Thật ra Phan Đăng Minh Đức lần đầu tham gia lôi đài nên chưa biêt thế nào A-B-C gì cả nên cứ lên công đài thôi và cũng bị dập cho tơi tả, có thắng được trận nào đâu. một số vđv mới tham gia pre lần đầu thường được xếp c1 hoặc c2 nhưng trường hợp của Đức mình nghĩ Đức cũng ko đến nổi để mọi người đánh giá mình thấp đến vậy đâu (tính cậu ấy mình biết mà). Sức của Đức B2 là vừa, chứ B1 thì đánh ko nổi đâu.
(Ba bé Năng)
Thật ra em chỉ góp ý chung, chỉ lấy 1 ví dụ để mà các bác có cái nhìn sát hơn. Nhưng bác nói như rứa em cũng thấy vài điều thắc mắc:
Thứ nhất, Sức của Đức B2 là vừa, trong khi Thành Xuân Nam chấp Đức 3 bóng (theo hình ảnh e đã đưa). Điều lệ đã ghi rõ Hạng A chấp B2 54545. Thử hỏi tất cả danh sách vđv B2 của Đà Nẵng có ai chống cự nổi vs Nam nếu được chấp 3. Với đẳng cấp đã từng là 1 kiện tướng e nghĩ Nam khó mà đánh giá sai thực lực của Đức, cộng với Đức sinh hoạt tại chỗ Nam thì nhầm lẫn chắc là zero.
Thứ hai, Đức đã từng là vđv năng khiếu ở Hà Tĩnh, kình qua giải toàn quốc vị trí cao nhất đứng hạng thứ 7 (theo e nghĩ đây là thứ hạng khá cao). Theo như bác ngphe đã nói, những con người còn trẻ, có năng khiếu đc sinh ra là dành cho bóng bàn thì đã đẳng cấp dù gì cũng sẽ là đẳng cấp.
Thứ ba, đã từng tham gia lôi đài, ko đến mức thua tả tơi, nếu ai theo dõi thường xuyên sẽ thấy Đức thua vì tâm lý chứ e chưa nghe ai nói trình độ kĩ thuật cậu này yếu. Nhớ ko nhầm bác an còi cũng từng chấp cậu này 2, đánh trầy da tróc vẩy ko phải dạng vừa. (ý này là ý kiến cá nhân của e).
Bảng phân hạng đã có gần như chính xác lắm rồi, những trường hợp cá biệt thì mới cần xét lại, ai chưa có tên thì thẩm định kiểm tra. Chứ đừng để đến mùa mới bắt đầu lại tranh cãi loạn xạ, tự nghiêm khắc vs bản thân trung thực vs chính mình thì mọi thứ sẽ vào nề nếp, tự nhiên ai ai cũng thấy công bằng hợp lý.
Dựa trên tinh thần góp ý xây dựng vì làng bb Đà Nẵng vững mạnh!!!