Điểm danh ma đêm nào !

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Các ma cho em hỏi vô tâm với không quan tâm thì khác gì nhau nhỉ, sao lời bài hát của lão Tuấn Hưng lại có câu này : tại anh đã vô tâm hay tại a không quan tâm em mỗi ngày "

[video=youtube;LyLV5HdDgAI]http://www.youtube.com/watch?v=LyLV5HdDgAI[/video]
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Vô tâm là không biết nên không quan tâm còn không quan tâm ở đây em hiểu là biết mà không quan tâm đó bác. Theo em cả hai tội đều phải trảm.:eek::):):)
 

return

Thượng Sỹ
Biết ma cari buồn gì rồi, đêm nào cũng đến 11g post lên một câu rồi mắt tăm, đích thị là buồn .....ngủ thôi.
 

return

Thượng Sỹ
Nói cụ thể thì thế "lày", ví dụ như - ví dụ thôi nhé - đến giờ này mà tieuthantien cũng không biết Geri và Cari có chồng hay chưa thì đó là vô tâm. Còn nếu đã biết Geri chắc chắn là chưa, nhưng còn Cari vẫn không biết thì đó là không quan tâm. Vậy hiểu chửa?
 

Geri

Trung Sỹ
Nói cụ thể thì thế "lày", ví dụ như - ví dụ thôi nhé - đến giờ này mà tieuthantien cũng không biết Geri và Cari có chồng hay chưa thì đó là vô tâm. Còn nếu đã biết Geri chắc chắn là chưa, nhưng còn Cari vẫn không biết thì đó là không quan tâm. Vậy hiểu chửa?

Hai từ đó thì 1 từ Hán Việt, còn 1 từ Thuần Việt. Tuy nhiên k đồng nghĩa, vô tâm tức là không có tâm, có khi giống với vô cảm, k để tâm đến mọi điều; còn không quan tâm đơn thuần là k để tâm vào 1 người, hoặc 1 sự vật, sự việc nào đó. Theo Geri là vậy đó.
Ví dụ của bạn return cũng khá hay và dễ hiểu đó chứ :)
 

cari3h

Moderator
p
Nói cụ thể thì thế "lày", ví dụ như - ví dụ thôi nhé - đến giờ này mà tieuthantien cũng không biết Geri và Cari có chồng hay chưa thì đó là vô tâm. Còn nếu đã biết Geri chắc chắn là chưa, nhưng còn Cari vẫn không biết thì đó là không quan tâm. Vậy hiểu chửa?
Bác Return nói thế "lày" thì đêm nào Cr cũng buồn là phải, mà nhất định ko phải buồn...ngủ đâu!:p
 

return

Thượng Sỹ
Câu hỏi đêm nay là làm thế nào để một người bị mất ngủ có thể ngủ được??
Lại phải giải thích cặn kẽ nữa gồi. Nói chung là phàm một người đã làm mất thứ gì đó đều phải đi tìm lại, vậy thì bị mất ngủ nên không ngủ được thì phải đi tìm lại giấc ngủ. Mà khi tìm được rồi sẽ ngủ được, nhưng khi ngủ được thì không thể gọi là người mất ngủ. Mà đã là người không bị mất ngủ thì khộng phải đi tìm giấc ngủ nữa, nhưng không đi tìm giấc ngủ thì sẽ bị mất ngủ. Nói chung là phàm một người đã làm mất thứ gì đó đều phải đi tìm lại, vậy thì bị mất ngủ ......
Phù..., giải thích vậy có hiểu chưa các đồng ....ma.
 

return

Thượng Sỹ
p
Bác Return nói thế "lày" thì đêm nào Cr cũng buồn là phải, mà nhất định ko phải buồn...ngủ đâu!:p
Phải nói thế bởi nếu return nói là biết Cari lẫn Geri đều chưa có chồng thì lại mang tiếng là .... vô tâm quá.
 

Geri

Trung Sỹ
Lại phải giải thích cặn kẽ nữa gồi. Nói chung là phàm một người đã làm mất thứ gì đó đều phải đi tìm lại, vậy thì bị mất ngủ nên không ngủ được thì phải đi tìm lại giấc ngủ. Mà khi tìm được rồi sẽ ngủ được, nhưng khi ngủ được thì không thể gọi là người mất ngủ. Mà đã là người không bị mất ngủ thì khộng phải đi tìm giấc ngủ nữa, nhưng không đi tìm giấc ngủ thì sẽ bị mất ngủ. Nói chung là phàm một người đã làm mất thứ gì đó đều phải đi tìm lại, vậy thì bị mất ngủ ......
Phù..., giải thích vậy có hiểu chưa các đồng ....ma.

Hic... hại não wa return ui ...............
 

return

Thượng Sỹ
Vậy phải trả lời ngắn gọn nhất và dễ hiểu.
"Câu hỏi đêm nay là làm thế nào để một người bị mất ngủ có thể ngủ được??"
Để có thể ngủ được, người đó phải ....nhắm mắt lại.
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Vậy phải trả lời ngắn gọn nhất và dễ hiểu.
"Câu hỏi đêm nay là làm thế nào để một người bị mất ngủ có thể ngủ được??"
Để có thể ngủ được, người đó phải ....nhắm mắt lại.

Mất ngủ thì làm liều thuốc chuột, dễ ngủ hẳn bác ạ .
 

Bình luận từ Facebook

Top