CLB Hồng mai qua hình ảnh.

NDB55

Thượng Tá
Trận mở màn bất đầu. Long cầu khỉ và Khánh gai diễn trước. Khánh là tay vợt mới của Hồng mai có quả giao bóng cổ tay gần lườn rất khó chịu với người có tuổi, có quả phải tốt, có mặt gai nguy hiểm nhưng khả năng xoay sở chưa được linh hoạt lắm. Long cầu khỉ già hơn Khánh gai 4- 5 tuổi và đã là "ông ngoại", Long có lối đánh phòng thủ tốt, phản công nhẹ nhưng bền. Long chinh chiến nhiều hơn Khánh và đặc biệt rất quen Biên gai vì vậy Long có vẻ ko ngại gai góc lắm.
 

NDB55

Thượng Tá
Quả nhiên ko ngoài dự đoán, sau 3 ván Khánh gai đã phải ra ngồi ngoài với chiếc áo ướt sũng mồ hôi. Không hiểu cu cậu rút ra nhiều điều ngay sau lúc này hay sau lúc uống bia?
 

NDB55

Thượng Tá
Trong luc này 2 lão tướng già nua nhàu nhì đang ra sức giằng xé lẫn nhau- Trung bạc và Trang đột dập. Kết quả nếu 2 lão tướng ko cố thì Trang thắng 3/1, cố thêm 1 séc thành 4/1- Đã chơi thì chơi cho đã.
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Trận đồng đội 2 diễn ra giữa Trang đột dập và Hùng gai, một trận căng thẳng hồi hộp quyết định thắng bại của Hồng mai nếu xét về tương quan lực lượng. Hùng gai đã từng loại Lưu VH khỏi giải nội bộ năm ngoái vơi một mặt gai bên phải rất khó chịu.
    Trong trận này việc chơi nhiều với Biên gai được Trang đột dập thể hiện khi gặp Hùng gai.
  2. Có séc Hùng dẫn trước 10/8 nhưng để thua lại khi Trang đột dập cầm giao bóng, có séc Hùng gai dẫn Trang tận 7/3...có séc giằng co đến tận 13-14 đều nhưng cuối cùng Trang đột dập lại chiến thắng trong gang tấc. Nói như TRúc ủn BK là nhỉnh hơn nửa hạt thóc, 3/2 là kết quả trận đấu nhưng nửa hạt thóc này lại góp phần đem lại hạnh phúc cho các lão tướng của CT2 Định công- D9 shop.
 

NDB55

Thượng Tá
Trận thứ 3. Hiển đỉa đã gặp phải vôi khi chiến với Huy béo vừa trẻ, vừa ma mãnh lại là khắc tinh của các loại gai góc ( trừ Biên gai). Mặc dù rất đỉa nhưng con đỉa già nua vẫn không chịu nổi và ra đi mang theo tỷ số 3/1 mà ko thấy ân hận tiếc nuối gì.
 

NDB55

Thượng Tá
Xin các cao thủ giải thích hộ tại sao khi nhận được clip giao bóng tung cao của em Hồng mai nào đó thì rất hiếu chiến đánh 1 quả bóng trắng hoặc 5 bia với người nào hắn gặpvà tung ầm ầm nhưng khi gặp một lão già nua 71 tuổi trong giải thì chẳng thấy tung cao được phát nào hihi..mà có phần "ăn cắp" nhanh nữa ! lại để mất một séc làm mọi người thót tim?
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Các Ông, các bác thì căng thẳng, hồi hộp, vỡ òa..còn các cháu vẫn vô tư luyện tập như ko có chuyện gì xảy ra.
    Hùng gai đã có tuổi (U60) phản xạ ko bằng Long tóc nên nhiều lần phải quay lưng đi nhặt bóng chấp nhận thua trận trước Long tóc kết thúc giao lưu đồng đội. CT2 thắng 3/1.
    Nhiều pha đồng đội rất hay ho, gay cấn, mọi người đổ xô... Huy béo và Tuấn lốp đỉa đang đánh cũng gây người đứng xem pha quyết định giữa Hùng gai và Trang đột dập.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
  1. Có trận giao lưu giữa em Huyền gai xinh tươi và anh Trang đột dập 66 tuổi xanh. Trang đột dập thắng 3/2- may quá suýt nữa thua đàn bà con gái thì phiền.
    7h30 tối Tuấn TBN mới mò đến khi mọi người chuẩn bị đi uống bia và cũng kịp Tuấn cũng kịp tiêu diệt Long tóc.
    Hiển gai thua Hùng gai 3/2.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
  1. Năm GS bụng phệ ngồi ngoài hồi hộp theo dõi và chỉ đạo trận em Huyền gai gặp Trang đột dập trong vô vọng khi Huyền gia dẫn trước ở séc 5 rồi liên tiếp bị mất điểm. Đảm bảo lúc này GS Năm đã quên hẳn cái gân đầu gối đã bị đứt.
    Trận Tuấn lốp dai như đỉa gặp Hiển đỉa gai buồn cười nhất. Tuấn lốp 63 tuổi gặp con đỉa Hiển 71 tuổi chơi 1 măt gai. Từ chỗ buồn cười đến chỗ phát chán ngấy vì đánh mãi mà ko thể hết một quả, tốn quá nhiều tài nguyên TG của mọi người.Kết quả cuois cùng con đỉa già dai ngoách 71 xuân xanh đã nuốt sống được con đỉa 63 năm tuổi trong sự kiên trì.3/2 cho Hiển đỉa.
 

khanhcfc

Thượng Tá
  1. Năm GS bụng phệ ngồi ngoài hồi hộp theo dõi và chỉ đạo trận em Huyền gai gặp Trang đột dập trong vô vọng khi Huyền gia dẫn trước ở séc 5 rồi liên tiếp bị mất điểm. Đảm bảo lúc này GS Năm đã quên hẳn cái gân đầu gối đã bị đứt.
    Trận Tuấn lốp dai như đỉa gặp Hiển đỉa gai buồn cười nhất. Tuấn lốp 63 tuổi gặp con đỉa Hiển 71 tuổi chơi 1 măt gai. Từ chỗ buồn cười đến chỗ phát chán ngấy vì đánh mãi mà ko thể hết một quả, tốn quá nhiều tài nguyên TG của mọi người.Kết quả cuois cùng con đỉa già dai ngoách 71 xuân xanh đã nuốt sống được con đỉa 63 năm tuổi trong sự kiên trì.3/2 cho Hiển đỉa.
hồng mai có bản tin hot quá .......cố lên bác biên gai
 

NDB55

Thượng Tá
Ái dà ! Phục vụ đảng và NN thì đã hết thời rồi..60t rồi , đây là phục vụ ND. Phục vụ đảng và NN còn được huống chi đây phục vụ ND. Phục vụ ND là trên hết sau mới đến phục vụ các cái khác, nghĩ mình giống các c/s cộng sản thời kỳ tiền khởi nghĩa chống thực dân Pháp quá cơ.. .phục ND một lúc những 2 CLB mà ko kèm theo bất cứ đk gì...
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
  1. Trận Hùng gai 60 t gặp Trang đột dập 66 t quá căng thẳng và kịch tính khiến GS Năm bụng phệ nặng nề thế mà cũng nhấp nha nhấp nhổm như bị đinh đâm vào mông. !
    Còn một trận Tuấn kẹo do bận việc TƯ nên đến muộn gặp Long tóc. Long tóc đi nhanh 1/3. Không hiểu Long tóc do đẳng cấp thấp hơn hay do bị choáng trước cái đầu hói của quan chức NN- Tuấn kẹo. Cậu này không mấy khi phải vào hiệu cắt tóc nên chẳng ngán mấy ông cắt tóc là lẽ dĩ nhiên.
    Tuấn kẹo đẳng cấp cao hơn hẳn cộng thêm cái trán rộng, bóng lộn "mênh mông thanh thản một bầu trời" ( trán giống trán Bác Hồ : Thằng Tàu, thằng Tây, Thằng Mỹ còn phải khiếp ) thì Long cắt tóc choáng là đúng rồi ! ân hận gì nữa hehe..
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
Bình xite lẫy lừng một thời nay tự cho mình đã già nua, chán rồi nên hàng ngày chỉ chơi một tí với Long lìu tìu lúc nào cũng cởi trần. Bình xite giống Biên gai tuổi mới lon ton 60 là cùng !
Chương trình 2 diễn ra tại nhà hàng cây xăng Bách khoa, mọi người 2 CLB lại có những trận cười rớt răng trước những câu chuyện cứ hâm đi hâm lại quanh bàn bóng. Trơi mưa rét nặng hat, cơn mưa cuối cùng của mùa rét, mặc dù rất muốn ngồi lại nhưng con hổ cái cứ nháy máy liên tục nên đành phải ra về cùng các lão tướng CT2 D9 shop, tạm biệt các bạn HM mà ko có thêm tấm ảnh nào.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
Nhớ lại cuộc giao lưu HM & Vĩnh Yên ngày hôm qua: Buổi trưa, nắng đầu mùa làm người mệt mỏi, đang định nằm nghỉ thì nghe điện khẩn của GS Năm và anh em HM gọi đi thành ủy TP Vĩnh yên để Giao lưu BB, có chủ tịch và bí thư huyện Tam Dương cùng chủ trì và tham chiến, Biên gai liền tạm biệt " con hổ cái xinh đẹp và dữ dằn" U60 ở nhà một mình để lên đường- báo hiệu sẽ về rất rất muộn.
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Mọi người đã có mặt đông đủ, Tuấn kẹo với cái đầu hói bóng lộn lại vô tình ngồi ngay ngoài cửa có lẽ vì thế mà nhà hàng gì đó ở Định công ko thèm bật đèn ? quá thể, tiết kiệm quá mức!
    14 tay vợt đi trên 3 chiếc xe.
    Tại tỉnh ủy TP Vĩnh yên.
    Chỉ có nửa phút tuyên bố lý do ngắn ngọn của đại diện 2 bên. Tuyệt nhiên ko có bài diễn văn khai mạc dài dòng vời nhũng lời lẽ hoa mỹ vớ vẩn mất thì giờ như thường thấy. Chỉ sau 5 phút bố trí nhân sự, 2 bên lao vào trận chiến- Thật đúng với tinh thần thể thao hiện đại, cao thượng.
 
Last edited:

dungbat

Trung Uý
CLB HM toàn các "thanh niên" U60 thôi mà chiến ác quá ạ, lại thêm bác phóng viên nhiệt tình tường thuật nữa. Quá hay.
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi và khởi động- Trong ảnh là Kiên Leovit tay vợt hay nhất Vĩnh yên và bt huyện ủy áo đen đang đứng. Trước tiên gần chục trận đôi đã diễn ra- Quá nhiều trận căng thẳng hồi hộp, bất ngờ, mọi người reo hò động viên khản cả cổ, đến chiều thì tay ai nấy đều đỏ lừ vì vỗ tay và mấy thùng nước lavi cũng hết nhẵn như để giữa trưa hè nóng nực. Không thống kê đầy đủ nhưng quan sát sơ bộ thì có lẽ HM thua nhiều hơn chút ít so với Vĩnh yên có nhiều tay vợt trẻ hơn.
    Đôi CT Huyện và anh bạn đầu đinh thắng sát nút đôi Tuấn kẹo và Thành liên đoàn BBVN. Vì đều là cấp lãnh đạo trên tinh thần thể thao cao thượng nên ko trận nào tỏ ra có sự e dè nhường nhịn nể nang- TP Vĩnh yên đánh hay thật sự.
 

NDB55

Thượng Tá
Đôi Khánh gai và Tuấn TBN thua lâm ly trước đôi của BT huyện ủy và anh bạn có ria mép.
Ngoài ra còn có các đôi Tuấn TBN và Hùng gai,
Đôi Thành XD và Huyên bụ bẫm. Nói là bụ bẫm nhưng ko nhỏ con tí nào , Huyên cao to trắng trẻo dáng thư sinh bệ vệ; cao có lẽ hơn 1m8 nặng ngót trăm ký. Người lạ nếu bắt tay Huyên thế nào cũng có người giật mình vì bàn tay của mình lọt thỏm trong lòng bàn tay hộ pháp như người ta nắm viên bi nhỏ vậy. Huyên có quả giật ma sát cực xoáy cọng với những quả moi móc khó chịu của Thành nhưng hình như đôi này cũng ra đi thì phải.
Đôi Biên gai và anh bạn béo đi theo đoàn cũng không khá gì hơn. Vốn quen tự làm tự hưởng ko làm phiền đến ai, trong đời sống khốn khó ko thích cặp kè nên trong đánh đôi dù cố gắng đến mấy như đại bàng xòe cánh cũng ko cứu vãn được tình thế.
Ngoài ra còn có đôi Bình xite, Thành XD.. và nhiều đôi khác.
Các em gái xinh đẹp thì thi đấu bên ủy ban ND gần ngay đó. Ai cũng được thi đấu thể hiện niềm đam mê của mình với trái bóng nhựa.
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Chết cười và hồi hộp trước trận đơn của Tuấn kẹo và anh bạn đầu đinh của Vĩnh yên.
    Tuổi tác chắc cũng xêm xêm nhau nhưng anh bạn đầu đinh này trông rất hầm hố và có lối đánh rất băm bổ, giật trái giật phải cực chuẩn, giao bóng khó gò êm và đánh như lên đồng. Có những pha Tuấn kẹo gò, đẩy, hất trái liên tục đều bị đầu đinh giật lại cũng liên tục và gò êm mấy phát liền- coi gai chẳng ra gì..khiến Tuấn kẹo đi nhanh séc 1, bên Hồng mai chết lặng còn bên Vĩnh Yên cũng ngồi im phăng phắc ko vỗ tay - không hiểu vì xót xa ái ngại cho Tuấn hay vì lý do gì...

  2. ?
    Còn Biên gai tuy ko mê tín nhưng cũng thoáng nghĩ về nhà phen này phải làm cái đầu đinh giống như anh bạn này biết đâu lại dễ dàng đè bẹp cái đầu hói bướng bỉnh của Tuấn kẹo.!
  3. Sang ván 2, Tuấn kẹo với cái đầu hói bóng lộn cứ lỳ lợm xoay sở tiến lùi hết góc trái lại góc phải rồi loay hoay thế nào ăn lại một séc. Sang ván 3 đầu đinh có vẻ sốt ruột, lối đánh đã băm bổ lại càng băm bổ hơn, hơi thở đã gấp gáp nghe rõ một một trong căn phòng im phăng phắc cùng với tiếng bóng qua lại. Chính lúc này mặt gai đã phát huy tác dụng, 2/1 cho Tuấn kẹo. Mở đầu của ván 4, sau vài quả qua lại có một quả tiu giữa cái trán hói lỳ lợm của Tuấn kẹo - ko có sợi tóc nào rụng ra cả hihi..một vết đỏ nho nhỏ hiện lên giữa trán rồi biến mất, trả lại Tuấn kẹo cái đầu hói bóng lộn lỳ lợm như chưa có chuyện gì xảy ra.( nếu là cả cái vợt thì có thể khác nhưng đằng này mỗi quả bóng thì chẳng nhằm nhò gì ) Đầu đinh bất lực buông xuôi vì có ván dẫn trước đến 10 còn thua lại, mặc dù lâm ly cũng vẫn là xong một trận thắng cho Tuấn.
 

NDB55

Thượng Tá
  1. Anh bạn đầu đinh này hình như chưa hề thua cây vợt gai nào mò lên đất Vĩnh yên nhưng nay đã đứng nuối tiếc sau trận gặp Tuấn kẹo một tay vợt gai có lối đánh điềm tĩnh bền bỉ lạ thường, còn Biên gai chắc về HN sẽ ko cắt đầu đinh nữa vì kiểu gì chẳng thua Tuấn kẹo- chỉ còn cách luyện tập và luyện tập mà thôi.
    Dù trong trận đấu có căng thẳng quyết liệt đến đâu thì sau trận đấu mọi người lại cảm thấy thân mật gần gũi với nhau hơn đúng theo tinh thần kết nối đam mê mở rộng tình bạn bè.
 

Bình luận từ Facebook

Top