ThỜi hƯng thỊnh cỦa bóng bàn thành phỐ nay còn Đâu

giacuong

Trung Sỹ
NGẪM nghĩ lại vào những năm 1985 đến 1997 bóng bàn thành phố thật huy hoàng.
Mỗi năm đều có hệ thống giải A,A2,B .giải báo Nhân Dân....
Riêng giải B thôi đã có khoảng trên dưới 160 vđv tham gia,,lấy 8vđv vào tứ kết lên tham dự A2 tranh suất thăng hạng , được công nhận 16vđv A2
chọn 8vđv A2 tham dự A1 và công nhận 16vđv A1
mổi khi giải tổ chức là sân Phan Đình Phùng đầy kín người đến xem....đến khi sân mới có sức chứa trên 3000 ngàn người cũng chen chân ko lọt nhất là giải báo Nhân Dân được TP đăng cai..thậm chí khi đi xem cũng phải mua vé nữa chứ có khi ko có vé để mua phải mua chợ đen..
Đội bóng bàn TP cũng thật là mạnh với những vđv tiêu biểu: Trần tuấn Anh( A B).Quách pen Huy, Hứa tự Lực ,Lê văn Inh ,Mai văn Minh,AE nhà Trần công Lâm ,Trần công Minh ,Nguyễn vinh Hiển ,Hồ phước Hiền ,Châu hâu Ý ,Mạch thoại Khương còn nhiều nữa ko nhớ hết được ....Mà thời điểm đó đời sống cò rất nhiều khó khăn ,mà phong trào BB vẫn mạnh đứng vào tốp đầu của cả nước....
Cho đến hôm nay nhìn lại thấy điều kiện vật chất có tôt hơn, phong trào có rộng khắp nơi mà thấy đỉnh cao của vdv Bb sao thầy hiếm hoi quá, phải chăng tư duy của phụ huynh ko còn say mê như trước hay còn tồn tại những gì mà Lảnh Đạo tp chưa giải quyết được ???
thôi thì mình chỉ chơi cho khỏe ,vui là chính còn những việc lớn để các Anh các Chị có trách nhiệm đưa BB trở lại thơi hoàng kim....nhớ gì những ngày tháng đã qua viết lại có sai sót gì A C E thông cảm bỏ qua cho
 

giacuong

Trung Sỹ
Đọc xong bài viết về lịch sử bóng bàn VN của HaiGiay ,thời điểm đó còn có đội tuyển nữ của BB thành phố cũng làm rạng danh lắm chứ. Những cái tên HÀ TÔN THANH HẰNG ,NHAN VI QUÂN, TRẦN LÊ MỸ LINH, TRẦN LÊ PHƯƠNG LINH,CHỊ EM NHÀ NGUYỄN NGỌC VÂN , NGUYỄN NGỌC UYÊN,CÒN CÓ HÀ TÔN THÁI HÂN,NGUYỄN MAI THI .......NHỮNG KHI ĐƯỢC XEM CÁC NỮ NHI THI ĐẤU CŨNG RẤT HAY ........
 

Bình luận từ Facebook

Top