Cuộc đời tập bóng của em buồn cười lắm. 2017 em bắt đầu tập chơi. Lúc ấy đánh innerforce alc, h3, trái lắp gewo gì gì ấy. Lúc ấy tự học theo video 1 tiếng của ML trên Youtube, quả giật phải trái rất ok, nhưng không tài nào chặn đẩy được, toàn bung, cũng k biết sửa như nào. 2019 bắt đầu lên HN học, lần đầu mua một miếng 05 hard để đánh phải, rakza X đánh trái, nhờ đó mà em biết chặn đẩy là như thế nào, món ấy bây giờ vẫn là yếu huyệt của em, vẫn chưa tài nào sửa được. Sau khi đã quen block 1 tgian, e lại về H3 đánh phải. Năm 2023, em không counter được mấy quả giật moi. Thế là lại quất thêm 1 miếng 09c để tập quả này. Gắn bó được 3 tháng thì em tậu Dig05, e thấy nó ổn định và dễ chơi hơn 09c, nhờ 2 mặt này mà em tự tin úp vợt để đè lại quả moi nhiều xoáy. Bây giờ thì quay về battle 2 để tăng cường độ khó cho game vì Dig đánh nhàn quá, cứ quăng là vào.