Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Có 100 vòng thui à????????Anh qua lớp tuyển phi công trẻ rồi nhé!!!!
Vài ngàn vòng quay vẫn lái máy bay ngon lành!

Vừa hết tự kỉ sau 3 tháng từ ngày bị e nện cho ra đi 20 bia mà giờ lại thick ra loa ngoài thì ko nện nát loa hơi phí.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Chiều nay T7 sẽ tái xuất giang hồ với gươm báu. Hai đối tượng bị cắt tiết đầu tiên để thử gươm sẽ là LLTT và Đắc rô bốt...
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chỉ còn 25p nữa là phi đội GPMB sẽ phong tỏa khu vực Bắc Ninh. Trận đấu xa nhà nhất kể từ khi thành lập hội tới giờ! Hứa hẹn 1 chuyến đi thú vị cho phi đội!
 

Joolaboom

Trung Sỹ
Anh em Bắc Ninh đang giăng thiên la địa võng chờ GPMB. Không biết cao thủ về BN lập lại trật tự hay lại gây mất trật tự bóng bàn BN
 

vietguider

Trung Sỹ
Trời HN sáng nay vẫn lạnh, vẫn mịt mờ, nhưng dư âm về buổi giao lưu nồng nhiệt, ấm tình quân dân vẫn còn đập thình thịch 2 bên thái dương hệ.
Xin phép cướp lời cụ Dao rỷ để gửi lời cảm ơn một lần nữa tới toàn thể AE CLB Xóm Đồng, Thị Cầu, BN, đã tiếp đón, tổ chức giao lưu thực sự chu đáo, nhiệt tình và đã giữ đúng lời hứa về một thiên la địa võng Bia


 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đúng giờ G điểm thì đội hình GPMB bao gồm Tranh thủ Spy, Trung taliban, Tuấn số 7, Vietguider tập kết tại Cung Văn hóa hữu nghị xuất kích. Chặng đường mấy chục km đường chym bay cộng thêm thời tiết giá rét mưa phùn gió bấc ko làm ae sờn lòng mà thẳng hướng Bắc Ninh city tiến. Nhiệm vụ là phải phong tỏa khu vực lân cận bởi thế lực này rất có nguy cơ 1 sớm 1 chiều đô hộ vào trung tâm thủ đô. Để bảo toàn lực lượng thì chia thành 2 cánh lên 2 chiến sa nối đuôi nhau vượt sông Hồng...

Tranh thủ Spy bồn chồn ko biết chuyến đi này có làm nổi lên sự kiện gì cho đầu năm 2013 nên đi ra đi vào.



Ngồi núp bóng cây Tùng ủ mưu


Giờ hoàng đạo tới 2 ae nối đuôi nhau vào Cung...

Cao thủ Trung taliban thuộc phần tử đạo hồi ko thấy máu lòng như vô cảm đã lùi xe như tiến khiến 1 mế tí đọc điếu văn.



Họp sơ bộ đường đi lối về, đón lõng hay đi tắt đón đầu , xem phong thủy đi hướng cầu nào thì đúng sách

Camera men Vietguider cũng mang hàng nóng theo



Cơ bản chiến dịch san phẳng đã hoàn tất mà ae lên đường hướng cầu Thanh Trì đi cho bài bản.

Vừa dời nội thành được 100m thì thời tiết âm u mây mù kín lối khiến mắt người thường ko thể nhìn quá 100m




Vẫn con đường này năm xưa LLTT từng đi qua đánh sập Sài Đồng club khiến dân nơi đây bỏ nhà đi tứ xứ tìm nơi kiếm sống an lành!

Mặc định

Nạp pin ko tí tới đó bị bỏ đói thì nát hàng.

Tiết trời giá lạnh khiến sương mù càng dầy đặc.





Dự án đã có nên đơn vị thi công GPMB làm việc là rất cơ bản!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Bắc Ninh city xin kính chào quý khách.



Dẫn đường trùm đạo hồi vừa thấy biển Địa phận Bắc Ninh thì đạp quả ga lao vù cái tiến thẳng vào center thành phố!







Hoa tiêu Đức " Bắc Ninh" đưa đoàn vào căn cứ điểm!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đúng theo nhận định của phi đội là nơi đây cực kì lấn chiếm nên lố nhố xây dựng là ko đồng bộ!




Con hẻm này chỉ có vào ko có ra nhưng 2 chiến sa ga đạp thẳng vào địa đạo!




Tranh thủ cười như được mùa!

Vietguider lôi hàng nóng từ cốp ra!

Đơn vị chủ nhà tiếp đón nồng ấm khiến thời tiết trở nên 37 độ tan đi cái giá lạnh!


Đại diện cho đơn vị chủ nhà thì cao thủ Đức Bắc ninh đã trao đổi cụ thể các hoạt động của cả 2 bên!

Trùm đạo hồi Trung taliban đang say máu vì chưa cán được thêm ai nên hừng hực khí thế vào sân đòi cắt tiết ai đó!
 

Joolaboom

Trung Sỹ
Sau khi nhận đc lời mời của anh em Bắc Ninh, đoàn công tác GPMB đã về BN. Đoàn đã có một buổi chiều làm việc rất thành công, về cơ bản các hộ lấn chiếm đã đc giải tỏa, đường thông hè thoáng. Tuy nhiên vẫn còn vài hộ chưa giải tỏa đc đề nghị GPMB lần sau về cử đội cưỡng chế dùng các biện pháp mạnh. Anh em BN gửi lời cảm ơn đoàn GPMB.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Sau khi nhận đc lời mời của anh em Bắc Ninh, đoàn công tác GPMB đã về BN. Đoàn đã có một buổi chiều làm việc rất thành công, về cơ bản các hộ lấn chiếm đã đc giải tỏa, đường thông hè thoáng. Tuy nhiên vẫn còn vài hộ chưa giải tỏa đc đề nghị GPMB lần sau về cử đội cưỡng chế dùng các biện pháp mạnh. Anh em BN gửi lời cảm ơn đoàn GPMB.

Mấy hộ này là rất cứng đầu cứng cổ.Sau phải mang búa máy đi may ra nện mới chịu di dời.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Giải phóng mặt bằng bằng trường Đao như cái Avatar thế kia thì chắc phải gọi thêm 113 + 114 đến giải quyết mới ổn thỏa được !
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Qua danh thủ Taliban rất húng, trước khi di chuyển định khủng bố 1 con tin bằng cách lùi xe nhưng dí chân ga như tiến làm con nhang ọ ẹ không nói lên lời...
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Đúng hôm qua là ngày của trùm khủng bố Taliban khi vừa chuẩn bị di chuyển anh định cắt tiết 1 con tin, đến địa điểm cần giải phóng anh vừa đánh bóng vừa nói tiếng Ả Rập làm anh em Bắc Ninh tròn xoe mắt không hiểu gì... Chỉ có anh em cùng đội GPMB mới hiểu. Dịch sang tiếng Anh nghĩa là: " Fire in the hole...". Dịch sang Tiếng Việt là: " mày cẩn thận không tao quăng lựu đạn vào mày". Ze... ze... Trùm khủng bố lùi như tiến công nhận là danh bất hư truyền.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đúng hôm qua là ngày của trùm khủng bố Taliban khi vừa chuẩn bị di chuyển anh định cắt tiết 1 con tin, đến địa điểm cần giải phóng anh vừa đánh bóng vừa nói tiếng Ả Rập làm anh em Bắc Ninh tròn xoe mắt không hiểu gì... Chỉ có anh em cùng đội GPMB mới hiểu. Dịch sang tiếng Anh nghĩa là: " Fire in the hole...". Dịch sang Tiếng Việt là: " mày cẩn thận không tao quăng lựu đạn vào mày". Ze... ze... Trùm khủng bố lùi như tiến công nhận là danh bất hư truyền.

Bác nghe dịch kiểu gì chứ em nghe mang máng là trận đó oánh cả Thắng "mốc" 1 dị nhân có trường phải kiểu cách lạ mà anh Trung taliban lại liên hệ sang em là phải thịt bằng đc Thắng " dủn" thì mới thỏa mãn. Câu đó hình như là anh quăng quả " Đệch" chứ lựu đạn đâu!
 

Drhongson

Đại Tá
Sau khi nhận đc lời mời của anh em Bắc Ninh, đoàn công tác GPMB đã về BN. Đoàn đã có một buổi chiều làm việc rất thành công, về cơ bản các hộ lấn chiếm đã đc giải tỏa, đường thông hè thoáng. Tuy nhiên vẫn còn vài hộ chưa giải tỏa đc đề nghị GPMB lần sau về cử đội cưỡng chế dùng các biện pháp mạnh. Anh em BN gửi lời cảm ơn đoàn GPMB.

Cảm ơn Đức và anh em Bắc Ninh đã đón tiếp đội GPMB chu đáo và chân tình. Với dàn chiến binh trẻ tuổi kỹ thuật sức mạnh tốt như thế này thì lần sau đội GPMB chắc sẽ không giải tỏa được bất cứ hộ nào đâu.
 

Bình luận từ Facebook

Top