GALAXY - Hình Ảnh "Hot" - GIẢI Bóng Bàn SINH VIÊN & CỰU SINH VIÊN Hà Nội OPEN – 2012

tranthelong

Super Moderators
Việt Hưng Yên vs Minh Anh (+6): Minh Anh hội 9x dường như đã chuẩn bị sẵn ca khúc để hát song ca cùng thần tượng, đầu chít khăn hùng dũng bước lên sân khấu. Với từng đòn đánh trả cả hai càng mạnh mẽ và hiệu quả khiến Việt HY hết sức bất ngờ. Những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả khiến 9x càng đánh càng máu lửa, hưng phấn. Việt một phần chủ quan, ngược lại Minh Anh lại chơi hết sức xuất sắc. Cuối cùng hot boy Minh Anh đã giành chiến thắng trước cao thủ nổi tiếng lừng lẫy trận mạc với tỷ số 3-0, điều đáng chú ý là 2 set Việt thua khi đã 10 đều. Việt HY đã thực sự có những giây phút mất bình tĩnh trước một tay vợt dưới cơ, đỉnh điểm là màn ném vợt vào tấm chắn khi trận đấu kết thúc. Một trận đấu thực sự đáng nhớ của cả hai:
















 

tranthelong

Super Moderators
Ăn theo quá Long ơi, xin chữ ký luôn ko? Hnao ra NPS gặp nhau trận đi.

Lần này chụp ảnh, lần sau xin chữ ký nhé.:)
Mình gần như xem hết các trận Đạt trố đánh. Quả thật mãn nhãn trước lối đánh cực kỳ đẹp mắt, hiệu quả và thấy Đạt trố cũng dễ mến nữa.
Thấy Hiếu có đăng ký mà lại không đánh à?
Anh em hội ZLC&Friends dạo này bận sao thấy ít online thế nhỉ, sắp hết tháng mà không biết chương trình SN thành viên hội tháng 11 đến đâu rồi?
P/s: Khớp lệnh luôn, hôm nào gặp nhau ở NPS nhé!
 

tranthelong

Super Moderators
Tú mẩu vs Đăng MGSU (4-5-4):




Đạt trố vs Minh "cao" (3-4-3). Minh cao với lối đánh phủi bụi mù quen thuộc đã chơi rất hay tuy nhiên cuối cùng vẫn phải chịu gác vợt trước Đạt trố với tỷ số 2-3:




 
Last edited:

tranthelong

Super Moderators
Tổ trọng tài quốc gia đã có hai ngày làm việc hết sức vất vả và bận rộn để điều hành giải đấu. Sự hỗ trợ giúp đỡ, tổ chức điều hành giải chuyên nghiệp của các chú, các anh đã góp phần to lớn làm nên thành công của giải đấu:


 
Giaỉ mà tổ chức như vậy thì quá hay rồi,không biết bao h mới có dịp được tham dự mấy giải như thế này
Trong Nam cũng có tổ chức 1 lần kiểu này rồi thì phải nhưng số lượng hạn chế, nhưng cùng chung kết quả là hảo thủ A1 đều dừng bước sớm và không có thành tích
Sang tháng tới là được chiến đấu với ace ngoài bắc 1 trận rồi vui quá
 
Cảm ơn bác Trần thế Long đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các a e! E nhớ là vui nhất là chương trình đang nhạc Vàng ----> chuyển sang Nhạc sàn luôn! Hôm đấy vui quá! Hồi hộp chờ tiếp! Các anh em có video và hình ảnh cùng pót lên nhé!
 

tranthelong

Super Moderators
Bác Thắng "râu" vs Quang Rmit. Bác Thắng râu là một nhân vật rất nhiệt tình vì phong trào, hầu hết các giải đấu lớn nhỏ khắp nơi (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng...) đều có mặt. Nơi đâu có giải là một mình một ngựa vác đại đao mang hình cây bút lên đường đi...đồ sát. Hiện anh đang nằm trong top danh sách những "động vật"quý hiếm của CLB Sachdo.FC Hải Dương - CLB của những người chơi vợt dọc tham gia Hải Dương Premiership 2012::)






 
Last edited:

tranvietanh

Trung Tá
Đạt trố vs Minh "cao" (+4). Minh cao với lối đánh phủi bụi mù quen thuộc đã chơi rất hay tuy nhiên cuối cùng vẫn phải chịu gác vợt trước Đạt trố với tỷ số 2-3:

Em có 1 chút hơi thắc mắc là Đạt Trố chấp Minh Lùn 4 mà sao lại có kết quả 3-3 ở ván thứ 5 nhỉ @@
 

tranthelong

Super Moderators
Đạt trố vs Minh "cao" (+4). Minh cao với lối đánh phủi bụi mù quen thuộc đã chơi rất hay tuy nhiên cuối cùng vẫn phải chịu gác vợt trước Đạt trố với tỷ số 2-3:

Em có 1 chút hơi thắc mắc là Đạt Trố chấp Minh Lùn 4 mà sao lại có kết quả 3-3 ở ván thứ 5 nhỉ @@

Bác tinh thật đấy.:)
Đạt trố chấp Minh cao 3-4-3, lỗi đã được fix. Thank bác nhiều!
 

tranthelong

Super Moderators
Đạt trố vs Thao Từ Sơn (5-6-5) (Vòng tứ kết đơn): 0-3
Với tỷ lệ chấp khá sâu Đạt trố đã phải nói lời chia tay với giải sau trận đấu này. Đạt trố là tuyển thủ quốc gia duy nhất vào sâu đến vòng đấu này trong khi Hoàng chốp, Hoàng bư bị loại từ vòng gửi xe. Đạt mà vượt qua được trận đấu này có lẽ sẽ gặp Tú mẩu trong trận chung kết đơn. Đạt chơi hay, luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách tuy nhiên Thao Từ Sơn đã chơi cực kỳ xuất sắc không chỉ ở trận đấu này mà trên tổng thể các trận đấu toàn giải. Đạt càng cố gắng thu hẹp khoảng cách bao nhiêu thì Thao lại tự tin bền bỉ giữ khoảng cách ở thế được chấp. Cuối cùng Thao đã khiến Đạt phải thốt lên: "đánh thế này mà chấp 6 à" trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi không chỉ của bản thân mà của cả khán giả:




 

malong_dung

Đại Tá
Đạt trố vs Thao Từ Sơn (5-6-5) (Vòng tứ kết đơn): 0-3
Với tỷ lệ chấp khá sâu Đạt trố đã phải nói lời chia tay với giải sau trận đấu này. Đạt trố là tuyển thủ quốc gia duy nhất vào sâu đến vòng đấu này trong khi Hoàng chốp, Hoàng bư bị loại từ vòng gửi xe. Đạt mà vượt qua được trận đấu này có lẽ sẽ gặp Tú mẩu trong trận chung kết đơn. Đạt chơi hay, luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách tuy nhiên Thao Từ Sơn đã chơi cực kỳ xuất sắc không chỉ ở trận đấu này mà trên tổng thể các trận đấu toàn giải. Đạt càng cố gắng thu hẹp khoảng cách bao nhiêu thì Thao lại tự tin bền bỉ giữ khoảng cách ở thế được chấp. Cuối cùng Thao đã khiến Đạt phải thốt lên: "đánh thế này mà chấp 6 à" trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi không chỉ của bản thân mà của cả khán giả:





Nội dung đơn một loạt cao thủ như: Bư, Chốp, Luân xoăn, Trình HP, Hoà say... không tham gia, Bư và Chốp loại từ vòng gửi xe là nội dung Đồng đội bác Long àh
 

tranthelong

Super Moderators
Nội dung đơn một loạt cao thủ như: Bư, Chốp, Luân xoăn, Trình HP, Hoà say... không tham gia, Bư và Chốp loại từ vòng gửi xe là nội dung Đồng đội bác Long àh

Đúng rồi bác ạ. Mà Bư, Chốp bị bác "malong_dung" loại chứ ai đâu.hihi. Em lại không chụp được pô nào trong trận đấu có mặt Chốp và Bư cả. Tại Bư, Chốp sau khi thua tâm lý chán nản nên không đánh tiếp. Kể cũng tiếc cho Bư và Chốp đúng không bác.:)
 

malong_dung

Đại Tá
Đúng rồi bác ạ. Mà Bư, Chốp bị bác "malong_dung" loại chứ ai đâu.hihi. Em lại không chụp được pô nào trong trận đấu có mặt Chốp và Bư cả. Tại Bư, Chốp sau khi thua tâm lý chán nản nên không đánh tiếp. Kể cũng tiếc cho Bư và Chốp đúng không bác.:)

đội e bị loại vòng 2 nhưng Em có kỷ niệm là loại Bư và Chốp đều 3 - 0, tại chấp sâu quá mà, e cũng an ủi phần nào, hì hì. Đúng là hình như Đội Từ Sơn 4 (Bư, Chốp, Luân xoăn) sau khi thua đồng đội chán quá nên đi về mất
 

MinhAnh888

Thượng Sỹ
Việt Hưng Yên vs Minh Anh (+6): Minh Anh hội 9x dường như đã chuẩn bị sẵn ca khúc để hát song ca cùng thần tượng, đầu chít khăn hùng dũng bước lên sân khấu. Với từng đòn đánh trả cả hai càng mạnh mẽ và hiệu quả khiến Việt HY hết sức bất ngờ. Những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả khiến 9x càng đánh càng máu lửa, hưng phấn. Việt một phần chủ quan, ngược lại Minh Anh lại chơi hết sức xuất sắc. Cuối cùng hot boy Minh Anh đã giành chiến thắng trước cao thủ nổi tiếng lừng lẫy trận mạc với tỷ số 3-0, điều đáng chú ý là 2 set Việt thua khi đã 10 đều. Việt HY đã thực sự có những giây phút mất bình tĩnh trước một tay vợt dưới cơ, đỉnh điểm là màn ném vợt vào tấm chắn khi trận đấu kết thúc. Một trận đấu thực sự đáng nhớ của cả hai:

















Anh long viết làm em thấy bồi hồi cảm xúc quá :)
 

tranthelong

Super Moderators
Đến lượt cao thủ A1 Thắng đen ở nhánh còn lại cùng chung số phận với Đạt trố khi phải chia tay với giải đấu ở vòng tứ kết đơn. Trước một đối thủ oánh gai rất "dị" đến từ Tuyên Quang (+6), Thắng đen dường như có phần lúng túng trước những cú chặn đẩy, hất gai phủi cứ gọi là. Bóng đi rất chi là loằng ngoằng khi nhún nhẩy, lúc lửng lơ con cá vàng khiến những cú quăng của Thắng khi sập lưới lúc lại bay ra ngoài. Cuối cùng Thắng đen với nụ cười duyên đến bên trọng tài xin ký biên bản nhận về ba bát không hành.:D






 

Bình luận từ Facebook

Top