Đúng rồi anh, về thăm gia đình Giao, thì cũng khó di chuyển tiếp về Hạ Long cùng ngày được.
À quên chưa thông báo với chị Tê Tái là nhà anh meoluoitmb có truyền thống 3 đời bẻ gai cây mít, cây bồ kết, cây gạo đi bán đó chịthế nên anh ấy hiểu gai và gặp gai là yêu lắm lắm lắm
![]()
À quên chưa thông báo với chị Tê Tái là nhà anh meoluoitmb có truyền thống 3 đời bẻ gai cây mít, cây bồ kết, cây gạo đi bán đó chịthế nên anh ấy hiểu gai và gặp gai là yêu lắm lắm lắm
![]()
Chú đặt cho em Lương cái tên hay đấy: Tê Tái, anh đọc nhanh tí tưởng là Dê Tái.
Tê tê đã bít méo lưỡi là ai đâu mà anh với e. Có khi méo lưỡi gọi tê tê là chị đi cho lành. Không chị oánh cho nhẩy cẫng lên giờ đây.
gặp thế thì oánh ở đâu nhỉ? ......................hát ở đâu nhỉ?
Xin được tiết lộ, meoluoi và xelu là 2 tay hét chuyên nghiệp đấy.
Tê tê đã bít méo lưỡi là ai đâu mà anh với e. Có khi méo lưỡi gọi tê tê là chị đi cho lành. Không chị oánh cho nhẩy cẫng lên giờ đây.
Thích hét à? Tay hét chuyên nghiệp à. Tắt luôn át-tô-mát. Mất điện toàn phần. Hehe. Hét đc vài câu a e cho tí tiền lẻ... nhé!!!!
Cô này " náo" quá. Bác Mèo sinh 77, anh còn gọi là anh đấy. Chiều ra cổ vũ cho gu Tuấn Hà Tây đi
Úi. Lại thêm cả CSHS vào đây truy nã mềnh nữa chứ. Méo lưỡi e bít là ai đâu mà anh với e. Gọi là là chị đê chị tha cho. Hèhè
Khổ nỗi là anh mèo và em không cần phải điệnthế nên mất điện vẫn hét đc bình thường
![]()
Kinh. Nhạc nào cũng nhẩy, k nhạc vẫn nhẩy. Kinh đới. Thảo nào "hiểu nhau thía"- k pede mới lạ... Haha
Tê tê đã bít méo lưỡi là ai đâu mà anh với e. Có khi méo lưỡi gọi tê tê là chị đi cho lành. Không chị oánh cho nhẩy cẫng lên giờ đây.
Thích hét à? Tay hét chuyên nghiệp à. Tắt luôn át-tô-mát. Mất điện toàn phần. Hehe. Hét đc vài câu a e cho tí tiền lẻ... nhé!!!!
Tê tê đã bít méo lưỡi là ai đâu mà anh với e. Có khi méo lưỡi gọi tê tê là chị đi cho lành. Không chị oánh cho nhẩy cẫng lên giờ đây.
Kinh. Nhạc nào cũng nhẩy, k nhạc vẫn nhẩy. Kinh đới. Thảo nào "hiểu nhau thía"- k pede mới lạ... Haha
=========
Anh bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu từ mặt gai của em rồi....he he. Khả năng phải bố trí lên Hà nội sớm hơn dự kiến Thắng ơi.
Kinh. Nhạc nào cũng nhẩy, k nhạc vẫn nhẩy. Kinh đới. Thảo nào "hiểu nhau thía"- k pede mới lạ... Haha
haizzz, ngoan cố thật, T7 anh ơi , còng tay tra tấn là nhũn ra ngay![]()