WTT Champions Chongqing 2025

insideout

Trung Sỹ
Chúc mừng Wang, giải này cu em đánh quá khủng, đã mong chờ một trận ck nam hấp dẫn hơn nhưng phong độ như này đánh mà Lin không đỡ được thì kịch tính gì nữa. Tuy nhiên tầm này năm ngoái cu cậu cũng khủng như vậy, rồi đến world cup thì xịt, nên em nghĩ vẫn phải chờ kết quả 2 giải lớn năm nay để xem Wang liệu có gánh vác nổi chỗ trống cho Fan và Ma để lại không, hay vẫn chỉ là siêu sao giải thương mại.
Mê tín một chút thì có vẻ vị trí thứ 2 hợp với Wang hơn.
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Các bác cứ chê LSD chứ e thấy em nó chỉ thua mỗi WCQ, mà trận nào Wang phải phong độ cao mới ăn dc, chứ còn lại CNT thì ko có cửa ăn nó, đối ngoại thì nó giã ko trượt phát nào. Nói thế nhưng e thấy mang danh tiểu FZD nhưng lối đánh ko giống lắm, mặc dù ko dc xem FZD thi đấu cũng là hơi hụt hẫng
Thua Harimoto và Felix rồi bác, cảm nhận của riêng em, các đối thủ mà nó gặp chưa đủ tầm, loanh quanh cũng chỉ có vài cái tên quen thuộc nó chưa để thua :p còn so với FZD lối chơi k giống, fh không được 4 phần của Fan:p
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Chúc mừng Wang, giải này cu em đánh quá khủng, đã mong chờ một trận ck nam hấp dẫn hơn nhưng phong độ như này đánh mà Lin không đỡ được thì kịch tính gì nữa. Tuy nhiên tầm này năm ngoái cu cậu cũng khủng như vậy, rồi đến world cup thì xịt, nên em nghĩ vẫn phải chờ kết quả 2 giải lớn năm nay để xem Wang liệu có gánh vác nổi chỗ trống cho Fan và Ma để lại không, hay vẫn chỉ là siêu sao giải thương mại.
Mê tín một chút thì có vẻ vị trí thứ 2 hợp với Wang hơn.
tình hình này thì hết giải Doha mới có thể về top 1
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Ba cái top1 lại chả top2 ai quan tâm chứ em thấy chả đáng. Cỡ như Fan nó ở hạng mấy thì chỗ đó là hạng 1. Toàn bọn fan nữ suốt ngày líu ríu số 1 thế giới, phiền vc
cái bảng đó xếp cho đúng thủ tục mà còn thực lực ai ra sao thì mn đều rõ. Nhưng có nó cũng quan trọng mà dùng để xếp slot mấy giải lớn. Giờ ML k chơi nữa nên rảnh thì xem k thì thôi. Sắp tới xem Captian đánh giải ở Ninh Ba thôi
 

Motconmeo

Hạ Sỹ
Em cũng cùng quan điểm với bác.

Em tuyệt đối không phải là fan của SYS. Em thật ra thích cách đánh và phong thái của WMY hơn SYS. Dự đoán của em là nếu WMY không bị chấn thương và không xuất hiện vấn đề gì quá đặc biệt thì không biết chừng lịch sử OLP lặp lại và SYS có thể lại phải nhìn WMY lên cầm chiếc huy chương vàng. Lý do là em nhìn thấy WMY còn không gian phát triển rất rộng cả về kỹ chiến thuật, cả về lợi thế hình thể. SYS em có cảm giác đang tới hạn rồi, mong là em ấy có thể vượt qua và tạo ra một không gian phát triển tốt cho mục tiêu OLP của mình. Cái này trực giác thôi, em chưa đủ khả năng để phân tích hay nhìn chính xác đâu.

Có lúc như giải vừa rồi, em còn chán không muốn xem SYS đánh vì mệt mỏi với cái không khí cổ vũ idol trên sân mà fan cuồng của em ấy tạo ra. Không chê trách gì, chỉ là thấy mệt. Nhưng đó là do fan cuồng của em ấy, không phải là vấn đề của SYS.

Cá nhân em nhìn SYS đánh, cư xử với đối thủ, đồng đội và những người liên quan trên sân, và cách em ấy đối diện với áp lực khổng lồ ngoài sân và ngoài cuộc sống, thấy em ấy quá bản lĩnh và quá giỏi. Em ấy có sự tôn trọng, cư xử sòng phẳng, đúng mực, điềm đạm, rất rõ ràng với chính bản thân, với từng người xung quanh và với cả fan của em ấy nữa. Áp lực trong thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp đã cực kỳ khổng lồ rồi. Áp lực trong cuộc sống do hoàn cảnh tạo ra còn kinh khủng hơn nữa. Mà em bé này lì lợm nuốt hết tất cả những áp lực đó, đúng kiểu cắn răng đương đầu, nuốt hết tất cả các áp lực. Vậy mà vẫn giữ được cái bản tính nghich ngơm trẻ con, thấy ẻm vẫn có vẻ là một đứa trẻ rất tình cảm, trong trẻo. Em nhìn thấy thực sự rất nể phục. Năng lực này đúng là không dễ có. Thương nhất là những lúc nhìn SYS thắng xong một trận, vừa chạy vừa cười. Đây là chắc khoảnh khắc chân thật nhất của đứa trẻ bên trong em ấy.

Có mấy lần xem SYS đánh trong trận, có vài khoảnh khắc thấy ánh mắt ẻm nhìn đối thủ, em câm nín luôn :D Ánh mắt giống kiểu ánh mắt của một người già, nhìn thấu lẽ thường. Tội nghiệp. Chắc em bé này tốn không ít thời gian tìm cho mình một thế đứng cho vững vàng trong tình cảnh áp lực tứ phía bủa vây như vậy. SYS vẫn cúi đầu ngược gió mà đi về phía mục tiêu của SYS thôi.

Em ấy xứng đáng được nhìn nhận công bằng và được tôn trọng.
Đồng tình với bác. Riêng việc đông fan vừa có lợi vừa có hại. Áp lực không chỉ đến từ anti fan mà còn chính từ fan của mình. Vận động viên nhưng còn được quan tâm như diễn viên, ca sĩ sơ hở một cái là lên hot search, thậm chí bị theo dõi cả những hoạt động cá nhân, thông tin cá nhân( địa chỉ nhà, id, sđt) còn bị đưa lên telegram, nhìn những hình ảnh bu bám ở sân bay mà tôi giật mình. Thêm vào đó việc soi ngoại hình, trang phục của vđv càng làm tôi phản cảm. Vấn đề vòng fan vđv đã bị cục thể thao chấn chỉnh rất nhiều nhưng có vẻ không ăn thua, những fan cuồng thật sự quá đáng sợ làm ảnh hưởng tới những fan chân chính, ảnh hưởng tới chính vđv. Quay lại với SYS người đang có lượng fan đông nhất CNT, cũng có thể là đông nhất trong các vđv bóng bàn trên thế giới, tôi khâm phục khả năng chịu đựng của cô bé này. Thời điểm Olympic Tokyo vì suất đánh đơn, SYS bị bạo lực mạng, weibo cá nhân bị anti fan, fan các vđv tràn vào chửi rủa, “kẻ đánh cắp giấc mơ của người khác”, “nếu thua hãy chết ở Nhật đi”,…, SYS tự tay xoá từng bình luận khi đó chưa thấy ai chấn chỉnh vòng fan để vđv yên tâm thi đấu. SYS 16 tuổi lần đầu tiên tham gia giải đấu cho ng trưởng thành, trên sân thi đấu không có 1 ai cổ vũ cho mình đánh từ vòng loại đánh bại một loạt tên tuổi nổi tiếng thời điểm đó (Feng Tianwei, Shan Xiaona, Chen Meng) giành chức vô địch đơn nữ đầu tiên trong sự nghiệp. Đối với người khác tôi không rõ, nhưng với tôi SYS xứng đáng nhận được sự yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn nhân cách của mình. Hành trình của SYS là những câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ. Còn về thái độ kênh kiệu, thì chưa bao giờ có. Không tự nhiên SYS được đưa vào những bài học trong các trường học từ tiểu học tới tận trung học đâu.
 

Anhswang57

Thượng Tá
Thua Harimoto và Felix rồi bác, cảm nhận của riêng em, các đối thủ mà nó gặp chưa đủ tầm, loanh quanh cũng chỉ có vài cái tên quen thuộc nó chưa để thua :p còn so với FZD lối chơi k giống, fh không được 4 phần của Fan:p
Chắc thua từ lâu lắm rồi chứ tầm năm ngoái năm nay lúc nó đua top m chưa thấy nó xảy chân
 

insideout

Trung Sỹ
cái bảng đó xếp cho đúng thủ tục mà còn thực lực ai ra sao thì mn đều rõ. Nhưng có nó cũng quan trọng mà dùng để xếp slot mấy giải lớn. Giờ ML k chơi nữa nên rảnh thì xem k thì thôi. Sắp tới xem Captian đánh giải ở Ninh Ba thôi
Bác nói sơ loại đại hội phải không? Em cũng rất mong chờ vì trẻ bắc kinh năm nay khả năng là chủ lực tương lai của tuyển trung
Chắc thua từ lâu lắm rồi chứ tầm năm ngoái năm nay lúc nó đua top m chưa thấy nó xảy chân
Tháng 10 và 11 năm ngoái thua Lebrun em 1 lần ở bán kết champions pháp, thua Harimoto 1 lần ck vô địch châu á, 1 lần ở bán kết finals nhật. Nên giải lần này trung phải xếp cho harimoto vào nhánh wang đấy bác
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Nếu Wang Chuqin đánh đúng thực lực thì nói thật là Lin Shidong không có bóng mà đánh. Đòn của Wang nó vừa rát lại vừa hiểm, lối chơi còn smooth nhất CNT. Thằng ku này chỉ có đúng vấn đề về tâm lý, mà năm 2024 với 2 giải lớn là WC và OL24 tiêu biểu cho cái sự yếu tâm lý của nó.
 

vmphuc

Binh Nhì
Nếu Wang Chuqin đánh đúng thực lực thì nói thật là Lin Shidong không có bóng mà đánh. Đòn của Wang nó vừa rát lại vừa hiểm, lối chơi còn smooth nhất CNT. Thằng ku này chỉ có đúng vấn đề về tâm lý, mà năm 2024 với 2 giải lớn là WC và OL24 tiêu biểu cho cái sự yếu tâm lý của nó.
Đồng ý với bác, sau ML và FZD thì nhìn Wang Chuqin đánh sướng mắt thật sự. Nhìn LSD đánh được cái nhanh nhưng động tác sao nhìn ko thấy đẹp, nhưng được cái backhand của Lin nhanh, mạnh thật.
 

IFUD

Đại Uý
Đồng ý với bác, sau ML và FZD thì nhìn Wang Chuqin đánh sướng mắt thật sự. Nhìn LSD đánh được cái nhanh nhưng động tác sao nhìn ko thấy đẹp, nhưng được cái backhand của Lin nhanh, mạnh thật.
Mình lại thấy nếu so bh với fzd thì Lin vẫn còn khá kém miếng. Nhìn mấy quả bh lúc mới vào nghề của Fan đúng kiểu há hốc mồm cả về độ xoáy, lực lẫn điểm rơi. Lin mình thấy thiên về tốc độ và phản xạ nhiều hơn. Mặc dù thể hình không lý tưởng nhưng nhiều trận Lin nó thủ cảm giác không thể thủng nổi, gần bàn thì phản xạ như máy, xa bàn thì phi từ góc này sang góc kia
 

MLinh268

Binh Nhì
Mình lại thấy nếu so bh với fzd thì Lin vẫn còn khá kém miếng. Nhìn mấy quả bh lúc mới vào nghề của Fan đúng kiểu há hốc mồm cả về độ xoáy, lực lẫn điểm rơi. Lin mình thấy thiên về tốc độ và phản xạ nhiều hơn. Mặc dù thể hình không lý tưởng nhưng nhiều trận Lin nó thủ cảm giác không thể thủng nổi, gần bàn thì phản xạ như máy, xa bàn thì phi từ góc này sang góc kia
Lúc phỏng vấn lại có kha khá các vđv chọn BH là Lin. Hình như có WCQ và Harimoto. Quả FH thì đa số chọn anh Long
 

vmphuc

Binh Nhì
Lúc phỏng vấn lại có kha khá các vđv chọn BH là Lin. Hình như có WCQ và Harimoto. Quả FH thì đa số chọn anh Long
FH thì mình thấy ML và Wang đều siêu mạnh. BH thì FZD vẫn đẹp mắt và hóc hiểm hơn, được cái của Lin nhịp nó nhanh, khéo hơn thì phải.
 

MLinh268

Binh Nhì
FH thì mình thấy ML và Wang đều siêu mạnh. BH thì FZD vẫn đẹp mắt và hóc hiểm hơn, được cái của Lin nhịp nó nhanh, khéo hơn thì phải.
Nói chung để chờ thời gian xem cu cậu Lin thể hiện thế nào chứ hiện tại quả BH em vẫn chọn cu Bếu thôi. Nhưng mà LA 2028 em cho cậu Đá này 1 phiếu. Trừ khi FZD quay lại. :)
 

Bình luận từ Facebook

Top