Dr HongSon đi du lịch

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Nhân dịp giải Cup Sơn Xuân an tại Hà nội ,Dr Son đã khăn gói quả mướp lên đường làm chuyến Bắc du để đời.
Cũng như mọi chuyến đi khác,dù chuyến bay là 7h40 nhưng nôn nao o ngủ dr đã ra sân bay từ 3 h sáng

 
Last edited:

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
8h sáng hôm sau Dr có mặt tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đự khai mạc Cup Sơn Xuân an và cổ vũ cho các VDV hàng đầu VN thi đấu







 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Hí. Bác CUONGphong_nittaKU hành văn hay quá đi. Đọc bài mà cháu thấy cảm xúc cứ sôi sùng sục. Nhất là câu "Chiều tối hôm đó CLB thôn Hoàng biến thành 1 chảo lửa,giang hồ tứ xứ kéo về như trảy hội" Nghe mà oai liệt ghê á. Hihi. Tiếp tục chờ phần tiếp theo của bác. Hi
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Ước nguyện của chuyến đi này cua DR là được gặp các bậc Trưởng lão khai hoang mở nghiệp của Diễn đàn như truỏng lão TQH,Tống chủ Tcgroup và tối 10-3 Dr đã được toại nguyện











 
Last edited:

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Ngoài việc gặp gỡ được các Trưởng lão ,Amin nichchuoinhat, mấy ngày ở Hà nội Dr đã gặp gỡ được rất nhiều AE trên diễn đàn,o thể nhớ hết và kể tên hết được chỉ biết nói lời cám ơn tất cả AE đã nhiệt tình đón tiếp và đã dành những tình cảm quí mến và tốt đẹp nhất với AE SG và Dr Son trong mấy ngày ngắn ngủi này
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
1 việc o thể quên làm Trong chuyến đi này là đến thăm nhà anh Đoàn Châu -Tuy hiệp sĩ.Sáng thứ 2. 11-3 đoàn AE SG đã đến nhà anh Chau ở 9 Cao bá Quát thăm Gia đình và thắp nén nhang cầu chúc anh yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng
 

tranthelong

Super Moderators
Theo tin mật báo Dr Sơn vừa mới hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất cách đây ít phút, tuy nhiên chưa kịp chân ướt chân ráo thì đã bị bác Cường anti "cắp" đi ngay. Hành tung Dr mấy hôm ở HN từ đầu tuần cực kỳ bí ẩn, em bố trí cả thám tử theo dõi nhưng cũng không thể theo kịp, luôn luôn trong tình trạng "trong vùng phủ sóng, ngoài vùng phủ chăn".^^
:D:D:D
 

docmaorg

Đại Tá
Đội hình toàn thế này ko vô địch mới là lạ.
 

Bình luận từ Facebook

Top