Về bóng mà nói thì rõ ràng Liang JingKun đang nằm cửa dưới so với Hugo, leo lên 3-3 cũng là cố gắng lắm rồi, không ngờ là 3-0 thì cậu chùng xuống để Hugo chén một mạch 9 quả liền, tầm đó rồi lại ngoi lên 9-10 cũng đã rất cố gắng, em ghi nhận. Tuy nhiên, xét về toàn bộ diễn biến thì Kun ít có quả phát bóng ngắn, thấp, và hầu như toàn phát về bên trái nơi Hugo chuẩn bị flick rất tốt. Ngoài ra, quả lên trái (flick, giật) của Kun không nhanh, không bất ngờ vì cơ thể quá lộ khi thực hiện kỹ thuật, đã thế bóng lại lên cao, Hugo chỉ cần lùi ra một bước là chặn hoặc counter (tạm gọi là đờ mi đi, thực tế rất khó tìm ra từ tiếng Việt phù hợp cho từ counter topspin trong tiếng Anh), và bóng từ quả đờ mi này khá mạnh, khá thẳng và thấp, trong khi đó sau khi đã cố gắng thực hiện kỹ thuật thì Kun hầu như mất hết vị trí (chân, tay) nên thường thua đường bóng này. Ngoài ra, Hugo cũng rất chịu khó sàng trái quát phải bằng quả giật xoa ngang khiến bóng liệng xa bên trái, qua tầm đón chặn bóng của Kun. Nếu ae đã xem Xu Xin hay Ma Lin bắt ngắn (bỏ nhỏ) sau khi đã lôi đối phương ra xa mới thấy nếu Kun làm được việc này chắc chắn đã kiếm được nhiều điểm hơn vì Hugo nhanh, chân dài, nên muốn có điểm thì phải bỏ ngắn được nảy đôi chứ không phải thò ra bàn cả mét như vậy. Ngoài ra, em cũng thấy Kun ít flick thuận tay mà nhiều quả chỉ cần vào bàn là ăn vì Hugo đã sàng hết về trái hóng quả flick trái tay rồi. Đôi khi em thấy chả cần phải mắm môi mắm lợi tấn công làm gì, chỉ cần thả bóng nhẹ góc gần lưới bên phải cũng ăn con mẹ nó điểm rồi, cần chó gì phải quất cho mạnh mà để ra ngoài, hay chuyên nghiệp họ buộc phải đánh vậy ta. Em thấy miễn sao mình không phạm luật, còn lại mình có thể vận dụng mọi kỹ thuật trong mọi tình huống, miễn sao nó hiệu quả là được. Nói chung, lối chơi của Liang JingKun dựa vào thể lực, kinh nghiệm, nhưng thiếu khéo léo, linh hoạt, khả năng vào đến BK là phản ánh đúng năng lực, vào được CK là may mắn, nếu mà VĐ thì đó là nỗi buồn của bóng bàn thế giới vì em thấy Liang JingKun chưa xứng đáng lên đỉnh.