ITTF Men's and Women's World Cup Macao 2025

M.Hoang

Đại Tá
Đợt Doha này sẽ căng hơn dây đàn, dàn ngoại binh nhờ chiến thắng của Hugo như đc tiêm máu gà 1000%.
Về huấn luyện thì e nghĩ chắc ko ai qua đc CNT, đến mức bữa cu cậu nào bên cầu lông chửi bên bóng bàn tập luyện quá căng khiến bên đó cũng phải đu theo, ko có thời gia đi gái gú :))))
Thông tin thêm là em Fan bây giờ đang rất tận hưởng cuộc sống hậu Grand slam, sự kiện quảng cáo job nhận liên tục, tiền vào như nước, các bác thấy tiếc em ấy thôi chứ giờ nghỉ là quá đẹp rồi, ko phải ai cũng bền bỉ như captain Long, thi đấu áp lực nặng nề, dễ dính chấn thương, dễ bị ăn chửi to đầu :)))
Em cũng nghĩ như bác, cảm giác fan nghỉ tầm này nó lại vừa khéo ấy, lúc fan bắt đầu xuất hiện 1 vài trận thua. Kiểu bên cnt nó nhiều thằng giỏi quá, khác với các cụ ô cha rốp hay thi mô boi, tìm đc người thay thế rất khó :))
 

Quang Ng

Binh Nhì
Tài khoản này là trùm đăng tin dìm hàng các thành viên khác của china, nó là con kích động fan wang sun qua group bóng bàn mà bác em chửi nhau với đám fan cuồng hoài. Hồi lâu lâu nó còn mất dạy cực độ đi đăng tin bậy bạ về fan bác ạ.
Em thì em rất chờ mong wttc sau khi thấy ánh mắt sượng sùng của lưu béo. Lão ta thậm chí không ở lại trao giải cho đơn nam, china cũng không chụp ảnh tập thể như mọi khi. Như thế có nghĩa là tập huấn kín ở thành đô tới đây sẽ là chảo lửa và các vdv china sẽ phải tập trung gấp ngàn

Nhóm cứng của CNT2, nó còn phang luôn cả CNT1 chứ nói gì đến Hugo Boss. CNT2 có một mục tiêu duy nhất thôi, là xé vé CNT1 và chúng nó vẫn làm đc ở CSL đó thôi.
CNT2 ko có áp lực về thành tích, ko bị ke cóng, kỹ thuật đều thượng thừa, chỉ là non chút kinh nghiệm thôi. Thả Hugo đánh với bọn đó, lại chả sinh lý bằng chết. Giống như LSD và WCQ bị "sinh lý cửa trên" vậy, gặp CNT2 thì Hugo lại ko ke sao.
02 trận BK - CK, Hugo ko ke vì thua là bình thường, thua mãi nó quen rồi. Ý mình là ở góc độ đó.
Đơn giản thôi, tìm các trận Hugo Boss đánh CSL xem, ăn đc mấy trận ko? Hay toàn bị chúng nó đánh cho bệt xuống sàn. BBTQ trình độ khủng khiếp và đấu đá cũng vkđ lắm. Hai yếu tố đó, khiến thằng nào vào đc CNT cũng đều ở đỉnh TG thực sự.
Hihi... em lại phải ý kiến bác việc này. Bác có xem vòng loại đồng đội bóng bàn vừa rồi ở Đại hội TT TQ ko ạ? Ko 1 cháu CNT2 nào ngẩng nổi mặt với CNT1. Thậm chí, mấy ông quân xanh ở CNT1 cũng chỉ còn cái nịt khi gặp trực tiếp mấy ông top WCQ, LSD, LJK, LGY bác ạ.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Nhịp của wang e thấy rất nhanh, nhưng về sức mạnh thì chỉ mạnh khi ôm bàn, ra xa so với ma long hay fan là kém hơn hẳn
Ma Long đánh fh ăn người ko phải vì quá mạnh (mạnh ko ai qua đc WH) hay quá xoáy (xoáy ko ai hơn đc ZJK hay XX) hay tốc độ và nhịp (cái này ko ai hơn đc FZD). Quả fh của Ma Long hơn người ở chỗ linh hoạt, sắc bén và đặc biệt giống như Wang Liqin, Ma Long đánh fh gần như là ko có sót. Vừa tinh tế, khôn ngoan về điểm rơi, lại có sự ổn định với hiệu suất vào bàn quá cao và cả lực đạo ko hề tồi, vậy thì ai cũng ngại fh của Ma Long là phải.
 

lion

Đại Tá
Kaka, bác đúng là fan cứng của CNT. :p

Em cũng nghĩ Hugo ăn may, nhưng giờ nghĩ lại thì vượt qua cả Top ranking 1, 2, 3 để vô địch thì éo đùa được đâu. Mặc dù có thể giải sau lại sấp mặt, nhưng vứ vui đi .. he he he.
Nó xếp hạng 5 tg không phải tự điền tên mà lên được, rõ ràng giải vừa rồi Hugo rất xứng đáng. Nếu đứng ở phía China thì thấy Hugo may, nhưng nếu đứng ở phía Hugo thì sẽ thấy đó là nỗ lực vượt qua chính mình phi thường đến nhường nào!
 

lion

Đại Tá
Ma Long đánh fh ăn người ko phải vì quá mạnh (mạnh ko ai qua đc WH) hay quá xoáy (xoáy ko ai hơn đc ZJK hay XX) hay tốc độ và nhịp (cái này ko ai hơn đc FZD). Quả fh của Ma Long hơn người ở chỗ linh hoạt, sắc bén và đặc biệt giống như Wang Liqin, Ma Long đánh fh gần như là ko có sót. Vừa tinh tế, khôn ngoan về điểm rơi, lại có sự ổn định với hiệu suất vào bàn quá cao và cả lực đạo ko hề tồi, vậy thì ai cũng ngại fh của Ma Long là phải.
Đúng rồi, gần đây bọn Tabletennisdaily gì đó có yêu cầu các vđv xây dựng hình ảnh vđv mạnh nhất thì đa số đều chọn Ma Long cho FH, một phần vì mạnh, phần cong lại là đều, sắc, và ko biết nó sẽ đánh vào đâu để phòng bị.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Đúng rồi, gần đây bọn Tabletennisdaily gì đó có yêu cầu các vđv xây dựng hình ảnh vđv mạnh nhất thì đa số đều chọn Ma Long cho FH, một phần vì mạnh, phần cong lại là đều, sắc, và ko biết nó sẽ đánh vào đâu để phòng bị.
Nếu bác để ý thì phần Power (Sức mạnh) đa số chọn Hugo :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Nó xếp hạng 5 tg không phải tự điền tên mà lên được, rõ ràng giải vừa rồi Hugo rất xứng đáng. Nếu đứng ở phía China thì thấy Hugo may, nhưng nếu đứng ở phía Hugo thì sẽ thấy đó là nỗ lực vượt qua chính mình phi thường đến nhường nào!
Đứng ở đâu cũng thấy Hugo xứng đáng thôi ạ, lội ngược dòng trước số 2 và thắng áp đảo số 1 thế giới thì tự tôn đến mấy cũng phải ngả mũ kính phục Hugo mà thôi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nó xếp hạng 5 tg không phải tự điền tên mà lên được, rõ ràng giải vừa rồi Hugo rất xứng đáng. Nếu đứng ở phía China thì thấy Hugo may, nhưng nếu đứng ở phía Hugo thì sẽ thấy đó là nỗ lực vượt qua chính mình phi thường đến nhường nào!
Xứng đáng chứ bác. Cơ mà vẫn phải xem hoàn cảnh thế nào. Dima cũng có một cái WC cũng gần gần đây đấy, nhưng có ai nhớ đâu (CK ăn ông anh Timo), khả năng bác cũng ko nhớ.
Vì giải đó Boll ăn "hộ" Ma Long ở BK và CNT vẫn đang lùm xùm bê bối liên quan đến LGL thôi ko giữ chức head coach mà lên làm phó chủ tịch (trong cả chục phó chủ tịch liên đoàn) khiến nội bộ CNT bất mãn.
Hugo xứng đáng, nhưng trong hoàn cảnh CNT hiện tại cũng đang suy yếu thực sự. Điều đó nói lên rằng Hugo vẫn hay (như bình thường) nhưng một phần là do CNT chuệch choạc chứ ko phải trình độ Hugo hiện tại đã ở thế ăn đc CNT.
Khác gì Ito Mima hay Miu Hirano ở giải nữ đâu.
Em đang muốn nói tương quan lực lượng thực tế chứ ko nói là Hugo ko đủ trình để ăn đc CNT 1-2 trận. Cái may mắn ở đây chính là 1-2 trận đó lại rơi đúng vào một giải mayor.
Đó chính là cái may mắn ở tính Thời Điểm (đi cùng hoàn cảnh). Tất nhiên, muốn ăn may thì cũng phải có trình độ nhất định mới có cơ hội chờ may. Chứ em và bác dẫu có may đi nữa, chắc cũng chỉ vào đến BK giải này là cùng, VĐ chắc là khó nắm ^^
 

Conic

Trung Uý
Trên thế giới, ngày này, không có môn thể thao nào mà khi nhắc đến nó người ta đều phải công nhận đất nước đó đang là Số 1 như China với môn bóng bàn! Và em không tin bất cứ chuyên gia mạng nào phân tích (kể cả China) và tin tưởng rằng BHL China họ làm việc khá nghiêm túc dựa trên lợi ích quốc gia và của VĐV, cũng như họ có trách nhiệm làm gương cho cả thế giới với vai trò là đất nước hùng mạnh nhất về môn thể thao này.

Với VĐV thì khỏi nói, họ có tài năng, có khát khao vươn tới đỉnh cao nhất (không ai khát khao vị trí số 2, hay số 3 cả), nhưng càng lên cao thì càng phải vượt qua nhiều thử thách và giới hạn, chúng ta chỉ là những người bình thường, không thể hiểu được điều đó, vì vậy đâu đó chúng ta đang đứng dưới góc độ của người bình thường để nói về mục tiêu và hành động của người trong cuộc, việc đó là phiến diện và chủ quan!

Chỉ khi bước lên đỉnh cao, tức là đạt các danh hiệu lớn, thì VĐV mới có được danh tiếng, tiền bạc (giải thưởng), và được các nhãn hàng lớn để ý, mời làm đại sứ thương hiệu, tài trợ...mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với tiền thưởng giành được từ các giải đấu. Bên cạnh đó, thành tích cao là niềm tự hào của không chỉ cá nhân VĐV, mà còn là của gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, quê nhà và quốc gia. Cuộc chiến của Chen Meng và Sun YingSha em cho là rất cần thiết và việc Chen Meng không chịu buông bỏ, nhường nhịn, hay khuất phục trước thế lực nào đó để chinh phục Sin YingSha 2 lần là kết quả tuyệt vời. Ngược lại, Sun YingSha muốn chứng minh bản thân mình vĩ đại thì phải vượt qua cửa ải (Olympics) đó, không còn cách nào khác, và dĩ nhiên phải vượt qua một cách đường đường chính chính, đầy thuyết phục!
Em đồng ý với bác.

Liên quan đến trận chiến thắng của Hugo trước WCQ và LSD, em có vài quan sát thế này, chia sẻ cùng mọi người:

1. Hugo đánh quá hay chứ không phải WCQ hay LSD dở. Em không thấy có lý do gì để chê WCQ hay LSD.

2. LSD thấy rõ CHƯA đủ bài và thực lực để giải bài toán mà Hugo đặt ra trong trận chung kết. CHƯA chứ không phải là KHÔNG. Bài toán là gì thì chi tiết kỹ thuật em không phân tích được, vì em dốt kỹ thuật bóng bàn.

3. WCQ thì theo em là ĐỦ và DƯ sức để giải các bài toán Hugo đặt ra trong trận đấu. Mọi kỹ thuật chiến đấu và khả năng thực hiện kỹ thuật WCQ đều có sẵn. Việc WCQ không giải được bài toán trong trận này, theo quan sát của em, không đến từ yếu tố tâm lý. Em thấy bài toán về tâm lý WCQ cơ bản giải xong ổn thoả cho chính bản thân em ấy rồi.

WCQ đang face với cái chướng ngại lớn thứ 2 ở next level là khả năng ỨNG BIẾN CỰC NHANH với những bất ngờ và thay đổi KHÓ chưa từng trải nghiệm diễn ra trong trận đấu. Em nhấn mạnh hai điểm là ứng biến CỰC NHANH và những bất ngờ thay đổi KHÓ. Nhấn mạnh 2 điểm này là vì nếu không cực nhanh và không khó thì WCQ không có vấn đề gì khi giải quyết nó. Bản thân em ấy đã đỉnh rồi.

Chướng ngại này vốn đã tồn tại trước giờ. Chỉ là bây giờ đã giải xong bài toán tâm lý, thì em ấy phải chuyển sang giải quyết nó. Nếu không thì chắc chắn tèo và không thể đủ độ ổn định và tin cậy để giao trọng trách cho OLP sau này.

Cái khó của chướng ngại này nó nằm ở thiết kế mặc định ông trời dành cho tính cách và hệ thống tư duy của WCQ.

Mọi người nhìn SYS, cách đánh cực kỳ thông minh, độ linh hoạt cực kỳ cao, em ấy có khả năng ngay tức thì kết hợp dữ liệu hiện có của bài toán hiện tại, phối hợp mọi dữ liệu và trải nghiệm sẵn có, và đưa ra rồi thực hiện luôn trong thời gian thực. Khả năng ra quyết định rất nhanh. Nói hơi đơn giản và nôm na, em ấy có cái quyết đoán linh hoạt của người làm kinh doanh, chọn một giải pháp, thực hiện nó ngay để giải quyết vấn đề, xem kết quả rồi điều chỉnh tiếp. Em ấy không cần sự hoàn hảo của giải pháp. Em ấy ưu tiên giải quyết ngay vấn đề. Em ấy không suy nghĩ cân nhắc quá nhiều khi tình huống cần đến tốc độ tư duy. Tất nhiên, vì kỹ năng và năng lực tư duy của em ấy cực kỳ tốt, nên các giải pháp em ấy đưa ra sẽ có tỉ lệ thành công cao.

WCQ thì trái ngược. Mọi người quan sát sẽ thấy em ấy thường gặp khó khăn, lúng túng, khi đối mặt với các đối thủ quái dạng creative và bất ngờ như Trul, Linderberg và với sự bất ngờ đem đến từ Hugo. Truls và Linderberd thực ra đã nhìn ra và tận dụng đặc điểm tư duy tính cách này của em ấy để take advantage. Lý do là WCQ là kiểu tư duy rất hệ thống và ưu tiên sự hoàn hảo.

Em ấy là kiểu tư duy theo chiều sâu. Khi gặp một vấn đề thì có khuynh hướng quan sát, nghiền ngẫm, tìm hiểu toàn diện và vấn đề đó, và muốn đưa ra một giải pháp toàn diện cho nó. Em ấy không chấp nhận cách giải quyết ngắn hạn, hoặc giải quyết triệu chứng. Em ấy cần phải giải quyết nó một cách tận gốc. Cách tư duy của em ấy giống kiểu của một kỹ sư hay nhà khoa học.

Nói đơn giản, SYS có khả năng đưa ra giải pháp tức thời cho vấn đề. WCQ có nhu cầu mạnh mẽ cần đưa ra phương pháp toàn diện để giải quyết tận gốc vấn đề. Khi gặp vấn đề mới, WCQ muốn và cần dành thời gian đủ để hiểu và qỉai quyết nó. Em ấy có xu hướng tự thân chống lại việc đưa ra giải pháp tức thời và chưa được tối ưu.

Khi áp dụng vào trận đấu và các tình huống cần ứng biến linh hoạt trong các trận đấu, đây trở thành 1 yếu tố tâm lý bị các đối thủ sử dụng hoặc tự tạo thành trở ngại cho em ấy. Vậy nên khi Trul hay Linder đưa ra các tình huống quái quái, tâm lý WCQ bị mắc kẹt vào việc giải quyết các vấn đề đó (dù nhỏ, dù lớn), tạo thành độ trễ, mất tập trung và phân tán. Bị mất tập trung và não tự động dùng nguồn lực vào giải quyết một vấn đề trong quá khứ trong khi trận bóng vẫn đang diễn ra ở thì hiện tại sẽ làm giảm sức mạnh của em ấy. Thêm vào đó, việc não giải quyết vấn đề mà còn đòi phải tối ưu giải pháp, dẫn đến việc chưa tìm được giải pháp tối ưu thì em ấy cũng không triển khai được hành động để hoá giải vấn đề khi nó tiếp tục diễn ra.

Trận của Hugo cũng là một kiểu bị phân tâm tương tự khi chưa tìm ra cách tối ưu để giải quyết vấn đề. Nếu em ấy giống SYS, không cần tối ưu, chỉ cần xử lý cho xong, thì tốc độ ứng biến của em ấy đã nhanh hơn rất nhiều. Và với toàn bộ kỹ năng và năng lực tư duy em ấy có, em nghĩ WCQ hoàn toàn có thể hoá giải các cú đánh của Hugo và chiến thắng.

Em nghĩ cả WCQ và BHL CNT đều dư sức hiểu điều này và đang giải quyết nó. Chỉ là tốc độ giải quyết như thế nào thôi. WCQ thông minh như vậy, em ấy nhận ra vấn đề, chắc sẽ tìm được cách để giải quyết. Chỉ mong là giải quyết kịp với yêu cầu thời gian của chu kỳ. Cái này liên quan đến đặc điểm trời sinh về tính cách, nên không phải nói muốn xử lý là xử lý ngay được. Nó phải tạo ra một khung tư duy và kỹ năng ứng biến hoàn toàn mới.

Trường hợp này của WCQ nói theo kiểu kiếm hiệp là cần học cách cho thân tâm hợp nhất :D. Em mạnh dạn đề nghị 2 hoạt động bổ trợ nhỏ xíu là thiền và các khoá creative thinking, creative problem solving của Standford cho WCQ :D Bổ trợ thôi, không phải là giúp giải quyết được vấn đề.

4. Về Wang Hao.

Ở tầm vóc thi đấu này. Đối mặt với những bài toán bất ngờ như Hugo, việc giải quyết được hay không cuối cùng vẫn phải nằm ở đẳng cấp của chính vận động viên đó, có đủ khả năng để tự mình giải quyết trong trận hay không. Nói như bác nào đó là Nhà Vô Địch nó khác lắm, tự mình giải quyết được những tình huống này mới là Nhà Vô Địch. Còn giải quyết không được, lại bảo do HLV gà thì em thấy VDV cũng gà không kém :D

Riêng về WH, em có một quan sát là WH chưa thật sự tinh tế và giỏi về tâm lý. Khi nghỉ giải lao hay timeout, WH 100% nói và đưa thông tin 1 chiều từ mình qua cho VDV, mà không quan sát xem VDV đang cần gì. Ở giai đoạn nghỉ giữa trận của WCQ với Hugo, em thấy WC nói liên tục, trong lúc đó thì body language của WCQ nó nói rằng tôi cần im lặng, và tôi cần tập trung để suy nghĩ về vấn đề, WCQ nó không nghe nữa rồi. Nếu lúc đó WH ngưng nói điều mình nghĩ, mà hỏi WCQ xem nó đang nghĩ gì về tình huống này, nó nghĩ phải làm gì để giải quyết, nó cần hỗ trợ giải quyết gì, và cùng nó đưa ra giải pháp thì có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn.

Có bác nào bảo đưa WH sang dẫn đội nữ. WH mà gặp SYS, có khi SYS bật lại vài lần thì chính WH lại thay đổi :D

Tóm lại, em vẫn giữ ý kiến của em từ năm ngoái khi WCQ còn đang vật vã với chướng ngại tâm lý, đó là cho em ấy 2 năm để thay đổi và thoát xác. Mong là em ấy sẽ vượt qua và khẳng định bản thân. Vì nội lực của em ấy quá mạnh, không thành thì quá uổng phí.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em đồng ý với bác.

Liên quan đến trận chiến thắng của Hugo trước WCQ và LSD, em có vài quan sát thế này, chia sẻ cùng mọi người:

1. Hugo đánh quá hay chứ không phải WCQ hay LSD dở. Em không thấy có lý do gì để chê WCQ hay LSD.

2. LSD thấy rõ CHƯA đủ bài và thực lực để giải bài toán mà Hugo đặt ra trong trận chung kết. CHƯA chứ không phải là KHÔNG. Bài toán là gì thì chi tiết kỹ thuật em không phân tích được, vì em dốt kỹ thuật bóng bàn.

3. WCQ thì theo em là ĐỦ và DƯ sức để giải các bài toán Hugo đặt ra trong trận đấu. Mọi kỹ thuật chiến đấu và khả năng thực hiện kỹ thuật WCQ đều có sẵn. Việc WCQ không giải được bài toán trong trận này, theo quan sát của em, không đến từ yếu tố tâm lý. Em thấy bài toán về tâm lý WCQ cơ bản giải xong ổn thoả cho chính bản thân em ấy rồi.

WCQ đang face với cái chướng ngại lớn thứ 2 ở next level là khả năng ỨNG BIẾN CỰC NHANH với những bất ngờ và thay đổi KHÓ chưa từng trải nghiệm diễn ra trong trận đấu. Em nhấn mạnh hai điểm là ứng biến CỰC NHANH và những bất ngờ thay đổi KHÓ. Nhấn mạnh 2 điểm này là vì nếu không cực nhanh và không khó thì WCQ không có vấn đề gì khi giải quyết nó. Bản thân em ấy đã đỉnh rồi.

Chướng ngại này vốn đã tồn tại trước giờ. Chỉ là bây giờ đã giải xong bài toán tâm lý, thì em ấy phải chuyển sang giải quyết nó. Nếu không thì chắc chắn tèo và không thể đủ độ ổn định và tin cậy để giao trọng trách cho OLP sau này.

Cái khó của chướng ngại này nó nằm ở thiết kế mặc định ông trời dành cho tính cách và hệ thống tư duy của WCQ.

Mọi người nhìn SYS, cách đánh cực kỳ thông minh, độ linh hoạt cực kỳ cao, em ấy có khả năng ngay tức thì kết hợp dữ liệu hiện có của bài toán hiện tại, phối hợp mọi dữ liệu và trải nghiệm sẵn có, và đưa ra rồi thực hiện luôn trong thời gian thực. Khả năng ra quyết định rất nhanh. Nói hơi đơn giản và nôm na, em ấy có cái quyết đoán linh hoạt của người làm kinh doanh, chọn một giải pháp, thực hiện nó ngay để giải quyết vấn đề, xem kết quả rồi điều chỉnh tiếp. Em ấy không cần sự hoàn hảo của giải pháp. Em ấy ưu tiên giải quyết ngay vấn đề. Em ấy không suy nghĩ cân nhắc quá nhiều khi tình huống cần đến tốc độ tư duy. Tất nhiên, vì kỹ năng và năng lực tư duy của em ấy cực kỳ tốt, nên các giải pháp em ấy đưa ra sẽ có tỉ lệ thành công cao.

WCQ thì trái ngược. Mọi người quan sát sẽ thấy em ấy thường gặp khó khăn, lúng túng, khi đối mặt với các đối thủ quái dạng creative và bất ngờ như Trul, Linderberg và với sự bất ngờ đem đến từ Hugo. Truls và Linderberd thực ra đã nhìn ra và tận dụng đặc điểm tư duy tính cách này của em ấy để take advantage. Lý do là WCQ là kiểu tư duy rất hệ thống và ưu tiên sự hoàn hảo.

Em ấy là kiểu tư duy theo chiều sâu. Khi gặp một vấn đề thì có khuynh hướng quan sát, nghiền ngẫm, tìm hiểu toàn diện và vấn đề đó, và muốn đưa ra một giải pháp toàn diện cho nó. Em ấy không chấp nhận cách giải quyết ngắn hạn, hoặc giải quyết triệu chứng. Em ấy cần phải giải quyết nó một cách tận gốc. Cách tư duy của em ấy giống kiểu của một kỹ sư hay nhà khoa học.

Nói đơn giản, SYS có khả năng đưa ra giải pháp tức thời cho vấn đề. WCQ có nhu cầu mạnh mẽ cần đưa ra phương pháp toàn diện để giải quyết tận gốc vấn đề. Khi gặp vấn đề mới, WCQ muốn và cần dành thời gian đủ để hiểu và qỉai quyết nó. Em ấy có xu hướng tự thân chống lại việc đưa ra giải pháp tức thời và chưa được tối ưu.

Khi áp dụng vào trận đấu và các tình huống cần ứng biến linh hoạt trong các trận đấu, đây trở thành 1 yếu tố tâm lý bị các đối thủ sử dụng hoặc tự tạo thành trở ngại cho em ấy. Vậy nên khi Trul hay Linder đưa ra các tình huống quái quái, tâm lý WCQ bị mắc kẹt vào việc giải quyết các vấn đề đó (dù nhỏ, dù lớn), tạo thành độ trễ, mất tập trung và phân tán. Bị mất tập trung và não tự động dùng nguồn lực vào giải quyết một vấn đề trong quá khứ trong khi trận bóng vẫn đang diễn ra ở thì hiện tại sẽ làm giảm sức mạnh của em ấy. Thêm vào đó, việc não giải quyết vấn đề mà còn đòi phải tối ưu giải pháp, dẫn đến việc chưa tìm được giải pháp tối ưu thì em ấy cũng không triển khai được hành động để hoá giải vấn đề khi nó tiếp tục diễn ra.

Trận của Hugo cũng là một kiểu bị phân tâm tương tự khi chưa tìm ra cách tối ưu để giải quyết vấn đề. Nếu em ấy giống SYS, không cần tối ưu, chỉ cần xử lý cho xong, thì tốc độ ứng biến của em ấy đã nhanh hơn rất nhiều. Và với toàn bộ kỹ năng và năng lực tư duy em ấy có, em nghĩ WCQ hoàn toàn có thể hoá giải các cú đánh của Hugo và chiến thắng.

Em nghĩ cả WCQ và BHL CNT đều dư sức hiểu điều này và đang giải quyết nó. Chỉ là tốc độ giải quyết như thế nào thôi. WCQ thông minh như vậy, em ấy nhận ra vấn đề, chắc sẽ tìm được cách để giải quyết. Chỉ mong là giải quyết kịp với yêu cầu thời gian của chu kỳ. Cái này liên quan đến đặc điểm trời sinh về tính cách, nên không phải nói muốn xử lý là xử lý ngay được. Nó phải tạo ra một khung tư duy và kỹ năng ứng biến hoàn toàn mới.

Trường hợp này của WCQ nói theo kiểu kiếm hiệp là cần học cách cho thân tâm hợp nhất :D. Em mạnh dạn đề nghị 2 hoạt động bổ trợ nhỏ xíu là thiền và các khoá creative thinking, creative problem solving của Standford cho WCQ :D Bổ trợ thôi, không phải là giúp giải quyết được vấn đề.

4. Về Wang Hao.

Ở tầm vóc thi đấu này. Đối mặt với những bài toán bất ngờ như Hugo, việc giải quyết được hay không cuối cùng vẫn phải nằm ở đẳng cấp của chính vận động viên đó, có đủ khả năng để tự mình giải quyết trong trận hay không. Nói như bác nào đó là Nhà Vô Địch nó khác lắm, tự mình giải quyết được những tình huống này mới là Nhà Vô Địch. Còn giải quyết không được, lại bảo do HLV gà thì em thấy VDV cũng gà không kém :D

Riêng về WH, em có một quan sát là WH chưa thật sự tinh tế và giỏi về tâm lý. Khi nghỉ giải lao hay timeout, WH 100% nói và đưa thông tin 1 chiều từ mình qua cho VDV, mà không quan sát xem VDV đang cần gì. Ở giai đoạn nghỉ giữa trận của WCQ với Hugo, em thấy WC nói liên tục, trong lúc đó thì body language của WCQ nó nói rằng tôi cần im lặng, và tôi cần tập trung để suy nghĩ về vấn đề, WCQ nó không nghe nữa rồi. Nếu lúc đó WH ngưng nói điều mình nghĩ, mà hỏi WCQ xem nó đang nghĩ gì về tình huống này, nó nghĩ phải làm gì để giải quyết, nó cần hỗ trợ giải quyết gì, và cùng nó đưa ra giải pháp thì có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn.

Có bác nào bảo đưa WH sang dẫn đội nữ. WH mà gặp SYS, có khi SYS bật lại vài lần thì chính WH lại thay đổi :D

Tóm lại, em vẫn giữ ý kiến của em từ năm ngoái khi WCQ còn đang vật vã với chướng ngại tâm lý, đó là cho em ấy 2 năm để thay đổi và thoát xác. Mong là em ấy sẽ vượt qua và khẳng định bản thân. Vì nội lực của em ấy quá mạnh, không thành thì quá uổng phí.
Sao bỗng dưng đột ngột xuất hiện và có một bài dài thế hả bro. Đừng nói là thằng GPT nó hộ đấy nhá. Thằng đó đáng gờm hơn cả CNT đới ^^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hihi... em lại phải ý kiến bác việc này. Bác có xem vòng loại đồng đội bóng bàn vừa rồi ở Đại hội TT TQ ko ạ? Ko 1 cháu CNT2 nào ngẩng nổi mặt với CNT1. Thậm chí, mấy ông quân xanh ở CNT1 cũng chỉ còn cái nịt khi gặp trực tiếp mấy ông top WCQ, LSD, LJK, LGC bác ạ.
Đúng rồi bro CNT2 chắc chắn ko ăn đc CNT1, nếu ko thì chúng nó đã là CNT1. Nhưng lúc nào chúng nó cũng chực rình để ăn CNT1, đàn anh hở ra là nằm xuống với nó ngay.
Tôi ko phủ nhận khoảng cách nhất định giữa 02 tuyến đội tuyển QG China. Nhưng ý tôi nói là nếu thả Hugo vào CNT2, thì tôi sợ là chúng nó sẽ xé xác nhà đương kim VĐ World Cup ra mất thôi. Và đó cũng chính là chênh lệch về trình độ của Hugo và CNT1. Ăn đc 1-2 trận khi gặp CNT1 là điều nằm trong năng lực của Hugo, tôi công nhận.
Thế nhưng, tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng, Hugo vẫn là cửa dưới hoàn toàn khi đánh với CNT1 và nếu Hugo có đc một title nào đó tầm mayor thì vẫn phải chờ "cô thương" và cô đưa cái tỷ lệ 1-2 nói trên vào đúng thời điểm quan trọng.
Bro có đồng ý với tôi ko nào ^^
 

mcfly

Thượng Tá
Em đồng ý với bác.

Liên quan đến trận chiến thắng của Hugo trước WCQ và LSD, em có vài quan sát thế này, chia sẻ cùng mọi người:

1. Hugo đánh quá hay chứ không phải WCQ hay LSD dở. Em không thấy có lý do gì để chê WCQ hay LSD.

2. LSD thấy rõ CHƯA đủ bài và thực lực để giải bài toán mà Hugo đặt ra trong trận chung kết. CHƯA chứ không phải là KHÔNG. Bài toán là gì thì chi tiết kỹ thuật em không phân tích được, vì em dốt kỹ thuật bóng bàn.

3. WCQ thì theo em là ĐỦ và DƯ sức để giải các bài toán Hugo đặt ra trong trận đấu. Mọi kỹ thuật chiến đấu và khả năng thực hiện kỹ thuật WCQ đều có sẵn. Việc WCQ không giải được bài toán trong trận này, theo quan sát của em, không đến từ yếu tố tâm lý. Em thấy bài toán về tâm lý WCQ cơ bản giải xong ổn thoả cho chính bản thân em ấy rồi.

WCQ đang face với cái chướng ngại lớn thứ 2 ở next level là khả năng ỨNG BIẾN CỰC NHANH với những bất ngờ và thay đổi KHÓ chưa từng trải nghiệm diễn ra trong trận đấu. Em nhấn mạnh hai điểm là ứng biến CỰC NHANH và những bất ngờ thay đổi KHÓ. Nhấn mạnh 2 điểm này là vì nếu không cực nhanh và không khó thì WCQ không có vấn đề gì khi giải quyết nó. Bản thân em ấy đã đỉnh rồi.

Chướng ngại này vốn đã tồn tại trước giờ. Chỉ là bây giờ đã giải xong bài toán tâm lý, thì em ấy phải chuyển sang giải quyết nó. Nếu không thì chắc chắn tèo và không thể đủ độ ổn định và tin cậy để giao trọng trách cho OLP sau này.

Cái khó của chướng ngại này nó nằm ở thiết kế mặc định ông trời dành cho tính cách và hệ thống tư duy của WCQ.

Mọi người nhìn SYS, cách đánh cực kỳ thông minh, độ linh hoạt cực kỳ cao, em ấy có khả năng ngay tức thì kết hợp dữ liệu hiện có của bài toán hiện tại, phối hợp mọi dữ liệu và trải nghiệm sẵn có, và đưa ra rồi thực hiện luôn trong thời gian thực. Khả năng ra quyết định rất nhanh. Nói hơi đơn giản và nôm na, em ấy có cái quyết đoán linh hoạt của người làm kinh doanh, chọn một giải pháp, thực hiện nó ngay để giải quyết vấn đề, xem kết quả rồi điều chỉnh tiếp. Em ấy không cần sự hoàn hảo của giải pháp. Em ấy ưu tiên giải quyết ngay vấn đề. Em ấy không suy nghĩ cân nhắc quá nhiều khi tình huống cần đến tốc độ tư duy. Tất nhiên, vì kỹ năng và năng lực tư duy của em ấy cực kỳ tốt, nên các giải pháp em ấy đưa ra sẽ có tỉ lệ thành công cao.

WCQ thì trái ngược. Mọi người quan sát sẽ thấy em ấy thường gặp khó khăn, lúng túng, khi đối mặt với các đối thủ quái dạng creative và bất ngờ như Trul, Linderberg và với sự bất ngờ đem đến từ Hugo. Truls và Linderberd thực ra đã nhìn ra và tận dụng đặc điểm tư duy tính cách này của em ấy để take advantage. Lý do là WCQ là kiểu tư duy rất hệ thống và ưu tiên sự hoàn hảo.

Em ấy là kiểu tư duy theo chiều sâu. Khi gặp một vấn đề thì có khuynh hướng quan sát, nghiền ngẫm, tìm hiểu toàn diện và vấn đề đó, và muốn đưa ra một giải pháp toàn diện cho nó. Em ấy không chấp nhận cách giải quyết ngắn hạn, hoặc giải quyết triệu chứng. Em ấy cần phải giải quyết nó một cách tận gốc. Cách tư duy của em ấy giống kiểu của một kỹ sư hay nhà khoa học.

Nói đơn giản, SYS có khả năng đưa ra giải pháp tức thời cho vấn đề. WCQ có nhu cầu mạnh mẽ cần đưa ra phương pháp toàn diện để giải quyết tận gốc vấn đề. Khi gặp vấn đề mới, WCQ muốn và cần dành thời gian đủ để hiểu và qỉai quyết nó. Em ấy có xu hướng tự thân chống lại việc đưa ra giải pháp tức thời và chưa được tối ưu.

Khi áp dụng vào trận đấu và các tình huống cần ứng biến linh hoạt trong các trận đấu, đây trở thành 1 yếu tố tâm lý bị các đối thủ sử dụng hoặc tự tạo thành trở ngại cho em ấy. Vậy nên khi Trul hay Linder đưa ra các tình huống quái quái, tâm lý WCQ bị mắc kẹt vào việc giải quyết các vấn đề đó (dù nhỏ, dù lớn), tạo thành độ trễ, mất tập trung và phân tán. Bị mất tập trung và não tự động dùng nguồn lực vào giải quyết một vấn đề trong quá khứ trong khi trận bóng vẫn đang diễn ra ở thì hiện tại sẽ làm giảm sức mạnh của em ấy. Thêm vào đó, việc não giải quyết vấn đề mà còn đòi phải tối ưu giải pháp, dẫn đến việc chưa tìm được giải pháp tối ưu thì em ấy cũng không triển khai được hành động để hoá giải vấn đề khi nó tiếp tục diễn ra.

Trận của Hugo cũng là một kiểu bị phân tâm tương tự khi chưa tìm ra cách tối ưu để giải quyết vấn đề. Nếu em ấy giống SYS, không cần tối ưu, chỉ cần xử lý cho xong, thì tốc độ ứng biến của em ấy đã nhanh hơn rất nhiều. Và với toàn bộ kỹ năng và năng lực tư duy em ấy có, em nghĩ WCQ hoàn toàn có thể hoá giải các cú đánh của Hugo và chiến thắng.

Em nghĩ cả WCQ và BHL CNT đều dư sức hiểu điều này và đang giải quyết nó. Chỉ là tốc độ giải quyết như thế nào thôi. WCQ thông minh như vậy, em ấy nhận ra vấn đề, chắc sẽ tìm được cách để giải quyết. Chỉ mong là giải quyết kịp với yêu cầu thời gian của chu kỳ. Cái này liên quan đến đặc điểm trời sinh về tính cách, nên không phải nói muốn xử lý là xử lý ngay được. Nó phải tạo ra một khung tư duy và kỹ năng ứng biến hoàn toàn mới.

Trường hợp này của WCQ nói theo kiểu kiếm hiệp là cần học cách cho thân tâm hợp nhất :D. Em mạnh dạn đề nghị 2 hoạt động bổ trợ nhỏ xíu là thiền và các khoá creative thinking, creative problem solving của Standford cho WCQ :D Bổ trợ thôi, không phải là giúp giải quyết được vấn đề.

4. Về Wang Hao.

Ở tầm vóc thi đấu này. Đối mặt với những bài toán bất ngờ như Hugo, việc giải quyết được hay không cuối cùng vẫn phải nằm ở đẳng cấp của chính vận động viên đó, có đủ khả năng để tự mình giải quyết trong trận hay không. Nói như bác nào đó là Nhà Vô Địch nó khác lắm, tự mình giải quyết được những tình huống này mới là Nhà Vô Địch. Còn giải quyết không được, lại bảo do HLV gà thì em thấy VDV cũng gà không kém :D

Riêng về WH, em có một quan sát là WH chưa thật sự tinh tế và giỏi về tâm lý. Khi nghỉ giải lao hay timeout, WH 100% nói và đưa thông tin 1 chiều từ mình qua cho VDV, mà không quan sát xem VDV đang cần gì. Ở giai đoạn nghỉ giữa trận của WCQ với Hugo, em thấy WC nói liên tục, trong lúc đó thì body language của WCQ nó nói rằng tôi cần im lặng, và tôi cần tập trung để suy nghĩ về vấn đề, WCQ nó không nghe nữa rồi. Nếu lúc đó WH ngưng nói điều mình nghĩ, mà hỏi WCQ xem nó đang nghĩ gì về tình huống này, nó nghĩ phải làm gì để giải quyết, nó cần hỗ trợ giải quyết gì, và cùng nó đưa ra giải pháp thì có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn.

Có bác nào bảo đưa WH sang dẫn đội nữ. WH mà gặp SYS, có khi SYS bật lại vài lần thì chính WH lại thay đổi :D

Tóm lại, em vẫn giữ ý kiến của em từ năm ngoái khi WCQ còn đang vật vã với chướng ngại tâm lý, đó là cho em ấy 2 năm để thay đổi và thoát xác. Mong là em ấy sẽ vượt qua và khẳng định bản thân. Vì nội lực của em ấy quá mạnh, không thành thì quá uổng phí.
tiện nhờ bác phân tích tâm lý Hugo, hlv Monterio, nguời yêu Bruna Takahashi hộ em luôn thể!
 

IFUD

Đại Uý
Dĩ nhiên việc Hugo trở thành một thế lực để lật đổ cnt hoàn toàn là điều không thể, một cánh én khó làm nên mùa xuân, một mình ông Hugo không có hậu bối kế thừa, không có hệ thống hoàn thiện chỉn chu và đỉnh cao như cnt thì sao ăn được họ, song quyền nan địch tứ thủ. Còn lục đục nội bộ cnt, tại sao mấy chục ông khác không tận dụng được mà chỉ có mỗi ông anh tay dài này làm được?
Nói chung mấy ông cháu wcq hay lsd chắc đều đã quán triệt tư tưởng "nghệ không bằng người, thua không hối tiếc" rồi, hy vọng sau đợt này sẽ tự vấn và cải thiện bản thân thôi, thân đứng ở đỉnh tháp thì cũng phải chịu phong ba bão táp lớn nhất
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đứng ở đâu cũng thấy Hugo xứng đáng thôi ạ, lội ngược dòng trước số 2 và thắng áp đảo số 1 thế giới thì tự tôn đến mấy cũng phải ngả mũ kính phục Hugo mà thôi.
Phục nó chứ, nhìn nó khóc mà mình cũng thấy rưng rưng vì mừng cho nó. Thật đấy.
Và xét cho cùng, nghiêm túc mà nói, "may mắn" cũng là một chỉ số năng lực. Hay và may nữa, nó ko VĐ một giải lớn thì thiên lý ở đâu.
 

Conic

Trung Uý
Sao bỗng dưng đột ngột xuất hiện và có một bài dài thế hả bro. Đừng nói là thằng GPT nó hộ đấy nhá. Thằng đó đáng gờm hơn cả CNT đới ^^
Em đủ năng lực tư duy để nhận xét và viết mấy cái này mà bác. Nếu là Chat GPT viết thì em sẽ nói rõ là Chat GPT. Mấy quan sát này, Chat GPT không có được đâu ;)

Em xong bài này em lại lặn tiếp vì bận quá. Ngồi đọc các bác chém từ trong bóng tối thôi. Thấy thế giới xôn xao quá nên phải vào chém một bài :D
 

Bình luận từ Facebook

Top