Olympic London 2012, 28/7 - 08/8/2012, London, Anh

tranthelong

Super Moderators
Bóng bàn Trung Quốc thống trị nội dung đơn Olympic 2012

(HNMO) - Không ngoài dự đoán, trận chung kết đơn nam bóng bàn tại Olympic 2012 lại diễn ra giữa các 2 tay vợt Trung Quốc. Cuối cùng, người đăng quang là tay vợt số 1 thế giới Zhang Jike.

Đối thủ của Zhang Jike là Wang Hao, tay vợt 28 tuổi dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế và đang xếp thứ tư thế giới. Cũng do đây là cuộc đấu nội bộ của các tay vợt Trung Quốc nên các HLV Trung Quốc đều ở trên khán đàì, để các học trò tự xoay sở.


Zhang Jike đăng quang nội dung đơn nam đầy thuyết phục.


Đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng khi Zhang Jike có khởi đầu ấn tượng nhờ các pha giao bóng cực xoáy với quỹ đạo khó lường cùng các pha tấn công trái tay đầy uy lực. Tưởng như Zhang Jike sẽ sớm kết thúc ván đầu khi đã dẫn 4-0 thì Wang Hao lại chứng tỏ sự lì lợm để rồi từ lúc bị dẫn 6-10 đưa tỉ số lên 10-10. Đến đây, 2 tay vợt giằng co tỉ số nhờ tận dụng tốt các pha giao bóng. Để rồi, Zhang Jike kết thúc ván đấu với tỉ số 18-16.

Các ván 2 và 3 hoàn toàn thuộc về Zhang Jike khi Wang Hao không thể khắc chế được các pha tấn công trái tay của đối thủ đồng thời thua sút hơn hẳn trong các pha đôi công. Các séc 2, 3 Wang Hao thua với cùng tỉ sô 5-11. Séc 4, Wang Hao chủ động tấn công trước và điều chỉnh các pha giao bóng khiến Zhang Jike liên tục trả giao bóng hỏng. Nhờ đó Wang Hao 12-10.

Tuy vậy, đến séc 5, Zhang Jike cũng kịp thích nghi với chiến thuật của đối thủ và thắng 13-11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Chức vô địch này cũng giúp Zhang Jike hoàn tất việc sưu tập các danh hiệu cao quý nhất của làng bóng bàn thế giới gồm các giải đấu thuộc hệ thống Slam, Giải vô địch thế giới và Olympic. Trước Zhang Jike, 3 tay vợt đã làm được việc này là Liu Guoliang, Kong Linghui (đều của Trung Quốc trong đó Liu Guoliang đang là HLV đội tuyển bóng bàn Trung Quốc ) và Jan-Ove Waldner (Thụy Điển).

Như vậy, cả 2 HCV và HCB nội dung đơn đều đã rơi vào tay các tay vợt Trung Quốc. Giấc mơ thống trị bóng bàn Olympic kỳ này đã được các VĐV Trung Quốc hoàn thành một nửa. Nửa còn lại là 2 tấm HCV nội dung đồng đội, được dự báo cũng sẽ thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Ngày mai, các trận đấu nội dung đồng đội sẽ khởi tranh.

(Nguồn: hanoimoi.com.vn 03/08/2012 09:10)
 

sardius1010

Binh Nhì
Bao giờ thế giới mới có Waldner thứ hai để chấm dứt sự độc quyền của người TQ ?????.......... mong chờ,mong chờ.............
 

napoleong389

Trung Sỹ
Tuyệt vời, thật đáng khâm phục. tuy nhiên trong thành công bao h cũng có may mắn. Ma long là 1 cái tên mang đến sự may mắn cho ZJ
 

FUJISANCO

Trung Sỹ
Em thì thấy dàn xếp rồi. WH đánh ko có sát khí, thật lạ.
Set 4 Jike đánh bỏ thấy rõ.
Dàn xếp để Jike có đủ bộ sưu tập các danh hiệu cao quý nhất của làng bóng bàn thế giới.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Tội nghiệp cho Ding Ning quá, vậy là người Trung Quốc họ cũng hay đó, nếu họ muốn có thêm 2 Grand Slam thì họ đã có thể sắp xếp cho Li Xiaoxia nhường cho Ding Ning lấy 1 Grand Slam cùng với Zhang Jike mặc dù các trận đơn nam đấu sau đó 1 ngày nhưng cũng khó vì danh dự cá nhân của Li Xiaoxia, nếu trận đấu là thủ tục thì không đấu ký biên bản được không?
 
Last edited:

quy_an_giang_ho

Binh Nhất
1 người trẻ tuổi và 1 người lọt vào chung kết 2 kỳ Olympic nhưng ko vô địch thì bạn nghĩ nếu dàn xếp thì sẽ dàn xếp ai thắng........Trước trận đấu mình đã nghĩ là ZJ sẽ thắng dễ WH rùi.Lối đánh của ZJ chỉ ngại gặp Ma Long và Xu Xin thôi.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Tội nghiệp cho Ding Ning quá, vậy là người Trung Quốc họ cũng hay đó, nếu họ muốn có thêm 2 Grand Slam thì họ đã có thể sắp xếp cho Li Xiaoxia nhường cho Ding Ning lấy 1 Grand Slam cùng với Zhang Jike mặc dù các trận đơn nam đấu sau đó 1 ngày nhưng cũng khó vì danh dự cá nhân của Li Xiaoxia, nếu trận đấu là thủ tục thì không đấu ký biên bản được không?

Chẳng ai cấm được chuyện giả chấn thương , kẹt xe , trễ giờ , giả ốm ... cả .
Nhưng nếu <<đóng kịch >> thì còn đâu uy tín , danh dự . và quan trọng nữa là lần sau khán giả vắng teo .
Mà mục tiêu tối thượng của thể thao là để phục vụ khán giả .
 

hoangtdsi

Đại Uý
Tham dự nội dung đơn nam là quyền lợi, vì vậy nó phải công khai khiến tất cả các VĐV và cả TG phải tâm phục khẩu phục
chứ không phải thích ai, loại ai. Người TQ đã tuân theo quy tắc mà IOC và ITTF đưa ra ngay sau khi WTTC 2011 kết thúc.
Theo đó, Wang Hao và Zhang Jike được vào đánh đơn vì là 2 VĐV xếp cao nhất trong số các VĐV của 1 QG (TQ) trên BXH
sau ngày 17/5/2011 của ITTF và chưa từng giành HCV đơn nam. Ma Long lúc đó chỉ xếp thứ 5, sau Wang Hao, Timo Boll,
Zhang Jike và Ma Lin.

Đúng rồi đó. Thậm chí mình nghĩ trong nội bộ còn diễn ra một giải sát hạch lựa chọn người đánh đơn ấy chứ. Không thế sao những thành viên khác chịu phục và thoải mái tham gia theo sự phân công.
 

tranthelong

Super Moderators
Chẳng ai cấm được chuyện giả chấn thương , kẹt xe , trễ giờ , giả ốm ... cả .
Nhưng nếu <<đóng kịch >> thì còn đâu uy tín , danh dự . và quan trọng nữa là lần sau khán giả vắng teo .
Mà mục tiêu tối thượng của thể thao là để phục vụ khán giả .

Hậu quả của việc "đóng kịch" đây các bác ạ (ở bộ môn cầu lông):

VĐV cầu lông Trung Quốc từ giã sự nghiệp sau scandal dàn xếp tỉ số
(Nguồn: dantri.com.vn)

Yu Yang, một trong 8 VĐV có liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỉ số ở bộ môn cầu lông tại Olympic London 2012 đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thể thao sau khi bị loại khỏi giải đấu.

Báo chí đưa tin Yu Yang, VĐV bên phía đội tuyển cầu lông Trung Quốc, 1 trong 8 người bị loại hôm 2/8 sau khi cố ý để thua trong trận đấu trước đó nhằm tránh phải đụng độ ‘gà nhà’, đã thực hiện tuyên bố trên thông qua tài khoản trên mạng xã hội Weibo.

Cô viết: “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi. Tạm biệt Liên đoàn Cầu lông thế giới. Tạm biệt cầu lông thân yêu”.


Yu Yang (trái) và Wang Xiaoli (phải) trong trận đấu được cho là cố ý dàn xếp tỉ số


2 VĐV Hàn Quốc Ha Jungeun và Kim Min cũng bị loại khỏi giải đấu

Bốn cặp VĐV nữ, bao gồm Yu Yang và Weng Xiaoli đội tuyển Trung Quốc, 2 cặp VĐV Jung Kyung-eun và Kim Ha-na cùng Ha Jung-eun và Kim Min-jung bên phía đội tuyển Hàn Quốc, Meiliana Jauhari và Greysia Polii đội tuyển Indonesia đều bị loại sau khi thi đấu không trung thực nhằm sắp đặt tỉ số.

Họ bị thay thế ở vòng tứ kết bởi các cặp đôi đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 thuộc 2 bảng chịu ảnh hưởng của vụ scandal này.

Đội tuyển Hàn Quốc thất bại trong việc thay đổi quyết định của trọng tài và BTC sau khi nộp đơn kháng nghị, còn người Indonesia thì đã từ bỏ nỗ lực tranh cãi về khoản tiền phạt.


Hình ảnh 8 VĐV bị nhận ‘thẻ đen’ (từ trái sang) bao gồm 1 cặp VĐV Trung Quốc, 2 cặp VĐV Hàn Quốc và cặp VĐV Indonesia

Trong khi đó, HLV bên phía đội tuyển Trung Quốc Li Yongbo đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ việc trên trong bài phỏng vấn của Tân Hoa Xã: “Với tư cách HLV trưởng, tôi nợ các cổ động viên cầu lông và khán giả truyền hình Trung Quốc một lời xin lỗi.

Các VĐV Trung Quốc đã không thể hiện được truyền thống tốt đẹp và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đó là lỗi của tôi”.

Sự thất bại này bắt nguồn từ trận thua bất ngờ trước đó của cặp hạt giống số 2 của Trung Quốc Tian Qing và Zhao Yunlei trước 2 tay vợt người Đan Mạch Kamilla Rytter và Christinna Pedersen.

Cặp hạt giống hàng đầu Wang và Yu bởi vậy đã cố gắng để thua trong trận gặp 2 VĐV Jung và Kim Ha-na của Hàn Quốc để tránh việc dẫn đầu bảng A và phải đối đầu với những người ‘đồng hương’ ở vòng tiếp theo.


Trọng tài cảnh cáo hành động ‘phi thể thao’ của các VĐV

2 VĐV Hàn Quốc nói trên cũng đã ‘sao chép’ y nguyên lối chơi của Trung Quốc để đáp trả trước khi cặp VĐV thứ 2, Ha Jung-eun và Kim Min-jung đã đi một bước xa hơn khi không chơi đúng thực lực trong trận gặp Jauhari và Polii của Indonesia.

Các VĐV đều thi đấu ‘không đẹp’ bằng cách cố tình đánh cầu thẳng vào lưới hoặc bay ra khỏi sân nhằm để thua và câu giờ. Đám đông khán giả có mặt tại địa điểm thi đấu đã rất tức giận và la ó khi hầu hết các cú đánh đều mắc lỗi.

Tổng thư kí Liên đoàn Cầu lông thế giới, ông Thomas Lund cho biết: “Luật lệ đã nêu rõ bạn phải nỗ lực giành chiến thắng trong mọi trận đấu và không thể để thua trận đấu này nhằm thắng trong các trận đấu khác.

Không có sự lựa chọn thứ 2 trong việc xử lí tình huống này, và đó là điều mà ủy ban kỉ luật của chúng tôi nhận thức được từ nguyên tắc trong tinh thần Olympic. Tuy nhiên, các VĐV chỉ bị loại khỏi giải đấu mà không có bất kì hình thức xử phạt nào khác nữa”.
 

lion

Đại Tá
Tuy hội tụ 3 tấm HCV sẽ được gọi là giành một grand slam, nhưng bản thân grand slam không phải
là một tấm HCV cụ thể, vì vậy nó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, còn việc giành HCV mới thể hiện bản
lĩnh và danh dự của một VĐV.

Trong các trận CK của người TQ, người ta không nhìn thấy một pha bóng nhường nhau nào. Đã có
rất nhiều khiếu nại về quyết định của trọng tài về bóng chạm mép bàn, chạm tay hay chưa. Rất hiếm
khi được xem một pha bóng biểu diễn trong một trận đấu của họ, điều đó chỉ xảy ra khi mà mọi thứ
đã an bài và kẻ thắng cũng như người thua biết rằng không cách gì xoay chuyển được tình thế và
cùng quyết định kết thúc trận đấu một cách thoải mái, thăng hoa nhất giành tặng khán giả mà thôi.
 

tranthelong

Super Moderators
Khoảnh khắc hưng phấn của Zhang Jike::):):)




Tranh thủ tập chống đẩy tí nào.:)







1,2,3 a lê hấp - luyện thêm môn vượt rào cho nó máu.:D
 

toan892

Binh Nhất
Tuy hội tụ 3 tấm HCV sẽ được gọi là giành một grand slam, nhưng bản thân grand slam không phải
là một tấm HCV cụ thể, vì vậy nó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, còn việc giành HCV mới thể hiện bản
lĩnh và danh dự của một VĐV.

Trong các trận CK của người TQ, người ta không nhìn thấy một pha bóng nhường nhau nào. Đã có
rất nhiều khiếu nại về quyết định của trọng tài về bóng chạm mép bàn, chạm tay hay chưa. Rất hiếm
khi được xem một pha bóng biểu diễn trong một trận đấu của họ, điều đó chỉ xảy ra khi mà mọi thứ
đã an bài và kẻ thắng cũng như người thua biết rằng không cách gì xoay chuyển được tình thế và
cùng quyết định kết thúc trận đấu một cách thoải mái, thăng hoa nhất giành tặng khán giả mà thôi.

Phải chi đạt grand slam có 1 giải thưởng nào đó thì hay hơn nhỉ. Đc 1 triệu chẳng hạn.

Đang có trận nử Sin vs Pol vòng 1 là đồng đội nử hả các Bác?

Lại bác nữa.. Tối nay về làm vài trận nhé bác, kiếm chai xì tin của bác khó quá. Hehehe..
 

Bình luận từ Facebook

Top