CLB những người đánh mặt Tàu

langngoi

Đại Tá
Mày vẫn nghĩ là FB ngang thưng với ZJK, ML à, anh thì không nghĩ thế, nó trẻ, nó ham hố, nó lieu chứ chưa hề chin, hoặc khó chin lắm :D
hề em ko nghĩ thế, Zhang và ML vẫn ở tầm cao hơn, nhưng trong 1 chiều mà Zhang ko biến hóa, hay ko biến hóa kịp, và bị FB đón bắt toàn bộ thói quen phát động tấn công nên tịt thôi, chứ FB sao có bộ chân nhanh như FZD hay XX được, nhưng bác xem đi, 2 séc đầu Zhang vỡ trận với quả BH phát động tấn công luôn. hehe em cảm giác như khi bắt thăm biết vào nhánh của Zhang, FB nó ăn ngủ với Zhang luôn rồi, nên thuộc lòng bài vở của Zhang mất rồi :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hề em ko nghĩ thế, Zhang và ML vẫn ở tầm cao hơn, nhưng trong 1 chiều mà Zhang ko biến hóa, hay ko biến hóa kịp, và bị FB đón bắt toàn bộ thói quen phát động tấn công nên tịt thôi, chứ FB sao có bộ chân nhanh như FZD hay XX được, nhưng bác xem đi, 2 séc đầu Zhang vỡ trận với quả BH phát động tấn công luôn. hehe em cảm giác như khi bắt thăm biết vào nhánh của Zhang, FB nó ăn ngủ với Zhang luôn rồi, nên thuộc lòng bài vở của Zhang mất rồi :D
Sec 1 không tính, vì sec 1 chú ZJK đánh kiểu cửa trên, nên toi luôn
Ván 2 là ván vỡ trận, vì ZJK không biết dùng bài gì để đánh, chỉ tính từ séc 3 thôi.
Chơi 7 ván, chết trước 2 ván mà ZJK còn thắng thì đúng phải gọi nó là TIÊN BÓNG thÔi
 

langngoi

Đại Tá
Sec 1 không tính, vì sec 1 chú ZJK đánh kiểu cửa trên, nên toi luôn
Ván 2 là ván vỡ trận, vì ZJK không biết dùng bài gì để đánh, chỉ tính từ séc 3 thôi.
Chơi 7 ván, chết trước 2 ván mà ZJK còn thắng thì đúng phải gọi nó là TIÊN BÓNG thÔi
bác nói thế nào, bác xem cái giải này Zhang trở lại với kiểu BH flick la liệt khắp bàn, nhưng mấy séc sau đánh với FB, phải gò liên thọi, ko phải vì Zhang ko BH flick được mà sợ flick sang lại đi nhặt như 2 ván đầu :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
bác nói thế nào, bác xem cái giải này Zhang trở lại với kiểu BH flick la liệt khắp bàn, nhưng mấy séc sau đánh với FB, phải gò liên thọi, ko phải vì Zhang ko BH flick được mà sợ flick sang lại đi nhặt như 2 ván đầu :D
Lúc đó nó cóng rồi, mất nhiều điểm quá nên đánh cẩn thận, vì hở ra là FB nó né đánh FH luôn, công nhận chú FB chân nhanh thật, và chịu chơi nữa, chạy như điếu đóm, không sợ cái gì ... Khiếp thật
 

langngoi

Đại Tá
Lúc đó nó cóng rồi, mất nhiều điểm quá nên đánh cẩn thận, vì hở ra là FB nó né đánh FH luôn, công nhận chú FB chân nhanh thật, và chịu chơi nữa, chạy như điếu đóm, không sợ cái gì ... Khiếp thật
hì thì đó ý em là FB nó làm Zhang vỡ trận vì cái gì? chứ toàn cnt cả, bác cứ phân tích theo kiểu trẻ nó liều, em thấy cảm tính quá, TQ nó hơn tỷ dân, để được vào cái tuyển bb của nó ko phải dạng vừa đâu :D mà bác cứ thiên hướng theo kiểu trẻ trâu nó thế này thế kia :D. nó đuối hơn thật nhưng ko có nghĩa là nó buông xuôi. em nghĩ là với FB giải này nó vượt qua tượng đài ZJK là kinh rồi, khi bắt thăm em nghĩ nó đã tính đến phải gặp ông khệnh này nên toàn tâm toàn ý ăn ngủ với ZJK rồi, chứ chân nhanh thì em ko nghĩ FB nhanh hơn những cu khác trong cnt, có cái là nó nắm bắt được ý đồ nên ko bị bất ngờ với hướng đánh bóng của những quả BH của ZJK
 

ducnm

Đại Tá
Các bác phân tích khoa học quá...^^ riêng em thấy Zhang Jike vô địch tại giải lần này bình thường thoai ^^...vì chuỗi năm 2011-2013 là 1 kỳ tích rồi.
Ông Lưu Quốc Lượng từng thốt ra câu này:..Em vô địch thế giới năm 17 tuổi rồi, các giải kế sau đó..em đánh khổ sở hơn nhiều vì các đối thủ ngày đêm nghiên cứu từng chi tiết dù là nhỏ nhất thói quen khi thi đấu của em ^^..lúc đấu, em có hay làm x,y,z..ở séc thứ.j..thì các bố cũng biết...đánh khó gấp 10 lần ^^
 

com1603

Thượng Tá
hì thì đó ý em là FB nó làm Zhang vỡ trận vì cái gì? chứ toàn cnt cả, bác cứ phân tích theo kiểu trẻ nó liều, em thấy cảm tính quá, TQ nó hơn tỷ dân, để được vào cái tuyển bb của nó ko phải dạng vừa đâu :D mà bác cứ thiên hướng theo kiểu trẻ trâu nó thế này thế kia :D. nó đuối hơn thật nhưng ko có nghĩa là nó buông xuôi. em nghĩ là với FB giải này nó vượt qua tượng đài ZJK là kinh rồi, khi bắt thăm em nghĩ nó đã tính đến phải gặp ông khệnh này nên toàn tâm toàn ý ăn ngủ với ZJK rồi, chứ chân nhanh thì em ko nghĩ FB nhanh hơn những cu khác trong cnt, có cái là nó nắm bắt được ý đồ nên ko bị bất ngờ với hướng đánh bóng của những quả BH của ZJK
Với em Fang Bo giải này đánh để lại ấn tượng nhiều nhất mặc dù thích Ma Long bấy lâu nay. Thích cái cách chiến đấu của Fang Bo khi gặp cửa trên! Lối đánh cũng rất đẹp...gần bằng idol Ma Long,hihi.
 

langngoi

Đại Tá
Với em Fang Bo giải này đánh để lại ấn tượng nhiều nhất mặc dù thích Ma Long bấy lâu nay. Thích cái cách chiến đấu của Fang Bo khi gặp cửa trên! Lối đánh cũng rất đẹp...gần bằng idol Ma Long,hihi.
hì uh, mình cũng thích phong cách đó, chứ hì hục kiểu FZD xét từng quả đánh thì ấn tượng, nhìn tổng thế nó cứ trâu bò thế nào :D ko sướng mắt. FB đánh với đàn anh nhưng vẫn thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hì uh, mình cũng thích phong cách đó, chứ hì hục kiểu FZD xét từng quả đánh thì ấn tượng, nhìn tổng thế nó cứ trâu bò thế nào :D ko sướng mắt. FB đánh với đàn anh nhưng vẫn thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể.
Điềm cái gì mà tĩnh, chạy hùng hục như trâu, chả khác gì chú ML năm 2012, bán mồ hôi lấy huy chương :p
 

langngoi

Đại Tá
Điềm cái gì mà tĩnh, chạy hùng hục như trâu, chả khác gì chú ML năm 2012, bán mồ hôi lấy huy chương :p
hì người ta vẫn nói TQ hơn phần còn lại của thế giới ở đôi chân mà. nên có ông nào cnt ko chạy đâu bác :D, vậy nên cnt đầu 3 cái là lão tướng rồi, chuẩn bị giải nghệ rồi, chứ đâu như cụ Sam bg vẫn bền bỉ đánh đều
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hì uh, mình cũng thích phong cách đó, chứ hì hục kiểu FZD xét từng quả đánh thì ấn tượng, nhìn tổng thế nó cứ trâu bò thế nào :D ko sướng mắt. FB đánh với đàn anh nhưng vẫn thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể.
Riêng chú FZD thì anh nghĩ còn lâu mới vô địch được, ngày xưa tưởng BH nó ghê lắm, đè chết ZJK, nhưng xem so với BH của ML và FB thì ... cú BH đó còn mạo hiểm lắm ....
 

langngoi

Đại Tá
Đã nghiên cứu phải công tâm, nhìn trên nhiều góc độ từ fan, yêu, thích, ghét, kỳ thị đến khinh bỉ mới có được CÁI LÝ CÓ CHÂN chứ :cool:
hehe em cóc có mục tiêu thành giáo sư bóng bàn, nên em chỉ thấy thích cái gì thì ngắm cái đó :) thôi bác à. giống như bác xem đá bóng bác phải có đội yêu đội ghét thì xem mới hào hứng, chứ mà công = thì tắt ti vi đi ngủ :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hehe em cóc có mục tiêu thành giáo sư bóng bàn, nên em chỉ thấy thích cái gì thì ngắm cái đó :) thôi bác à. giống như bác xem đá bóng bác phải có đội yêu đội ghét thì xem mới hào hứng, chứ mà công = thì tắt ti vi đi ngủ :)
Anh hơi khác, chơi gì cũng thế, cứ phải chiến thuật, rồi mới kỹ thuật.
Tất nhiên tập luyện thì kỹ thuật trước, hết căn bản rồi tùy, ai nâng thì nâng, không có thể chuyển sang chiến thuật luôn, nhưng nên tảng của chiến thuật là kỹ thuật.
Nghiên cứu chiến thuật thì phải nghiên cứu hết, chứ chỉ nghiên cứu một phía, không đủ sức mạnh để có đấu pháp hợp lý (cái này nói cho đá bóng thôi, chứ bóng bàn thì kỹ thuật còn chưa xong, chiến thuật gọi là xem qua thôi :(). Phải dùng nó mới biết mạnh yếu, né mạnh đánh yếu, anh thích chơi như thế :p:p:p:p:p
 

ducnm

Đại Tá
Bác Trạng hôm nào xuống SK chấp bác làng ngoái 3 phát đi..em làm trọng tài cho ^^
Anh hơi khác, chơi gì cũng thế, cứ phải chiến thuật, rồi mới kỹ thuật.
Tất nhiên tập luyện thì kỹ thuật trước, hết căn bản rồi tùy, ai nâng thì nâng, không có thể chuyển sang chiến thuật luôn, nhưng nên tảng của chiến thuật là kỹ thuật.
Nghiên cứu chiến thuật thì phải nghiên cứu hết, chứ chỉ nghiên cứu một phía, không đủ sức mạnh để có đấu pháp hợp lý (cái này nói cho đá bóng thôi, chứ bóng bàn thì kỹ thuật còn chưa xong, chiến thuật gọi là xem qua thôi :(). Phải dùng nó mới biết mạnh yếu, né mạnh đánh yếu, anh thích chơi như thế :p:p:p:p:p
 

langngoi

Đại Tá
Anh hơi khác, chơi gì cũng thế, cứ phải chiến thuật, rồi mới kỹ thuật.
Tất nhiên tập luyện thì kỹ thuật trước, hết căn bản rồi tùy, ai nâng thì nâng, không có thể chuyển sang chiến thuật luôn, nhưng nên tảng của chiến thuật là kỹ thuật.
Nghiên cứu chiến thuật thì phải nghiên cứu hết, chứ chỉ nghiên cứu một phía, không đủ sức mạnh để có đấu pháp hợp lý (cái này nói cho đá bóng thôi, chứ bóng bàn thì kỹ thuật còn chưa xong, chiến thuật gọi là xem qua thôi :(). Phải dùng nó mới biết mạnh yếu, né mạnh đánh yếu, anh thích chơi như thế :p:p:p:p:p
hì nhưng tầm thế giới này với em thì vẫn chỉ là thưởng thức thôi bác ạ. bác bảo em phân tích bác :D phân tích cá nhân em thì ok em chém được vài câu, chứ muốn phân tích bọn này ... bác nhìn clip chú Tuấn gấu nhà ta sang dạo dạo với Wang Liqin thì rõ, nó chỉ định dạo dạo với ông VN thôi mà ... nên nói gì thì nói 1 tình huống nó nhanh đến thế nào, nó xoáy ra sao phải người đã từng ở đẳng cấp đó mới rõ được, nên tạo sao mà truyền hình nó phải mời cao thủ nghỉ hưu ra bình luận chứ ko phải mấy ông học báo chí ra ngồi bình luận và phân tích.
 

Bình luận từ Facebook

Top