Để đánh giá về chất lượng cốt vợt đời mới kém hơn với cốt vợt đời cũ (cùng loại) thì mỗi người có một cách cảm nhận và đánh giá chủ quan khác nhau.
Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận và đánh giá khách quan để có cái nhìn toàn diện hơn.
1 - Về công nghệ:
- Có thể khẳng định công nghệ càng mới thì càng tối ưu vì nó cải tiến và nâng cấp so với công nghệ cũ. Để cho ra đời những sản phẩm đảm bảo chất lượng, nhà sản xuất cũng không ngừng nâng cấp dây chuyền công nghệ, trang thiết bị của mình đảm bảo tăng năng suất, hạn chế tối đa số lượng sản phẩm bị lỗi, kém chất lượng.
VD: Công nghệ sản xuất của những năm cuối thế kỷ trước không thể áp dụng cho hiện tại.
- Công nghệ sản xuất mới sẽ cho ra đời những sản phẩm mới có thể thích hợp với người này mà không thích hợp với người khác (sự khác nhau là có nhưng rất ít).
- Những sản phẩm hoàn thiện luôn luôn được kiểm tra đánh giá một cách khắt khe (bằng cả máy móc và con người).
2. Về nguyên liệu:
- Để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và đảm bảo chất lượng (phát triển bền vững) các hãng sản xuất bao giờ cũng có tầm nhìn lâu dài. Những vùng nguyên liệu truyền thống được quy hoạch luôn đảm bảo nguyên tắc khép kín: khai thác <-> tái tạo. (Gỗ chỉ được khai thác khi đủ tuổi)
- Gỗ hinoki, koto, balsa, kiri, limba...để sản xuất vợt bóng bàn trước khi đưa vào sản xuất được đánh giá qua hệ thống Janka Hardness Scale để xác định độ cứng và trọng lượng của từng loại gỗ.
Qua 2 yếu tố khách quan trên có thể nói chất lượng sản phẩm đã được kiểm soát hoàn toàn.
Vậy tại sao chúng ta vẫn "cảm nhận" được sự "khác nhau" đối với từng loại cốt vợt!?
Bây giờ chỉ còn lại yếu tố chủ quan:
- Cốt vợt chúng ta mua có xuất sứ không rõ ràng. Nếu bạn mua một nơi, tôi mua một nơi (cùng hãng, cùng loại) mà chất lượng không giống nhau (Đạo đức người kinh doanh ở đâu?).
- Cảm nhận khi sử dụng: Đã là con người thì ai cũng có lúc thế này thế khác (tâm lý, sức khỏe...), các bạn cũng vậy, tôi cũng vậy!
Tại sao có những ngày ta chơi bóng bàn hay, có những ngày ta chơi rất dở mặc dù mình vẫn đánh với cây vợt của mình!?
Vài dòng suy ngẫm chủ quan, mong ACE bình luận thêm.