The Swedish Open ITTF World Tour 2015

namvietinbank

Đại Uý
không hiểu tình hình chấn thương như thế nào mà chú Zhang đánh FH hư hết 70-80% vậy không biết. Chưa nói đến uy lực có bị ảnh hưởng bởi bóng 40+ hay không, giờ FH nó đánh vào bàn cũng khó, toàn ra ngoài với trúng cạnh vợt. Không chỉ đánh đơn mà đánh đôi với Fan Zhendong cũng vậy, bóng cứ qua FH là hư, nhìn phát nản cho Fan.

Nếu không phải do chấn thương thì là thái độ thi đấu, tập luyện có vấn đề. Bóng 40+ có ảnh hưởng cỡ nào nhưng nếu
ZJK quyết tâm, nhiệt tình, chắt chiu từng pha bóng thì không thể không giải quyết được một tay vợt cỡ Jens Lundqvist. Đẳng cấp cỡ ZJK mà đánh FH toàn hỏng như nghiệp dư thì rất khó hiểu. Cứ thế này thì cả suất tham dự vòng loại Olympics cũng chẳng có đâu mà phải ru ngủ ai.

P.S. chú Jens Lundqvist này mấy tháng trước còn thua ku thần đồng Nhật bản 12 tuổi.
em chim nhợn tý nhưng khi mà có tiền có danh có địa vị thì người ta dễ dính vào gái gú chơi bời... chất gây nghiện. chú zhang này không ngoại lệ rồi nhìn phát là biết chất ^^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu thực sự ZJK xuống phong độ một cách thảm hại thì chắc chắn ban huấn luyện sẽ sớm cân nhắc việc để ZJK vào vị trí dự bị chứ ko cho thi đấu chính thức.

Vì thế mình nghiêng về giả thiết ZJK nghỉ 1 thời gian điều trị chấn thương nên tạm thời sụt giảm phong độ; tạm thời điều chỉnh lối đánh theo hướng giảm đánh ác để phòng ngừa chấn thương tái diễn. Trước đấy có 3;4 trận ZJK đánh xong ôm vai 1 cách đau đớn. Dạo này nhìn ZJK gầy đi thấy rõ; mặt mũi cũng kém sinh lực. Chỉ có trường hợp này mới được ban huấn luyện châm trước; chứ nếu ko có lý do gì mà đánh kém thế thì chắc bị đẩy sang đội tuyển 2 rồi
Bạn ở Việt Nam mà rành việc nội bộ của CNT ghê cơ. Thông tin bạn "hóng" ở đâu, kể mình nghe được ko?
Cái hay của bạn là bạn phán về kỹ thuật của VĐV đỉnh cao bừa từa lừa mà không thấy ngại tí teo nào (từ Tú mẩu cho đến ZJK). Rồi bây giờ lại nói chuyện nội bộ CNT như thể bạn là Cai Zhenhua vậy (bạn vào google tìm hiểu thử xem Cai Zhenhua là ai). Nói chuyện với bạn ức dã man, thật đấy :mad:
 

chanvongkieng

Đại Uý
bóng bàn ít có sự may rủi,thắng là thắng mà thua là thua tất cả là trình độ,còn chuyện đánh búng tai hay vài chai nước thì không nói,nói túm lại là các bác cuồng thằng zang quá
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Ai cũng có 1 thời thôi chứ làm sao vô địch mãi được. Môn nào cũng thế. Xem video của vđv đẳng cấp thế giới thì rất hoa mỹ nhưng với mình không hấp dẫn bằng việc xem trực tiếp vđv phong trào chơi, hạng nào cũng được miễn là ngang cơ nhau và có nhiều pha bóng qua lại là OK. Ngoài ra những trận này mình không đánh vẫn tham gia ... đánh độ được hồi hộp hơn cả người trực tiếp đánh!
 

lamtq

Đại Tá
Tất nhiên là bóng chỉ là một yếu tố (ta đang đoán là như vậy) và ko thể nói đó là thứ duy nhất làm ZJK mất phong độ (khó người khó ta mà). Nhưng ko thể phủ nhận khả năng rằng kỹ thuật riêng biệt của ZJK ko thể thích ứng được với bóng mới (lịch sử đã có LGL thì phải).
Bỏ lý do này đi, chẳng có cách nào lý giải nổi sự bạc nhược và yếu kém này. Ko lẽ mình cứ nghĩ mãi là ZJK bỏ cả một năm 2015 ra để tung hỏa mù cho 2016, khó nhỉ. Ai có thể có cách lý giải khác để thuyết phục được mọi người ko??? Chắc là ko :) Vậy cứ tạm tin rằng tại quả bóng đi :)
Nhieu thang do nguoi bao tai cay vis no dung. The mà dcm ca cai BHL lan thang ngu LQL ko thay vot khac cho no. Bo khi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nhieu thang do nguoi bao tai cay vis no dung. The mà dcm ca cai BHL lan thang ngu LQL ko thay vot khac cho no. Bo khi
Em không chê VIS, vì sao thì anh biết rồi

Nhưng nhìn thấy một điều đáng buồn cho CNT là không thấy có hậu duệ của Ma Long đâu cả, có đến Fang Bo rồi cũng dần đi vào jeu khéo.

Chỉ tiếc rằng nếu Ma Long hết phong độ thì bóng bàn thế giới mất đi chính phái, đàn áp và chơi theo lối cửa trên
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Tại sao Zhang Jike đánh vật vờ như bây giờ mà vẫn được tham gia?

Mình đặt 1 giả thuyết như thế này, cứ coi như là một ý kiến góp vui đi. Hiện tại ở CNT, Zhang Jike là cái thương hiệu danh giá sáng lạn nhất của tuyển TQ, cỡ Xu Xin với Fan Zhendong để so sánh về thương hiệu thì cố gắng 5-6 năm nữa chưa chắc đã bằng được, người duy nhất sánh được với thương hiệu của Zhang Jike là Ma Long thì lại không tham gia giải.

Khi có một cái thương hiệu lớn như Zhang Jike thi đấu ở 1 giải đấu thì người được lợi nhất đương nhiên là CNT dù Zhang Jike thắng hay thua:

_Thứ nhất: Tiền bản quyền hình ảnh - Cái này thì hầu như bất cứ môn thể thao nào cũng có nếu nó được trực tiếp trên một kênh chính thức nào, dù là online hay truyền hình TV, căn bản là ít hay nhiều và đương nhiên, những cái tên càng lớn thì càng được nhiều tiền. Vấn đề này theo em là quan trọng với cá nhân hơn là với tập thể CNT.

_Thứ hai: Nếu Zhang Jike thắng? Đương nhiên lợi ích đầu tiên thuộc về Zhang Jike và nền bóng bàn Trung Quốc, họ sẽ ca ngợi cái đẳng cấp đỉnh cao qua từng trận đánh của hắn và đương nhiên tin vào cái hệ thống đào tạo thần thánh của TQ và việc quảng bá của họ đã thành công.

_Thứ ba: Nếu Zhang Jike thua? Lợi ích vẫn thuộc về CNT và thậm chí CNT còn gặt hái được nhiều hơn cả khi Zhang Jike thắng, vì đương nhiên Zhang Thua thì họ vẫn bàn tán về Zhang (Xem diễn đàn này là quá đủ để hiểu) và những cái tên khác sẽ được chú ý nhiều hơn như Xu Xin, Fan Zhendong, Fang Bo, Yan An,... Giá trị thu được lúc này là: "Lực lượng + Tài năng trẻ của TQ thật ghê gớm"

Nói chung bọn Tàu hơi phũ một chút khi để Zhang Jike - Huyền thoại của bóng bàn đương đại - làm mồi câu cả thế giới vì dù hắn có dở cỡ nào đi chăng nữa thì hiện tại thương hiệu của hắn vẫn là số 1 (hoặc 2 sau Ma Long tùy vào cảm nhận của từng người)

Giả thuyết này em nghĩ là hợp lý (nhất hay không thì tùy :D ) vì kiểu lợi dụng giá trị thương hiệu của từng cá nhân cho lợi ích tập thể này khá phổ biến hiện nay trong mọi lĩnh vực. Ví dụ điển hình nhất hiện tại, khi đá sang môn bóng đá là Wayne Rooney - Đội trưởng tuyển Anh + MU, giá trị thương hiệu của anh ta là cực lớn nên có thể thấy là dù phong độ cắm xuống đất từ đầu mùa đến giờ anh ta vẫn mặc nhiên được 1 suất đá chính trong đội hình của MU.

CÓ tí kiến thức nói bừa góp vui thôi ạ :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Em không chê VIS, vì sao thì anh biết rồi

Nhưng nhìn thấy một điều đáng buồn cho CNT là không thấy có hậu duệ của Ma Long đâu cả, có đến Fang Bo rồi cũng dần đi vào jeu khéo.

Chỉ tiếc rằng nếu Ma Long hết phong độ thì bóng bàn thế giới mất đi chính phái, đàn áp và chơi theo lối cửa trên

Ma Long là tay vợt trong thời kỳ quá độ, ảnh hưởng nhiều từ thế hệ Ma Lin, Wang Liquin, Chen Qi và Wang Hao nên hắn chơi như vậy thôi, và để thành công với lối đó, hắn mất 8 năm để hoàn thiện tất cả.

Chừng đó là đủ hiểu không có ai sẽ theo rơ đó của hắn nữa đâu vì chắc gì 8 năm đã thành công, nhất là bóng bàn hiện đại thay đổi từng ngày?
 

Bình luận từ Facebook

Top