Theo ngu ý của em thì đây là ý đồ của bhl china:
1) Đơn nam: 3 ông wang lin lùn liang chắc suất, còn lại ai cũng như ai, cho đấu nội chọn chỗ chứ ra ngoài xác định ysl không làm ăn gì kể cả mấy ông như xiang hay xu, chen, huang
2) Đơn nữ: tứ trụ sun wmy wyd chen quá cứng, nhưng chỗ cuối cùng lại tuyển chọn có lẽ để hợp thức hóa chuyện không cho kuaiman đánh đơn mà muốn kuai man tập trung vào đôi trước đã, kết quả là kuai man đã có hcv wttc còn trước cả bạn cặp lin lùn.
3) Đôi nữ: kuai wang được ghép cặp như chen wang trước đây vậy, chuẩn bị để đánh đôi olympic và wang dẫn kuai rất ổn. Chen tian thêm vào để có vị trí hạt giống cao chứ không kỳ vọng gì khi đã quá lứa.
4) Đôi nam nữ: lin kuai số 1 tg, từ sau olympic không thua bất kỳ 1 giải đấu nào nhưng rõ ràng bhl chưa đủ tin tưởng vào 2 người này nên mới gọi wang sun đánh tiếp, sau đó wang sun chứng minh lo lắng của bhl là đúng. Wttc năm nay không khác gì bản tân cổ giao duyên của nội dung đôi hỗn hợp ở olympic 24 và 28, khi tập hợp đầy đủ các đôi mạnh và đã lấy lại phong độ sau olympic thì lin kuai chứng tỏ ranking của họ chỉ là con số.
5) đôi nam: đơn nam còn khó giữ thì sức đâu mà lo đến đôi nam. Wang được tập trung cho đơn và hỗn hợp thì thôi thế bằng trái số 2 + phải số 1 (2lin) và trái tương lai + phải số 2 (huang liang). Liang cũng bảo tập huấn thành đô nó chỉ yếu tập đánh đôi đó mà vẫn là không dẫn được huang. 2 ông kia thì khỏi nói đi.
So lin lùn được bhl kỳ vọng rất lớn kiêm 3 mới thấy wang nó thái độ tốt như nào và vì sao bhl lại đặt kỳ vọng vào nó. Đợt vô địch cái gì đấy mấy tháng trước lưu béo trao cúp cho nó + nói cố gắng ở doha nhé em thấy bhl chắc xác định bỏ qua cho nó cái wc 25 rồi chỉ k ngờ thua ngoại đau vậy thôi. Như hồi lâu em nói, nếu nó cải thiện được vấn đề yếu bóng vía ở giải lớn thì em nghĩ bhl sẽ sớm chính thức công bố nó là đội trưởng tiếp theo cho đội nam thôi, vì giờ cnt ngoài wang ra còn ai có đủ bản lĩnh và trách nhiệm để nối tiếp goat đây.
Tôi thực sự ko để ý tới các nội dung của nữ, đánh đôi, ko phải bởi họ chơi ko hay đâu. Ngược lại, nữ đánh kiểu của nữ cũng hấp dẫn lắm. Nhưng tính mình vậy, chỉ để ý đánh đơn nam nơi mình có thể nhìn thấy cực hạn của con người ở môn thể thao này.
Việc của WCQ đã xong, rất tốt đẹp và đây là lúc cần nhìn lại những tay vợt khác, bao gồm cả Lin lùn, Lin ruồi, LJK (Xue Fei thì chắc là thôi, cậu ấy chạm ngưỡng lâu rồi và chơi như vậy thì khả năng có đột phá là rất nhỏ) và nhóm non-China Hugo, Hari, Truls, Lin Đài, a em nhà Lebrun.
Tại sao lại bàn đến mấy người trên? Vì ít nhất là trong 2 năm tới, cho đến giải đồng đội thế giới, họ vẫn là người cầm trịch của bóng bàn thế giới. Và câu hỏi đặt ra là, bóng bàn đỉnh cao liệu có thể hấp dẫn người xem bởi chất lượng chuyên môn xứng tầm hay không hay chỉ đơn giản là những so kè xem ai ghi đc nhiều điểm hơn, có nhiều set thắng hơn sẽ được quyết định bởi một nhóm nhỏ này mà thôi.
Sự quan ngại đó của người viết không chắc sẽ có được sự đồng tình của nhiều người. Thế nhưng, khi ta khách quan mà đánh giá thể tổng thể về chất lượng của giải đấu này, thì không khó để có thể dự báo rằng vấn đề đó sẽ xuất hiện, không sớm thì muộn nếu bóng bàn thế giới sẽ phát triển theo chiều hướng hiện tại.
ITTF có lẽ sẽ không vui khi có người đánh giá về WTTC 2025 thế này, cho dù nó là sự thật bày ra trước mắt: Chưa bao giờ WTTC lại có chất lượng ở mức khiêm tốn như năm nay. Sự hấp dẫn của giải đấu cũng giảm sút khi sự cạnh tranh đc thu hẹp đến mức người ta chỉ quan tâm đến một nhóm ko quá 03 người hoặc có thể chỉ là 02 người.
Có thể có nhiều lý do khác nhau mà mình ko quá để tâm nên ko biết. Thế nhưng sự lặng lẽ, nhạt nhòa của Hari, Lin Đài, anh em nhà Lebrun có vẻ ko bình thường. Tôi thậm chí còn ko biết là họ có tham gia đánh đơn hay ko.
Truls thì vẫn vậy, vào đến BK nhưng ko có sự tiến bộ bất kỳ. Cậu ấy may mắn sinh ra và trưởng thành ở thời kỳ mà CNT thực sự suy yếu và đang ở đáy của một chu kỳ phát triển. Nếu ở các giai đoạn khác, Truls sẽ là điển hình của một tay vợt mâm dưới, cả đời chỉ mong ngóng có đc một cơ hội nổi loạn dù biết sẽ bị đàn áp trong bể máu.
Lin Đài thì sao. Cậu ấy là một tay vợt mà tôi vô cùng yêu thích. Lin toàn diện ở mọi cự ly, dù cận bàn demi hay lùi xa đối công. Lin chơi bóng rất thông minh với khả năng set up cực tốt, nhất là khi kết hợp kỹ năng giao bóng tuyệt đỉnh với bộ công sát rất không tồi. Nhưng ko biết vì lý do gì Lin không những ko tiến bộ (ở cái tuổi phải tiến) mà còn có dấu hiệu đi xuống. Tôi ko đi tìm hiểu, vì ko muốn đoán mò.
Hari thì sao? Chẳng sao cả, Hari hiện tại ko có bất kỳ vấn đề gì. Cậu ấy đã làm đc tất cả những gì có thể trong năng lực của mình rồi. Cái cần hoàn thiện cậu ấy đều đã làm, cái ko thể nâng cấp thì có lẽ sẽ dừng ở đó thôi. Trông mong vào một tay vợt đã từng có ranking số 03 thế giới sẽ có cú forehand tốt hơn vào một hai năm tới có lẽ điều viển vông. Trình độ của Hari sẽ dừng ở đây và nếu có một ngày Hari làm đc điều gì đó thì hẳn phải có sự giúp sức của thần may mắn.
Còn hai anh em nhà Lebrun, nói về cậu em trước đi. Không ai là không thích chàng trai trẻ này. Một anh chàng châu Âu cầm vợt dọc và chơi đẹp mắt như vậy có ai mà ghét nổi. Thế nhưng, tôi đánh giá con đường của cậu ấy sẽ ko dễ dàng. Cầm vợt dọc mà ko có sức nặng vượt trội ở đòn đánh, tìm ưu thế ở đòn nhịp nhanh ở thời kỳ hiện tại là một lựa chọn không thực tế. Khi người khác đã quen, Felix sẽ ko còn bất kỳ ưu thế gì. Và đặc biệt, vợt dọc cho dù là grip cổ điển hay hiện đại cũng ko phù hợp với cách chơi như vậy. Đơn giản là hãy nhìn lại Wang Hao, Xu Xin họ chơi ra sao để có đc thành công và vị thế của mình.
Ngược lại, Alexis dường như vẫn còn không gian tiến bộ. Cậu anh nhà Lebrun chơi rất cục mịch, không chút hoa mỹ, vẽ vời. Lối chơi của Alexis thiên về sức mạnh, luôn quyết tâm tấn công mãnh liệt, toàn lực với chủ đích là lấy lực lượng đè người. Chơi như vậy, hoàn toàn có khả năng đến một ngày, khi bóng "vỡ ra", Alexis sẽ có đột phá thực sự.
Còn Hugo thì ko cần bàn thêm nhiều nữa, cậu ấy đang ở trong những ngày happy nhất của sự nghiệp. Nhìn thấy đc cơ hội và nắm bắt đc nó là hai việc khác nhau. Và ko ai hiện tại làm tốt hơn cậu ấy ở thời điểm CNT suy yếu nhất trong 20 năm trở lại đây. Hugo ko có bước tiến ở chuyên môn nhưng cậu ấy biết phải làm gì và cậu ấy đã làm đc.
LGY sẽ vẫn là một tay vợt khó chơi. Nếu ai đó dẫn cậu ấy 9-6, 10-7 thì chưa chắc sẽ ăn và khi bị LGY dẫn với tỷ số như vậy thì cũng chưa chắc mình sẽ thua đâu. Cho đến lúc này, LGY vẫn chưa có tầm vóc ở mức WTTC.
LJK thì thôi, không nhắc nữa, giờ này cậu ấy cần đc một mình gặm nhấm nỗi đau đớn, sự thất vọng và suy nghĩ về những ngày tháng tới. LJK có lẽ còn ko tới 02 năm để hi vọng vớt vát đc điều gì đó.
Và nhân vật nổi cộm nhất, cần phải nhắc tới hơn cả chính là bạn Lin "không cao". Bóng bàn đỉnh cao sắp tới có còn hấp dẫn người xem hay ko, có còn những cạnh tranh kịch tính hay ko phụ thuộc rất nhiều vào sự trưởng thành của chàng trai hải đảo này. WTTC đầu tiên đã mang tới cho LSD nhiều trải nghiệm chưa từng, cho dù vẫn là bàn bóng đó, quả banh đó và đối thủ cũ. Nhưng ở một không gian khác, ở dưới một trời áp lực khác, những điều quen thuộc sẽ bỗng dưng có chút lạ lẫm.
Nếu LSD đọc đc bài viết này, thì xin tặng cậu ấy lời khuyên rằng, nếu muốn vấn đỉnh LSD phải đồng thời làm 02 việc: vá lỗi nâng cấp những chỗ yếu trong lúc đó cũng suy nghĩ về cách đánh bại đối thủ chỉ với những gì đang có. ^^
Là bài viết dài cuối cùng về giải VĐTG năm nay, vậy nên có chút mạnh dạn mà chém thẳng tay. Anh em đọc cho vui, có gạch đá cũng đừng khách khí, có là ném luôn chớ ngại.
Chúc một tuần mới vui vẻ.