Hai tuyển thủ Việt Nam đánh chửi nhau ngay tại giải VĐ ĐNÁ

tuannn

Đại Uý
Câu chuyện diễn ra cũng thật là bt với làng thể thao VN.

Hai tuyển thủ Việt Nam đánh chửi nhau ngay tại giải VĐ ĐNÁ
Thứ năm 18/10/2012 23:33
ANTĐ - Do xích mích trong giờ ăn trưa, hai tuyển thủ bóng bàn là Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đã có những lời lẽ khó nghe và “đụng tay, đụng chân” ngay trong thời gian dự giải VĐ ĐNÁ.
Nội bộ bóng bàn Việt Nam lại lục đục chuyện nhân sự dự giải ĐNÁ
Những lục đục nội bộ đội tuyển bóng bàn vẫn là câu chuyện chưa hồi kết. Một thông tin vừa được chính người trong cuộc tiết lộ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đầu tiên là câu chuyện được các thành viên đoàn kể lại: VĐV Đào Duy Hoàng đã khóc ngay giữa nhà thi đấu và bỏ ra về sau khi không được lựa chọn vào đội hình chính ra quân ở nội dung đồng đội nam. Lý do là HLV ĐTQG Lê Xuân Phong đã chọn Lê Tiến Đạt (học trò ruột của mình tại CLB Quân đội) thay vì chọn Đào Duy Hoàng – người có thành tích tốt hơn Tiến Đạt thời gian qua. Việc bố trí Tiến Đạt trong đội hình đồng đội nam không chỉ khiến Đào Duy Hoàng vì uất ức quá phải khóc, mà cả các VĐV khác trong đội đều phản ứng, dẫn đến trận thua muối mặt trước đối thủ dưới cơ - ĐT Indonesia ở bán kết.

Trước đó, khi lên danh sách tập trung ĐTQG, tuyển bóng bàn đã nổi sóng khi phía CLB bóng bàn Dầu khí có lá đơn vượt cấp lên Tổng cục TDTT, tố cáo “tiêu chí tuyển chọn VĐV dự giải VĐ ĐNÁ của bộ môn bóng bàn là không minh bạch”, cụ thể là việc chọn Lê Tiến Đạt (Quân đội) mà không chọn Tô Đức Hoàng (Dầu khí) dù thành tích gần đây của Đức Hoàng vượt trội. Cũng trong đơn, phía Dầu khí còn đề nghị Tổng cục TDTT xem xét lại tư cách của HLV ĐTQG Lê Xuân Phong vì cho rằng HLV này luôn thiên vị học trò của mình và “bức tử” các VĐV khác không cùng đơn vị chủ quản. Kết quả sau đó Tổng cục TDTT đã phải bổ sung tay vợt Tô Đức Hoàng vào danh sách tuyển nam dự giải.

Chính những bất đồng dai dẳng này là nguyên nhân chính dẫn đến xích mích giữa Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt ngay khi đang tham dự giải VĐ ĐNÁ tại Lào.

VĐV Tô Đức Hoàng tường trình về vụ việc lên lãnh đạo CLB bóng bàn Dầu khí như sau: “Khi dự giải, trong giờ ăn trưa, VĐV Lê Tiến Đạt đã có lời lẽ trêu trọc, xúc phạm tôi. Tôi không chịu được nên cũng có nói lại vài câu, rồi Đạt nói tôi câm mồm đi. Tôi không chịu được nên đã vẩy cốc nước trắng đang cầm vào người Đạt. Sau đó 2 người cùng đi ra ngoài, tôi đi trước, Đạt đi sau. Bất ngờ Đạt đạp tôi một cái. Như phản ứng tự vệ, tôi quay lại đá một cái Đạt văng vào ghế và chảy máu. Sau đó VĐV Tuấn Quỳnh can bọn tôi và sự việc kết thúc. Tôi xin cam đoan sự việc trên là đúng. Tôi biết mình đã sai và mong Ban lãnh đạo CLB tha lỗi…”

Tối 18-10, Phó GĐ Công ty CP Thể thao – Văn hóa Dầu khí, ông Trương Thới Nhiệm xác nhận với PV Báo ANTĐ là có chuyện xô xát như trên.

“Qua bản tường trình của VĐV Tô Đức Hoàng, lãnh đạo CLB nhận thấy mặc dù nguyên nhân xuất phát từ phía VĐV Đạt , tuy nhiên VĐV Hoàng đã có những thiếu sót và khuyết điểm trong việc thiếu kiềm chế bản thân để dẫn đến va chạm giữa Hoàng và Đạt qua đó làm ảnh hưởng đến đội tuyển.

Lãnh đạo CLB đã chỉ đạo Ban huấn luyện yêu cầu VĐV Hoàng làm đơn xin lỗi gửi Tổng cục TDTT, Bộ mộn bóng bàn, các Thầy trong ban huấn luyện đội tuyển và người hâm mộ thể thao về sự việc trên. Đồng thời qua vụ việc, Ban huấn luyện phải luôn tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức VĐV”, ông Nhiệm cho biết.

Ở đây cần phải khẳng định, việc 2 tuyển thủ đánh nhau ngay trong thời gian khoác áo tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia là không thể chấp nhận. Và trong sự việc phản cảm này, Ban huấn luyện ĐTQG và thậm chí cả bộ môn bóng bàn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm bởi suy cho cùng, hành vi phản cảm của 2 tuyển thủ trên xuất phát từ những bất đồng dai dẳng đã được phản ánh từ lâu nhưng chưa giải quyết dứt điểm từ phía bộ môn.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vừa khép lại chuyến thi đấu không thành công tại Giải vô địch Đông Nam Á 2012 diễn ra tại Lào với 2HCB và 6 HCĐ. Đây là lần đầu tiên sau mấy kỳ liên tiếp, bóng bàn Việt Nam trắng vàng ở giải vô địch Đông Nam Á. Còn nhớ giải năm 2010, các tay vợt Việt Nam đã giành vị trí đứng đầu toàn đoàn với 5HCV, 2HCB và 3HCĐ.

http://www.anninhthudo.vn/The-thao/...nh-chui-nhau-ngay-tai-giai-VD-DNA/470306.antd
 
Last edited:

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Tuyển BB đánh nhau khi du đấu ở Lào !!!

Trang chủVideoBóng đá quốc tếBóng đá trong nướcHậu trườngLịch thi đấuChân dungẢnhTennisCác môn khác

THỂ THAOCÁC MÔN KHÁC
Tuyển thủ bóng bàn đánh nhau khi đi du đấu
Hai tay vợt Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đã đánh nhau tại Lào khi đang cùng đội tuyển bóng bàn dự giải vô địch Đông Nam Á.

Tô Đức Hoàng (áo xanh).
Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á vừa kết thúc tại Lào với thành tích 2 HC bạc, 6 HC đồng dành cho các tay vợt Việt. Đây được xem là giải đấu thất bại của đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau nhiều năm liên tiếp có HC vàng. Thất vọng hơn cả là đội tuyển nam đã để thua Indonesia - đối thủ thường được coi là dưới cơ Việt Nam.

Tuy nhiên, scandal lớn nhất của chuyến du đấu này không phải chuyện mất vàng hay thua đau, mà là chuyện hai tuyển thủ quốc gia xô xát, đánh nhau đến đổ máu ngay trên đất bạn trong quá trình tham dự giải. Ngay sau khi về nước, HLV trưởng Lê Xuân Phong đã xác nhận chuyện này là đúng.

Theo tường trình của VĐV Tô Đức Hoàng (VĐV của CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia), nguyên nhân bởi VĐV Lê Tiến Đạt (CLB Quân đội) có những lời lẽ trêu chọc và thậm chí là cả xúc phạm với mình tại phòng ăn trong giờ nghỉ. Hai bên đã rất căng thẳng, lời qua tiếng lại. Để “chốt” lại vụ “đấu võ mồm”, Tiến Đạt nói: “Anh câm mồm vào đi”. Không chịu nổi thái độ của đàn em, Tô Đức Hoàng hất nước vào mặt Tiến Đạt. Sau đó, Đạt xông vào đạp Hoàng từ phía sau. Còn Hoàng quay lại đá Đạt văng vào ghế chảy máu.

Sự việc dừng lại ở đây sau khi đồng đội nhảy vào can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi hiếm khi xảy ra ở các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong những chuyến du đấu quốc tế, khiến những người có trách nhiệm phải giật mình về tư cách đạo đức của các tuyển thủ trẻ.

Sau khi đội về nước, CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia đã yêu cầu Tô Đức Hoàng viết bản tường trình và làm đơn xin lỗi gửi Tổng cục TDTT, Bộ môn bóng bàn, Ban huấn luyện đội tuyển cùng người hâm mộ thể thao.

Về phía BHL đội tuyển bóng bàn nam, HLV Lê Xuân Phong khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 19/10 đội tuyển bóng bàn sẽ tập trung trở lại và án phạt có thể sẽ được đưa ra.

Đây là chuyến du đấu không suôn sẻ từ trước giờ lên đường đối với đội tuyển bóng bàn quốc gia. Trước ngày lên đường, đã xảy ra một vụ bất đồng về nhân sự khi CLB Tập đoàn dầu khí quốc gia phản ứng vì VĐV của mình là Tô Đức Hoàng (21 tuổi) không được gọi vào đội tuyển dù lọt vào tứ kết giải vô địch quốc gia 2012. Trong khi đó, Lê Tiến Đạt (19 tuổi) của Quân đội lại sớm có tên trong danh sách dù thành tích không bằng. Sau nhiều cuộc họp, Tô Đức Hoàng đã được bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Tiến Dũng
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...bong-ban-danh-nhau-khi-di-du-dau-2247989.html
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Trẻ trâu quá, chắc 1 phần cũng do mấy ông liên đoàn k công tâm trong việc gọi lên tuyển dẫn tới " sóng ngầm". Khi bùng phát thì khâu tới 5 mũi. Trẻ người nên húng quá:(
 

docmaorg

Đại Tá
Vừa đọc bài này trên vnexpress đã thấy có ngay rồi, nói chung đánh nhau trong đội tuyển rồi cũng hòa cả làng, CCCC thì vẫn nhơn nhơn thôi báo trí đưa lên chẳng giải quyết được gì đâu. Trừ phi đội tuyển bóng bàn có người quản lý ko có chuyên môn bóng bàn bao quát toàn bộ, còn mấy thằng có chuyên môn thì chỉ làm huấn luyện viên đúng nghĩa dưới sự chỉ đạo của những nhà quản lý thì thì mới bớt tính cục bộ. Chứ không đã làm huấn luyện viên, chủ nhiệm này nọ lại kiêm cả tuyển mộ cầu thủ thì khó lắm. Thằng kia nó giỏi 10 nhưng nó không tập với em từ bé thì cứ gọi là lá la thôi. Còn thằng e đem cả tâm huyết ra dậy mà em lại quản lý thì đời nào em bắt lỗi nó có bắt lỗi thì bắt lỗi cái thằng giỏi 10 kia kìa.
Ngẫm nghĩ lại thằng đần em bỏ cả tâm huyết ra dậy còn lên được tuyển, thế thì người có tài thực sự mà bỏ cả tâm huyết ra dậy thì người tài còn giỏi đến đâu. Vài lời cảm nhận.
 
Last edited:

saigonfc.vn

Đại Uý
Đánh ở VN không sướng bằng đánh ở Lào- chắc 2 ông thần này muốn thi triển võ thuật ở Đông Nam và TG. Vấn đề ở đây chủ yếu là cách làm của người lớn- nói nữa thấy đâu đầu thêm!
 

Bongbanvn

Binh Nhì
Đạt Trố tuổi gì mà đòi solo với Hoàng Chốp, solo với gấu thì ăn 5 mũi vẫn là ít, chờ tin về việt nam dan quân chém nhau đi viện mới sướng cơ
 

binhnguyen

Binh Nhì
Buồn quá, đại diện quốc gia đi thi đấu quốc tế mà làm thế này thì mất mặt làng bóng bàn cả nước. Hai bạn này không ý thức nổi vai trò và vị thế của mình, thật đáng tiếc.
 

ten80

Binh Nhì
Đạt Trố tuổi gì mà đòi solo với Hoàng Chốp, solo với gấu thì ăn 5 mũi vẫn là ít, chờ tin về việt nam dan quân chém nhau đi viện mới sướng cơ

dự kiến dàn quân ở đâu hả bạn? ăn 5 mũi vào đầu mà ko đòi nợ giang hồ nó cười cho..........kekeke
 

MinhAnh888

Thượng Sỹ
Cách hành sử như vậy là không ổn! Trách nhiệm này thực chất là do giáo dục của mấy ông thầy, và thái độ của mấy cậu em này, thật sự có tài nhưng không có đức.Thiết nghĩ nên kỷ luật nặng.
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Chuyện đánh nhau của 2 VDV chỉ là giọt nước làm tràn ly, thiết nghĩ vấn đề sâu xa là chuyện của Liên Đoàn BBVN, và gần gũi hơn là của HLV trưởng ĐT BBVN. Từ chuyện lùm xùm khi bắt đầu triệu tập VDV đi thi đấu đã có mâu thuẫn ( giữa Tập Đoàn Dầu Khí và Liên đoàn ), đến khi trong thi đấu lại có sự ưu ái tình càm riêng ( giữa HLV ĐT BBVN giành cho Lê Tiến Đạt ) dẫn đến kết quả thi đấu không mong muốn tại vòng bán kết khi thua ĐT Indonesia.
 

hunghanoi

Super Moderators
Án phạt trước mắt mà ngành Thể thao đưa ra là loại Tiến Đạt, Đức Hoàng- hai nhân vật chính của vụ ẩu đả- khỏi thành phần đội tuyển quốc gia tham dự giải bóng bàn Cây vợt vàng diễn ra từ 31/10 tới. Trong hôm nay, vụ Thể thao thành tích cao cũng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để làm rõ trách nhiệm của các VĐV, thành viên ban huấn luyện xung quanh vụ việc này.
 

ndtmagic

Thượng Sỹ
Trang chủVideoBóng đá quốc tếBóng đá trong nướcHậu trườngLịch thi đấuChân dungẢnhTennisCác môn khác

THỂ THAOCÁC MÔN KHÁC
Tuyển thủ bóng bàn đánh nhau khi đi du đấu
Hai tay vợt Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đã đánh nhau tại Lào khi đang cùng đội tuyển bóng bàn dự giải vô địch Đông Nam Á.

Tô Đức Hoàng (áo xanh).
Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á vừa kết thúc tại Lào với thành tích 2 HC bạc, 6 HC đồng dành cho các tay vợt Việt. Đây được xem là giải đấu thất bại của đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau nhiều năm liên tiếp có HC vàng. Thất vọng hơn cả là đội tuyển nam đã để thua Indonesia - đối thủ thường được coi là dưới cơ Việt Nam.

Tuy nhiên, scandal lớn nhất của chuyến du đấu này không phải chuyện mất vàng hay thua đau, mà là chuyện hai tuyển thủ quốc gia xô xát, đánh nhau đến đổ máu ngay trên đất bạn trong quá trình tham dự giải. Ngay sau khi về nước, HLV trưởng Lê Xuân Phong đã xác nhận chuyện này là đúng.

Theo tường trình của VĐV Tô Đức Hoàng (VĐV của CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia), nguyên nhân bởi VĐV Lê Tiến Đạt (CLB Quân đội) có những lời lẽ trêu chọc và thậm chí là cả xúc phạm với mình tại phòng ăn trong giờ nghỉ. Hai bên đã rất căng thẳng, lời qua tiếng lại. Để “chốt” lại vụ “đấu võ mồm”, Tiến Đạt nói: “Anh câm mồm vào đi”. Không chịu nổi thái độ của đàn em, Tô Đức Hoàng hất nước vào mặt Tiến Đạt. Sau đó, Đạt xông vào đạp Hoàng từ phía sau. Còn Hoàng quay lại đá Đạt văng vào ghế chảy máu.

Sự việc dừng lại ở đây sau khi đồng đội nhảy vào can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi hiếm khi xảy ra ở các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong những chuyến du đấu quốc tế, khiến những người có trách nhiệm phải giật mình về tư cách đạo đức của các tuyển thủ trẻ.

Sau khi đội về nước, CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia đã yêu cầu Tô Đức Hoàng viết bản tường trình và làm đơn xin lỗi gửi Tổng cục TDTT, Bộ môn bóng bàn, Ban huấn luyện đội tuyển cùng người hâm mộ thể thao.

Về phía BHL đội tuyển bóng bàn nam, HLV Lê Xuân Phong khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 19/10 đội tuyển bóng bàn sẽ tập trung trở lại và án phạt có thể sẽ được đưa ra.

Đây là chuyến du đấu không suôn sẻ từ trước giờ lên đường đối với đội tuyển bóng bàn quốc gia. Trước ngày lên đường, đã xảy ra một vụ bất đồng về nhân sự khi CLB Tập đoàn dầu khí quốc gia phản ứng vì VĐV của mình là Tô Đức Hoàng (21 tuổi) không được gọi vào đội tuyển dù lọt vào tứ kết giải vô địch quốc gia 2012. Trong khi đó, Lê Tiến Đạt (19 tuổi) của Quân đội lại sớm có tên trong danh sách dù thành tích không bằng. Sau nhiều cuộc họp, Tô Đức Hoàng đã được bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Tiến Dũng
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...bong-ban-danh-nhau-khi-di-du-dau-2247989.html

Mấy thằng này làm xấu hình ảnh quốc gia, cho bọn nó nghỉ luôn để làm gương cho những đứa còn lại!!!!!!!
 

Sromaxlv

Binh Nhất
Mấy bài báo viét ác quá đội tuyển bóng bàn việt nam đi thi đấu mà sao lại viết là Du Đấu. Định nghĩa du đấu là Du lịch+ thi đấu= Du Đấu,không biết mấy ông liên đoàn bống bàn việt nam có thấy nhục không khi đọc mấy bài báo đó
 

minhbaohiem

Thượng Sỹ
Đây thực sự là những điều đáng hổ thẹn cho bóng bàn Việt Nam. Các quan chức hãy nhìn lại, trong 1 tổ chức có kỷ luật và có kinh tế ko bao giờ có chuyện đó. Hãy từ chức khi còn 1 chút tự trọng. còn ko còn chút nào thì cứ nhơn nhơn đi, chúng tôi cũng ko quan tâm và ngườì hâm mộ cũng ko quan tâm nữa. buồn, tủi và dơ.
 

anluongiaobong

Thượng Sỹ
Trang chủVideoBóng đá quốc tếBóng đá trong nướcHậu trườngLịch thi đấuChân dungẢnhTennisCác môn khác

THỂ THAOCÁC MÔN KHÁC
Tuyển thủ bóng bàn đánh nhau khi đi du đấu
Hai tay vợt Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đã đánh nhau tại Lào khi đang cùng đội tuyển bóng bàn dự giải vô địch Đông Nam Á.

Tô Đức Hoàng (áo xanh).
Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á vừa kết thúc tại Lào với thành tích 2 HC bạc, 6 HC đồng dành cho các tay vợt Việt. Đây được xem là giải đấu thất bại của đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau nhiều năm liên tiếp có HC vàng. Thất vọng hơn cả là đội tuyển nam đã để thua Indonesia - đối thủ thường được coi là dưới cơ Việt Nam.

Tuy nhiên, scandal lớn nhất của chuyến du đấu này không phải chuyện mất vàng hay thua đau, mà là chuyện hai tuyển thủ quốc gia xô xát, đánh nhau đến đổ máu ngay trên đất bạn trong quá trình tham dự giải. Ngay sau khi về nước, HLV trưởng Lê Xuân Phong đã xác nhận chuyện này là đúng.

Theo tường trình của VĐV Tô Đức Hoàng (VĐV của CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia), nguyên nhân bởi VĐV Lê Tiến Đạt (CLB Quân đội) có những lời lẽ trêu chọc và thậm chí là cả xúc phạm với mình tại phòng ăn trong giờ nghỉ. Hai bên đã rất căng thẳng, lời qua tiếng lại. Để “chốt” lại vụ “đấu võ mồm”, Tiến Đạt nói: “Anh câm mồm vào đi”. Không chịu nổi thái độ của đàn em, Tô Đức Hoàng hất nước vào mặt Tiến Đạt. Sau đó, Đạt xông vào đạp Hoàng từ phía sau. Còn Hoàng quay lại đá Đạt văng vào ghế chảy máu.

Sự việc dừng lại ở đây sau khi đồng đội nhảy vào can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi hiếm khi xảy ra ở các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong những chuyến du đấu quốc tế, khiến những người có trách nhiệm phải giật mình về tư cách đạo đức của các tuyển thủ trẻ.

Sau khi đội về nước, CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí quốc gia đã yêu cầu Tô Đức Hoàng viết bản tường trình và làm đơn xin lỗi gửi Tổng cục TDTT, Bộ môn bóng bàn, Ban huấn luyện đội tuyển cùng người hâm mộ thể thao.

Về phía BHL đội tuyển bóng bàn nam, HLV Lê Xuân Phong khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 19/10 đội tuyển bóng bàn sẽ tập trung trở lại và án phạt có thể sẽ được đưa ra.

Đây là chuyến du đấu không suôn sẻ từ trước giờ lên đường đối với đội tuyển bóng bàn quốc gia. Trước ngày lên đường, đã xảy ra một vụ bất đồng về nhân sự khi CLB Tập đoàn dầu khí quốc gia phản ứng vì VĐV của mình là Tô Đức Hoàng (21 tuổi) không được gọi vào đội tuyển dù lọt vào tứ kết giải vô địch quốc gia 2012. Trong khi đó, Lê Tiến Đạt (19 tuổi) của Quân đội lại sớm có tên trong danh sách dù thành tích không bằng. Sau nhiều cuộc họp, Tô Đức Hoàng đã được bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Tiến Dũng
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...bong-ban-danh-nhau-khi-di-du-dau-2247989.html
cũng nghe mấy tuyển thủ của nhà mình đi học ở từ sơn về nói chuyện về tụi này suốt.lên báo thì nói vậy,chứ kỷ luật gì tụi nó.hội Bư Chốp quậy linh tinh beng lên có bao giờ ai giám đuổi chúng nó đâu.lắng xuống rồi thì đâu lại vào đấy ấy mà.hjx
 

Bình luận từ Facebook

Top