GAC Group 2015 ITTF World Tour, German Open

atnguyen23

Trung Uý
Nói zhang ko muốn thắng chưa chắc đã đúng, theo ý kiến của em, 3 séc long thua vì làm dụng BH quá, cho dù có đều, mạnh, xoáy thì fh sẽ lủng hơn, cả bộ chân và chiến thuật bị mất cân bằng, thế nên mới bị zhang ăn liên tục mấy quả flick fh rồi bắn trái dọc dây. Sang séc 5 6 long đổi chiến thuật quay về bộ FH nhiều hơn, các pha đôi công fh gần bàn ăn điểm nhiều, mà zhang cũng ko khoét đc bh của long nên thua thôi .Séc cuối thì miễn bàn vì chán quá, zjk như kiểu ko thèm đánh để cho cúp luôn mà long thắng rồi cứ cúi xuống chắc vì ko thích cái thái độ đó. Cái kiểu tâm lí chiến này ngoài đời có nhiều mà, luôn thể hiện mình là bậc trên, 1 là ghét 2 là sợ hoặc cả 2, mà người hiền như ma long thì dễ dính lắm. Mà công nhận kết quả đứng xa bàn vẩy bh của zhang thật, đúng kiểu phong trần.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ai cũng bảo ZJK thả, em thấy cú nhai môi lúc 10-8 của ZJK khi lau mồ hôi thì ít khi thả lại có sự căng thẳng như thế.

Cú vẩy xa cuối cùng đơn giản chỉ là sự núng thế, cứu cánh, nếu thượng phong thì em nghĩ sẽ thoải mái vung BH vì có cần biết vào ra đâu mà phải ke đỡ như vậy.

Nhưng vẫn phải công nhận ZJK có BH quái đản và lối chơi quái dị thật, quái nhân. Đến trận này ít ai ngờ FH nó hay đến thế.
 

tuyetchieu

Trung Uý
Theo em trận hôm qua zjk có thế trận tốt hơn, đối giật cũng tốt hơn, thua chỉ là tình huống thôi. Tuy nhiên ml thắng xứng đáng, em không thấy có chuyện thả gì hết.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Xem cú flick bay người trong trận Chian Yan mới thấy sự kiêu ngạo của ZJK, nó đánh như kiểu tỏ rõ sự hơn đẳng, khinh thường đối thủ, mà ace ta vẫn gọi là ĐÁNH LÁO, chủ đích đánh láo thường có nghĩa COI THƯỜNG. Trình dưới ức chế nhất là các cú đánh ăn điểm với cách đánh này.
 

hunter

Binh Nhì
Mình chỉ có 1 nhận định: Ai xem trận này chắc sẽ hiểu, sec 5 khi Zhang đang dẫn 4-1 là bắt đầu hắn đánh vớ vẩn.
Xin nhận gạch đá.
Bác là một trong số ít người dám nói lên sự thật giống em. Thật ra xem full match thì rất dễ nhận ra điều này. Vấn đề là ở sec 5 khi đang dẫn lợi thế quá nhiều đột ngột Zhang thay đổi hoàn toàn thái độ thi đấu trong Sec đó và ... để thua. Khẳng định luôn là nó không đánh nghiêm túc trong séc 5. Có thể với con người như Zhang nó muốn coi giải này là cơ hội để tập luyện chiến thuật, đấu pháp và ý chí vươn lên. Nó thấy đã đạt được mục đích ở trận cuối cùng nên không thèm giết Malong trong sec 5. Sợ tên này quá.
 

luckyluckedh

Đại Uý
Mình chỉ có 1 nhận định: Ai xem trận này chắc sẽ hiểu, sec 5 khi Zhang đang dẫn 4-1 là bắt đầu hắn đánh vớ vẩn.
Xin nhận gạch đá.
Set 5 nếu để ý bác thấy malong toàn bộ đều giao tung cao để chém xuống và thay đổi độ xoáy liên tục, khi lỏng khi nặng, khá hay ở chỗ quả lỏng độ nẩy trên bàn nhìn như rất nặng zhang phán đoán sai độ xoáy flick ra ngòai, cũng như thế trong tình huống zhang chạm vợt bóng rúc lưới, mình nghĩ nếu malong vẫn theo lối giao cũ sẽ bị bắt bài. Khi zhang giao banh thì thay vì malong filck sâu vào góc trái zhang thì tên này lại đổi hướng flick tốc độ không cao và ngay gần giữa bàn zhang lại bị trật nhịp. Đến khi tỷ số 8-5 thì mình công nhận tên zhang đánh quả flick tào lao, như đánh cho có nên ra ngòai. Set này thì malong đang bí bài và bị tâm lý tìm hướng ra, có lẽ may mắn cho malong thay đổi hướng hợp lý ko là zhang nó luộc chín rồi.
 

quoctien04

Thượng Sỹ
e thấy kiểu giao của Malong khi tung cao, giao nặng cũng khiến ZJK khó tấn công đc. đưa bóng sang malong tấn công ngay trên bàn luôn. e trung lập thích cả 2. cũng chơi vis vì thích kiểu zjk. ai thắng cũng đc. xem những pha bóng hay. kỹ thuật đẹp! :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
e thấy kiểu giao của Malong khi tung cao, giao nặng cũng khiến ZJK khó tấn công đc. đưa bóng sang malong tấn công ngay trên bàn luôn. e trung lập thích cả 2. cũng chơi vis vì thích kiểu zjk. ai thắng cũng đc. xem những pha bóng hay. kỹ thuật đẹp! :D
Chú ML giờ cũng phải tập flick BH trên bàn rồi, bóng bàn hiện đại mà, nhưng thế mới thú, đủ và đẹp,
 

chanphong

Thượng Sỹ
Nói ra Fan Malong đừng buồn chứ ai xem chăm chú cả trận thì biết ngay Zhang nó thả Sec5 (coi như thả chung cuộc). Có thể nó biết thực lực vẫn hơn Malong 1 chút nên nó nhường Malong vô địch. Thực chất thì Zhang chỉ hơn malong 1/2 banh thôi, tuy nhiên từng đó là đủ để Malong vẫn dưới Zhang. Bạn nào Fan Malong mà bảo Malong thắng thuyết phục thì naive quá.
Bạn nhìn chuẩn lắm! mình cũng thấy vậy
 

tosiosHD

Đại Tá
Bạn nhìn chuẩn lắm! mình cũng thấy vậy
Mỗi người 1 quan điểm! Thực sự mình xem trận này thấy thái độ của Zang Jike nó ko quyết tâm, trau chuốt cho từng cú đánh, trông nó ko có sự khao khát giành chiến thắng nhỉ?
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Lối chơi của ZJK là tinh quái, nó hơn cơ nó biết liền, nhìn 02 ván đầu mới thấy thái độ ngạc nhiên của ZJK, có vẻ nó bất ngờ với BH của ML, nên nó chủ động chơi phá cách từ ván 3, nó tập chung chơi chết FH bằng các cú 50/50, được ăn cả ngã về không, vì ai cũng có thể nhìn thấy, nếu đối đều với FH ML hiện tại chắc chả đối thủ nào ngang cơ.

Nhưng phá cách phải có cơ sở, trước nó phá cách bằng cách đè BH, giờ BH không đè được nữa thì buộc phải chơi chộp giật, ăn điểm từng quả, cắt nhịp, phá trận, thế mà không hiệu quả nữa, buông xuôi là chuyện khó tránh khỏi.
 

son1971

Trung Sỹ
ITO MIMA.jpg

vđv nữ Nhật Bản, em ITO MIMA đã trở thành tay vợt nữ trẻ nhất ( sinh năm 2000 ) đoạt chức vô địch bóng bàn nước Đức mở rộng sau khi thắng vđv nữ chủ nhà Solja Petrissa trong trận chung kết.
Ôi , xem clip ITO MIMA chỉ mới 15 tuổi mà đánh bóng bàn siêu khủng !
Hy vọng vài năm nữa ITO MIMA sẽ gây khó dễ cho các nhà vô địch nữ thế giới
người Trung Quốc như Ding Ning, Li Xao Xia, Liu Shiwen !
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Bỏ qua chuyện thả hay không, ta thử bàn thêm về 02 vấn đề mà ai cũng nhìn thấy để thử lý giải xem bản chất của nó là gì.
1) Zhang đau vai ngay từ ván 01, đến khi dẫn 3-1 vẫn thấy là nó đau vai. Tất nhiên, không thể có chuyện nó giả vờ để tạo ra việc ML chủ quan này kia vì dù nó có đau thật thì nó cũng biết ML vẫn chơi 100% tập trung và cố gắng, hoặc nó có bị đau hay ko thì ML chắc cũng biết rõ; bản thân ZJK với sự kiêu ngạo vốn có cũng không cho phép mình dùng mấy trò vặt vớ vẩn.
2) Thái độ thi đấu của ZJK trong ván cuối rõ ràng có vấn đề, đó là sự thiếu lửa đến uể oải. Zhang chơi nhiệt như hồi 2010-2112 suốt từ những vòng ngoài, chơi đẹp mắt để thắng đối thủ bằng sức mạnh và kỹ thuật chứ không chơi theo lối phá lối chơi của đối phương năm 2014. Thế nhưng thái độ thi đấu ở ván cuối nhìn đã thấy là có vấn đề.
Quan trọng nhất, ý nghĩa của giải này thực ra là làm nóng cho Suzhou 2015 chứ một chức VĐ tour đâu có làm giàu hơn bảng thành tích có một không hai của Zhang mắt hí. Mình cứ đoán bừa là Zhang nó đg nhìn các đối thủ mà cụ thể là ML (chứ Yan An trẻ con nó vừa đánh vừa xem báo cũng chết), nó nhìn ML thích ứng với sự thay đổi thế nào vì nó biết ML cũng thay đổi (rõ ràng là ML không vào trái đều chuẩn để chờ xoay nữa mà vào quyết liệt hơn, cũng ăn điểm nhiều hơn thật). Lại đoán bậy, Zhang nó tạo áp lực về tâm lý cho bên kia lưới. Số 01 TG, 27t mà chưa có một danh hiệu cá nhân ở first class (cup TG là hạng hai), đã thắng ZJK 02 trận liền, cơ hội lần này là như là lần cuối vậy, không được phép có lỗi trước khi gặp lại ZJK ở trận cuối, áp lực đến tê cả người. Bỏ một giải để tạo một không khí căng thẳng đậm đặc cho đối thủ chính, chuyện được mất hình như đã có lời giải.
Loạn đàm.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top