Giải GÀ CON lần thứ 1 (trình Z đến E)

tosiosHD

Đại Tá
Ngao tạng gặp Hổ còm thì chưa biết tên nào ăn tên nào :D
+ Haha. Đấu vòng bảng chơi 4 trận, vậy ít nhất là phải đánh 12 séc rồi. Vậy nếu có gặp nhau thì 2 bên cũng gần như thở hắt ra rồi. Mà lúc thở hắt ra thì Lý Đức cũng giống như kẻ ăn mày thôi.
 

Trainee

Đại Tá
+ Haha. Đấu vòng bảng chơi 4 trận, vậy ít nhất là phải đánh 12 séc rồi. Vậy nếu có gặp nhau thì 2 bên cũng gần như thở hắt ra rồi. Mà lúc thở hắt ra thì Lý Đức cũng giống như kẻ ăn mày thôi.
Mệt phết đó, đợt trước chỗ mình tổ chức giải vui cho đội gà, cũng đánh vòng tròn chia bảng, đâu đó vào CK thì cũng phải táng 7 trận trong buổi sáng.
Kinh nghiệm của mấy tên hay đánh giải khuyên là mấy ngày trước ráng ăn nhiều nhiều lên chút, sáng đánh giải thì dậy sớm vận động, ăn uống đàng hoàng, táng độ 2, 3 quả trứng trần vào. Nhưng đó là mấy ông hi vọng có giải & đánh giải nghiêm túc. Chứ còn anh em vừa đánh vừa làm BTC, đêm trước làm quả trù bị đến 10h đêm, hôm sau mờ mắt =))
 

tosiosHD

Đại Tá
Mệt phết đó, đợt trước chỗ mình tổ chức giải vui cho đội gà, cũng đánh vòng tròn chia bảng, đâu đó vào CK thì cũng phải táng 7 trận trong buổi sáng.
Kinh nghiệm của mấy tên hay đánh giải khuyên là mấy ngày trước ráng ăn nhiều nhiều lên chút, sáng đánh giải thì dậy sớm vận động, ăn uống đàng hoàng, táng độ 2, 3 quả trứng trần vào. Nhưng đó là mấy ông hi vọng có giải & đánh giải nghiêm túc. Chứ còn anh em vừa đánh vừa làm BTC, đêm trước làm quả trù bị đến 10h đêm, hôm sau mờ mắt =))
+ Đúng rồi. Hôm nọ mình cũng tham gia giải sv trường Mỏ Địa Chất, 8h30 bắt đầu. Sáng ngủ dậy làm bát phở bò, 2 quả trứng vịt lộn. Lúc vào đánh tưởng vỡ bụng luôn, ko di chuyển được. Đứng yên 1 chỗ cho đối thủ đập đâu thì đập. Haha.
 

sardius0114

Đại Tá
+ Đúng rồi. Hôm nọ mình cũng tham gia giải sv trường Mỏ Địa Chất, 8h30 bắt đầu. Sáng ngủ dậy làm bát phở bò, 2 quả trứng vịt lộn. Lúc vào đánh tưởng vỡ bụng luôn, ko di chuyển được. Đứng yên 1 chỗ cho đối thủ đập đâu thì đập. Haha.
tưởng bác có bí kíp Nhân sâm Triều Tiên giắt túi rồi cơ mà. =))
 

Trainee

Đại Tá
Vòng bảng ăn 2/3 là thắng, khối ông bắt nhịp chậm là die tức tưởi đó nhỉ!
Chơi 3 sec, chắc lão nào đánh phủ đầu ăn séc 1 là bên kia cóng, mà phủ không được thì mình run :D
 

mimi

Binh Nhất
Giải Gà con xem ra vui phết, ae giao lưu vui vẻ là chính ... có giải là 10
Mấy giải Gà đá, Chim ưng .... nhiều bác ăn thua quá nên nhìn ai cũng thấy căng thẳng
Các bác có điều kiện nhớ đăng hình, clip cho ae chiêm ngưỡng, chém gió
 

tunghatri

Đại Tá
Vòng bảng ăn 2/3 là thắng, khối ông bắt nhịp chậm là die tức tưởi đó nhỉ!
Chơi 3 sec, chắc lão nào đánh phủ đầu ăn séc 1 là bên kia cóng, mà phủ không được thì mình run :D
kể ra vòng bảng đánh 3 séc thì hơi chán giống giải phường quá mất hay
 

tunghatri

Đại Tá
theo ngu ý của em thì như sau có 40 vdv chia 8 bảng vậy tổng cộng có tất cả là có 80 trận vòng bảng các bác thuê thêm 2 bàn nữa là 8 bàn mỗi bảng 1bàn mỗi bàn 10 trận mỗi trận trung bình 20phút 7h45 bắt đầu đánh 11h kết thúc vòng bảng các vòng còn lại thì ok rồi chỉ độ hơn tiếng là xong thôi mà việc gì phải đánh vòng bảng. 3 séc làm gì nó mất vui đi
 

tosiosHD

Đại Tá
Nhớ mang bf đi cho e thử a nhé. Ở tận HD mà ra HN đánh giải gà con vậy a :D
+ Toi rồi em ơi! Anh vừa có thiệp mời đám cưới đúng hôm đó đây. Khó xử quá! Huhu!
Barwell đang ở Huế em ạ! Em thích thì trả giá cao vào, anh bảo bạn anh chuyển cho em luôn. Haha.
 

Attachments

  • Thiep moi.JPG
    Thiep moi.JPG
    2 MB · Đọc: 0

tosiosHD

Đại Tá
theo ngu ý của em thì như sau có 40 vdv chia 8 bảng vậy tổng cộng có tất cả là có 80 trận vòng bảng các bác thuê thêm 2 bàn nữa là 8 bàn mỗi bảng 1bàn mỗi bàn 10 trận mỗi trận trung bình 20phút 7h45 bắt đầu đánh 11h kết thúc vòng bảng các vòng còn lại thì ok rồi chỉ độ hơn tiếng là xong thôi mà việc gì phải đánh vòng bảng. 3 séc làm gì nó mất vui đi
+ Đúng roài! Toàn anh em cách nhau nửa vòng trái đất, gặp nhau lần đầu, lạ sân, lạ ánh sáng, lạ nước, lạ cái...đánh trận 3 séc thì ke tay lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top