E cũng đồng ý với bác về quan điểm này, tuy nhiên Miwa có chuyển lối đánh tập chung vào nhược điểm của Sun cũng là có thật. Xem mấy trận năm 2023 hay trước OLP 2024 thì không giống bây giờ lắm.Đây là 1 trong những "tin đồn" ngớ ngẩn nhất quả đất. Còn có gì mà Đội BBTQ ko cho nghiên cứu đồng đội, Mã Lâm là HLV trưởng nghiên cứu SYS rồi để Nhật nắm được và tạo ra Miwa để đấu vs SYS... SYS có điểm yếu về sải tay ngắn và trc đây BH ko mạnh nên tập trung đánh về góc và BH là bt. Quan trọng là SYS quá nhanh và dần cải thiện BH tốt hơn rất nhiều nên vẫn đứng sừng sững.
Non China mà vô địch nữa thì khéo anh ấy bay ghế luôn chứ.A Hạo trông thế mà yếu đuối phết, khóc luôn
2-1 rồi mà bác, bình thường sun thắng wang có cũng toàn 4:3 chứ wang thắng sun lại nhanh lắm
Hari em thấy thua Togami nhiều rồi nên bình thường thôi, quen bóng rồi thì ko có gì cả.cmn, tìm đc ông ẻm rồi. R32 tức là vòng thứ 3, thua thì ok, có thể lý giải là người nhà hiểu nhau nhưng thua 1-4 thì hơi choáng.
........
Hóa ra là Lin thua WCQ, sao mình ko có chút hình dung gì về trận này nhỉ. Có người sẽ nói vào đến TK và bị loại bởi người sau đó lên ngôi cũng ko phải là vấn đề gì lắm.
Nhưng thực ra là có vấn đề đấy. Cách đây 3-4 năm, khi còn non trẻ, Lin thi đấu với sự tin và điềm tĩnh vượt tuổi. Ngày đó, Ma Long hay FZD đều đang ở đỉnh cao cũng ko thể đè Lin ra mà nện một cách tùy tiện đc.
Còn bây giờ, xem mà ko nhận ra cậu ấy nữa. Chỉ thấy sự do dự, yếu ớt và cả sợ hãi. Thua ko sao cả, sao là ở cách thua.
cmn, tìm đc ông ẻm rồi. R32 tức là vòng thứ 3, thua thì ok, có thể lý giải là người nhà hiểu nhau nhưng thua 1-4 thì hơi choáng.
Chàng trai người Pháp dễ thương thì ở đây. Thua An Jaehuyn, người đã từng vào đến BK WTTC 2019, cũng ko có gì đáng xẩu hổ cả. Felix chắc sẽ ước ao lắm cái lực từ cú forehand của An, cơ mà khó lắm vì An chơi H3.
Hóa ra là Lin thua WCQ, sao mình ko có chút hình dung gì về trận này nhỉ. Có người sẽ nói vào đến TK và bị loại bởi người sau đó lên ngôi cũng ko phải là vấn đề gì lắm.
Nhưng thực ra là có vấn đề đấy. Cách đây 3-4 năm, khi còn non trẻ, Lin thi đấu với sự tin và điềm tĩnh vượt tuổi. Ngày đó, Ma Long hay FZD đều đang ở đỉnh cao cũng ko thể đè Lin ra mà nện một cách tùy tiện đc.
Còn bây giờ, xem mà ko nhận ra cậu ấy nữa. Chỉ thấy sự do dự, yếu ớt và cả sợ hãi. Thua ko sao cả, sao là ở cách thua.
Bác phân tích thử xem trước Olympic đánh như thế nào và sau Olympic đánh như thế nào được gọi là tập trung vào nhược điểm của Sa đi?E cũng đồng ý với bác về quan điểm này, tuy nhiên Miwa có chuyển lối đánh tập chung vào nhược điểm của Sun cũng là có thật. Xem mấy trận năm 2023 hay trước OLP 2024 thì không giống bây giờ lắm.
bác nhận dịnh về Lin chuẩn đấy. Cách đây vài năm Lin còn Ăn FAn ở chung kết singapore smash, xem đánh rất đã mắt, càng trái có thể nói là cực hay. có lẽ vài năm gần đây chú trọng vào quả phải nên trái xuống và phải cũng k đủ mạnh mẽ để làm khó đc Tàu. M nghĩ có lẽ Lin jun ju đã đạt tới ngưỡng giới hạn của trình độ rồi. có lẽ chỉ cạnh tranh đc với non china thôi, k phải là đối thử mà China cầnquan tâm nghiên cứu nhiều nữa rồi.cmn, tìm đc ông ẻm rồi. R32 tức là vòng thứ 3, thua thì ok, có thể lý giải là người nhà hiểu nhau nhưng thua 1-4 thì hơi choáng.
Chàng trai người Pháp dễ thương thì ở đây. Thua An Jaehuyn, người đã từng vào đến BK WTTC 2019, cũng ko có gì đáng xẩu hổ cả. Felix chắc sẽ ước ao lắm cái lực từ cú forehand của An, cơ mà khó lắm vì An chơi H3.
Hóa ra là Lin thua WCQ, sao mình ko có chút hình dung gì về trận này nhỉ. Có người sẽ nói vào đến TK và bị loại bởi người sau đó lên ngôi cũng ko phải là vấn đề gì lắm.
Nhưng thực ra là có vấn đề đấy. Cách đây 3-4 năm, khi còn non trẻ, Lin thi đấu với sự tin và điềm tĩnh vượt tuổi. Ngày đó, Ma Long hay FZD đều đang ở đỉnh cao cũng ko thể đè Lin ra mà nện một cách tùy tiện đc.
Còn bây giờ, xem mà ko nhận ra cậu ấy nữa. Chỉ thấy sự do dự, yếu ớt và cả sợ hãi. Thua ko sao cả, sao là ở cách thua.
Sao mình không thể đồng ý với quan điểm này nhỉ, được chọn đi đánh cả 3 nội dung ai mà không ham HCV à bác. Các bác cũng đừng trách nó như vậy, LGY hay WCQ là thời được các đàn anh ML, XX hay FZD dắt nên thành tích nó tốt. Thành tích của LGY cũng chán bỏ xừ chứ có phải thần thánh đâu mà đổ nồi cho 1 mình ông cháu nhận trách nhiệm. Rồi thời ku LSD này được ghép với LGY thì ai mà tự tin cho nổi, không nói tới chuyện nó khó phối hợp với bạn đánh đôi thì tin tưởng đồng đội là 1 yếu tố hỗ trợ về mặt tâm lý. Ku LSD này nó còn bị fan Kuaiman khịa "tam đại giai không" ở WTCC trong khi Kuaiman đi theo đàn chị đánh đôi số 1 tuyển Trung là Wang Manyu (3 lần vô địch đôi nữ ở WTTC, 4 lần liên tiếp vô địch Sing Smash, ghép với Sha hay Chen Meng đều có cúp) có ngay cúp đôi đầu tiên.Thanh niên này chủ nghĩa cá nhân cực kỳ, thấy ích kỷ, không muốn đánh đôi. Xem trận đôi nam nữ cũng vậy, đánh như không có sức sống ngã cũng không muốn đứng dậy đỡ bóng. Sau đó đánh đơn thì lại như được bơm máu. Đánh đôi cứ như 1 vs 3. Xem đội Nhật hay Hàn trân trọng từng cơ hội. Chán thanh niên
Khi cả 2 vào form thì chỉ có 4-2 hoặc 4-3, còn lại thì ăn lúc đối phương phong độ thấp hoặc dính chấn thương, tâm lý gì đó thôi. Sun hiện tại đang được push mạnh hơn Wang và toàn diện hơn về tất cả mọi thứ, nếu Wang có thể cải thiện thể lực và có đội ngũ support bày binh bố trận thì có lẽ thế trận sẽ khác. Hiện tại Wang đang ở trong giai đoạn không có người hướng dẫn, nói chung là em vẫn đánh giá cao Wang hơn. Bên đấy nội bộ cứ thế nào, rối renChả biết bác xem bn trận mà bảo wang thắng sha lại nhanh lắm. Gần đây nhất giải châu á thì wang 4-0, riêng incheon năm ngoái sha cũng 4-0, còn lại hai banj này chả lúc nào thắng Thua nhanh cả, không 4-2 thif 4-3.
Bác mà nói wang không có đội ngũ support là fan sun vào "xé xác" bác ngay đó hehe bọn chủ lực tuyệt đối của cnt không đứa nào là không có đội riêng phía sau hếtKhi cả 2 vào form thì chỉ có 4-2 hoặc 4-3, còn lại thì ăn lúc đối phương phong độ thấp hoặc dính chấn thương, tâm lý gì đó thôi. Sun hiện tại đang được push mạnh hơn Wang và toàn diện hơn về tất cả mọi thứ, nếu Wang có thể cải thiện thể lực và có đội ngũ support bày binh bố trận thì có lẽ thế trận sẽ khác. Hiện tại Wang đang ở trong giai đoạn không có người hướng dẫn, nói chung là em vẫn đánh giá cao Wang hơn. Bên đấy nội bộ cứ thế nào, rối ren
Fan não ngắn nó đi nói linh tinh thế chứ, bây giờ thi đấu có ghi hình hết rồi, tối về mở ra xem lại phân tích mấy hồi đâu mà bảo Malin nghiên cứu Sha. Đồn cái ông béo HLV của Chen Meng là thánh công nghệ AL, chuyên phân tích dựa trên các kết quả máy móc đo như điểm rơi bóng, rồi tình trạng sức khỏe abc xyz... thì Chen Meng mới thắng được Sun ở chung kết. Cả cái chu kỳ Paris Sha coi như ăn tất đồng đội, phút cuối ở giải lớn không bản lĩnh không ăn được thì thuyết âm mưu. Cuộc chiến giữa Wang Manyu và Sun Yingsha mãi mãi là cuộc chiến không hồi kết, chỉ có 2 người này mới xứng đáng làm đối thủ của nhau. Miwa hay của Kuaiman vẫn còn xa lắmĐây là 1 trong những "tin đồn" ngớ ngẩn nhất quả đất. Còn có gì mà Đội BBTQ ko cho nghiên cứu đồng đội, Mã Lâm là HLV trưởng nghiên cứu SYS rồi để Nhật nắm được và tạo ra Miwa để đấu vs SYS... SYS có điểm yếu về sải tay ngắn và trc đây BH ko mạnh nên tập trung đánh về góc và BH là bt. Quan trọng là SYS quá nhanh và dần cải thiện BH tốt hơn rất nhiều nên vẫn đứng sừng sững.
Bác có nhầm không? Chủ lực tuyệt đối mà không có người hướng dẫn, đội ngũ hỗ trợ.Khi cả 2 vào form thì chỉ có 4-2 hoặc 4-3, còn lại thì ăn lúc đối phương phong độ thấp hoặc dính chấn thương, tâm lý gì đó thôi. Sun hiện tại đang được push mạnh hơn Wang và toàn diện hơn về tất cả mọi thứ, nếu Wang có thể cải thiện thể lực và có đội ngũ support bày binh bố trận thì có lẽ thế trận sẽ khác. Hiện tại Wang đang ở trong giai đoạn không có người hướng dẫn, nói chung là em vẫn đánh giá cao Wang hơn. Bên đấy nội bộ cứ thế nào, rối ren. Chủ lực đứng thứ 2 mà không có người hướng dẫn, không có đội ngũ hỗ trợ
Em nói khách quan bác ơi, em thi thoảng vẫn lượn lờ bên MXH bên Tàu thì biết sau khi chia tay Tiêu đầu trọc thì Manyu được sắp xếp cho 1 ông HLV kiêm 5 vdv tên là Xuhui, mà ông này từ trước Olympic đến tận bây giờ lặn mất tăm.Bác mà nói wang không có đội ngũ support là fan sun vào "xé xác" bác ngay đó hehe bọn chủ lực tuyệt đối của cnt không đứa nào là không có đội riêng phía sau hết
Nhắc về đội ngũ công nhận xiaozhan làm hlv quá mát tay, cả 3 học trò đơn là zjk wmy wcq đều giành wttc khi được ông ấy dẫn, nhưng bù lại em thấy cái huấn luyện của zh nặng quá, dễ khiến vdv chấn thương. Fan wcq hay gào lên đòi quyền lợi nhưng ai xem cũng thấy một mình wang được 2 hlv wh zh chăm bẵm thì còn hơn vương hơn tướng.
Wang manu là ng trình độ tiệm cận nhất vs Sun rồi. Còn lại Sun đã vượt trên tất cả 1 khoảng cách rất xa. Giờ chỉ chờ Sun phong độ đi xuống thì phần còn lại mới có cửa. Công bằng mà nói, Wang manu có nhiều cú 1ủa và tình huống đánh quá hay, nhưng về tổng thể Sun vẫn trên 1 bậc. Khi đôi công trái tay Wang gần như đánh an toàn đợi Sun hỏng. Sun thì chủ động né giật hoặc tăng nhịp để ăn điểm, điều này Wang k làm đc. Về Tâm lý thì Sun cũng là 1 ng có lẽ là vững vàng nhất ở China team trog nhiều năm trở lại đây. Ngày hqua cho dù có may mắn, nhưng Wang vẫn k thể thắng Sun, điều đó cho thấy Sun Yingsha vẫn là số 1 tuyệt đốiKhi cả 2 vào form thì chỉ có 4-2 hoặc 4-3, còn lại thì ăn lúc đối phương phong độ thấp hoặc dính chấn thương, tâm lý gì đó thôi. Sun hiện tại đang được push mạnh hơn Wang và toàn diện hơn về tất cả mọi thứ, nếu Wang có thể cải thiện thể lực và có đội ngũ support bày binh bố trận thì có lẽ thế trận sẽ khác. Hiện tại Wang đang ở trong giai đoạn không có người hướng dẫn, nói chung là em vẫn đánh giá cao Wang hơn. Bên đấy nội bộ cứ thế nào, rối ren
Bác mà nói wang không có đội ngũ support là fan sun vào "xé xác" bác ngay đó hehe bọn chủ lực tuyệt đối của cnt không đứa nào là không có đội riêng phía sau hết
Nhắc về đội ngũ công nhận xiaozhan làm hlv quá mát tay, cả 3 học trò đơn là zjk wmy wcq đều giành wttc khi được ông ấy dẫn, nhưng bù lại em thấy cái huấn luyện của zh nặng quá, dễ khiến vdv chấn thương. Fan wcq hay gào lên đòi quyền lợi nhưng ai xem cũng thấy một mình wang được 2 hlv wh zh chăm bẵm thì còn hơn vương hơn tướng.