Tìm Schlager tem đồng hoặc tem bạc đời đầu

archer

Đại Tá
Tạm thời vụ đối thơ để đợi cho Đức đá với achen xong đã nhé. Quà thì sẵn rồi, nhưng giờ nhiều việc quá chưa ngó được.Nhân tiện đệ nhắc đến Tư mã Ý lại làm huynh nhớ tới Tư mã Viêm nên kể đệ nghe 1 đoạn nói về tài liệ sự như thần của Gia cát Khổng Minh nhé:
Tương truyền, trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng dặn dò con cháu: “Sau khi ta chết, trong số các con sẽ gặp phải đại họa chết người. Tới lúc ấy, hãy dỡ nhà, lấy từ trong tường ra một bọc giấy, trong đó có cách cứu mạng”. Sau khi ông qua đời, Tư Mã Viêm lên ngôi hoàng đế. Nghe tin trong số quan quân triều đình có viên tướng quân là hậu thế của Gia Cát Lượng, Viêm bèn nghĩ cách trừng trị người này.
Một hôm, Tư Mã Viêm tìm cớ định tội chết cho viên tướng nhà Gia Cát. Trên Kim điện, Viêm cất lời hỏi: “Trước khi chết, tổ phụ nhà ngươi đã nói những gì?”. Kẻ “tội đồ” bèn thật thà truyền đạt tới vua lời dặn dò của Gia Cát Lượng. Nghe thấy vậy, Tư Mã Viêm bèn ra lệnh cho quân lính dỡ nhà, lấy bọc giấy ra xem. Bên trong chỉ có một phong thư kín, phía trên viết rằng: “Ngộ hoàng nhi khai” (nghĩa là đúng hoàng thượng mới mở ra xem). Đám binh sĩ bèn dâng thư lên vua. Trong thư có mấy chữ: “Xin lùi ba bước”. Tư Mã Viêm lập tức làm theo. Vừa đứng vững đã nghe thấy một tiếng “rầm”, chiếc xà rơi thẳng xuống chỗ vua ngồi, khiến bàn ghế tan tành. Viêm trông thấy vậy mà sợ hãi lạnh người, rồi lại xem tiếp những dòng ở cuối thư: “Ta cứu mạng ngươi, ngươi hãy giữ lại mạng sống của con cháu ta và đừng có cố gắng hay mon men định lấy trộm vợt bóng bàn của lão meoluoitmb”. Xem xong thư, Tư Mã Viêm thầm thán phục tài tiên đoán như thần của Gia Cát Khổng Minh rồi ra lệnh phục nguyên chức cho vị tướng quân này và từ bỏ ý định trôm vợt.

Thế để đệ thuật lại một bí mật này cho đại ca hay:

Số là Ngoạ Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sớm biết thiên hạ chia ba và kết cục tất yếu của nhà Hán, nên quyết lều cỏ lánh đời, rừng xanh ca hát. Một hôm hắn vì đàm đạo về chiến thuật giật điểm rơi 2 góc với bạn hữu mà quá chén, thành thử về tới nhà đã muộn, say quá ko kịp đi tè mà lăn ra giường ngủ luôn. Đêm hôm đó Gia Cát mơ thấy mình đi chơi trong bồng lai tiên cảnh, đang chơi bỗng thấy buồn đi tè, liền tạt vào một bụi chuối ven đường mà giải quyết. Sáng ra nhìn chăn đệm ướt nhũn, biết phen này khó thoát đòn roi của Chung Vô Diệm, hắn đành lén lút khăn gói quả mướp đi hội tụ với 3 anh em Lưu Quan Trương mà chém gió về thế tam phân, từ đó lưu lạc mãi ko dám về gặp vợ.

Qua chuyện này ta thấy đến Khổng Minh cũng có gót Achilles, thể nào hắn cũng bị trộm mất vợt mà thôi! :)
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Thế để đệ thuật lại một bí mật này cho đại ca hay:

Số là Ngoạ Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sớm biết thiên hạ chia ba và kết cục tất yếu của nhà Hán, nên quyết lều cỏ lánh đời, rừng xanh ca hát. Một hôm hắn vì đàm đạo về chiến thuật giật điểm rơi 2 góc với bạn hữu mà quá chén, thành thử về tới nhà đã muộn, say quá ko kịp đi tè mà lăn ra giường ngủ luôn. Đêm hôm đó Gia Cát mơ thấy mình đi chơi trong bồng lai tiên cảnh, đang chơi bỗng thấy buồn đi tè, liền tạt vào một bụi chuối ven đường mà giải quyết. Sáng ra nhìn chăn đệm ướt nhũn, biết phen này khó thoát đòn roi của Chung Vô Diệm, hắn đành lén lút khăn gói quả mướp đi hội tụ với 3 anh em Lưu Quan Trương mà chém gió về thế tam phân, từ đó lưu lạc mãi ko dám về gặp vợ.

Qua truyện này ta thấy đến Khổng Minh cũng có gót Achilles, thể nào hắn cũng bị trộm mất vợt mà thôi! :)
Ha ha ha, đệ mà gặp huynh chắc phải tào lao đủ chuyện đến sáng, xưa nay trên diễn đàn có 1 người duy nhất làm được việc này với huynh , đó là nhà thơ sơn Arc. Mong sớm gặp!
 

Bình luận từ Facebook

Top