Ngày trước, ko cần đao to búa lớn, chỉ cần giao cho XX một mình một nhánh vậy là đủ "một tướng giữ ải vạn người khó qua rồi".
Nhánh còn lại nhét sạch các đối tượng cộm cán như ML, ZjK, FZD vào là xong, chém giết tưng bừng câu view thoải mái... LGL ko cần chỉ đạo nhiều, "cố lên, tập trung vào nhé, từng quả một..." thế là ăn tiền. Cho ông BhG vào chỉ đạo cũng có CK toàn China.
Như Barca 2009-2011 vậy, cứ cho xe ben đổ quân vào, tự chúng nó đá "ma" cho bên ngất xỉu vì mệt, bên mình tắm táp xít nước hoa lên nhận cúp. Chiến thuật học rồi, dưới đưa cho Bút ke rồi đưa lại cho Xavi-Inni, tiếp chờ Messi cuốc bộ đến nơi ném bóng cho nó rồi xem nó múa là xong, cứ thế mà nện. Khác mịe gì đâu.