Uống một tách cafe đêm để đọc comment của các bác. Môt giải lớn kết quả của người vô địch ở hai thể loại đơn nam đơn nữ đều tương đối bất ngờ mà lại thiếu đi những bài phân tích hay trong khi vẫn có hiện diện đủ các thần bút trong room này.
Trở lại với trận chung kết đơn nữ có lẽ không khó nhận đinh khi SYS là ứng cứ cho chức champions yokohama. Có lẽ một chút chủ quan dựa vào đón BH và FH rất mạnh mà SYS đã có môt lối chơi đơn điệu không biến hóa, khi mà sức mạnh không thể giải quyết được vấn đề thì bên kia là một CXT khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết Bao lần vào chung kết là là ngần đó số lần CXT về nhì ,chưa môt lần bước lên buc cao nhất của hệ thống giải WTT mới. Không còn quá kiêng dè đối thủ dè dặt trong từng đường bóng hay vội vàng công trước như các lần khác để rồi sai sót về mình là chủ yếu, mà ở trận chung kết đơn nữ này CXT mạnh dạn giữ nhip bóng hơn không ham tua nhanh, tăng lực theo các đòn của SYS, duy trì sự ổn định cần thiết. Và đặc biệt đã mạnh dàn né trái giật phải hơn, bước di chuyển né trái dài hơn để cho quả phải có tầm lăng tay xa hơn đòn FH bạo lưc hơn so với các lần khác né chưa đủ rộng đòn FH hay bi khép nách nên hiệu quả không cao dễ bị đối phương bẻ lại. Và đương nhiên rồi với việc không thay đổi chiến thuật hợp lý trước một CXT ào ào như sân khấu này là của mình thì việc về nhì cũng dễ hiểu cho SYS. Một kết quả giải tỏa biết bao điều cho CXT khi vẫn còn hoài nghi về bản thân mình.
Với trận chung kết đơn nam có lẽ một kết quả khá bất ngờ mà ít ai hinh dung ra cũng nhu dự đoán được. Một Hari uể oải bước vào trận chung kết mặc dù trước đó trận bán kết gặp một CNT nhưng trận đó cũng không có gì ấn tượng khi một XiFeng đánh quá điềm đạm đến mức hiền quá sẽ tặng Hari một vé đi tiếp cũng dễ nhìn ra. Còn bên kia một WCQ thể hiện từ đầu giải đến trân chung kết thì trận nào cũng như một bữa tiệc bóng bàn mà ở đó WCQ là một bếp trưởng khi đưa lên những món ngon và thịnh soạn của bóng bàn. Một họa sĩ với cây vợt của mình WCQ với mỗi một trận đều vẽ lên những tác phẩm đẹp mà ở đó mọi người phải trầm trồ không biết đâu mới là tới hạn của WCQ và chỉ chờ đợi bức tranh cuối cùng mâm tiệc cuối cùng ở trận chung kết xem WCQ vễ cái gì, đưa món gì ra nữa đây.
Có lẽ Hari thật sự không phải là một người biết thưởng thức món ăn, và đương nhiên rồi chắc không phải là một người biết vẽ bằng racket, khi thêm quá nhiều mù tạt và trong các món ăn mà WCQ đã chuẩn bị, và không chỉ vậy cậu bé này đã vẩy cả một lọ mực lên bức tranh lớn mà WCQ đã dày công ghép từ các bức họa qua các vòng bẳng.
Vòng vo vậy thôi Đi sâu vào trận chung kết đơn nam này Có lẽ WCQ đã bị cuốn theo lối đánh, theo nhịp đánh của Hari nhiêu hơn. Một Hari với chiến thuật nghiêm khăc, không ham Flick, gài bóng ở cự ly trung bàn không gần lưới, vì gần khi WCQ Flick lên được rất khó đỡ không cài sâu về cuối vạch mép bàn dễ bị WCQ lên đòn full lực cả BH và FH khả năng phòng thủ sẽ khó hơn. mà với cự ly trung bàn WCQ chỉ có thể Flick an toàn sang bàn và với đòn FH đẹp đến mê mẩn của WCQ đã không có đất diễn, khi nhịp của Hari quá nhanh, WCQ dã không đánh được đúng với khoảng cách sở trường của mình. Với lựa chon kiên định FH của Hari luôn chọn demi thay vì chọn lùi xa bàn đối giật như các lần đối đầu với WCQ, với chiến thuật này khiến cho nhịp bóng sang bàn rất nhanh WCQ không thể có thời gian lùi xa bàn để đánh FH đúng sở trường của mình để tua phải cùng Hari với những pha tưởng như điên rồ của cả hai cầu thủ.
Điểm nhấn thêm của Hari là khi bị đầy lùi xa bàn Hari đã có được lối chơi gần với Hugo, FH không tăng quá nhiều xoáy mà tăng lực ép bóng nhiều hơn, quỹ đạo bóng sang rất khó chịu và bất lợi với WCQ.
Hari ở trận này chơi trên 100% cho độ tập trung, khi kiên trí chọn lối chơi cự ly gần bàn đã khiến cho WCQ không triển khai được lối chơi sở trường của mình mà không có cách gì thoát ra được.. Cũng có thể do những lần gặp gỡ gần đây giữa hai VĐV toàn là kết quả rất dễ dàng cho WCQ ( 4-1, 4-0), mà đã tạo một chút hơi chủ quan cho Wang.
Một kết quả đã thõa mãn biết bao người hâm mộ, tạo nên hứng khởi khi xem các giải sắp tới hơn. Xin chúc mừng cho Hari cho chức vô địch taij quê nhà hoàn toàn xứng đáng, đâu đó còn vài chút gợn vì hình ảnh chưa đẹp của bản thân khi có thái độ chua thât sự chuẩn mực, nhưng công tâm mà nói WH cũng quá hời hợt đến mức không còn hình ảnh đẹp để đươc tôn trọng. Tất cả đều hoan hỉ thôi để xem bóng bàn cho các giải tới.