WTTTC - Vô địch Bóng bàn Đồng đội Thế giới,28/2 - 06/3, Malaysia

lion

Đại Tá
Nhìn trận nữ lại thấy ấm lòng, công nhận cái con Tây mông nó to
như cái lồng bàn các bác nhể ;) Còn em Linh nhà mình thì mặc cái
áo hơi rộng, nhìn thùng thình quá. Nhìn tuyển China đi, nó mặc đồ
vừa thể thao, vừa nữ tính.
Screen Shot 2016-02-29 at 12.47.39 PM.png
 

toannq

Trung Uý
Nhìn trận nữ lại thấy ấm lòng, công nhận cái con Tây mông nó to
như cái lồng bàn các bác nhể ;) Còn em Linh nhà mình thì mặc cái
áo hơi rộng, nhìn thùng thình quá. Nhìn tuyển China đi, nó mặc đồ
vừa thể thao, vừa nữ tính.
View attachment 76950
Nó ghi sai đó bác, em Nga đấy chứ, em Linh tóc ngắn chơi gai mà
 

lion

Đại Tá
Nó ghi sai đó bác, em Nga đấy chứ, em Linh tóc ngắn chơi gai mà
Đ...phải nó sai, mà tại em nứng quá nên ghi sai thôi, mà sai tên em nào
của mình quan trọng đ...gì đâu bác, miễn là mình thắng là OK rồi ;)
 

lion

Đại Tá
Quay lại trận nữ nhìn em Hằng nhà mình chán quá, phê bình một số điểm sau:
- Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, nhìn bọn China đi, nó cho cả đống ghim cài
tóc lên đầu, nhìn lúc nào cũng gọn gàng mà không mất nữ tính.
- Cái áo quá rộng, nhìn như khoác cái chăn ra thi đấu, BTC đội tuyển không có
con mắt nhìn hay sao mà cho VĐV ra ngoài ăn mặc như vậy?
- Người Việt Nam đã bé, chân lại ngắn, Hằng không cao, vậy mà sao cho mặc
cái quần sooc dài đến đầu rồi, nhìn càng lôi thôi.

Quay lại lối chơi thì dù hiện tại tỉ số đang có lợi cho Việt Nam nhưng lối đánh
của chúng ta có vẻ nhàm chán, lạc hậu. Hiện nay bóng bàn nữ thiên về lối chơi
nhanh hay góc, tấn công và phòng thủ liên hoàn đều nhau. Người Nhật cũng
đang đi tiên phong học theo lối chơi này, đại diện tiêu biểu nhất là Ishikawa, có
lối chơi giống người China và rất hiệu quả.
 

lion

Đại Tá
Chúc mừng em Hằng :D, đoạn cuối cả 2 đều tâm lý căng thẳng quá

May mà Thắng, trong trận đấu thấy cứ hỏng quả nào lại có biểu hiện chán nản
quay lại HLV, đồng đội nhìn cầu cứu. Không ai cứu đc mình lúc này cả, mở mồm
nói phát bị đuổi khỏi vị trí ngay!
 

tuyetchieu

Trung Uý
Quay lại trận nữ nhìn em Hằng nhà mình chán quá, phê bình một số điểm sau:
- Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, nhìn bọn China đi, nó cho cả đống ghim cài
tóc lên đầu, nhìn lúc nào cũng gọn gàng mà không mất nữ tính.
- Cái áo quá rộng, nhìn như khoác cái chăn ra thi đấu, BTC đội tuyển không có
con mắt nhìn hay sao mà cho VĐV ra ngoài ăn mặc như vậy?
- Người Việt Nam đã bé, chân lại ngắn, Hằng không cao, vậy mà sao cho mặc
cái quần sooc dài đến đầu rồi, nhìn càng lôi thôi.

Quay lại lối chơi thì dù hiện tại tỉ số đang có lợi cho Việt Nam nhưng lối đánh
của chúng ta có vẻ nhàm chán, lạc hậu. Hiện nay bóng bàn nữ thiên về lối chơi
nhanh hay góc, tấn công và phòng thủ liên hoàn đều nhau. Người Nhật cũng
đang đi tiên phong học theo lối chơi này, đại diện tiêu biểu nhất là Ishikawa, có
lối chơi giống người China và rất hiệu quả.
Có gì dùng nấy mà. Có dao dùng dao có súng dùng súng.
 

lion

Đại Tá
Mỹ Trang gặp em Tây chân dài mông to, nhìn mãi vẫn thấy mông và chân nó đẹp các bác ạ.
Coi lại nhé, nhìn bọn nó mặc cái quần ngắn vừa đẹp, vừa khoẻ, vừa thể thao, khác hẳn cái
bộ trang phục thùng thình của Việt Nam.
Screen Shot 2016-02-29 at 1.33.50 PM.png
 

Bình luận từ Facebook

Top