Hỏi về cách chọn kính (cận, lão, ...) để đánh bóng bàn

Trainee

Đại Tá
Tình hình là em bị cận, lão tùm lum rồi: hiện đi làm, đi xe vẫn không đeo kính; ngồi máy tính thì cần màn hình to chút mới làm việc thoải mái, ... do cận; lão thì hiện tượng là cầm điện thoại gần là khó đọc, phải dời ra xa xa, ...
Em có đi cắt kính cận hồi hứng chí đi học thêm, và gần đây cắt lại nói rõ là Để có thể chơi bóng bàn (chọn gọng đánh bóng bàn không rơi), ... nhưng đo đạc các kiểu, thử chán các tiệm thì về cũng chỉ được việc là kính để xem ti vi, bóng đá, đọc chữ trên bảng, ... đeo vào là bó tay không chơi được bóng, thấy nó ảo ảo, bồng bềnh.

Em có mất công đo kỹ để chọn kính đọc sách, kính này đeo vào thì khỏi đi lại, dùng cho làm việc máy tính ok, ... tuy nhiên sau đợt đau mắt đỏ mấy tháng trước giờ đeo kính nào vào cũng lại chỉ để xem ti vi :)

Hiện trạng giờ đúng là mắt kém, nhưng không đeo kính: hậu quả là viết chữ tào lao (vì cận, để gần viết bị mờ), xem ti vi hơi kém (cần lấy kính ra đeo là ngon)... nhưng khổ nhất là khi đi đánh bóng bàn, rõ ràng vì mắt nên phản ứng có chậm 1 xíu, ...

Giờ em hỏi các bác làm sao để em có thể cắt được kính chuẩn mà chơi bóng bàn, hay cắt rồi làm quen dần thế nào, ... bạn em có nói là phải cắt chọn kính nhẹ đi tý; TSB mấy tiệm cắt kính chỗ em, sao chúng nó không tư vấn, chọn được cho em một cái kính phù hợp nhỉ? cũng có người thì bảo phải lên TPHCM tìm chuẩn chỗ cắt, có người lại bảo kiếm chỗ bán kính sẵn rẻ tiền ra quơ đại 50-100K lấy cái nào hợp rồi tính, ....

Thanks cả nhà đã đọc, tư vấn!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Vẫn phải đi đo + kiểm tra nhé. Anh giờ trên 4 nhưng dùng nhẹ hơn 1 chút, tuy nhiên nhìn xa rất kém. Ví dụ như gần như không đọc được số đèn xanh đèn đỏ (họ bảo lão và phải chấp nhận)
 

Trainee

Đại Tá
Vẫn phải đi đo + kiểm tra nhé. Anh giờ trên 4 nhưng dùng nhẹ hơn 1 chút, tuy nhiên nhìn xa rất kém. Ví dụ như gần như không đọc được số đèn xanh đèn đỏ (họ bảo lão và phải chấp nhận)
Vâng anh, em thì cái cận 12 năm nay không nặng thêm đáng kể, nhưng giờ bị lão, mờ mắt!
Trước bs có bảo đến tuổi lão là mắt nhìn bình thường lại do 2 tác động trái chiều, nhưng mà sự thật lại không như mơ :D

Bực cái vụ cắt kính khá cầu kỳ, mất thời gian, tiền bạc mà không dùng được quá anh; em tưởng cắt xong thì phải dùng tạm tạm được ngay, rồi điều chỉnh, chứ đây chịu không dùng đánh bóng được, ... chắc tiệm chỗ em kinh nghiệm nó cũng kém, phải lên TPHCM thật, hoặc là hỏi được mẹo chọn kính của anh em ở đây sao, .... để cắt phát ăn, đỡ tốn mỗi lần cả nửa cái mặt vợt ấy chứ :p:p
 

Kỳ Nguyễn

Trung Sỹ
Vâng anh, em thì cái cận 12 năm nay không nặng thêm đáng kể, nhưng giờ bị lão, mờ mắt!
Trước bs có bảo đến tuổi lão là mắt nhìn bình thường lại do 2 tác động trái chiều, nhưng mà sự thật lại không như mơ :D

Bực cái vụ cắt kính khá cầu kỳ, mất thời gian, tiền bạc mà không dùng được quá anh; em tưởng cắt xong thì phải dùng tạm tạm được ngay, rồi điều chỉnh, chứ đây chịu không dùng đánh bóng được, ... chắc tiệm chỗ em kinh nghiệm nó cũng kém, phải lên TPHCM thật, hoặc là hỏi được mẹo chọn kính của anh em ở đây sao, .... để cắt phát ăn, đỡ tốn mỗi lần cả nửa cái mặt vợt ấy chứ :p:p
 

Kỳ Nguyễn

Trung Sỹ
Bác lên tp hcm ghé cửa hàng kính Owndays của Nhật ấy. Kính tốt và cực chuẩn. Giá trung bình 3tr bao gồm tròng, nếu đổi tròng cao cấp thì thêm hơn triệu nữa.
 

bachikho

Đại Tá
có 3 cách:
- đeo 2 kính riêng biệt cho nhìn gần/xa (khá lích kích)
- đeo kính 2 tròng (hiện tại có loại liền mạch nhưng trên là cận dưới là lão, nhìn k phân biệt đc chứ k phải loại 2 tròng rõ rệt như trước, tuy nhiên ai mắt nhạy cảm sẽ khá khó chịu)
- đeo kính cận giảm đi 1 nấc (như tui đang đeo, mắt 6 nhưng chỉ đeo 5.75 - đây là thày thuốc mách nước, chấp nhận nhìn xa kém đi chút để nhìn gần đỡ nhoè)
 

Trainee

Đại Tá
có 3 cách:
- đeo 2 kính riêng biệt cho nhìn gần/xa (khá lích kích)
- đeo kính 2 tròng (hiện tại có loại liền mạch nhưng trên là cận dưới là lão, nhìn k phân biệt đc chứ k phải loại 2 tròng rõ rệt như trước, tuy nhiên ai mắt nhạy cảm sẽ khá khó chịu)
- đeo kính cận giảm đi 1 nấc (như tui đang đeo, mắt 6 nhưng chỉ đeo 5.75 - đây là thày thuốc mách nước, chấp nhận nhìn xa kém đi chút để nhìn gần đỡ nhoè)
Bác lên tp hcm ghé cửa hàng kính Owndays của Nhật ấy. Kính tốt và cực chuẩn. Giá trung bình 3tr bao gồm tròng, nếu đổi tròng cao cấp thì thêm hơn triệu nữa.
Vâng, cái em cần giờ là làm sao chọn được cái kính để đánh được bóng bàn!
Em đã đo ở tiệm tốt nhất chỗ em, mất nửa ngày trời, … rất chi là cáu! :( :)
kính chuẩn mà đo chọn không chuẩn do người định lượng sai thì cũng hỏng bét!
 

bachikho

Đại Tá
Vâng, cái em cần giờ là làm sao chọn được cái kính để đánh được bóng bàn!
Em đã đo ở tiệm tốt nhất chỗ em, mất nửa ngày trời, … rất chi là cáu! :( :)
kính chuẩn mà đo chọn không chuẩn do người định lượng sai thì cũng hỏng bét!
vụ người đo và cắt kính này phải kỹ tính, đo cắt chuẩn là khi thay kính mới phải thấy như cũ chứ mất nửa tháng mới quen kính mới là tay nghề thợ như mứt roài
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Về mắt thì em cũng bị cận 2 mắt lệch nhau , tìm đo và cắt kính vào năm 1999 lúc đó học lớp 10, nhưng chẳng nhớ chính xác bao nhiêu độ nữa - chắc tầm 1,5. Đeo được thời gian vì hay chơi đá bóng nhiều nên tháo ra luôn không đeo nữa, lúc đó ngồi cuối lớp nhìn lên bảng không đọc được chữ gì hết nên chuyển lên bàn đầu nhìn cố. Nhưng em kệ! Rồi bỏ kính hẳn, sau đó khoảng vài tháng mắt cảm giác nó quen dần các bác ạ, rồi chơi thể thao đá bóng, bóng bàn bình thường nhưng tất nhiên là ánh sáng phải mạnh, hôm nào đá bóng trời nhá nhem là hơi khó đá, hoặc buổi sáng dậy nhìn nó cứ mờ mờ khi mà mặt trời chưa lên cao, nhưng dần dần thành phản xạ. Sau đó khoảng 2 năm thì thấy mắt như được cải thiện thêm nhiều, nhưng thực tế là thành phản xạ thôi vì em thử mượn kính của mấy đứa bạn cận 3 độ đeo vào nhìn nét căng, nhưng vào đánh bóng bàn là thấy vấn đề ngay vì mình chưa quen cảm giác từ kính( bạn em cũng có người bị cận chơi bóng bàn và phải đeo kính mới đánh được, tháo kính ra là chịu , ngược hẳn với em ). Từ đó đến giờ em thấy đã quen và đá bóng mọi thời tiết, chơi bóng bàn bình thường và chỉ có lúc nào đi bắn súng là em phải đeo kính thôi.
 

Trainee

Đại Tá
Về mắt thì em cũng bị cận 2 mắt lệch nhau , tìm đo và cắt kính vào năm 1999 lúc đó học lớp 10, nhưng chẳng nhớ chính xác bao nhiêu độ nữa - chắc tầm 1,5. Đeo được thời gian vì hay chơi đá bóng nhiều nên tháo ra luôn không đeo nữa, lúc đó ngồi cuối lớp nhìn lên bảng không đọc được chữ gì hết nên chuyển lên bàn đầu nhìn cố. Nhưng em kệ! Rồi bỏ kính hẳn, sau đó khoảng vài tháng mắt cảm giác nó quen dần các bác ạ, rồi chơi thể thao đá bóng, bóng bàn bình thường nhưng tất nhiên là ánh sáng phải mạnh, hôm nào đá bóng trời nhá nhem là hơi khó đá, hoặc buổi sáng dậy nhìn nó cứ mờ mờ khi mà mặt trời chưa lên cao, nhưng dần dần thành phản xạ. Sau đó khoảng 2 năm thì thấy mắt như được cải thiện thêm nhiều, nhưng thực tế là thành phản xạ thôi vì em thử mượn kính của mấy đứa bạn cận 3 độ đeo vào nhìn nét căng, nhưng vào đánh bóng bàn là thấy vấn đề ngay vì mình chưa quen cảm giác từ kính( bạn em cũng có người bị cận chơi bóng bàn và phải đeo kính mới đánh được, tháo kính ra là chịu , ngược hẳn với em ). Từ đó đến giờ em thấy đã quen và đá bóng mọi thời tiết, chơi bóng bàn bình thường và chỉ có lúc nào đi bắn súng là em phải đeo kính thôi.
Mình giờ chỉ có xem đá bóng trên TV là đeo kính thôi, nhìn cho nó thêm nét đẹp, chứ không đeo cũng không sao!
Tuy nhiên cảm nhận rõ khi đánh bóng, có bị chậm và nhiều thoáng khi mất dấu quả bóng, rõ ràng là do mắt kém đi.
 

Trainee

Đại Tá
vụ người đo và cắt kính này phải kỹ tính, đo cắt chuẩn là khi thay kính mới phải thấy như cũ chứ mất nửa tháng mới quen kính mới là tay nghề thợ như mứt roài
Haizz, chỗ em, dân không phải không có tiền, chỗ cắt cũng chọn chỗ cả, .. thế mà đúng khó; bực thật, em hỏi kinh nghiệm vì sợ nếu lỗi từ phần mình thì có khi đi lại TPHCM mất mấy ngày cũng không được việc.
P/s: em giờ chưa từng (có) kính đánh bóng bàn, nếu giờ cắt được cái để đánh thì sẽ là cái đầu tiên!
 

tla

Super Moderators
anh mắt loạn thị, gần đây lại viễn đi khám bác sĩ bảo phải đeo 2 kính 1 nhìn gần và 1 nhìn xa, do loạn thị mà lắp kính 2 tròng thì bị chóng mặt, mà 2 kính thì quá bất tiện nên giờ anh bỏ không đeo, làm việc nhìn máy tính và đọc đt thì ok, còn lái xe lúc chiều tối hay sáng sớm là phải đeo kính (nhìn xa)
 

tla

Super Moderators
Mình giờ chỉ có xem đá bóng trên TV là đeo kính thôi, nhìn cho nó thêm nét đẹp, chứ không đeo cũng không sao!
Tuy nhiên cảm nhận rõ khi đánh bóng, có bị chậm và nhiều thoáng khi mất dấu quả bóng, rõ ràng là do mắt kém đi.
xem tv thì anh chịu khó ngồi gần lại không cần kính vẫn xem anh em đánh bóng bàn thoải mái, ngồi xa thì vẫn xem đuọc nhưng không nhìn rõ bảng tỷ số
 

Trainee

Đại Tá
xem tv thì anh chịu khó ngồi gần lại không cần kính vẫn xem anh em đánh bóng bàn thoải mái, ngồi xa thì vẫn xem đuọc nhưng không nhìn rõ bảng tỷ số
Vâng anh,
Em hiện giờ cái dấu hiệu lão nó quá rõ: cầm điện thoại phải hơi xa ra, viết thì bị nhoà ở khoảng cách quen thuộc, .... cận thì hơn 10 năm nay không tăng.

Em vẫn đang chơi bóng, làm việc, đi xe, thậm chí xem đá bóng (3m TV 50 inch) ... mọi cái bình thường không dùng kính, nhưng cảm nhận là nếu có kính phù hợp sẽ tốt hơn khi chơi bóng, thấy rõ ràng những tình huống bóng bị ảnh hưởng do mắt thoáng thời điểm mất dấu bóng.
 

lion

Đại Tá
Tình hình là em bị cận, lão tùm lum rồi: hiện đi làm, đi xe vẫn không đeo kính; ngồi máy tính thì cần màn hình to chút mới làm việc thoải mái, ... do cận; lão thì hiện tượng là cầm điện thoại gần là khó đọc, phải dời ra xa xa, ...
Em có đi cắt kính cận hồi hứng chí đi học thêm, và gần đây cắt lại nói rõ là Để có thể chơi bóng bàn (chọn gọng đánh bóng bàn không rơi), ... nhưng đo đạc các kiểu, thử chán các tiệm thì về cũng chỉ được việc là kính để xem ti vi, bóng đá, đọc chữ trên bảng, ... đeo vào là bó tay không chơi được bóng, thấy nó ảo ảo, bồng bềnh.

Em có mất công đo kỹ để chọn kính đọc sách, kính này đeo vào thì khỏi đi lại, dùng cho làm việc máy tính ok, ... tuy nhiên sau đợt đau mắt đỏ mấy tháng trước giờ đeo kính nào vào cũng lại chỉ để xem ti vi :)

Hiện trạng giờ đúng là mắt kém, nhưng không đeo kính: hậu quả là viết chữ tào lao (vì cận, để gần viết bị mờ), xem ti vi hơi kém (cần lấy kính ra đeo là ngon)... nhưng khổ nhất là khi đi đánh bóng bàn, rõ ràng vì mắt nên phản ứng có chậm 1 xíu, ...

Giờ em hỏi các bác làm sao để em có thể cắt được kính chuẩn mà chơi bóng bàn, hay cắt rồi làm quen dần thế nào, ... bạn em có nói là phải cắt chọn kính nhẹ đi tý; TSB mấy tiệm cắt kính chỗ em, sao chúng nó không tư vấn, chọn được cho em một cái kính phù hợp nhỉ? cũng có người thì bảo phải lên TPHCM tìm chuẩn chỗ cắt, có người lại bảo kiếm chỗ bán kính sẵn rẻ tiền ra quơ đại 50-100K lấy cái nào hợp rồi tính, ....

Thanks cả nhà đã đọc, tư vấn!
Anh hơi bị ẩu nhé, không nên như thế. Anh nên ra cửa hàng kính để họ đo cho đúng và anh có thể nói nhu cầu của mình để họ tư vấn.

Thường các anh lớn tuổi hay bị lão (viễn), tức là nhìn xa thì rõ, gần không rõ, nhưng cũng có người vừa cận vừa viễn (gọi là loạn thị). Lý tưởng nhất là đeo kính hai (đa) tròng giúp cái thiện cả hai vấn đề.

Về độ kính thì nên đeo độ nhẹ hơn chút cho mắt còn điều tiết, không nên đeo đúng sẽ rất nhức mắt, dễ mỏi, dễ choáng. Loại đa tròng rẻ thì tầm 800, đắt có thể trên 1Tr đến vài Tr.

Về gọng kính thì nếu chơi thể thao thì nên mua loại gọng nhựa, độ bền cao (dẻo, chắc chắn) hơn loại gọng kim loại. Gọng rẻ thì tầm 500K, đắt thì tầm trên 1Tr.
 

lamnqvt

Thượng Sỹ
Tình hình là em bị cận, lão tùm lum rồi: hiện đi làm, đi xe vẫn không đeo kính; ngồi máy tính thì cần màn hình to chút mới làm việc thoải mái, ... do cận; lão thì hiện tượng là cầm điện thoại gần là khó đọc, phải dời ra xa xa, ...
Em có đi cắt kính cận hồi hứng chí đi học thêm, và gần đây cắt lại nói rõ là Để có thể chơi bóng bàn (chọn gọng đánh bóng bàn không rơi), ... nhưng đo đạc các kiểu, thử chán các tiệm thì về cũng chỉ được việc là kính để xem ti vi, bóng đá, đọc chữ trên bảng, ... đeo vào là bó tay không chơi được bóng, thấy nó ảo ảo, bồng bềnh.

Em có mất công đo kỹ để chọn kính đọc sách, kính này đeo vào thì khỏi đi lại, dùng cho làm việc máy tính ok, ... tuy nhiên sau đợt đau mắt đỏ mấy tháng trước giờ đeo kính nào vào cũng lại chỉ để xem ti vi :)

Hiện trạng giờ đúng là mắt kém, nhưng không đeo kính: hậu quả là viết chữ tào lao (vì cận, để gần viết bị mờ), xem ti vi hơi kém (cần lấy kính ra đeo là ngon)... nhưng khổ nhất là khi đi đánh bóng bàn, rõ ràng vì mắt nên phản ứng có chậm 1 xíu, ...

Giờ em hỏi các bác làm sao để em có thể cắt được kính chuẩn mà chơi bóng bàn, hay cắt rồi làm quen dần thế nào, ... bạn em có nói là phải cắt chọn kính nhẹ đi tý; TSB mấy tiệm cắt kính chỗ em, sao chúng nó không tư vấn, chọn được cho em một cái kính phù hợp nhỉ? cũng có người thì bảo phải lên TPHCM tìm chuẩn chỗ cắt, có người lại bảo kiếm chỗ bán kính sẵn rẻ tiền ra quơ đại 50-100K lấy cái nào hợp rồi tính, ....

Thanks cả nhà đã đọc, tư vấn!
Cháu kiểm tra lại xem ,có bị loạn không nhé..tốt nhất lên 100 Lê Thị Riêng sg- viện Mắt sg để kiểm tra lại...hy vọng sẽ rõ nguyên nhân và tìm được cách giải quyết tốt nhất.Mắt không chỉ bị cận,viễn mà còn loạn nữa...
 

goker

Trung Sỹ
17177305126419031242075253267916.jpg
mắt kính thì em ko biết chứ gọng kính ek chơi loại này vừa rẻ vừa bền ko lo bị tuột mà cũng ko bị đau như loại đeo dây, nó ở mức đủ để ôm chắc nhưng ki bị chật quá
 

bachikho

Đại Tá
View attachment 149532mắt kính thì em ko biết chứ gọng kính ek chơi loại này vừa rẻ vừa bền ko lo bị tuột mà cũng ko bị đau như loại đeo dây, nó ở mức đủ để ôm chắc nhưng ki bị chật quá
bb thì k cần phải kính chuyên dụng như bóng đá đâu, đến pro tụi nó còn đeo kính thông thường thoai
 

vietcan

Đại Tá
Tình hình là em bị cận, lão tùm lum rồi: hiện đi làm, đi xe vẫn không đeo kính; ngồi máy tính thì cần màn hình to chút mới làm việc thoải mái, ... do cận; lão thì hiện tượng là cầm điện thoại gần là khó đọc, phải dời ra xa xa, ...
Em có đi cắt kính cận hồi hứng chí đi học thêm, và gần đây cắt lại nói rõ là Để có thể chơi bóng bàn (chọn gọng đánh bóng bàn không rơi), ... nhưng đo đạc các kiểu, thử chán các tiệm thì về cũng chỉ được việc là kính để xem ti vi, bóng đá, đọc chữ trên bảng, ... đeo vào là bó tay không chơi được bóng, thấy nó ảo ảo, bồng bềnh.

Em có mất công đo kỹ để chọn kính đọc sách, kính này đeo vào thì khỏi đi lại, dùng cho làm việc máy tính ok, ... tuy nhiên sau đợt đau mắt đỏ mấy tháng trước giờ đeo kính nào vào cũng lại chỉ để xem ti vi :)

Hiện trạng giờ đúng là mắt kém, nhưng không đeo kính: hậu quả là viết chữ tào lao (vì cận, để gần viết bị mờ), xem ti vi hơi kém (cần lấy kính ra đeo là ngon)... nhưng khổ nhất là khi đi đánh bóng bàn, rõ ràng vì mắt nên phản ứng có chậm 1 xíu, ...

Giờ em hỏi các bác làm sao để em có thể cắt được kính chuẩn mà chơi bóng bàn, hay cắt rồi làm quen dần thế nào, ... bạn em có nói là phải cắt chọn kính nhẹ đi tý; TSB mấy tiệm cắt kính chỗ em, sao chúng nó không tư vấn, chọn được cho em một cái kính phù hợp nhỉ? cũng có người thì bảo phải lên TPHCM tìm chuẩn chỗ cắt, có người lại bảo kiếm chỗ bán kính sẵn rẻ tiền ra quơ đại 50-100K lấy cái nào hợp rồi tính, ....

Thanks cả nhà đã đọc, tư vấn!
A kiếm cặp Quai Treo size 40 45 mà đeo a ơi.kkk
 

Trainee

Đại Tá
Anh hơi bị ẩu nhé, không nên như thế. Anh nên ra cửa hàng kính để họ đo cho đúng và anh có thể nói nhu cầu của mình để họ tư vấn.

Thường các anh lớn tuổi hay bị lão (viễn), tức là nhìn xa thì rõ, gần không rõ, nhưng cũng có người vừa cận vừa viễn (gọi là loạn thị). Lý tưởng nhất là đeo kính hai (đa) tròng giúp cái thiện cả hai vấn đề.

Về độ kính thì nên đeo độ nhẹ hơn chút cho mắt còn điều tiết, không nên đeo đúng sẽ rất nhức mắt, dễ mỏi, dễ choáng. Loại đa tròng rẻ thì tầm 800, đắt có thể trên 1Tr đến vài Tr.

Về gọng kính thì nếu chơi thể thao thì nên mua loại gọng nhựa, độ bền cao (dẻo, chắc chắn) hơn loại gọng kim loại. Gọng rẻ thì tầm 500K, đắt thì tầm trên 1Tr.
Em đo kỹ chứ; bs và tiệm tốt nhất VT chỗ em rồi; không có tiếc tiền nên nó mới bực mình!
Gọng kính em chọn loại đuôi có cái gập khoá vào tai luôn, khá ok; bực cái mắt kính thôi!
 

Bình luận từ Facebook

Top