Vấn đề của Hari và WH có lẽ người ngoài cuộc khó mà luận bàn. Vì rút cuộc hai người đã tồn tại mâu thuẫn gì chúng ta đều ko thể biết. Những gì biểu hiện ở trên đều là ở bề ngoài, còn thực chất có khi căng thẳng hơn nhiều.
Ví dụ, chỉ nói đơn giản về gốc gác, bản chất Hari là có hơn 1/2 là người China. Vì sao bố mẹ cậu ấy phải rời đi, có ai phải rời đi mà ko có chút bất mãn này kia, rồi mâu thuẫn của người China với Japan...
Thế nhưng, như vậy thì có sao? Bản chất của thể thao nó là vậy, phải có sự tranh đấu đến mức cay cú, thù địch, ghen ghét, thủ đoạn, tàn nhẫn...đó mới những thứ diễn ra hàng ngày của cái gọi là thể thao. Nó diễn ra ở ngay cả trong nội bộ chứ đừng nói là đối ngoại. Thể thao nhiều khi nó đơn thuần và trần trụi như vậy thôi.
Vậy nên, chúng ta, những người lót dép ngồi xem trò vui thì cứ vui vẻ cắn hạt dưa mà xem thôi, đừng nên vội vã đưa ra những phán định đúng sai, hơn kém, vì điều đó thực sự có chút vô nghĩa.
Hãy coi đó là một phần ko thể tách rời của cuộc chơi thú vị. Đó mới là thể thao, vì nếu ko thì nó chỉ đơn giản là thể dục ^^
Giống như một hành vi nhìn bề ngoài có vẻ ko thể chấp nhận nổi như "cú song phi của Cantona" vậy. Bản chất nó ko đúng trên nhiều khía cạnh, nhưng nó cũng là sự phẫn nộ của một người đàn ông dũng mãnh, và tôi tin là nhiều người cũng sẽ làm như vậy trong tik tak đó. Nó chưa bao giờ đúng đắn nhưng giờ đây, ở một góc độ nào đó, khoảnh khắc đó đã mang tính biểu tượng.
Vậy đó, rất mâu thuẫn, đời vốn vậy ^^