Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

caykhewinter

Thượng Tá
Tình cờ sang Công an, thấy A Nam, chị Hiệp và người áo trắng thuê hẳn 01 thầy, tập 8tiếng/ngày tại đường Trưng Nữ Vương, thấy cảm động lắm.

Thứ nhất, đó là lòng say mê của các tuyển thủ. Đạt được vị trí đã khó, giữ vị trí càng khó hơn. Thao trường đổ mồ hôi, huy chương càng ít có người có khả năng tranh, dù đó là giải gì.

Thứ hai, sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo và cơ quan trên các mặt: thời gian, công việc, kinh tế, cơ sở vật chất...

Thứ ba, đức hy sinh. Hy sinh đời riêng cho việc chung, gác việc chuyên môn, học cách điều khiển trái bóng trên bàn.

(còn tiếp, có việc phải đi)
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chú Minh & các anh chị trong đấy vẫn khoẻ chứ ah? Mọi người vẫn chơi đều chứ chú?
Cảm ơn cháu đã có lời hỏi thăm, Quảng Nam đang chuẩn bị sôi động cho giải Đại hội TDTT toàn tỉnh, BB thi đấu tại Hội An và Tam Kỳ. Có dịp ghé chơi cháu nhé. hẹn!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Anh Cây khế cuối năm nay sẽ nhận đc phần thưởng cây vợt tâm huyết của hội, vì lo cho sự phồn vinh của BTTA, hằng ngày mất ăn, hằng đêm anh mất ngủ (" vì dạo này thấy a hơi ốm, da hơi xanh", nếu không bớt có thể đổi thành "cây chuối" :D:D), hy vọng đợt tới a Dr sẽ xem xét kết nạp vài mem girl ("chân càng dài càng tốt") để hội có thêm "sinh khí" mà hoạt động, cho a cây khế hết hao tâm :D
.......

Chú đau ốm mà lời lẽ có gai, về tình cảm thì có thể hiểu được, nhưng dễ có tâm lý ngại ngùng cho những ai muốn đi tiếp.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Với những người mới phát hiện mắc bệnh trĩ như cháu khi chơi thể thao thì cần tránh các môn vận động mạnh, yêu cầu cường độ cao như: đá bóng, chơi tạ, chạy nước rút… Tránh các bài tập quá sức, yêu cầu nín thở, dồn trọng lực về vùng bụng như. Vì lúc này cơ thể sẽ dồn trọng lực làm đẩy búi trĩ nòi ra và bệnh càng nặng hơn, có thể lên cấp độ 2 – 3 - 4 phải đi phẫu thuật.

Với một số môn thể thao ở trường mà không có lợi cho việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ như: ném tạ, chạy nước rút… cháu nên tránh các bài tập trên và có thể xin giấy khám sức khỏe tại trung tâm để được miễn giảm và tập – kiểm tra trên một số môn thể thao khác nhẹ nhàng hơn.
Trong này không thấy môn bóng bàn nên cũng yên tâm phần nào a drmatchetzoola, chỉ thấy lo chỗ dồn trọng lực về vùng bụng, vì bụng em hơi bị phệ :D :D
Đặt biệt xin a Cây khế "tha" cho em, sắp tới e ra sân lại mà có gặp a, thì chỉ xin a 1 điều : cắt nhẹ nhẹ lại giùm e, đừng có nhăn răng mà cắt, e cố giật thì có mà đi đứt cái "con trê", lại tốn công tìm đến a Dr tư vấn tiếp mà khổ :D

Gai này có thêm hóa chất gì nữa không đây?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Xem kỹ lại các mẫu áo, thì cái nào cũng có logo các hãng bóng bàn Dr ơi. Chẳng lẽ AE mình bỏ tiền ra quảng cáo không công cho người ta à? Mình có thể yêu cầu người ta giữ nguyên chất liệu, mẫu mã, kỹ thuật nhưng xóa logo ấy đi được không? Chỉ tiếc mình mua số lượng ít, nếu không phải làm hợp đồng, gửi mẫu trước, mình đặt cọc, kiểm tra mẫu bất kỳ rồi mới giao tiền. Lúc đó mình mới là thượng đế chính cống được. Người ta bán hàng, nhận tiền của mình mà bắt mình quảng bá thương hiệu của người ta không tốn phí thì bất công quá. Được tiền, họ lại cười vào mũi mình nữa. Mong AE cho ý kiến thêm.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vẻ đẹp bóng bàn (part 3)
(chủ đề gợi mở nhiều lần nhưng chẳng có mem nào có ý kiến, buồn ghê).

Có lẽ, vẻ đẹp bóng bàn tựu trung ở lối chơi đẹp, hành xử đẹp và thể chất đẹp.

Lối chơi đẹp là lối chơi thong dong mà hiệu quả. Nó tích tụ niềm đam mê, khả năng rèn luyện, khả năng sáng tạo, khả năng xử lý tình huống và khả năng dứt điểm của người chơi.

Hành xử đẹp là những ứng xử của vận động viên trước và sau trận đấu, giải đấu để có bạn, có đối tác và có con đường sáng.

Thể chất đẹp là việc duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao trong mọi thời điểm, tình huống. Thể chất đẹp góp phần tạo ra bộ mặt cho tay vợt, và phần nào cho tập thể.

Kiềng ba chân mới vững; ba cây chụm lại sẽ thành hòn núi cao. Vẻ đẹp bóng bàn phải chăng là ở chỗ này? Chỉ mong người ta không nhìn hòn núi cao theo vẻ bề ngoài....
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Xem kỹ lại các mẫu áo, thì cái nào cũng có logo các hãng bóng bàn Dr ơi. Chẳng lẽ AE mình bỏ tiền ra quảng cáo không công cho người ta à? Mình có thể yêu cầu người ta giữ nguyên chất liệu, mẫu mã, kỹ thuật nhưng xóa logo ấy đi được không? Chỉ tiếc mình mua số lượng ít, nếu không phải làm hợp đồng, gửi mẫu trước, mình đặt cọc, kiểm tra mẫu bất kỳ rồi mới giao tiền. Lúc đó mình mới là thượng đế chính cống được. Người ta bán hàng, nhận tiền của mình mà bắt mình quảng bá thương hiệu của người ta không tốn phí thì bất công quá. Được tiền, họ lại cười vào mũi mình nữa. Mong AE cho ý kiến thêm.

Cơ bản là hội mình in cái gì sau lưng, chứ mình chưa đủ trình độ để quảng cáo đâu, 150K và có cái để BTTA mặc mà, mình không cần quảng cáo vì họ quá nỗi tiếng rồi. Anh em mình cố gắng thiết kế cái gì đó riêng đi (dr thiết kế logo hội rồi). Hàng này là ba cái đồ nhái của VN, chứ hàng thật là từ 1,5 triệu trở lên đấy nhé. Mua hết cả hội chưa bằng 1 cái áo thật chính hãng đấy mà! Mục tiêu cũng để cho caykhewinter có cái mới mới để chị em nhìn ấy mà.
 

dadieu

Trung Sỹ
Cơ bản là hội mình in cái gì sau lưng, chứ mình chưa đủ trình độ để quảng cáo đâu, 150K và có cái để BTTA mặc mà, mình không cần quảng cáo vì họ quá nỗi tiếng rồi. Anh em mình cố gắng thiết kế cái gì đó riêng đi (dr thiết kế logo hội rồi). Hàng này là ba cái đồ nhái của VN, chứ hàng thật là từ 1,5 triệu trở lên đấy nhé. Mua hết cả hội chưa bằng 1 cái áo thật chính hãng đấy mà! Mục tiêu cũng để cho caykhewinter có cái mới mới để chị em nhìn ấy mà.

dadieu xin dơ 2 tay đồng ý cái dụ mua áo này, có tí xin thêm sau: BTTA khuyến mãi thêm cho caykhewinter cái quần nữa cho đủ bộ. (phần thưởng theo đề nghị của khuongchulai : cây vợt tâm huyết của hội!)
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều nay họp bàn to và bàn nhỏ đã thống nhất:
- In áo mới và tìm mẫu tại Tam Kỳ;
- Sắp lịch cuối tháng 6 đi Kon Tum;
- Cuối tuần đi Hội An xem giải ĐH VII Quảng Nam;
- Sinh hoạt tăng lên 1 ngày: thứ 2,3 và 5.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Gọi điện

1 chiều, gió thổi bờ tre bay phất phới. 01 người ở Phú Ninh có gọi vào 03 số máy lạ và có cơ hội mua được bàn bóng bàn chất lượng, giá rẻ. Bán được hàng nhưng 03 người chủ lại không vừa lòng bởi cuộc gọi diễn ra vào những lúc cần nghỉ ngơi hơn là cần bán món hàng không dùng đến.

Vụ việc trên cho thấy điều cơ bản, rằng cuộc gọi phải đúng lúc hơn là đúng nhu cầu. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy phần nào cá tính con người, phần nào tính chính xác và khả năng giải quyết vấn đề của cả người bán lần người mua.

Cái còn lại là những kỷ niệm, những trận cười. Niềm vui dễ quên, nhưng nỗi đau làm người ta nhớ hoài, dù dó là nỗi đau đã được nhẹ hóa thành kỷ niệm. Năm qua đi, tháng qua đi. Không thể thêm được 01 tiếng chim kêu, 01 chiếc lá rụng. Kỷ niệm là thứ không thể chỉnh sửa. Trên đường thiên lý nhọc nhằn, người ta dễ có nghị lực bằng cái cười nụ khi liên tưởng đến nét duyên của những quãng đường đã xa....
 

caykhewinter

Thượng Tá
Áo (part 1)

Khi đề cập đến hình thức, đến vóc dáng bên ngoài, người ta hay nói "răng với tóc là vóc con người", cũng lắm người khẳng định "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", nhưng cũng lắm người cho rằng "tất cả những cái lấp lánh không phải làm bằng vàng".

Áo cũng là hình thức bên ngoài của con người. Áo giúp con người cản gió, ngăn mưa, giúp con người thay đổi khuynh hướng thẩm mỹ, trong xử thế, và quan trọng hơn, áo là y phục, giúp che phần "con", phát huy phần "người".
(còn tiếp)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Khương - Chu Lai (part 1)

Thời còn đi học, mình từng được rèn giũa bởi con người bài bản, nghiêm khắc. Tên của thầy trùng với tên 01 người trong Hội: Khương. Thầy Khương là tiến sĩ ngôn ngữ Anh tại Úc, hiện là PGS TS, trưởng 01 khoa tại trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Giờ giấc, chương trình, yêu cầu của thầy nghiêm khắc, cứng, khớp như tra vít vào từng bộ phận trong hệ thống máy móc tại một cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhờ thầy mà mình còn nhớ một biện pháp tu từ trong tiếng Anh khi thầy có liên tưởng về một người khó tính: ông này chắc đã được Khương hóa.

Đó là kỷ niệm vui thời me xoài cốc ổi, may mắn sống lại là nhờ một cái tên khác, đầm ấm và tình cảm không kém: Khương - Chu Lai.
(còn tiếp)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Khương - Chu Lai (part 2)

Sinh ra ở Chu Lai, lập nghiệp tại Tam Kỳ. Hình như cái chất mặn mà của mảnh đất đầy nắng, gió nhưng hồn hậu, kiên trung vẫn theo người vào chốn thị thành.

Thị thành tao tác, người nhẹ nhàng; thị thành xô bồ, người trầm tĩnh. Người người bạc đầu vẫn chưa tránh được âm hưởng của cuộc sống bon chen, riêng người cười nhẹ.

Khói thuốc bảng lảng, người nhìn ngôi biệt thự bề thế và người vợ hiền, hai đứa con ngoan bằng đôi mắt khoáng đạt của người biết tiến thủ. Có lẽ vì vậy mà nhiều người ghen tị với những điều mà người sở hữu, trong đó có vẻ bề ngoài của sinh viên năm 2, mặc dù người năm nay đã ngoài 32 mùa xuân.
(Còn tiếp)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Áo (part 2)

Áo sinh ra, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của con người. Lịch sử phát triển của con người có dấu ấn của việc cải tiến lối ăn mặc.

Về một nghĩa nào đó, áo gắn với hành trình văn hóa. Chuyện áo cơm là chuyện của con người, của việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người. Nên chăng tư duy là quá trình xâu chuỗi, sắp xếp những cái đơn giản để vạch chương trình, kế hoạch lớn, dài hạn.

Để làm được điều đó, con người ta phải trình ra một hình ảnh, một bản ngã để tìm đối tác, tìm sự đồng vọng, tìm một lối đi phù hợp.

Mỗi chiếc áo là một con người. Mỗi cộng đồng đều hướng đến một bản sắc riêng.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Khương - Chu Lai (part 3)

Thời sinh viên, Khương và Tứ đổ tường học 1 lớp. Một buổi, Tứ đổ tường thua anh bạn khóa trước 1 chầu cafe có kèm gói thuốc lá. Chầu cafe thì Tứ đổ tường vui vẻ trả vì có trong thỏa thuận miệng trước khi bắt đầu trận đấu 5 sét bóng bàn, riêng gói thuốc là chi phí phát sinh; trả tiền nhưng Tứ đổ tường mặt buồn rười rượi. Một phần vì túi tiền sinh viên mỏng, phần khác là do tiếng nói khác biệt, ý nghĩ khác biệt của 02 người khác khóa nhưng cùng khoa.

Sự việc đến tai Khương Chu Lai. Khương âm thầm mời người đàn ông kia thử sức. Kết quả là người kia phải chung độ 1 chầu sinh tố có kèm gói thuốc.

Đánh thắng 1 tay vợt danh tiếng của trường làm Khương mê môn bóng bàn để rồi cùng với Tứ đổ tưởng làm đệ tử trung thành của hãng thuốc lá Dinhill.
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Khương - Chu Lai (part 3)

Thời sinh viên, Khương và Tứ đổ tường học 1 lớp. Một buổi, Tứ đổ tường thua anh bạn khóa trước 1 chầu cafe có kèm gói thuốc lá. Chầu cafe thì Tứ đổ tường vui vẻ trả vì có trong thỏa thuận miệng trước khi bắt đầu trận đấu 5 sét bóng bàn, riêng gói thuốc là chi phí phát sinh; trả tiền nhưng Tứ đổ tường mặt buồn rười rượi. Một phần vì túi tiền sinh viên mỏng, phần khác là do tiếng nói khác biệt, ý nghĩ khác biệt của 02 người khác khóa nhưng cùng khoa.

Sự việc đến tai Khương Chu Lai. Khương âm thầm mời người đàn ông kia thử sức. Kết quả là người kia phải chung độ 1 chầu sinh tố có kèm gói thuốc.

Đánh thắng 1 tay vợt danh tiếng của trường làm Khương mê môn bóng bàn để rồi cùng với Tứ đổ tưởng làm đệ tử trung thành của hãng thuốc lá Dinhill.
Anh cây khế tham gia giải ngành, bốc thăm kết quả ra sao cho anh em biết, còn 1 ngày nữa ra trận nhớ tập luyện nghim sờ túc hỉ :D:D
 

Taulai

Thiếu Uý
Cây Khế thắng 01 set Qơ Ly Ôm thương nóng 01 chai nước suối, thắng 01 trận thưởng thêm 01 Rì Vây, vào bán kết : 01 tuần bóng bàn free tại Clb. Vô địch : Mặt Chết Zôla đã có kế hoạch riêng. Cây Khế cố lên, BTTA cố lên, xô xô xooooo!!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top