ruoubakich
Trung Tá
Hôm qua kỷ niệm ngày thành lập CLB Thuận An CLB Đóng Tầu đến làm khách và diễn ra buổi giao lưu rất vui vẻ . Đây là một vài hình ảnh












Sao chưa thấy đánh đám gì mà đã thấy ngồi uống rựou thế anh chú ơi![]()
Em ơi, gặp nhau này, chụp ảnh này, nhậu xong mới oánh mà.
meoluoi nên đổi tên là thập cẩm học vì cái gì cũng biết . Đúng là từ QN lên sau màn chào hỏi bắt tay đến phần chè chát . Ngồi lai rai chờ Thuận An lấy áo về khởi động xong ( có một bàn ) thì 11h30 . Lúc đó nhà bếp vừa nấu chín ( thơm lắm mà ngay cạnh CLB ) , nhà bếp muốn ăn nóng để thể hiện đẳng cấp , mọi người cũng đã đói mà mùi mắm tôm đặc sản ngay cạnh cũng không thể chơi được . Thế là phát biểu xong ăn đã và hát hò giải rượu . 14h bắt đầu chiến đấu thì phóng viên chiến trường không nhìn rõ cầu thủ hỏi anh chú chụp ảnh sao được . Thế mới biết rượu nếp nhà quê , chó bọ nuôi mãi không lớn chất lượng thật .Em ơi, gặp nhau này, chụp ảnh này, nhậu xong mới oánh mà.
![]()
Còn nhiều ảnh nữa xin pos sau .