Những khoảnh khắc đáng nhớ về Đà Nẵng Open 2012

niemdamme202

Trung Sỹ
Đến Đà Nẳng Open như một lần trở về ngôi nhà xưa vì nơi đây đối với KTT đầy những kỷ niệm vui buồn lẩn lộn. Những hình ảnh vận động viên hay video clip đã được các thành viên post thật nhiều trên diển đàn rồi nên KTT chẵng biết phải post gì đây, thôi thì có gì đưa lên cái ấy dù có trùng lắp cũng chẵng sao. Trước tiên là hình ảnh chiến đấu ngoan cường của vận động viên khi về tham gia giải, họ đã đốt hết mình trong từng pha bóng, trong từng trận gay go khốc liệt nhưng chẵng sờn lòng dù có khó khăn gian khó đến đâu đi nửa.



Trong 1 trận tranh đồng đội hạng A vô cùng căng thẳng đã bị chuột rút phải dừng trận đấu trong giây lát

mọi người đang chờ hinh của bác KTT lắm đó.up nữa đi bác.nhất là mấy cái hình của con đó.hihihi.thank bác nhiều ah.
 

KTT

Thượng Tá


Khoa Mai Cồ buồn thiu vì đang thất nghiệp trong khi Thuận Thịt Chó túi bụi thực hiện hợp đồng. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẵng ra
 

KTT

Thượng Tá


Lại một góc nhìn. Thật lạ là mấy bác phó nhòm khác không chịu khó leo cao một chút nhỉ. KTT thì chẵng sợ độ cao rồi dù người rả rời ê ẩm cả. chỉ tại cái già mà ham vui mà.
 

KTT

Thượng Tá


Xoay dọc rồi lại xoay ngang , nhìn góc nào cũng thấy thật đẹp. Nhà thi đấu này càng ngắm càng mê. Tham gia DaNang Open sướng nhất là được thi đấu ở đây. Nhất là có dịp ... đo sàn nửa đó.
 

Drhongson

Đại Tá


Lại một góc nhìn. Thật lạ là mấy bác phó nhòm khác không chịu khó leo cao một chút nhỉ. KTT thì chẵng sợ độ cao rồi dù người rả rời ê ẩm cả. chỉ tại cái già mà ham vui mà.

Đúng là bác KTT luôn chọn được các góc chụp độc đáo. Đà Nẵng Open qua ống kính của bác thật là đa dạng và sống động. Thanks
 

KTT

Thượng Tá


Mùa này thời tiết ngoài Đà Nẵng rất ẩm ướt . Vì thế ... cho nên ... chính vì vậy mà các hãng dụng cụ bóng bàn thất thu đáng kể về cái vụ giày vớ. Toàn là những người đi chân đất thôi
 

KTT

Thượng Tá



Sau vài vụ vận động viên đo sàn nhà thi đấu thì có trợ giúp ngay. Mới té chút xíu mà la om sòm. Bên kia tụi nó chụp ếch hà rầm có đứa nào ... la nổi đâu. Té dập mồm dập miệng đó mà.
 

KTT

Thượng Tá


Một vận động viên Tam Kỳ _Quảng Ngãi đi tiên phong trong vụ

Chân trần đạp đất xông pha.
Nếu mà có ngã thì la om sòm
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bàn đẹp, tấm chắn cũng đẹp, thoáng nhìn cứ tưởng như là một giải quốc tế, kết hợp thêm chất lượng máy ảnh chụp quả đỉnh. --------> chuyên nghiệp, bình luận cũng hơn đứt mấy ông ở VTV và VTC, VCTV....
 

Bình luận từ Facebook

Top