Không biết bác có kỳ vọng vào LJK không sau khi xem xong trận đánh với LSD giống như tôi. Nhưng có lẽ đánh với cùng team hiểu nhau hơn nên nó thăng hoa. Đánh với Hugo vừa đánh vừa sợ hãi run rẩy rượt đuổi bò theo để khi bắt kịp rồi cu cậu quay ra ngồi nghỉ. Rõ chán
Người xem bóng bàn có điểm khá giống với người xem cờ, đó là "luôn phù thịnh, chẳng phù suy". Điều đó ko khó để lý giải, khi có một bên chiếm ưu thì suy nghĩ tới "sát cục" chắc sẽ hào hứng hơn nhiều nếu phải phò tá cho bên kia "đỡ cờ".
Trận thua vừa rồi của LJK, ko giống như 04 trận BK trước đó, bởi lẽ rất có thể kỳ WTTC sau, chúng ta sẽ ko còn thấy sự góp mặt của cậu ấy nữa.
Vậy lúc này, chúng ta nên chăng dành cho cậu sự tôn trọng của một người đam mê bóng bàn tới một tay vợt xuất sắc hàng đầu thế giới trong 10 năm qua, để cám ơn LJK với những đóng góp cho bban thế giới, bộ môn thể thao mà chúng ta cũng thuộc về.
Tôi nghĩ rằng chê bai, phê phán, trách móc và giễu cợt thất bại của người khác là một việc thực sự ko bao giờ tồn tại độ khó và thành thật mà nói, đôi khi nó cũng mang lại khoái cảm. So ra thì việc khen ngợi người khác khó thật, nhất là khen những người ko có nhiều điểm nổi bật thì càng khó.
Tôi ko thích LJK, nhưng ko hề ghét bỏ, cũng ko ghét bỏ bất kỳ tay vợt nào. Với tôi, họ đều là những siêu nhân, những người đáng ngưỡng mộ.
Tiếc là LJK ko thắng trận này, bài bình luận của tôi về cậu ấy hoãn lại cũng một phần vì chờ cậu ấy thắng trận để có thêm chất xúc tác. Nhưng điều đó đã ko xảy ra và rất có thể sự nghiệp của Liang đã có chút bi tráng mà kết thúc.
Chúng ta có lẽ đang chọn cách tiếp cận đơn giản nhất để bình luận trận đấu, đó là thắng - bại. Nhưng chưa hẳn điều đó đã phản ánh hết mọi thứ thuộc về trận đấu này.
Xin lưu ý anh em là LJK ghi nhiều điểm hơn đấy, tỷ lệ cầm giao ăn điểm cũng cao hơn, một vài chỉ số khác cũng tốt hơn. Chỉ nhìn vào vài thông số đó, cũng đã có thể nhìn thấy một điều, LJK thua về tỷ số set đấu đấy nhưng về mặt thế trận thì có lẽ là không đâu. Chí ít thì Hugo cũng ko thể đàn áp, chà đạp lên chất lượng, giá trị kỹ thuật của cậu ấy.
Và nếu bình tĩnh mà xem thì thực tế trận đấu đó đã diễn ra đúng như vậy. Nó đơn giản là đc chia thành 02 part: 06 ván đầu và ván CK. Trong hai phần đó, Hugo rất hay thật nhưng LJK cũng có những lúc thể hiện ko tồi. Chỉ vì mỗi cái ván 07 vô cùng khó đánh đó mà chúng ta đánh giá cả sự nghiệp của một con người thì e là có chút hơi khắc bạc, thiếu bao dung.
Một lời chân thành, xin anh em hãy dành cho LJK sự tôn trọng mà cậu ấy đáng đc nhận, ở thời điểm cuối cùng, cũng là lúc mà cậu chắc chắn đang chìm trong đau khổ, tiếc nuối và thất vọng tột cùng. Cùng là những người chung một đam mê, ko lẽ chúng ta (bao gồm cả tôi) lại lạnh lùng đến vậy.
P/S sorry bác "những ngả đường" tôi ko có ý gì với bác đâu. Đúng là sau khi viết một bài bình luận mà lâu lắm rồi tôi mới thấy hài lòng như vậy (về trận này), bỗng dưng tâm trạng tôi lại xấu đi. Thế là xóa cái "pẹt" và thay bằng mấy lời chia sẻ này.