Chiều qua mình vào vai bình loạn viên 6 trận liền , về mệt quá , nay mới viết tin chia sẻ mấy trận lôi đài .
_Trận đầu tiên , Lâm Chí Hùng vẫn như mọi khi , block rất hay , cắt rất hiểm , lại có nhiều pha bạt tấn công hiệu quả .
NHƯNG Lê Nguyên Khánh đúng là khắc tinh của các tay vợt Gai , anti , anh chủ động dồn ép thế trận , rơ đánh khôn khéo ,
dứt điểm chuẩn xác không chỗ chê ... và kết quả 4/0 cho Khánh là phản ánh hoàn toàn chính xác thế trận này .
_Trận thứ 2 , Tay vợt gai Nguyễn Thế Bảo Quốc đưong đầu cùng danh thủ Tuấn Bảo Tiên , thế trận rất ngang ngửa ,
hai bên tung hết mọi chiệu phép , ai đánh cũng rất khéo và hiệu suất cao , nhất là những cú cắt hất gai hay bạt cháy bàn của Quốc , những pha cắt hiểm hóc , những quả giật moi xoáy điều chỉnh rồi giật tăng tốc cực bén của Tuấn ...
Tuấn tận dụng thời cơ tốt hơn , trong khi Quốc chơi hơi dưới sức trong những tình huống quyết định ,
nên cuối cùng Tuấn thắng với tỉ số 4/2 khá vất vả .
Các trận đấu đều có bình luận , đọc thơ của thi sỹ Sơn Red Arc , có quay clip , chắc là BTC sẽ post lên sau phục vụ bà con .