keo Butter ngon nào giờ mà bác, chỉ có điều quá mắcHôm qua nhà em bóc keo Butterfly trên mặt Rasanter R48 thấy rất thích vì keo bóc dễ, không ăn lót, kéo ra đều, dai thành vệt khác hẳn với các loại keo trong nước đang bán.
em phải cuộn mấy lớp giấy vào mới dám cắt, mà cắt xong thì cái đầu kia chọc thủng hết giấy cả, cũng cắt vào da đc vài miếng rồiCắt đc dao lam thì hay, nó bén, mặt cặt mịn, đỡ vỡ!
Mà tay mình cầm dao lam cứ ghê ghê, vốn hơi vụng, nên ngán!
Tại không để ý, cảm giác không cần! Để em xem chỗ nào bán mua thử phát! Còn bt năm cắt vài mặt chứ nhiều nhặn gì đâu!Sao ae không bỏ mấy chục ra mua cái thớt nhựa để kê vợt khi cắt nhỉ. Em thấy cắt bằng dao mổ bén ngọt và rất đẹp, đẹp hơn khi cắt bằng dao rọc giấy.
Em lại ngược với bác nhỉ, trước em dùng dao rọc giấy, giờ dùng dao mổ lại thấy thích hơn, cắt đẹp hơnEm dùng rọc giấy, quen tay thấy dễ hơn dao mổ vì nó linh hoạt hơn, cắt uốn theo cốt sát và đẹp hơn![]()