Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

Cẩm Vân

Binh Nhất
Thế thì có phải bổ túc thêm bằng k bạn?mình nghĩ là riêng bạn thì k cần đâu nhỉ?món nào mà bạn chẳng xơi được..hihe

"Tềnh iu" của em ơi.Anh gà béo đội em thì nhạc nào mà chả nhảy được, kể cả nhạc.......đám ma:eek:
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Em xin thách đấu chị tegiacmotsung 1 trận mệnh giá 20 bia, từ Hà Nội loan tin vào nói là chị tê nhà ta tầm trung trong đội Lyon. em là gà con mới nở nên xin mạn phép thách đâu. Trận đấu sẽ diễn ra khi nào em đáp máy bay xuống Hà Nội, trình của em thì chị Mai đội trưởng biết rất rỏ, nhưng bản tính của em thì xưa giờ rất thích hiếp phụ nữ ạ, mà hiếp không khéo thì sẽ bị phụ nữ như chị hiếp lại. Chúc cả đội cuối tuần vui vẻBia
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
chị tê giác ơi vào nhận gạch, đi đâu lâu rồi không thấy ở nhàBia đi bụi rồi à chị tê ? hay là lại bị ngã cây nên phải nhập viện điều trị rồi. Anh chị đội Lyon biết tung tích tê giác ở đâu chỉ dùm Thanh Tùng nhé
 
Last edited:

Cẩm Vân

Binh Nhất
Thằng cu camvan lại dìm a rồi . Thôi chú tha cho anh , anh chuyển công tac rồi nên k còn là thần đèn nữa , chú tha cho anh nhé để a kon có chỗ kiếm sống

Tha gì?Bác làm gì có tội mà phải xin em tha.Bác nhiệt tình với đội như vậy thì ai lại dám chém bác đâu.Bác mới chuyển sang công ty chất đốt cạnh tổng kho Long bình hả?Chỗ đó có gì hot không đại ca?
 

Cẩm Vân

Binh Nhất
1 lần nữa truy tìm tung tích của chị Tê giác, ai biết chị ấy ở đâu xin liên hệ theo địa chỉ thanhthanhtung19@yahoo.com hay Thanh Tùng nick diễn đàn. xin chân thành cảm ơn anh chịBia

Đội Lyon toàn sư tử chứ không có động vật khác nhé Thanh Tùng.Bonus thêm cho bạn 1 câu nói vui ngày xưa bạn mình hay đùa : " Ai biết cháu ở đâu xin nhốt vào nhà vệ sinh gần nhất, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ bằng cà chua , trứng thối ".^_^
 
Chỉ sợ khi ra hn thanh niên tùng chưa kịp gặp teegiac đã bị bầy sư tử nhai đầu rồi. Cẩn thận cu camvan bị pede đấy . Cái tên camvan nói lên tất cả
 

Drhongson

Đại Tá
Đội Lyon qui tụ anh em đam mê bóng bàn tứ xứ , nhiều anh em ở rất xa
vượt qua bao khó khăn trở ngại về tham gia một giải Pre rất dài ngày ,
cái quan trọng là anh em luôn đoàn kết một lòng cùng nhau kiên trì qua từng vòng đấu , đi đến cuối mùa giải .
Thắng hay bại tính sau , cái chủ yếu là cứ chiến hết mình , máu lửa , đánh thoát tay hào hứng là OK .
Mến chúc cả đội luôn lạc quan yêu đời và mãi là bạn tốt của nhau .
 

oldamultat

Trung Sỹ
Cảm ơn tình cảm của Drhongson dành cho Lyon team. Anh em Lyon đến với nhau tuy có xa về vĩ độ địa lý nhưng tình cảm nồng ấm coi nhau như anh em một nhà, lo lắng cho nhau từng chút, chia xẻ tình cảm trong cuộc sống, công việc bác ạ. Tham gia giải đội cũng có tiêu chí của mình, đại ca Taliban của bọn em nói rằng, đội mình sinh hoạt sao cho có phong cách, đấu giải để được thi đấu bóng bàn, được thấy cái vui của chiến thắng, cái tiếc nuối của chiến bại, được xô xê cổ vũ, chứ đội mình cứ đánh D dài dài nhé... Và như vậy, với Lyon team tình cảm chân thành, sự đoàn kết, yêu thương, nhường nhịn luôn đặt lên hàng đầu bác ạ. Bác chưa xem đội Lyon thi đấu thôi, bác cứ hỏi các đội bạn nhé, đội Lyon thi đấu cực kỳ máu lửa cho đến hết trận 9 mỗi vòng bác ạ (dù thua 3 trên 4 vòng đấu rồi, hì).
 

Bình luận từ Facebook

Top