backhand-ghost
Đại Tá
LSD dùng thời gian hơn 01 năm nay để tự chứng minh rằng mình chính xác là một tay vợt trẻ. Đúng, luôn là vậy, nghé con ko biết sợ hổ, cho đến khi nghé con bước vào đời và xác định đc rằng mình đã có vài thứ để mất.
Point thứ 08 của set 07, LSD khẳng định rằng mình hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "người đánh trái hay nhất". Điểm bóng này thực sự là một kiệt tác, một kỳ quan backhand.
Thế nhưng, cái danh hào số 01 thế giới, có vẻ đã vượt quá tầm của cậu ấy. Ko quá lời, nếu ai đó thốt lên rằng "đây chỉ là một trận cầu bình thường giữa hai đối thủ hạng khá mà thôi".
Thật vậy, với tất cả sự tôn trọng và Lind đã chơi một trận tuyệt hay, nhưng có lẽ trong vòng khoảng 20 năm lại đây, chưa bao giờ một tay vợt số 01 thế giới lại thua trận trước một đối thủ có trình độ "gọi là" như vậy.
Hoặc có thể nói ngược lại, rất lâu rồi BBTG mới lại có một số 01 dễ dãi đến mức như vậy. Ovtcharov khi bị đẩy lên ranking 01 cũng ko yếu đuối, mong manh như cậu bé này.
Nhưng xin đừng nản chí, LSD. Cậu rất hay đấy và sẽ còn hay hơn nữa khi vượt qua đc giai đoạn này.