bao giờ kìm chế đc mình trước bất kỳ cô dân nữ xinh đẹp nào dám cả gan ngúng nguẩy trước mặt ^\^
Hi vọng, 2-3 năm tới LSD sẽ hoàn thiện hơn nữa kỹ năng forehand để trở thành đối trọng thực sự của WCQ chứ ko mong chờ rằng Wang sẽ quên mang theo Viagra khi gặp mình.
 
Last edited:

Anhswang57

Thượng Tá
Trình độ của WCQ thì ko cần bàn cãi thêm nhiều, khi FZD đã nửa hưu thì ko còn ai hơn đc nữa.
Điều cần nói ở đây chính là vấn đề của LSD.
Tất cả đều công nhận kèo trái của ku cháu đảo Hải Nam này là hay nhất nhì hiện tại. Nói quá một chút thì bộ công sát backhand của LSD chiếm ưu thế tuyệt đối cho dù bên lưới kia có là ai.
Thế nhưng forehand của Lin thì có thể thẳng thắn mà nói là yếu. Ví von một chút, đẳng cấp của LSD và quả trái của nó là một thanh niên đã sớm trưởng thành thì forehand của nó lại ở level thấp hơn như một bộ ứng xử của trẻ vị thành niên vậy.
Khi chơi với các đối thủ non-China hoặc CNT tầm Liang Jingkun, Zhou Zhihao...LSD có thể dùng ưu thế của bhand để khỏa lấp yếu điểm đó.
Nhưng chơi với một WCQ đủ tỉnh táo để control đc trạng thái hóa thú, thì LSD phải ăn thiệt thòi ngay bất kể là forehand chống backhand hay forehand đấu forehand.
Đơn giản là vì cả hai càng của WCQ đều là những kỹ thuật tiên tiến nhất, hiện đại nhất của BBTG hiện tại và cũng đều ở đẳng rất cao. Khi mái tóc của WCQ chuyển sang màu vàng dưới ánh trăng tròn, chỉ với một bộ kỹ năng backhand tuyệt đỉnh đi cùng forehand cộc lệch của LSD ngược lại lại trở thành yếu huyệt.
Điểm 5-8 của set 01 là một trong rất nhiều points mà người ta có cảm giác forehand của LSD nhường như vô hại.
Và Cao nha nội thì chưa bao giờ kìm chế đc mình trước bất kỳ cô dân nữ xinh đẹp nào dám cả gan ngúng nguẩy trước mặt ^\^
Hi vọng, 2-3 năm tới LSD sẽ hoàn thiện hơn nữa kỹ năng forehand để trở thành đối trọng thực sự của WCQ chứ ko mong chờ rằng Wang sẽ quên mang theo Viagra khi gặp mình.
quả FH của LSD đúng ko mạnh thật nhưng e khá ấn tượng với quả lốp xa bàn FH của cu cháu với độ cuộn khá cao, ăn được điểm với cú đấy cũng phải quại tương đối mỏi tay :D, trái cũng lốp cao & chờ đợi những cú phản công BH hoặc đối giật trái, e cũng tin là khi nó nâng cấp, cải thiện cú FH thì mới là đối thủ xứng tầm của WCQ dc...
 

Bình luận từ Facebook

Top