Làm Thơ vui có thưởng

Drhongson

Đại Tá
<<thi sĩ say
Nhớ ai như nhớ mùi cồn
Nhớ con mực nướng lò tôn hôm nào.
Nhớ ai lòng dạ bồn chồn
Nhớ bữa nhậu ấy mình nôn vào tường

Chẳng ai like hết ! Chán topic này ... khỏi thơ thẩn gì hết !Bia
Nguyên văn bởi KongLingHui >>

Bởi vì bạn viết lạc đề
Hảo hữu đọc rồi không nỡ chê
Nếu mà chán rồi chơi chỗ khác
Đọc kỹ đề đi , trách cái giề .
hehhehe
 

MR_TRUNG$NS$

Binh Nhì
Thân tặng cac bác hải chọc ,Xuananh,dũng pho,linh tương ớt,nam bau ,toan thể ae Vitas va các bác đã có nơi có chốnBia:D:eek:Bia

Nhớ gì như nhớ bóng bàn
Đánh xong bia ,mực lại càng nhớ thêm:Bia:confused:
Vợ rằng...anh chẳng nhớ em
Sáng thì thèm bóng...chiều thèm bia hơi

Em ơi....là kái thú chơi
Vừa có sức khỏe lại cười hả hê:eek:
Kái đó thì em chẳng chê
Nhưng khỏe mà cứ đêm về lại say

Ak...em nhắc anh mới cay
Ra sới toàn bị nộp vài ca biathèm Bia
Em chuẩn bị " Kiếm"anh đi
Anh ra "dũng cửu" 1 đi ko về:cool:(ak quên tối về)
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Hai bữa nay mình đi bán sách
Bỏ bẵng Thơ , tắc trách vô cùng .

Ới nào chư vị anh hùng
Sau giờ luyện bóng lại cùng thi thơ .
Bà con bớt chút thời giờ
Cả <<núi>> giải thưởng đang chờ trao tay .
 

trungsay

Thượng Sỹ
Thằng hàng xóm
thấy mình tập bóng trước gương.
Nó lẩm bẩm:
Có kẻ ẩm ương!
Vợ hàng xóm
độn ngực trước gương.
Mình lẩm bẩm:
Có thằng đáng thương!
 

Drhongson

Đại Tá
Thằng hàng xóm
thấy mình tập bóng trước gương.
Nó lẩm bẩm:
Có kẻ ẩm ương!
Vợ hàng xóm
độn ngực trước gương.
Mình lẩm bẩm:
Có thằng đáng thương!


Bác Trung say
Viết ít
Nhưng Hay
Chắc là
Muốn thơ có hồn
Phải cần
Có tí Cay .

hihi .
 

Thang2501

Thượng Sỹ
Chúc Tết anh Long (Đàn) - xuân Quý Tỵ 2013
Chúc anh nghệ sỹ Long Đàn
Một năm mới đến muôn vàn điều may
Chuyên môn giỏi lại khéo tay
Giúp người chơi bóng có ngay mút dùng
Mối ghép phẳng, chẳng hề bung
Bốn phương bè bạn tin dùng ...mút Anh!!!

Bác drhongson mà có mời anh Long Đàn (longdan) tham gia tài trợ cho topic này thì kiểu gì em chẳng được tặng 1 miếng Ten ghép!
Nếu có, cho em miếng Ten 05 FX nhé!:p
 

Duongapaco

Đại Tá
Kính gửi: Anh Sơn
Mình góp vui mấy câu thơ nhé

Hồi này trên khắp diễn đàn
Thơ vui bóng bàn ngập tràn khắp nơi
Người vui, thơ cũng vui theo
Người buồn thơ cũng ỉu sìu như nhau
Bóng hồng đánh bóng, làm thơ
Đêm nằm lẩm nhẩm ngâm thơ bóng bàn
Chồng nằm bên cạnh ngỡ ngàng
Giật mình tỉnh dậy tưởng nàng làm sao
Em cười ôm vội vào eo
Anh ơi có bóng em " Treo " anh rồi
Anh cười đừng có lôi thôi
Bóng thì mặc bóng, thơ thì mặc thơ
Cứ để " cu tí " đói mờ
Anh không đồng ý cho chơi bóng bàn
Chị em nghĩ lại mà xem
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Sắp được áo chưa bác Sơn ơi
Làm em mong quá ruột rối bời
Tơ lòng vương vấn như làn khói
Đêm nằm mơ mộng áo áo ơi
 

L.A.H

Binh Nhì
ThẬt ra có khách em à
chiỀu nay xẾp bẬn anh ra tiẾp dùm
tóc tai, quẦn áo tùm lum
cƠn giông chỢt ĐẾn lẤm bùn chút thôi
hẠt mƯa nào phẢi mỒ hôi
thôi mà anh hỨa, hỨa rỒi Đó nha

chiỀu mai anh lẠi Ở nhà
trông con bỔn phẬn, la cà không Đi
vỢ yêu nỠ trách làm chi
con thƠ yên giẤc, làm gì Đây ta
lôi xuỐng Đã ĐƯỢc phẦn ba
bong bong trái bóng, rỚt ra túi quẦn
khỔ thân giây phút bẦn thẦn
mƯu mô tính toán, vẠch trẦn vẬy sao
không nói cŨng biẾt thẾ nào
ra ngoài ôm ghẾ, ĐỂ sau giẢi bày

Ấm Ức nghĨ lẠi mà cay
vỢt banh Đã gỞi, thẾ này là sao
thì ra khí thẾ cao trào
bóng bàn quẦn tỤ, anh hào ngỒi Đây
Đam mê nhiỆt huyẾt xum vẦy
bác Đây tôi ĐẤy bẮt tay, hẸn ngày
tẶng em trái bóng nƠi Đây
kỈ niỆm quý nhé, Đút ngay vào quẦn
thôi thì chẢ trách bẢn thân
lẦn sau hẸn dỊp mẶc quẦn dây thun
 

Drhongson

Đại Tá
Sắp được áo chưa bác Sơn ơi
Làm em mong quá ruột rối bời
Tơ lòng vương vấn như làn khói
Đêm nằm mơ mộng áo áo ơi

Răng mà vội rứa bác Dũng gai ?
12 tháng sáu mới chốt bài
Thư thả đón chờ bài viết mới
Bác cứ siêng siêng trổ thêm tài .

@ Bác Dũng gai cùng Bác Yên và Bác Gaitabor nhớ <<gù >> thêm mấy mem nữ Lào cai tham gia thi thơ cho có nếp tẻ thêm vui với nhé . hì
 
Last edited by a moderator:

Duongapaco

Đại Tá
EM YÊU VÀ BÓNG BÀN

Anh đi nhớ mãi nơi này
Ngày anh nhớ bóng, đêm về nhớ em
Say tình, say bóng, say men
Tình anh với bóng với em nồng nàn

Nhớ thương anh gửi trăm ngàn
Tới bàn bóng đó tới người yêu thương
Em buồn man mác tơ vương
Anh yêu bàn bóng hơn là yêu em

Tình anh với bóng với em
Chẳng so sánh được xem bao nhiêu lần
Nhớ em anh nhớ trăm lần
Còn bóng chỉ nhớ mỗi lần ra sân

Em cười mắt ngấn lệ rơi
Vậy mà cứ tưởng anh yêu bóng bàn
Quên em chắng ngó chẳng ngàng
Bây giờ em đã hiểu Chàng
Yêu em, yêu cả bóng bàn nhé anh

Vui sao vào mỗi buổi chiều
Cùng anh đánh bóng thêm yêu mỗi ngày
Cặp đôi hoàn hảo hăng say
Yêu em, yêu bóng cả ngày không thôi
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Răng mà vội rứa bác Dũng gai ?
14 tháng sau mới chốt bài
Thư thả đón chờ bài viết mới
Bác cứ siêng siêng trổ thêm tài .

@ Bác Dũng gai cùng Bác Yên và Bác Gaitaibo nhớ <<gù >> thêm mấy mem nữ Lào cai tham gia thi thơ cho có nếp tẻ thêm vui với nhé . hì

Các bóng hồng chê thơ của Gai.
Ý thơ chắp nhặt ,ý dông dài.
Khổng để động lòng Hoa Hồng được.
Xin ạnh chỉ giáo hỡi anh Hai.
 

Drhongson

Đại Tá
Các bóng hồng chê thơ của Gai.
Ý thơ chắp nhặt ,ý dông dài.
Khổng để động lòng Hoa Hồng được.
Xin ạnh chỉ giáo hỡi anh Hai.

Nghe lời than thở của Chàng Gai
Mình vội vào thăm BOX Lào Cai
Xem kỹ mấy bài hoa hồng viết
Buổi đầu sơ kiến chắc hiểu sai .

Nhưng đến hôm sau đã có bài
Chẳng qua các nàng sợ gãy gai
Đã có đôi lời khiêm tốn lắm
Chàng ơi hăng hái chớ chạy dài .
 

Duongapaco

Đại Tá
MỜI EM ĐẾN THĂM CLB BÓNG BÀN APATIT VIÊT NAM

Em đến thăm anh chứ em yêu
Đừng ngại ngần chi các buổi chiều
Em muốn tập nhiều môn gì cũng có
Bóng bàn, tennit lại cầu lông

Lại còn có cả nhà truyền thống
Trưng bày các hoạt động của công ty anh đấy
Sân bóng chuyền, tennit sẵn sàng thi
Nhà văn hóa, sân vận động vui chơi giờ nghỉ

Điền kinh, văn nghệ, bể bơi em nhỉ
Khách đến vui chơi vào ngày nghỉ đó em
Anh sẽ chỉ cho em nơi anh làm việc
Công ty Apaco khách ra vào tác nghiệp

Các công trình phúc lợi đẹp như mơ
Còn long lanh hơn cả khúc tình thơ
Em nhớ đến cả nơi anh tập bóng
Môn bóng bàn nhớ nhé em yêu

Đừng nghĩ rằng nơi anh tập khô khan
Mà bao tình cảm chứa chan có anh trong đó
Tình cảm anh chị em mặn nồng sẵn có
Em nhớ rằng điều đó nghe em

Anh Việt, anh Hà, anh Nam, Anh Hải
Chị Lộc, em Đàm, anh Vệ, chị Thơm
Anh Tâm, anh Khôi, anh Sơn, anh Vũ
Anh Trường, anh Mậu, anh Hiệp, anh Hưng

Chị Liên, chị Quỳnh, anh Chình, anh Tuấn
Anh Minh, anh Bằng, anh Thuyết, chị Loan...
Kể ra đây nếu hết phải nhiều trang
Những con người mang đầy lòng nhiệt huyết

Anh sẽ mãi rất vui mừng khôn siết
Bởi mỗi chiều em lại đến với anh
Ta cùng chơi bóng bàn với bạn
Khúc tương phùng hạnh phúc lắm em ơi


Nhà thi đấu thể thao công ty Apatit Việt Nam đại bản doanh của CLB Bóng bàn APT ( XD từ năm 2005 )
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Nghe lời than thở của Chàng Gai
Mình vội vào thăm BOX Lào Cai
Xem kỹ mấy bài hoa hồng viết
Buổi đầu sơ kiến chắc hiểu sai .

Nhưng đến hôm sau đã có bài
Chẳng qua các nàng sợ gãy gai
Đã có đôi lời khiêm tốn lắm
Chàng ơi hăng hái chớ chạy dài .

Đọc thơ anh rồi tôi lại khóc.
Vì người tri kỷ động viên tôi.
Chiều nay cầm vợt đi tập bóng,
Cho bớt u sầu, thêm chút vui.
 
Last edited:

Thang2501

Thượng Sỹ
Niềm vui riêng
Dạ dày mắc bệnh: lắm nguyên nhân!
Rượu, bia Biavô hạn: chính một phần
Tâm tư "sờ - trét"::confused: kém hưng phấn
Mắc bệnh lâu ngày: ắt sút cân!
:eek:

Nội soi, thăm khám đã vài lần
Đông, Tây y thuốc tính bằng cân
Bóng bàn khuyến khích, bia rượu giảm!
Một tháng qua rồi: khỏi, tăng cân!
:eek:
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đã lâu không còn hứng làm thơ
Đã lâu, mệt mỏi đến bơ phờ
Hôm nay nổi hứng thơ vào xuất
Xuất xong người cứ ngẩn ngơ ngơ..
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Đã lâu không còn hứng làm thơ
Đã lâu, mệt mỏi đến bơ phờ
Hôm nay nổi hứng thơ vào xuất
Xuất xong người cứ ngẩn ngơ ngơ..
Đã xuất thơ rồi phải mệt thôi.
Hãy nạp " đôpinh" để sức hồi,
Chiều tiếp vài chiêu cùng chiến hữu.
Hạ màn hỷ hả gọi bia hơi.​
 

Thang2501

Thượng Sỹ
Tự nhủ!
Tập luyện bao nhiêu cũng chẳng vừa!
Bậc anh, cha, chú: Hỏi kịp chưa?
Bao đường bóng khó, điều hóc búa
Yêu nhiều, tìm lắm mãi say sưa!!!:eek:
 

Bình luận từ Facebook

Top