Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

kimtuan2312

Thượng Sỹ
Đội GIẢI TÁN này tan rã do nguyên nhân trực tiếp từ mình sau hôm đánh dập hết loa đài tại chảo lửa bách khoa cách đấy cũng gần 3 tháng... thành thật cáo lỗi cùng anh em trong đội
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Sau 3 tiếng làm việc căng thẳng nhưng rất nghiêm túc cuối cùng đoàn công tác đã thông qua phương án tổ chúc và kế hoạch hành động năm 2013 của đội GPMB.Sau đó đội GPMB đã mời đoàn công tác bữa cơm thân mật



























 

saigonfc.vn

Đại Uý
Cả Ban GPMB tới trang 113- trang này mà làm mấy quả là khí thế lắm đây, dẹp loạn bớt loa đài mới nổi hiiiii
 

metri

Binh Nhì
Không thấy nhân vật cộm cán Tuấn số 7 đâu nhỉ. Hình như có trận a Cường âm ty và Tuấn số 7 hẹn nhau từ năm ngoái, ai có kết quả post lên hộ cái
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đội GIẢI TÁN này tan rã do nguyên nhân trực tiếp từ mình sau hôm đánh dập hết loa đài tại chảo lửa bách khoa cách đấy cũng gần 3 tháng... thành thật cáo lỗi cùng anh em trong đội

Tuấn trốn loa đài nhiều lại nện nát loa giờ! Chủ nhật này gọi nốt Thuận Gà béo ra sân đê để oánh cho cả đôi cận đỡ phải ọ ọe lắm!
 

dung_linh

Đại Tá
Hình ảnh chụp rất đẹp, rất vui, thấy anh choctietlon cầm chai rượu muốn đi hiệp 3 nữa nhé! Chúc cả nhà vui vẽ và có nhiều kỷ niệm đẹp.:cool:
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Không thấy nhân vật cộm cán Tuấn số 7 đâu nhỉ. Hình như có trận a Cường âm ty và Tuấn số 7 hẹn nhau từ năm ngoái, ai có kết quả post lên hộ cái

Em hôm đó có việc đột xuất nên phải cáo lỗi với anh em bác ạ.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Bách Khoa 1 buổi chiều nhiều nước mắt.

:cool: Âm vang cả nhà thi đấu ko còn tiếng nào não nề hơn giọng của Tuấn số 7. Trận đấu 1 lẩu + 50k mê rửa xế yêu đã tuột mất khỏi tay T7 làm cho tiếng kêu ai oán não lòng khiến cả nhà thi đấu phải silen trong nhiều giây đồng hồ bởi nghĩ ai đó bị cắt tiết. Bước đi lầm lũi nhặt bóng miêng luôn kêu " Thua... thua..hôm nay thua,mình kém quá" Trong bóng bàn tạo nen nhiều tình huống mà trí sáng tiềm ẩn trong khả năng mỗi con người, nhận ra gia trị bản thân ko phải đơn giản dễ kiếm tìm trong cuộc sống đầy cám dỗ này, nếu biết trước là đối diện với LLTT thì chỉ có nộp nhưng chỉ nộp rồi mới nhận thấy cũng rất Good!

Đó là 1 buổi chiều có 1 trí sáng lóe lên khi nhận ra khả năng của bản thân, thường đường đời phải theo 1 đạo để dẽ trao đổi với chính mình nhưng giáo dục bằng lẩu với ka mê cũng là điều mà LLTT thường ứng dụng! Bài học còn nguyên đó thì Tuấn chùa hương 1 dòng trẻ con sống lâu lại loa đài vào leo trèo đòi hỏi chấp này kia để hòng thịt LLTT, mồm leo lẻo đi chợ như con mẹ ranh,. LLTT thấy thái độ nham nhở và rất lồi lõm liền cho 2 viên vào đầu gọi là gối đầu. Nói về đam mê thì công nhận Tuấn Hà tây cũng 1 dòng đáng khen bơi có quả ngồi xổm vẫn giao bóng( chất này ngồi cầu tiêu vẫn tập) làm bao kẻ điêu đứng, trình độ thì rất có hạn nhưng thủ đoạn thì rất nhiều. Với trình độ lùn như thế thì chỉ dùng mồm gây nhiễu làm nhà thi đấu đầy tiếng than khóc cũng đc LLTT oanh cho tắt loa ngay và dâng lễ 50k mê. Ngoan cái gì cũng có mà ko ngoan là ko có gì hết.

Tay trái Tuấn Hà tây


Quang mìn với lối quăng quật ném 2 bên tung tóe cả ở NPS mò sang ấp ủ thôn tính khu vực Bách Khoa đc LLTT giáo dục cho 100 k mê rồi cũng tay gạt nước mắt tay đưa ví tiền.

Dương nghé ngọ thuộc hàng đầu của BIDV ọ ọe bị oánh cho ợ nước ra sân.

Tính ra tổng cộng 1 buổi chiều làm đc 50k mê của Tuấn số 7+ 50 k mê Tuấn Hà tây+ Quang cận 100k mê. Dương luôn 200k, vênh ra chai nước của Dương nghé ọ cả 1 lẩu ếch chua cay của Tuấn số 7. Ấm phải biết!
 

Cẩm Vân

Binh Nhất
Anh Thắng dạo này kiếm ăn ác quá nhỉ?Nhìn thành tích thế này thì em nghĩ anh dẹp cửa hàng đi.Ngày ngày ăn chơi phè phỡn rồi chiều vác vợt đi kiếm ăn là đủ rồi.
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Anh Thắng dạo này kiếm ăn ác quá nhỉ?Nhìn thành tích thế này thì em nghĩ anh dẹp cửa hàng đi.Ngày ngày ăn chơi phè phỡn rồi chiều vác vợt đi kiếm ăn là đủ rồi.

Thế là Thắng ủn lại có nghề mới à?????????????????????????
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Anh Thắng dạo này kiếm ăn ác quá nhỉ?Nhìn thành tích thế này thì em nghĩ anh dẹp cửa hàng đi.Ngày ngày ăn chơi phè phỡn rồi chiều vác vợt đi kiếm ăn là đủ rồi.

Mười trận lẩu được 1 thì phải vui thôi, dẹp cửa hàng lấy tiền đâu trả lẩu cho anh :)
 

Cẩm Vân

Binh Nhất
Mười trận lẩu được 1 thì phải vui thôi, dẹp cửa hàng lấy tiền đâu trả lẩu cho anh :)

2 đại ca họp báo thế này thì biết ông nào được ông nào thua.Mà em thấy về khoản họp báo thì anh Tuấn thua thường xuyên.Tốt nhất là nên đánh 1 trận phân thắng bại mời báo giới đến chứng kiến thì ổn hơn đấy.:rolleyes:
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
2 đại ca họp báo thế này thì biết ông nào được ông nào thua.Mà em thấy về khoản họp báo thì anh Tuấn thua thường xuyên.Tốt nhất là nên đánh 1 trận phân thắng bại mời báo giới đến chứng kiến thì ổn hơn đấy.:rolleyes:

Ú ớ vào phân bua nện cho nát hàng h.A Tuấn sống điềm đạm lắm,nộp a ko đưa phóng sự đâu.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Buổi chiều đẹp zời tại chảo lửa Bách Khoa thì Lương" ngố" 1 sừng dắt theo 1 trang nam tử tới với dáng vẻ rất chi là nộp.Xuất phát từ Hà đông ra nên nghi ae Hội ae Hà Đông cử Lương "ngố" 1 sừng tới xem bản lĩnh ae GPMB ra sao nhưng đều đc chuyên môn của ae GPMB hóa giải hết khi lính tinh nhuệ T7 đã bỏ Ngô nướng 2 viên oánh cho cô nàng nhẩy dây lên kêu oai oái. Sân bãi hàng ngày chỉ nghe tiếng T7 kêu thì thay vào đó tiếng Lương ngố 1 sừng át hết âm thanh còn lại. Cô nàng biết đụng phải hàng khủng lên rút phong bì ra đút vào tay T7 5 sọi gọi là lệ phí ...



Trang nam tử đi cùng Ngô nướng 1 sừng có lối đánh rất đỉa đói và manh động, cũng xuất thân từ giang hồ tứ chiếng nên cả đôi này thần thái rất tự tin. Nhưng đấu trường La mã là chỉ có 1 sống 1 chết nên để thể hiện bản lĩnh sân nhà thì LLTT tặng trước 2 viên cho trang nam tử, sau 3 hồi đi lại thì trang nam tử cũng lại nộp bia và ko quên thư tay cho LLTT 50k mê.

Chuyện mặc định theo mọi ngày thì T7 vẫn nộp bia đều và cũng có thư tay 50k mê, tính ra lại dương 100k mê.hê hê
 

Bình luận từ Facebook

Top