Tết xƯa -tết nay

Drhongson

Đại Tá
Ngày xưa ngày tết sao mà VUI SƯỚNG NÁO NỨC thế ,
nức lòng từ mấy ngày giáp tết cho đến những tối quây quanh nồi bánh chưng bánh tét ,
chỉ hửi mùi nếp mùi bánh thôi đã thấy sướng lịm người . rùi nhà nào cũng sắm áo mới cho con nít ,
thịt heo thịt gà chuẩn bị tươm tất trang trọng .
rồi pháo nổ đì đùng rộn vang khắp nơi , tiếc là sau này người ta đốt nhiều pháo to gây nguy hiểm quá nên đã bị cấm
mất rồi , tiếc thay.
Rồi lì xì lấy hên , khi xưa chỉ lì xì tiền lẻ và con nít rất khoái , khoái thật sự , chờ mong thật sự .
Ngày tết xưa cũng thường có đánh bài , đá gà ... nhưng tất cả chỉ trong vòng giải trí vui vẻ đầu xuân.
Rồi người người kéo sang nhà nhau chúc tết thật là ấm cúng ....

TẾT BÂY GIỜ ??? -LÀ TẾT KIỂU GÀ CÔNG NGHIỆP , chủ yếu là 1 dịp nghỉ ngơi , ai siêng thì đi du lịch biệt xứ ,
bánh chưng bánh tét thì khỏi gói vì ra siêu thị đầy rẫy , pháo bị cấm nên càng yên ắng ,
hình như chỉ có Hoa là nhiều và đẹp hơn xưa . Còn đồ ăn thì ê hề quá nên hầu như hổng ai còn cảm giác THÈM ,
cảm giác NGON nữa rồi .
Tết bây giờ Lì xì mà ít là con nít cũng bĩu môi chê ?? nhà nhà đánh bài , góc phố vỉa hè nào cũng có bài bạc sát phạt nhau chí tử .
Có nhiều tết mình chạy xe từ Phan thiết , Vũng tàu về Sài gòn , thấy thật thảm , nhà nhà đóng cửa kín mít ,
cứ vài trăm mét lại thấy 1 nhóm nhậu , 1 nhóm đánh bài , nhiều người chẳng biết sao hơn là kéo cả nhà đến
suối tiên , đầm sen , Đại nam , đi ngắm hoa Tao đàn , Nguyễn Huệ ... hoặc vào các chùa chiền miếu mạo ,
anh em bóng bàn thì có khi chơi xuyên luôn mấy ngày tết ...

Xã hội ngày càng văn minh , nhưng sao mình cứ muốn kéo lùi thời gian để 1 lần
đưoc sống lại ngày xưa , đưoc ăn 1 cái TẾT XƯA .
 
Last edited by a moderator:

mr_thanh

Thượng Sỹ
khà khà... tết này bác ra HN ăn tết 1 lần xem sao?e tin là bác cũng thấy có không khí hơn vì cái tết ngoài Bắc mang không khí lạnh.
chứ trời mà nắg thì mất hết ko khí vui.
 

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
em thì chẳng sợ gì cả! vì đang là trẻ con mà! vừa dc nhận lì xì, vừa có tg nghỉ ngơi, vừa có tg đi chơi tiện thể ghé thăm mấy câu club, hì hì
 

Bình luận từ Facebook

Top