Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

Hôm vừa rồi lại được cử sang Lyon học Thạc sỹ văn chương đấy, học xong về nước thì các bè lũ chống đối cứ liệu cái thần hồn

các cụ cho em hỏi hình như anh thắng đã được ITTF viết giấy chứng nhận trình độ chém gió , quăng mìn phải không ạ . trình độ bóng bàn của anh thắng có hạn nhưng lựu đạn lại có thừa hahaha
 
Kể từ khi diễn đàn bị sập, không thấy Thắng ủn dùng lại nick Hoa Đà Tái Thế nhể :cool:

à há thì ra đấy là níc của anh thắng à , em tưởng của ai chứ . chắc cái nic đó bị oánh nát hết hàng rồi nên sợ quá phải thay sang nick khác đây ma
 

Drhongson

Đại Tá
Kể từ khi diễn đàn bị sập, không thấy Thắng ủn dùng lại nick Hoa Đà Tái Thế nhể :cool:

Hoada thấtthế, Khongminh sờtivợ , LLTT, MTT, Thắngủnỉn là cùng 1 chủ đấy các bạn .
Công nhận lực viết của Thắng ủn thật khỏe , 4,5 nick mà nick nào viết bài cũng nhiều cũng hay . NỂ .
 
Last edited by a moderator:

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Các bác quá khen chứ em nói thật với các bác là cuộc đời bóng bàn nó như vậy! Nếu ko có những người dáng nộp như Tuấn số 7 thì làm sao mà có những áng văn như vậy! Nói ra thì bảo ae oánh xong biết vậy nhưng ngày ngày ko ri pót lại thì giang hồ lại bảo chơi kín ko biết ai đc ai thua vì Tuấn số 7 cũng 2 tay 3 đao chém cứ ầm ầm trên các mạng xã hội làm dân họ ko hiểu đâu đúng đâu sai. Chính vì như vậy nên e lại phải kể chuyện chiều qua cho bà con nghe ... Chuyện như vầy...
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Buổi chiều hôm Tuấn số 7 ăn phải húng lìu bỗng viber Zalo bắn ầm ầm làm đt của LLTT nóng bỏng lên hao bao pin khiến LLTT phải cắm điện sạc thiệt hại hàng tỷ đồng. Riêng chuyện này là phải trả giá vì hành vi qua khích. LLTT ra sân tay mang đại đao tìm kiếm xem dáng béo tốt ngòi đâu thì ấy " Á" lên 1 tiếng Tuấn số 7 nhẩy vào sân hươ hươ cây Amultart sứt cạnh nhìn rất gọi đòn ơi.

Nằm nhà mấy hôm chắc ủ mưu chén LLTT nên chiều qua ra loa rất lắm. Chỉ sau 1 cơ hạ cả bàn thì loa tắt và bắt đầu chương trình cải lương, Tuấn số 7 khóc lóc vì bon lắm lưới lắm mà số thì đen ko đc đánh quả nào toàn bị LLTT oánh trước, nào là mình oánh kém thế. Bóng bàn là cái đạo mà chỉ khi chơi người ta mới nhìn ra bản thân mình, việc Tuấn số 7 nhận ra mình kém chính tỏ trí rất sáng mới biết giá trị của bản thân. Thường thì ở đời ai cũng chỉ chê bai người khác chứ ko ai nhận ra bản thân mình hay dở sao nhưng trong quá trình giáo dục bằng tiền thì Tuấn số 7 đọc đc cả bản thân thì quả là LLTT công lao rất lớn! Sau trận này LLTT thu về 150k từ Tuấn số 7.

Chuyện ko hết khi Thôi Chấn Sơn ( Sơn Thối chân) nhẩy vào, bản tính côn đồ hung hãn, mông thì săm chữ " Khổ" đis lại trổ Hận đời cũng nhảy vào đòi kiếm của LLTT 100k mê, nhưng mấy tăng chưa làm Thôi Chấn Sơn đủ tài nên LLTT cho 3 búa vào đầu ợ luôn 100k mê. Mồm lầu bầu đi ra văng tung tóe làm các chị em chơi xung quanh má ửng hồng hết cả! Thu thêm 100k mê là có 250k mê thấy hơi ấm.

Cô nẻng Nhung ngã ngửa trông LLTT làm 2 trân thấy ngon tính kiếm lại của LLTT thì cho cô nẻng đi bô ing 656 nện cho 3 búa 1 vào thủ ợ tiếp 100k mê. Tính kểm tra ra làm 350k mê của cánh ú ớ.

Trúc ỉn trong tâm có sắt mắt to nhìn LLTT vào oánh cho 2 búa mắt trợn ngược lên tí cho chết sặc gạch nhưng cuối ngày pin còn có vạch nên nhỡ mất chai nước.

Ra bia chung 10 bia cất đi số còn lại kể hơi ấm!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Một ngày như bao ngày. Không còn từ ngữ nào để diễn tả, lại làm của T7 1 loét, Nhung ngã ngửa 1 loét. Hạnh chân to sợ trốn mất, Lương ngố trốn mất mặc dù nhìn thấy nhưng vẫn trốn vì LLTT oánh cho rụng cả 2 gai! Chán ko buồn họp!
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Một ngày như bao ngày. Không còn từ ngữ nào để diễn tả, lại làm của T7 1 loét, Nhung ngã ngửa 1 loét. Hạnh chân to sợ trốn mất, Lương ngố trốn mất mặc dù nhìn thấy nhưng vẫn trốn vì LLTT oánh cho rụng cả 2 gai! Chán ko buồn họp!

Chiều nay a và Tuấn oánh xong trận Hạnh Đắc thì anh em mềnh lại chiến nhau với mệnh giá như thường thoai! Chả ai tên là trốn ở đây, nếu chiều anh mà trốn em thìa đừng có ra loa nữa nhé!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chiều nay a và Tuấn oánh xong trận Hạnh Đắc thì anh em mềnh lại chiến nhau với mệnh giá như thường thoai! Chả ai tên là trốn ở đây, nếu chiều anh mà trốn em thìa đừng có ra loa nữa nhé!

Nhìn thấy a Tuấn nộp sợ quá trốn chứ còn gì nữa!
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Chiều nay a và Tuấn oánh xong trận Hạnh Đắc thì anh em mềnh lại chiến nhau với mệnh giá như thường thoai! Chả ai tên là trốn ở đây, nếu chiều anh mà trốn em thìa đừng có ra loa nữa nhé!

Chị Tegiac cũng máu chiến gớm, em có diệp ra HN xin chị 1 tý Sừng Tê nhé chị Bia cổ vũ chị đánh nát hàng anh LLTT ( mượn văn của anh TS7) hehe
 

vietguider

Trung Sỹ
Ha, Ngô Nướng thân làm nội gián cho Hà Đông Quận, nào ngờ gặp GPMB hội như đào mận gặp gió đông, bị tẩy não giờ đã là tai mắt của GPMB. Thế mới là bài học cho các phiến quân nổi dậy. GpMB ko chỉ là cỗ máy tàn sát mà cao cả hơn là thu phục lòng người, giang sơn quy về một mối.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Ha, Ngô Nướng thân làm nội gián cho Hà Đông Quận, nào ngờ gặp GPMB hội như đào mận gặp gió đông, bị tẩy não giờ đã là tai mắt của GPMB. Thế mới là bài học cho các phiến quân nổi dậy. GpMB ko chỉ là cỗ máy tàn sát mà cao cả hơn là thu phục lòng người, giang sơn quy về một mối.

Giờ ngáo lắm rồi Vietguider à,ko hiểu sao toàn chuyện ko có gì buồn cười thì ngồi vẫn cười nhăn nhở.
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Chị Tegiac cũng máu chiến gớm, em có diệp ra HN xin chị 1 tý Sừng Tê nhé chị Bia cổ vũ chị đánh nát hàng anh LLTT ( mượn văn của anh TS7) hehe

Đợt khi e có dịp ra Hà Nội chắc c móm mém, răng đằng răng, lợi đằng lợi hết ròi, sức đâu nữa mà chiến. Thôi h vẫn còn xuân xanh thì máu đc cứ máu thui, LLTT chị Tê tê này oánh cho rung rinh tinh... zòi.
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Ha, Ngô Nướng thân làm nội gián cho Hà Đông Quận, nào ngờ gặp GPMB hội như đào mận gặp gió đông, bị tẩy não giờ đã là tai mắt của GPMB. Thế mới là bài học cho các phiến quân nổi dậy. GpMB ko chỉ là cỗ máy tàn sát mà cao cả hơn là thu phục lòng người, giang sơn quy về một mối.

Hehe. E là lính "trinh sát" mừ. To be continue... Hehee
 

vietguider

Trung Sỹ
Trong không khí cả nước tưng bừng rộn rã vào mùa giải mới thì ở vùng mỏ Cẩm Phả đang xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên tự lập băng đảng chuyên đi chặn xe than và nạt nộ các đội về tham dự giải. Theo nguồn tin từ quần chúng thì cầm đầu nhóm này là Meoluoitmb, thuộc hạ của y gồm Huy Dát, xe lăn 3 bánh, I'm Hugo và nhiều thành phần anh chị đất mỏ. Các đối tượng này đều tự nhận là biết đánh bóng bàn, thậm chí biết giật thuận tay. Ngoài ra GPMB cũng nhận được đơn thư tố cáo từ Lyon Team rằng thì là mà thời gian gần đây luôn bị nhóm này đe dọa làm cỏ cả đội, tuy chưa có thiệt hại về người và của nhưng ảnh hưởng sâu sắc tới giờ giấc sinh hoạt của cả đội đang tập trung cao độ cho mùa giải.

Đánh giá tình hình khá căng thẳng, GPMB phối hợp C14 lập tổ chuyên án SBCP2613 lên kế hoạch triệt phá băng đảng Cẩm Phả vào đầu tháng 6/2013. Vì ngày 1/6 là Quốc tế Thiếu Nhi nên quyết định để cho nhóm thanh thiếu niên này được vui chơi trọn vẹn, ngày hôm sau sẽ gọi lên làm việc. Nhận được thông báo này đề nghị Nguyễn Thị Mèo - giang hồ gọi là Mèo Lười - liên hệ ngay với ban chuyên án(cầm đầu là Ún Thẳng) , với thái độ hợp tác thành khẩn sẽ có chính sách đền bù thỏa đáng sau GPMB, còn không thì sẽ tay trắng làm lại cuộc đời.

 

Bình luận từ Facebook

Top