Toàn quốc Close

Minh_Son

Trung Uý
Chúc mừng thằng cu em nhé. Theo anh chú cứ để cây này mà luyện cho lên tay đi trình thì XYZ mà suốt ngày đua đòi đổi cốt, chú cứ luyện thành cao thủ đi thì dù cầm cây 729 cũng oanh tạc đc.
 

tosiosHD

Đại Tá
Chúc mừng thằng cu em nhé. Theo anh chú cứ để cây này mà luyện cho lên tay đi trình thì XYZ mà suốt ngày đua đòi đổi cốt, chú cứ luyện thành cao thủ đi thì dù cầm cây 729 cũng oanh tạc đc.
Thời phong kiến, các tướng lĩnh vẫn bắt binh sĩ rèn luyện vũ khí để đánh nhau mà. Kiếm mình mà cùn, chém vào kiếm người khác nó cười cho ấy chứ. Bác cứ để thằng em nó tìm bảo kiếm đánh cho sướng.
 

kubin

Đại Tá
Chúc mừng thằng cu em nhé. Theo anh chú cứ để cây này mà luyện cho lên tay đi trình thì XYZ mà suốt ngày đua đòi đổi cốt, chú cứ luyện thành cao thủ đi thì dù cầm cây 729 cũng oanh tạc đc.
hêh! E đâu bảo là mình trình abc j đâu! Tính lăng nhăng lên cứ hứng lên là đổi thôi! Đua đòi vs ai đâu! Chỉ là thích là nhíc thôi! Hehe :)
 

tosiosHD

Đại Tá
hêh! E đâu bảo là mình trình abc j đâu! Tính lăng nhăng lên cứ hứng lên là đổi thôi! Đua đòi vs ai đâu! Chỉ là thích là nhíc thôi! Hehe :)
Trai HD, yêu 50, chọn 10, cưới 1 mà. Trẻ ko chơi thì già hối tiếc đấy. Nếu có điều kiện và thời gian thì cứ trải nghiệm cho biết em ạ. Haha.
 

tosiosHD

Đại Tá
chắc vậy a ak! E cũng còn nặng tình lắm! Khổ cái vì cơm áo gạo tiền lên đành phải cho ra đi! Vs lại cũng muốn chân dài mới! Heehe
Nghĩa là chú muốn cưới chân dài mới; chứ khổ gì, cơm áo gạo tiền gì chứ? Chú đừng đổ tội cho hoàn cảnh nữa! Haha.
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
chắc vậy a ak! E cũng còn nặng tình lắm! Khổ cái vì cơm áo gạo tiền lên đành phải cho ra đi! Vs lại cũng muốn chân dài mới! Heehe
Cơm áo gạo tiền mà bán cây này ngó cây khác? Vợ thì mới đẻ mà vẫn máu mê thế là cùng. Chú em toàn chơi hàng ST thì nó còn bám dài
 

kubin

Đại Tá
Cơm áo gạo tiền mà bán cây này ngó cây khác? Vợ thì mới đẻ mà vẫn máu mê thế là cùng. Chú em toàn chơi hàng ST thì nó còn bám dài
Nghĩa là chú muốn cưới chân dài mới; chứ khổ gì, cơm áo gạo tiền gì chứ? Chú đừng đổ tội cho hoàn cảnh nữa! Haha.
Hehe! Âu cũng là cái niềm vui bác ak! Mấy hôm nay ko động đến vợt! Nhớ quá!
 

Bình luận từ Facebook

Top