và 10.000 người khác
Trung Uý
Bóng bàn h chuyển thành bóng bạt rồi
Bóng bàn h chuyển thành bóng bạt rồi
Trận đó là thằng Giả Ma Long đánh nên nó vậy, kể từ trận đánh với Timo Boll thì là thằng Chân Ma Long đánh nên khác ngay. Ma Long đang đánh theo nhịp 1-2; 2-1, trận đầu 4-2, trận sau 4-0, tiếp 4-0 rồi lại 4-2, chắc luôn trận chung kết là 4-2.Chưa bao giờ xem một trận có Ma Long mà thất vọng như thế này. Nhiều lúc không biết người đang chơi có phải là Ma Long không hay là ai đó đang đóng thế. Xem hết ván thứ 3 thì đành tắt đi vì nản quá.
Bạn Flore này thì càng hết nói. Giao bóng lòe xòe, động tác cũng quá xấu. Suốt 12 điểm đầu tiên của set 3, Flore giật phải đúng 1 lần, không có rally nào có tổng quá 6 chạm, vậy mà tỷ số cũng chỉ là 5-7, lúc trước đánh vậy mà gặp ML thì có lẽ phải là 2-10 rồi. Ván đấu xấu xí hơn một trận hạng E của org.
Buồn vì lại sắp thấy một tượng đài, một huyền thoại sống "rửa tay gác kiếm".
Hồi chưa có phát minh ra ten với giật thì cũng gò bạt mà bác![]()
Haha, bác nói chuẩn ghê. Like.Trận đó là thằng Giả Ma Long đánh nên nó vậy, kể từ trận đánh với Timo Boll thì là thằng Chân Ma Long đánh nên khác ngay. Ma Long đang đánh theo nhịp 1-2; 2-1, trận đầu 4-2, trận sau 4-0, tiếp 4-0 rồi lại 4-2, chắc luôn trận chung kết là 4-2.
Lại nói về Boll, cho đến nay, ở tất cả các giải thuộc hệ thống Pro Tour thì Boll thua Ma Long toàn tập, chưa từng biết mùi chiến thắng. Trận vừa rồi cũng chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi.
Áp lực với Ma Long là rất lớn. Bản thân ML đặt ra cho mình nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng trong 2 năm cuối của sự nghiệp, với 01 WTTC và 01 kỳ Olympic.Vô đick giải này thấy mã long rơm rớm nước mắt. .
Chắc chú ấy có quá nhiều tâm trạng
Gà mờ thì ăn thóc thôi.Set 6
Lin 9 : 11 Long
Đúng là nhịp 4-0 ; 4-2
Bác Gà mờ ăn gì em biếu
![]()
Cám ơn bác.Haha, bác nói chuẩn ghê. Like.
LGY bản sao bị thằng king Kong Falck ha đo ván chứ bác. Sau do thằng Falck mới bị thằng LGY bản chính hạ.Gà mờ thì ăn thóc thôi.
Dưng mà thằng Ma Long nó khiếp thật, nó đang dần cho mọi người thấy là nó vẫn vô đối.
Thằng LJK cũng đang thuộc hàng cao thủ của China hiện tại mà trong trận gặp bản sao của thằng LGY thua sấp mặt luôn, rồi thằng LGY bản sao đó bị thằng LGY bản chính cho đo ván. Nay thấy LGY ăn ML 2 ván đầu sau đó đứng úp mặt vào tường, thế giới này chỉ còn FZD khả dĩ đương đầu được với ML mà thôi, khổ nỗi, thằng FZD ở đấu trường nội bộ thì ăn được ML nhiều trận nhưng ra đấu trường thế giới lại thua ML toàn tập, chỉ thắng 1 trận duy nhất.