Tú Thua sec đầu thôi bác?vẫn ăn 3c sau mà.Không liên quan lắm tới topic, nhưng Em không nghĩ đẳng cấp số 1VN lại đánh gai kiểu này luôn. Chả hiểu các lò đào tạo kiểu gì :v
cứ thoải mái lên a, mấy ông vdv chuyên nghiệp với A về làng e đánh giải hội làng 50-100k dân cho họ lấy hết mà vấn đề gì đâu.ờ,lên tivi tưởng bọn nó to con lắm,ai dè ngoài đời nó cũng như mình.lúc tay huy cắt nó đánh thằng thằng gì 3-2 định tặng nó 500k nhưng sợ a nhem bảo mình làm màu lại thôi =))
À, em k nói việc thắng hay thua, nhưng đánh lỗi nhiều ấy a, chẳng nhẽ tuyển Hn k có nổi ông quân xanh nào đánh gai để Tú luyện mà bao năm rồi em thấy gặp gai vẫn lóng ngóng thế.Tú Thua sec đầu thôi bác?vẫn ăn 3c sau mà.
cái đệch,a ngại thôi,sợ bọn nó bảo làm màu =)). nhìn bọn thằng Duy phong nó bé tí tẹo mà giật bóng như ném gạch vào bàn,chán thậtcứ thoải mái lên a, mấy ông vdv chuyên nghiệp với A về làng e đánh giải hội làng 50-100k dân cho họ lấy hết mà vấn đề gì đâu.
hôm luyện ở ngoài thì đa phần mình thấy các vdv cùng đội tập cho nhau,nhìn Tú nó chuyên nghiệp thật, Đức Tuân cảm giác nó tập như kiểu ngôi sao ,ko dám lại gần =))À, em k nói việc thắng hay thua, nhưng đánh lỗi nhiều ấy a, chẳng nhẽ tuyển Hn k có nổi ông quân xanh nào đánh gai để Tú luyện mà bao năm rồi em thấy gặp gai vẫn lóng ngóng thế.
séc đàu chưa vào form thôi b, b xem china team nó đánh vẫn thua 1,2 séc đầu k phải là hiếm. đừng nhận xét võ đoán như vậy, Tú đnag là số 1 VN đấy, vào xem Tú đánh tiếp đi, k thua ai đâu. Trình E thì k nên chế No1 tuyển quốc gia b nhé.À, em k nói việc thắng hay thua, nhưng đánh lỗi nhiều ấy a, chẳng nhẽ tuyển Hn k có nổi ông quân xanh nào đánh gai để Tú luyện mà bao năm rồi em thấy gặp gai vẫn lóng ngóng thế.
séc 2 Tú nó vào fom đánh kinh thật.11-2 hay sao ấy.mẹ xem trực tiếp mà nhìn nó giật trái mới thấy nó mạnh cỡ nào.séc đàu chưa vào form thôi b, b xem china team nó đánh vẫn thua 1,2 séc đầu k phải là hiếm. đừng nhận xét võ đoán như vậy, Tú đnag là số 1 VN đấy, vào xem Tú đánh tiếp đi, k thua ai đâu. Trình E thì k nên chế No1 tuyển quốc gia b nhé.
Dù đối thủ có là ai đi nữa thì Huy cắt vẫn luôn là một tay vợt khó chịu bậc nhất của bb Việt Nam bây giờ, bạn thấy Tú đánh gặp khó với gai nhưng các đối làm khó đc Tú cũng toàn cỡ quốc gia và khu vực thôi.À, em k nói việc thắng hay thua, nhưng đánh lỗi nhiều ấy a, chẳng nhẽ tuyển Hn k có nổi ông quân xanh nào đánh gai để Tú luyện mà bao năm rồi em thấy gặp gai vẫn lóng ngóng thế.
cậu ấy cứ nghĩ gai nào cũng như gai nào, quen gai dễ ở clb mà chưa ra biển lớn gặp vô vàn loại gai khác, cho rằng đánhvs gai là không khó và chỉ cần quen vs 1 vài rơ là bắt được tất cả? Cũng k trách b ấy vì có lẽ cũng chưa được va vấp nhiều.Dù đối thủ có là ai đi nữa thì Huy cắt vẫn luôn là một tay vợt khó chịu bậc nhất của bb Việt Nam bây giờ, bạn thấy Tú đánh gặp khó với gai nhưng các đối làm khó đc Tú cũng toàn cỡ quốc gia và khu vực thôi.
khen chê là quyền của mỗi người chứ b, trên dd này người ta còn chê tầm Top thế giới chứ top VN thì ăn thua gì mà b nói có vẻ mỉa mai thế, Tú thì đánh với gai vẫn cứ lóng ngóng, trong nước còn thế thì ra khu vực gặp mấy ông gai Philipin là đúng rồiséc đàu chưa vào form thôi b, b xem china team nó đánh vẫn thua 1,2 séc đầu k phải là hiếm. đừng nhận xét võ đoán như vậy, Tú đnag là số 1 VN đấy, vào xem Tú đánh tiếp đi, k thua ai đâu. Trình E thì k nên chế No1 tuyển quốc gia b nhé.
tôi khuyên b ấy k nên chê ng khác, nhất là vdv No1 VN, khi mà trình độ và nhận thức về bóng bàn còn rất hạn chế. B ấy nghe hay k là tùy thôi. Còn việc chém gió linh tinh thì tùy cá nhân thôi. Tôi k phải Fan của Tú nhưng phải công nhận sự nỗ lực của cậu ấy và cho đến hiện tại, lối đánh là đẹp nhất VN. Các bố chỉ giỏi bốc phét, Đến No1 Sun Ying Sha có khoảng cách về trình độ rất xa so với phần còn lại của BB nữ thế giới, phải nói là Sun đủ khả năng chấp mọi tay vợt nữ khác ít nhất 2 quả, khi gặp gai Triều tiên vẫn thua như bình thường, lúc đó chắc các bố cũng chém nhiệt tình, chê thậm tệ đúng k?khen chê là quyền của mỗi người chứ b, trên dd này người ta còn chê tầm Top thế giới chứ top VN thì ăn thua gì mà b nói có vẻ mỉa mai thế, Tú thì đánh với gai vẫn cứ lóng ngóng, trong nước còn thế thì ra khu vực gặp mấy ông gai Philipin là đúng rồi
khen chê là chuyện bình thường mà báctôi khuyên b ấy k nên chê ng khác, nhất là vdv No1 VN, khi mà trình độ và nhận thức về bóng bàn còn rất hạn chế. B ấy nghe hay k là tùy thôi. Còn việc chém gió linh tinh thì tùy cá nhân thôi. Tôi k phải Fan của Tú nhưng phải công nhận sự nỗ lực của cậu ấy và cho đến hiện tại, lối đánh là đẹp nhất VN. Các bố chỉ giỏi bốc phét, Đến No1 Sun Ying Sha có khoảng cách về trình độ rất xa so với phần còn lại của BB nữ thế giới, phải nói là Sun đủ khả năng chấp mọi tay vợt nữ khác ít nhất 2 quả, khi gặp gai Triều tiên vẫn thua như bình thường, lúc đó chắc các bố cũng chém nhiệt tình, chê thậm tệ đúng k?
Có điều này tôi rút ra đc là, người càng dốt, càng kém thì càng thích đi soi mói và chê bai kẻ khác. Và t biết trên diễn đàn này ae chủ yếu là chia sẻ cho vui, giết thời gian chứ hàm lượng chuyên môn trong mọi phân tích là rất rất thấp. Thế nên nhường lại quyền chê cho ô làm chủ cuộc chơi tiếp đấy)
Huy dùng mút lót bao nhiêu mà cắt bóng nhổng cao thế nhỉ?À, em k nói việc thắng hay thua, nhưng đánh lỗi nhiều ấy a, chẳng nhẽ tuyển Hn k có nổi ông quân xanh nào đánh gai để Tú luyện mà bao năm rồi em thấy gặp gai vẫn lóng ngóng thế.
Em cũng k rõ lắm. Nhưng cầm gai cắt, em ngại nhất là những quả moi bóng tụt nhiều xoáy chứ mấy quả giật bạt bóng căng thì lại cắt rất dễ và nhàn. Mấy quả tụt thì thường phải cắt nhẹ ngửa vợt, bóng nó rất hay bềnh lên.Huy dùng mút lót bao nhiêu mà cắt bóng nhổng cao thế nhỉ?
Em biết Huy đánh hay chứ, nó cắt nặng dã man. Nhưng tầm cỡ Tú mà set 1 em đếm phải 4 5 quả liền bóng không có nổi 3 4 lượt qua lại, cứ giật rúc lưới, trong khi đó là điều thường thấy khi xem mấy cái giải có vdv rơ cắt xa bàn. Mấy set sau thì Tú áp dụng chiến thuật quá chuẩn rồi, cứ moi vừa lực rồi chờ quả cắt cao là kết thôi.Dù đối thủ có là ai đi nữa thì Huy cắt vẫn luôn là một tay vợt khó chịu bậc nhất của bb Việt Nam bây giờ, bạn thấy Tú đánh gặp khó với gai nhưng các đối làm khó đc Tú cũng toàn cỡ quốc gia và khu vực thôi.
mấy quả tụt nếu chân nhanh thì sấn thẳng từ trên xuống dưới bóng cũng vẫn có xoáy đi lừ đừ vào bàn, còn chậm để bóng rơi thì phải dùng cảm giác “dìu” bóng vào, cao tí là bên kia đợi sẵn gần lưới bạt ngayEm cũng k rõ lắm. Nhưng cầm gai cắt, em ngại nhất là những quả moi bóng tụt nhiều xoáy chứ mấy quả giật bạt bóng căng thì lại cắt rất dễ và nhàn. Mấy quả tụt thì thường phải cắt nhẹ ngửa vợt, bóng nó rất hay bềnh lên.
sec đầu thăm dò đo xoáy bên cắt thôi, mấy sec sau quen xoáy giật mất cả bóng thì cắt kiểu gìEm biết Huy đánh hay chứ, nó cắt nặng dã man. Nhưng tầm cỡ Tú mà set 1 em đếm phải 4 5 quả liền bóng không có nổi 3 4 lượt qua lại, cứ giật rúc lưới, trong khi đó là điều thường thấy khi xem mấy cái giải có vdv rơ cắt xa bàn. Mấy set sau thì Tú áp dụng chiến thuật quá chuẩn rồi, cứ moi vừa lực rồi chờ quả cắt cao là kết thôi.