combo cỡ này thì giật đỡ sao dc bácM chơi 1 bên H3 41 độ, 1 bên D09C, cốt 93g, thêm cả viền nữa mà mới có 196g thôi, lên 200g hơi khó
combo cỡ này thì giật đỡ sao dc bácM chơi 1 bên H3 41 độ, 1 bên D09C, cốt 93g, thêm cả viền nữa mà mới có 196g thôi, lên 200g hơi khó
thế mới nói là mỗi người 1 cảm giác, cá nhân tui cũng k thấy nặngKo hề nặng đầu đâu b, m vẫn xoay trở 2 càng tốt, đọc thấy alnade so sánh vs super vis vì tốc độ hơn vis thường tầm 20%
nói chung tập sẽ quen - e chơi combo gần 200g mãi rồi thấy bình thường, giờ mà cầm combo dưới 190 thấy đòn thanh thoát hơn hẳn mới đau đầu chứ!Trước em đánh 2 mút, combo toàn 185g đổ lên; giờ đánh gai trái, combo tầm 172-178g chứ tới 180 là trĩu hết cả tay lại rồi!
Do đó một cách tương đối thôi, còn do chọn kỹ thuật, tập luyện, làm quen, …
trước đọc mấy bài của bác e cũng làm combo tầm 192-195gr, thấy đánh sướng hẳn,mà hôm nào mệt thì bóng ko đi dc :v.giờ bác lại chuyển nhẹ )nói chung tập sẽ quen - e chơi combo gần 200g mãi rồi thấy bình thường, giờ mà cầm combo dưới 190 thấy đòn thanh thoát hơn hẳn mới đau đầu chứ!
e nhiều combo lắm bác - hôm nào mệt lại lôi combo nhẹ ra đánh. mà đánh vợt nặng xa bàn giật sướng thôi rồitrước đọc mấy bài của bác e cũng làm combo tầm 192-195gr, thấy đánh sướng hẳn,mà hôm nào mệt thì bóng ko đi dc :v.giờ bác lại chuyển nhẹ )
thường đánh 1 càng, ưa bạo lực sẽ thích vợt nặng, 2 càng thiên về đánh đều sẽ thích vợt nhẹ, chả có cái nào là toàn ưu điểm cả, được cái này mất cái kiaTrước e chơi cây 95g, đòn đúng là rát hơn thật, đao phải nặng đòn hơn kiếm chứ mỗi tội hôm nào mệt cũng oải, với lại hay đánh trái + ve vẩy cổ tay nhiều nên bị đau nên phải cho đi, kiếm cây 88,89g thì hết đau luôn