NamBinhThuan
Đại Tá
Last edited:
Ha ha chiến thuật xếp đội hình của clb BUILDING đúng như ý anh @Ma_Wenge ... Tuy nhiên em không biết chú Văn chơi ở vị trí nào (x hay y), em dự đoán chú Văn đánh vị trí y (vì y là đánh chủ lực và được đánh trận thứ 4) nên em xếp mình vào vị trí b để chủ động gặp chú Văn nhưng không thànhMà hôm qua nếu @BUILDING xếp đội hình Hùng, Nguyệt, Hưng thì chắc trận đấu còn căng hơn nữa đó! K biết trận Hùng XD - Chú Văn và trận anh Nguyệt - chú Hùng căng cỡ nào! Hôm nào mang bia qua gặp lại đi nha!!!![]()
Mỗi VĐV phải rèn luyện tinh thần thép trong thi đấuHa ha chiến thuật xếp đội hình của clb BUILDING đúng như ý anh @Ma_Wenge ... Tuy nhiên em không biết chú Văn chơi ở vị trí nào (x hay y), em dự đoán chú Văn đánh vị trí y (vì y là đánh chủ lực và được đánh trận thứ 4) nên em xếp mình vào vị trí b để chủ động gặp chú Văn nhưng không thành...
Tóm lại trận bán kết 1 hôm qua có một số thuận lợi và khó khăn như sau: nhìn nhận khách quan về kỹ thuật, trình độ thì hai đội ngang nhau; về chiến thuật clb Building không đạt được mục đích...; về sân thi đấu thì Báo lợi thế hơn vì sân nhà (ngoài ra khi các VĐV Báo thi đấu thì có VĐV trình đội cao ở ngoài (không có trong đội hình của Báo) hướng dẫn, chỉ dẫn, đưa ra giải pháp và cách đánh cho VĐV Báo (trừ chú Văn) khi hai vận động viên Báo Vs Building đang thi đấu, làm cho VĐV Building mất tập trung, gây tâm lý khó chịu trong thi đấu...vấn đề này anh Nguyệt và anh Hưng phản ánh).
Việt nhớ trận đó ván 5 tỉ số đang là 10-10, Anh Nguyệt giật môt trái ra ngoài, trái cuối rút lưới thua 10-12 mà!?!!?Mỗi VĐV phải rèn luyện tinh thần thép trong thi đấunhư vậy mới thi đấu đúng 100% phong độ
Trận hôm qua Hội Báo Bình Thuận thi đấu tốt, biết vượt qua áp lực trong thi đấu. Điển hình: Anh Quốc Hùng sét thứ 5: đang bị dẫn trước: 10 -11 và VĐV CLB Building ( chú Nguyệt) đang cầm giao bóng. và đã lội ngược dòng thành công
![]()
tỉ số:10-9 anh hùng dẫn trướchihihi..
Việt nhớ trận đó ván 5 tỉ số đang là 10-10, Anh Nguyệt giật môt trái ra ngoài, trái cuối rút lưới thua 10-12 mà!?!!?
Chắc căng quá CĐV nhớ nhầm!13-11 anh yêu![]()
Nhìn nhận khách quan trận anh Nguyệt vs anh Hùng (nhỏ) mà nói nếu không có sự nhiệt tình của anh VĐV trình độ cao (không có trong đội hình Báo) chạy ra cửa sổ bên hông sân thi đấu thò đầu vào nhiệt tình đưa ra giải pháp và cách đánh cho anh Hùng đến hết trận đấu...thì làm sao mà anh Hùng (nhỏ) thắng được anh Nguyệt heheMỗi VĐV phải rèn luyện tinh thần thép trong thi đấunhư vậy mới thi đấu đúng 100% phong độ
Trận hôm qua Hội Báo Bình Thuận thi đấu tốt, biết vượt qua áp lực trong thi đấu. Điển hình: Anh Quốc Hùng sét thứ 5: đang bị dẫn trước: 10 -11 và VĐV CLB Building ( chú Nguyệt) đang cầm giao bóng. và đã lội ngược dòng thành công
![]()
Nhìn nhận khách quan trận anh Nguyệt vs anh Hùng (nhỏ) mà nói nếu không có sự nhiệt tình của anh VĐV trình độ cao (không có trong đội hình Báo) chạy ra cửa sổ bên hông sân thi đấu thò đầu vào nhiệt tình đưa ra giải pháp và cách đánh cho anh Hùng đến hết trận đấu...thì làm sao mà anh Hùng (nhỏ) thắng được anh Nguyệt hehe![]()
2 đội thi đấu quá quyết liệt![]()
Bạn @BUILDING đến sân Báo chơi lâu rồi nhưng chắc chưa gặp nhau....trên bàn biaHa ha chiến thuật xếp đội hình của clb BUILDING đúng như ý anh @Ma_Wenge ... Tuy nhiên em không biết chú Văn chơi ở vị trí nào (x hay y), em dự đoán chú Văn đánh vị trí y (vì y là đánh chủ lực và được đánh trận thứ 4) nên em xếp mình vào vị trí b để chủ động gặp chú Văn nhưng không thành...
Tóm lại trận bán kết 1 hôm qua có một số thuận lợi và khó khăn như sau: nhìn nhận khách quan về kỹ thuật, trình độ thì hai đội ngang nhau; về chiến thuật clb Building không đạt được mục đích...; về sân thi đấu thì Báo lợi thế hơn vì sân nhà (ngoài ra khi các VĐV Báo thi đấu thì có VĐV trình đội cao ở ngoài (không có trong đội hình của Báo) hướng dẫn, chỉ dẫn, đưa ra giải pháp và cách đánh cho VĐV Báo (trừ chú Văn) khi hai vận động viên Báo Vs Building đang thi đấu, làm cho VĐV Building mất tập trung, gây tâm lý khó chịu trong thi đấu...vấn đề này anh Nguyệt và anh Hưng phản ánh).
Có 3 vấn đề mình nói với @BUILDING:Nhìn nhận khách quan trận anh Nguyệt vs anh Hùng (nhỏ) mà nói nếu không có sự nhiệt tình của anh VĐV trình độ cao (không có trong đội hình Báo) chạy ra cửa sổ bên hông sân thi đấu thò đầu vào nhiệt tình đưa ra giải pháp và cách đánh cho anh Hùng đến hết trận đấu...thì làm sao mà anh Hùng (nhỏ) thắng được anh Nguyệt hehe![]()
Có 3 vấn đề mình nói với @BUILDING:
1. Bạn đến sân Báo chơi nhưng bạn k tìm hỉu xem ở Báo có những ai chơi bóng bàn
2. Thiết nghĩ trong thi đấu là phải có thắng, thua, vd đội Báo có thua vẫn vui vẽ( giao lưu học hỏi mà), nhưng cách suy nghĩ trong khi thua của đội bạn là có vấn đề
.
3. ( Ngoài lề) Đ/c @NamBinhThuan là người biết rõ nhất vấn đề này tại sao k giải thích nhờ.....bia..bia...