Xin cách chữa xoang mãn tính

anhemoy

Đại Tá
tình hình là em bị xoang tầm 1 năm trở lại đây
em vị viêm thùy phổi từ tháng 5/2024 rồi bắt đầu bị xoang từ đó
triệu chứng: sáng sớm nước mũi vàng, đặc quánh. Sau đó là nước mũi trắng đục, đặc. Tiếp theo thì cả ngày chảy nước mũi trong suốt.
ngày hắt xì hơi 20-30 lần
cứ đang đánh bóng rồi lại phải chạy ra ngoài sân xì/khạc vô cùng khó chịu cho em cũng như đồng đội :(
mạn phép lên đây xin ý kiến bác nào đã chữa khỏi cho em xin phương thuốc, nơi khám chữa hoặc review của bác nào đã chữa ở chỗ này rồi cho em xin thông tin ạ
em thấy chạy quảng cáo khá nhiều nên tính lên thăm khám 1 hôm
em đã thổi thuốc bột, uống thuốc bắc, thăm khám BV tâm anh rồi uống thuốc tây, nhỏ thuốc nazal của Nhật
riêng cái nazal thì khô ngay mũi cái lúc xịt, nhưng tầm 1h sau thì lại đâu vào đó :(
1745197956516.png

cảm ơn các bác đã đọc bài
 

anhemoy

Đại Tá
e hóng bác chữa ok thì em theo
bác cũng bị à, em đang đi làm thời gian giờ hành chính, chưa sắp xếp đc thời gian để đi thăm khám chỗ này
ngồi làm việc cứ khạc với gằn cổ, mệt mỏi lắm bác :(
 

tla

Super Moderators
bác cũng bị à, em đang đi làm thời gian giờ hành chính, chưa sắp xếp đc thời gian để đi thăm khám chỗ này
ngồi làm việc cứ khạc với gằn cổ, mệt mỏi lắm bác :(
em luôn để chai nước muối sinh lý và lọ rửa mũi ở chỗ làm, bị là ra rửa mũi cho hết nhớt
 

lion

Đại Tá
IMG_7954.jpeg

Khí hậu miền Bắc nói chung và HN nói riêng rất phức tạp do nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất ẩm hơn, nằm ở rìa phía Bắc vành đai nóng và chịu ảnh hưởng của gió mùa, thời tiết tại miền Bắc có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông, thậm chí ae có thể cảm nhận có 4 mùa trong 1 ngày, hơn nữa lượng xe lưu thông nhiều, bụi, khói dày đặc, và sau lưng bị chắn bởi dãy núi cao khiến không khí không thông thoáng...nên cơ thể rất khó thích nghi, đại đa số người sống ở HN đều mắc các bệnh tai mũi họng (nhức đầu, sổ mũi). Tuy nhiên, những người này khi chuyển vào Tp. HCM sinh sống và làm việc đã giảm thiểu được triệu chứng này đáng kể và em là một ví dụ điển hình.

Vì vậy, nếu đã bị mãn tính, mà vẫn sống ở HN thì phải xác định không có thuộc chữa dứt điểm, mà phải sống chung với nó đến lúc ngắm đít gà các bác nhé.

Một số bác sức khỏe tốt khi bị nhẹ cố gắng chống chọi không dùng thuốc, còn em thấy hơi có biểu hiện nặng, đầu ong ong, người mệt mệt là thuốc liền, không để cho tình trạng này kéo dài dai dẳng. Ngoài ra, khi có hiện tượng chảy nước mũi, đờm thì em mua cái bình rửa mũi (có 50K), mua nước muối sinh lý đổ vào, ghé miệng vào cái bồn rửa mặt và xịt đẩy hết đờm và nước mũi trong xoang ra ngoài khiến vừa vệ sinh, vừa tránh nghẹt mũi kéo dài.

Tại các cửa hàng thuốc trong nước có bán thuốc nhưng các bác đều thấy thậm chí cùng 1 chuỗi cửa hàng thuốc nhưng ra 2 tiệm khác nhau thì các bạn sẽ kê thuốc không giống nhau, ngoài ra khả năng trị dứt điểm, trị nhanh cũng khác nhau...Em nhớ có lần em bị cảm, họng và mũi đầy đờm đặc, khạc nhổ kiểu gì cũng không ra, phải thở bằng miệng rất khổ, em đã đi khám bệnh viện uy tín (không tiện nhắc tên), mỗi lần uống cả vốc thuốc mà không thuyên giảm, ngay sau khi sang Nhật em vào cửa hàng thuốc, tìm mua loại thuốc chuyên trị đờm uống 2 viên sau ăn tối, sáng ra chỉ khẽ khạc là cả đống trong miệng thốc tháo ra luôn, xì mũi cái cũng thế, người nhẹ nhàng luôn, phải nói là cực kỳ công hiệu. Từ đó em chỉ tin dùng loại thuốc này của Nhật.

Ae có thể tìm các loại thuốc này chuyên trị cảm cúm tổng hợp, hoặc nếu bị đờm nhiều thì hỏi mua loại chuyên trị đờm (đờm nhiều chảy xuống họng tạo phản ứng ho) nhé.
 
Last edited:

anhemoy

Đại Tá
em luôn để chai nước muối sinh lý và lọ rửa mũi ở chỗ làm, bị là ra rửa mũi cho hết nhớt
nước muối sinh lý em toàn mua 5 chai 1 lít 1 lúc
rửa chỉ sướng lúc đó thôi bác, sau lại đâu vào đó ạ :(
 

Hoàng Lé

Binh Nhì
nước muối sinh lý em toàn mua 5 chai 1 lít 1 lúc
rửa chỉ sướng lúc đó thôi bác, sau lại đâu vào đó ạ :(
Mẹ mình bị viêm xoang nặng: mũi lúc nào cũng có mùi hôi và đồ ăn sống nghe mùi là nhức đầu kinh khủng. Sáng sớm bà lấy ống tiêm bơm nước muối sinh lý từ mũi này qua mũi bên kia, chịu khó vậy nên viêm xoang giảm dần, tầm 2 năm hơn gần như khỏi hẳn. Bây giờ thì bà chỉ dùng chai xịt phun sương ( chai xisat ấy) hàng ngày để vệ sinh xoang mũi thôi
 

Daoky09

Đại Tá
tình hình là em bị xoang tầm 1 năm trở lại đây
em vị viêm thùy phổi từ tháng 5/2024 rồi bắt đầu bị xoang từ đó
triệu chứng: sáng sớm nước mũi vàng, đặc quánh. Sau đó là nước mũi trắng đục, đặc. Tiếp theo thì cả ngày chảy nước mũi trong suốt.
ngày hắt xì hơi 20-30 lần
cứ đang đánh bóng rồi lại phải chạy ra ngoài sân xì/khạc vô cùng khó chịu cho em cũng như đồng đội :(
mạn phép lên đây xin ý kiến bác nào đã chữa khỏi cho em xin phương thuốc, nơi khám chữa hoặc review của bác nào đã chữa ở chỗ này rồi cho em xin thông tin ạ
em thấy chạy quảng cáo khá nhiều nên tính lên thăm khám 1 hôm
em đã thổi thuốc bột, uống thuốc bắc, thăm khám BV tâm anh rồi uống thuốc tây, nhỏ thuốc nazal của Nhật
riêng cái nazal thì khô ngay mũi cái lúc xịt, nhưng tầm 1h sau thì lại đâu vào đó :(View attachment 153891
cảm ơn các bác đã đọc bài
Cảnh báo cho @anhemoy : Trên diễn đàn BB có một vị HLV bóng bàn khu vực miền nam ( mình không nhớ rõ Tên và đ/c ) có bán thuốc viêm xoang ( Q/C như thần dược?). Mình đã mua cho con Dâu mình dùng, Hại thì chưa biết còn tác dụng thì không. Bạn hãy để ý nhé.
 

Hangruoi

Hồi phục...
Staff member
Bác nào bị xoang thì mua tinh tỏi và hít vào mũi hàng ngày. Hơi khó chịu nhưng sẽ ổn nhé. Kinh nghiệm từ tôi đây, xoang và hen co thắt, thời tiết thay đổi biết ngay. Máy lọc không khí rất tốt cho những người bị kiểu này hoặc hen suyễn như tôi nhé. Giờ bia lạnh sau bóng bàn uống đều.
 

Bình luận từ Facebook

Top