Nghĩ đi nghĩ lại thì có 2 khả năng ạ:
1. Trước giờ em giật bóng xoáy xuống mà hơi cao và gần bàn rất tốt, hôm qua giật gần bàn nó cứ đi tuốt luốt. Có lẽ là e cần điều chỉnh góc độ vợt, úp vợt hơn.
2. Đúng như a nói là e thường khá đủ chân đủ tay (e vẫn thường tập bài 2 nhịp nhỏ mỗi lần đánh bóng đề về vị trí khá là thường xuyên, nên đánh với trình độ ngang nhau thì e khá là đủ chân đủ tay), nhưng hay mắc lỗi là muốn giật mạnh kết thúc sớm (e miết xoáy lắm ạ, ko có bạt, thậm chí bạt khá dở).
Mà có cái hài hước là hôm qua đánh có 1 vài tình huống bị thiếu hông thiếu lườn khi bị họ flick nhanh về bên phải, e chỉ kịp phất tay để counter topspin thì bóng lại đi rất căng và đẹp

E chưa bao giờ đánh được quả đó chất lượng như thế. Còn lúc ở xa bàn thì khỏi phải nói rồi ạ, xoay hông giật phải rất sướng.