Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Lâu chẳng sờ đến vũ khí, mấy hôm nữa tập lại cho tay nó dẻo đã.... :D

Trình độ bác HR có dẻo ra cũng chẳng ăn được ai, yếu nhất như tranh thủ với T7 còn chẳng thịt được thì nộp đi còn được tiếng. Chẳng nhẽ ae truy sát oánh nát loa luôn!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Sáng ngày ra chưa họp báo j nhìn mấy cánh ú ớ ko tên tuổi vào làmloan topic thấy bực cả mình,chẳng nhẽ oánh cho cả 3 nát hết hàng nộp bia ra mới ko ọ ọe...
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chiều qua trong ngày đầu năm ae hội GPMB tính chương trình chào năm mới với trận mời lẩu của T7. Nhưng hiện diện chỉ có chị em còn ae thì mất tích con mẹ hàng lươn...

Đấu trường La mã khắc nghiệt đã dẫn tới bia lảu vung vãi và Tieuthantien ở mền Nam xa sôi ra cũng tai bay vạ gió khi bị Trúc ỉn với Thíu Tá Tân cùng Tuấn chùa hương oánh cho ợ bia với nước ngọt ra ngay trước mặt ae và chị em.

Còn đối với mấy nhân vật vừa nêu tên thì cũng là nạn nhân của LLTT. Ai lên khôn cũng dại đôi lần nhưng với Tuấn chùa hương thì dại đủ 4 mùa khi đụng nhầm hàng LLTT. Mặc dù được bỏ 2 viên nhưng Tuấn chùa hương vẫn ra vẻ ta đây ko biết sợ, ko sợ nện cho 3 búa vào đầu ợ luôn 50k mê cho sau bớt ọ ọe.

Thíu Tá Tân (haitanqb) đang oánh dở còn sợ tới mức xin thua nộp bia chứ ko còn can đảm đối diện với sự thật chua chát.

Tuấn số 7 thuộc chất người lính tính cục ko biết lo âu nhẩy vào sân với đại chiến 1 lẩu nhưng có lẽ LLTT chỉ xá tội vong nhân ngày cuối năm chứ 1 năm mới thì ko thể nào nhu nhược nên bức tử luôn nồi lẩu sườn sụn chua ngon vãi chầy lun!

Dương nghé ọ thuộc trang nam tử số 1 của hệ thống ngân hàng BIDV cũng ko tránh khỏi đao kiếm vô tình của LLTT, chỉ tới khi T7 tham gia 50k mê đứng cửa thì LLTT lại quả cho trận này ko thì cho thành Nghé tái chanh luôn.

Mấy ca ú ớ như Kimtuan hay Rùahoguom ...đọc xong nhìn đây làm gương đừng có gáy bừa bãi kẻo ae tới tận nơi oánh cho ợ lẩu bia ra sân!
 

haitanqd

Thượng Tá
Chiều qua trong ngày đầu năm ae hội GPMB tính chương trình chào năm mới với trận mời lẩu của T7. Nhưng hiện diện chỉ có chị em còn ae thì mất tích con mẹ hàng lươn...

Đấu trường La mã khắc nghiệt đã dẫn tới bia lảu vung vãi và Tieuthantien ở mền Nam xa sôi ra cũng tai bay vạ gió khi bị Trúc ỉn với Thíu Tá Tân cùng Tuấn chùa hương oánh cho ợ bia với nước ngọt ra ngay trước mặt ae và chị em.

Còn đối với mấy nhân vật vừa nêu tên thì cũng là nạn nhân của LLTT. Ai lên khôn cũng dại đôi lần nhưng với Tuấn chùa hương thì dại đủ 4 mùa khi đụng nhầm hàng LLTT. Mặc dù được bỏ 2 viên nhưng Tuấn chùa hương vẫn ra vẻ ta đây ko biết sợ, ko sợ nện cho 3 búa vào đầu ợ luôn 50k mê cho sau bớt ọ ọe.

Thíu Tá Tân (haitanqb) đang oánh dở còn sợ tới mức xin thua nộp bia chứ ko còn can đảm đối diện với sự thật chua chát.

Tuấn số 7 thuộc chất người lính tính cục ko biết lo âu nhẩy vào sân với đại chiến 1 lẩu nhưng có lẽ LLTT chỉ xá tội vong nhân ngày cuối năm chứ 1 năm mới thì ko thể nào nhu nhược nên bức tử luôn nồi lẩu sườn sụn chua ngon vãi chầy lun!

Dương nghé ọ thuộc trang nam tử số 1 của hệ thống ngân hàng BIDV cũng ko tránh khỏi đao kiếm vô tình của LLTT, chỉ tới khi T7 tham gia 50k mê đứng cửa thì LLTT lại quả cho trận này ko thì cho thành Nghé tái chanh luôn.

Mấy ca ú ớ như Kimtuan hay Rùahoguom ...đọc xong nhìn đây làm gương đừng có gáy bừa bãi kẻo ae tới tận nơi oánh cho ợ lẩu bia ra sân!
------------------------------
Nổ đi rồi sẽ biết! Đầu năm thử hàng quý hiếm Sahara để biết độ " Độc, lạ , sắc " thế nào. Đang thắng 2/1 với tỷ số các ván cách biệt 11/6,9/11, 11/8 mà xin thua cũng hơi lạ đấy, đánh tiếp có thể thắng có thể sẽ đi ván 4 và ván 5 nhưng đòn độc phải giữ ko tiết lộ. Để trận ra quân đầu năm của Hội ĐNXN tại HN sẽ trân trọng kính mới thắng ủn <LLTT> đến giao lưu và nộp bia cho xứng đáng trước khỏang 50 VĐV./.
 
Được tin anh T7 sẽ là người ra đi, anh sẽ quy ẩn giang hồ 1 năm 2 năm và có thể lâu hơn nữa... thực lòng tiễn anh lên đường Bia :D
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Được tin anh T7 sẽ là người ra đi, anh sẽ quy ẩn giang hồ 1 năm 2 năm và có thể lâu hơn nữa... thực lòng tiễn anh lên đường Bia :D

Vớ vẩn.A ở lại để phấn đấu tới ngày a sẽ là người lao đơn.Oanh hay như LLTT làm j ko có đơn từ là ko đc.
 

haitanqd

Thượng Tá
Được tin anh T7 sẽ là người ra đi, anh sẽ quy ẩn giang hồ 1 năm 2 năm và có thể lâu hơn nữa... thực lòng tiễn anh lên đường Bia :D

Cho anh ấy lên đường luôn ko lại phải úng nhiều bia và ăn nhiều lẩu quá cũng sẽ ảnh hưởng SK
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Cho anh ấy lên đường luôn ko lại phải úng nhiều bia và ăn nhiều lẩu quá cũng sẽ ảnh hưởng SK

Ối giời, bác chưa 1 lần biết mùi chiến thắng còn còi to. Riêng bác cứ 2-0-2 như hôm trước đã bàn oánh gì cũng đánh. Đừng đổi do đau tay mà lại trốn nhé! Haha.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Vớ vẩn.A ở lại để phấn đấu tới ngày a sẽ là người lao đơn.Oanh hay như LLTT làm j ko có đơn từ là ko đc.

Ăn may 1 trận loa đài ầm ĩ là k được. Tha cho trận khai xuân mà loa đài rộn ràng lại phải nện nát loa rồi. Nhìn chú thua mà nộp lẩu nhiều nên anh sinh lòng từ bi hỉ xả đó. Liệu hồn!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Ăn may 1 trận loa đài ầm ĩ là k được. Tha cho trận khai xuân mà loa đài rộn ràng lại phải nện nát loa rồi. Nhìn chú thua mà nộp lẩu nhiều nên anh sinh lòng từ bi hỉ xả đó. Liệu hồn!

Oánh cho pác khóc rưng rức thế mà vẫn còn ọ ọe thế này sau phải cho lẩu Xã Đàn mới bít sợ.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Oánh cho pác khóc rưng rức thế mà vẫn còn ọ ọe thế này sau phải cho lẩu Xã Đàn mới bít sợ.

Khóc là khóc thế nào? May cho chú hôm đó anh chạy bộ buổi chiều và mục tiêu chính là chú Đắc Nông kiu. K thấy anh oánh cho Đắc Nông tụt quần, kêu ú ớ vì đi nhanh quá à. Chú may hôm đó anh mệt chứ k ván 5 đi với anh rồi. Yếu đuối lắm. Chả nhẽ ăn chú trận thứ 4 liên tiếp anh em mà nhất là bác Hòa rùa lại bảo anh ăn dỗ chú. Haha.
 

Bình luận từ Facebook

Top