tienhieu67
Binh Nhì
Vâng bác nói thế thì em hiểu, chứ e nghĩ nảy lung tung thì quá đáng quá rồi, cây vợt 500k e chơi lúc mới tập còn ko bị như thế =))
quan điểm về giá tiền tương ứng với chất lượng, theo e thì có phần đúng. các cụ ngày xưa có câu tiền nào của nấy. tuy nhiên, cái này thời nay nó phải theo thực tế công thức:bóng bàn là môn đòi hỏi sự chính xác cao - cảm giác tay và vợt rất quan trọng. nảy lung tung ko có nghĩa là vợt méo mó như bác nghĩ đâu, ý em là cây này ko đem lại cảm giác chính xác khi chơi ở nhịp độ nhanh
chuyện giá tiền nó chỉ là một phần nhỏ, ko thể nói giá cao thì vợt phải hay. ví dụ như cây clipper có mấy trăm ngàn nhưng cảm giác bóng tuyệt vời, đánh đúng kỹ thuật thì bóng uy lực lắm. cây Yinhe tuy bề ngoài có vẻ hoàn thiện, tên vợt thì nghe sợ chết khiếp pro này pro kia nhưng thực tế đánh ra sao![]()
cứ phải đắt tiền mới hay nhé,giải thích nhiều quáquan điểm về giá tiền tương ứng với chất lượng, theo e thì có phần đúng. các cụ ngày xưa có câu tiền nào của nấy. tuy nhiên, cái này thời nay nó phải theo thực tế công thức:
giá bán= giá trị thật của sản phẩm+giá trị thương hiệu+chi phí nhân công+chi phí marketing+thuế.
hiện tại có thể giá trị thật tương đương nhau nhưng nhiều thương hiệu lớn có giá trị thương hiệu gấp nhiều lần giá trị thật của sp, vì vậy có giá cao.
ngoài ra còn do tình hình cung cầu nữa. nhiều yếu tố tạo nên giá sp hiện tại. tuy nhiên theo e cây vợt hay hoặc dở, vẫn phụ thuộc nhiều vào người chơi. vì bóng bàn là môn liên quan nhiều tới cảm giác. nên nhiều khi nó hơi bị dị. cây vợt nhiều người thấy hay thì có 1 người đánh k vào tay bảo không hay. cây vợt không ai chơi thì người ấy chơi lại thấy hay. mà e thực tế bán độ 40 cây pro 05 (từ tháng 5 đến nay), em đều xin review của các ae dùng, thì chỉ có 2-3 ae phản hồi là chơi bt không có gì đặc sắc, còn lại đa số là thấy oke, vào tay, giá rẻ mà ngon. đúng là mỗi người mỗi cảm giác thật.
đôi khi đánh vợt đắt có lỗi mình k đổ đc vợt nữa ấy bác :vcứ phải đắt tiền mới hay nhé,giải thích nhiều quá)
Anh cũng thử kha khá vợt giá bình dân; nói chung cố đánh thì cũng không xuống bóng, ở cái trình cùi bắp của mình;đôi khi đánh vợt đắt có lỗi mình k đổ đc vợt nữa ấy bác :v
Vợt đắt tiền chưa chắc đã giúp mình lên bóng nhanh, cái này còn do trình độ, lối đánh, tập luyện. Nhưng có một điều 100% không sai, đó là tiền nào của đấy. A e nào ko tin, cứ cầm thử W968 so với Long 5 thương mại, Fan goden so với Fan ALC thường thì mới thấy tính năng nó một trời một vực. Hơn nữa, nếu mình cầm vợt rẻ tiền đánh không hiệu quả là nghi ngờ vợt, nhưng nếu cầm vợt đắt tiền đánh ko hiệu quả, thì nghi ngờ trình độ và tập luyện của mình. và đặc biệt a e nghiệp dư, có điều kiện cứ trải nghiệm cho sướng đã, hay hơn hay dở hơn đôi khi lại ko là vấn đềcứ phải đắt tiền mới hay nhé,giải thích nhiều quá)
cái này k phải bàn rồi bác. nhưng nó có thông số cụ thể về tính năng. máy ảnh có thông số cụ thể, xe cũng vậy, kết cấu khung gầm, giảm sóc, thông số máy, các tính năng an toàn, đều công bố rõ và người dùng có thể nhìn thấy sự khác biệt bằng mắt. so sánh là thấy sự khác biệt ngay giưa con đắt và con rẻ. còn vợt thì nsx éo đưa ra là cốt đắt khác cốt rẻ chỗ nào, ae nhìn bằng mắt thường thì thấy kết cấu vẫn khá giống nhau, khác mỗi cái giá, thế nên mới có chuyện để bàn. còn tất nhiên nó bán giá cao thế mà ae vẫn mua và cảm nhận oke thì đúng là tiền nào của nấy, chỉ là k công bố rõ nó khác nhau chỗ nào. hãng để cho vdv và người chơi tự cảm nhận và review.nói thế nào nhỉ, kiểu như máy ảnh chụp trời xanh nắng đẹp thì máy nào cũng ra ảnh đẹp, thử vào trời tối mây mù tăng ISO lên biết tay nhau ngay.
xe hơi chạy đường cao tốc trải nhựa tốc độ 40km/h thì Vios cũng như Mer - thử chạy 120km/h ôm cua gấp xem cái nào ngon hơn
đã bảo bác rồi cứ mua vít gâu là không đổ do vợt vì nếu đổ do vợt lại tự bóp mình ah, tâm lý con người cả thôi "tao có tiền tao nói gì cũng đúng" =)))))))cái này k phải bàn rồi bác. nhưng nó có thông số cụ thể về tính năng. máy ảnh có thông số cụ thể, xe cũng vậy, kết cấu khung gầm, giảm sóc, thông số máy, các tính năng an toàn, đều công bố rõ và người dùng có thể nhìn thấy sự khác biệt bằng mắt. so sánh là thấy sự khác biệt ngay giưa con đắt và con rẻ. còn vợt thì nsx éo đưa ra là cốt đắt khác cốt rẻ chỗ nào, ae nhìn bằng mắt thường thì thấy kết cấu vẫn khá giống nhau, khác mỗi cái giá, thế nên mới có chuyện để bàn. còn tất nhiên nó bán giá cao thế mà ae vẫn mua và cảm nhận oke thì đúng là tiền nào của nấy, chỉ là k công bố rõ nó khác nhau chỗ nào. hãng để cho vdv và người chơi tự cảm nhận và review.
yinhe cũng có dòng golden nó khác so với dòng thường về tốc độ và độ ổn định khá ngonVợt đắt tiền chưa chắc đã giúp mình lên bóng nhanh, cái này còn do trình độ, lối đánh, tập luyện. Nhưng có một điều 100% không sai, đó là tiền nào của đấy. A e nào ko tin, cứ cầm thử W968 so với Long 5 thương mại, Fan goden so với Fan ALC thường thì mới thấy tính năng nó một trời một vực. Hơn nữa, nếu mình cầm vợt rẻ tiền đánh không hiệu quả là nghi ngờ vợt, nhưng nếu cầm vợt đắt tiền đánh ko hiệu quả, thì nghi ngờ trình độ và tập luyện của mình. và đặc biệt a e nghiệp dư, có điều kiện cứ trải nghiệm cho sướng đã, hay hơn hay dở hơn đôi khi lại ko là vấn đề
lúc đó lỡ có bay lung tung thì trong đầu nghĩ "do mình chưa hay hoặc mình chưa đánh chuẩn thôi cố gắng chuẩn bị đánh cho hay cho chuẩn lại"chuẩn là cứ đắt tiền thì thua k đổ lỗi do vợt dc. là do mình chưa hay =))).
ra sân cứ làm combo w968 và 2 mặt malong, hoặc vis gold và cặp 09c fzd thì k bao giờ đổ lỗi tại vợt. đố ông nào dám bảo bóng bay lung tung =)))
lúc ấy chỉ có tay đánh lung tung thôi![]()
chuẩn bác. cứ múc con vít gâu, 2 mặt 09c fzd khắc đằng sau, thì k bao giờ đổ lỗi do vợt =)))đã bảo bác rồi cứ mua vít gâu là không đổ do vợt vì nếu đổ do vợt lại tự bóp mình ah, tâm lý con người cả thôi "tao có tiền tao nói gì cũng đúng" =)))))))
còn mình thì tập luyện nhiều chỉ cần con vợt nó có khả năng control tốt xa bàn là ngon , thiếu độ control quất giấy nhám cái là ngon lành cành đào, 1 cây vợt ngon là cây vợt nó hợp với người sử dụng và biết sử dụng đúng cáchchuẩn bác. cứ múc con vít gâu, 2 mặt 09c fzd khắc đằng sau, thì k bao giờ đổ lỗi do vợt =)))
gớm nữa. a chả bảo là thay vì lấy 1 vợ đẹp thì a muốn thưởng thức nhiều e 18 hơn còn gì. hoa rơi cửa phật 1 quật 5 trăm. cứ ngỡ trăm năm mà hóa ra là năm trăm =)))mua vợt đắt mà 1 cái để đánh lâu dài tính ra lại rẻ hơn cứ thay đổi nhiều ấy chứ.từ ngày chơi đổi bao combo mặt các kiểu tính ra tốn hơn nếu mua con vis gold hoặc w .kiểu mua hàng hiệu rồi thì ko phải bàn mấy thằng nhái mình nữa ấy![]()
bác có tiền quất hẳn vài con vít gâu để sẵn đó xài đảm bảo lâu dài mà ko bao giờ đổ thừa do vợt cả, gãy cây này còn cây khác ra clb ai cũng tôn thờ như 1 vị thần nhưng vác đi giải thì mình ko chắc =))))), ra giải cầm cây vis gâu khoe ra cái sợ đối thủ gặp bác nó vả cho đần ra, lúc đó sẽ có tên gọi "vít gâu đần"mua vợt đắt mà 1 cái để đánh lâu dài tính ra lại rẻ hơn cứ thay đổi nhiều ấy chứ.từ ngày chơi đổi bao combo mặt các kiểu tính ra tốn hơn nếu mua con vis gold hoặc w .kiểu mua hàng hiệu rồi thì ko phải bàn mấy thằng nhái mình nữa ấy![]()
chúc các bác bán được thật nhiều vợt pro nhélúc đó lỡ có bay lung tung thì trong đầu nghĩ "do mình chưa hay hoặc mình chưa đánh chuẩn thôi cố gắng chuẩn bị đánh cho hay cho chuẩn lại"
e xài chứ bán đâu bácchúc các bác bán được thật nhiều vợt pro nhé![]()
Vậy ra chỗ mình thần nhiều hơn lợn con ư; Lợn con lâu lâu mới thấy, có khi phải ra chợ hay chạy về trang trại cách mấy chục km,...bác có tiền quất hẳn vài con vít gâu để sẵn đó xài đảm bảo lâu dài mà ko bao giờ đổ thừa do vợt cả, gãy cây này còn cây khác ra clb ai cũng tôn thờ như 1 vị thần nhưng vác đi giải thì mình ko chắc =))))), ra giải cầm cây vis gâu khoe ra cái sợ đối thủ gặp bác nó vả cho đần ra, lúc đó sẽ có tên gọi "vít gâu đần"